Home Truyện Ma Thành Viên Giấc mơ về thang máy đến thế giới khác – Tác Giả Lý Đại Dương

Giấc mơ về thang máy đến thế giới khác – Tác Giả Lý Đại Dương

Thang Máy Đến Thế Giới Bên Kia.

Xin chào mọi người
Mình sẽ kể cho mọi người biết về giấc mơ hãi hùng và vô cùng ly kỳ của mình đã xảy ra khá lâu .
Chuyện là vậy , trước đó mình rất thích các trò siêu linh như các trò Ba Vị Vua, Bloody Mary, Người Đàn Ông Với Chiếc Mũ Trùm Đầu , Thang Máy Đến Thế Giới Bên Kia , v..v .Trước đó mình có xem qua trò Thang Máy Đến Thế Giới Bên Kia là mình thích nhất, và nghe chị Bắp trình bày thì vô cùng thích thú và ko kém phần nổi da gà. Hôm đó, như mọi khi , mình chơi máy tính xong là mình chuẩn bị vệ sinh rồi vào phòng ngủ , mà lạ là khi mà nhắm mắt vào giấc ngủ là mình thấy đang ở trường Cao Đẳng của mình và đứng trước cửa thang máy , trường của mình có tới 12 tầng , vượt qua điều kiện của trò thang máy đến thế giới khác. Lúc đó cũng rất là gan lì, thử luôn , và thử luôn các bước đến thế giới khác bằng thang máy , và tới tầng thứ 5, có 1 cô gái bước vào , mình cũng nhớ 1 quy luật là ko đc nhìn vào cô gái đó , và lúc đó mình cũng mang theo ống nhòm để quan sát, lúc đó mình bấm số 1 và đã lên tới tầng 10, và thành công đến thế giới khác, và mình cũng mang theo điện thoại phòng thân, và 1 cây nến đánh dấu, mình dùng ống nhòm quan sát, quả nhiên là có ánh đèn theo như những người chơi đã miêu tả, nhưng khi vừa chuẩn bị bước qua để khám phá,thì cô gái kia hỏi Bạn đi đâu vậy?
Lúc đó, thật sự mình đã sợ, và mình đi khám phá, và phía xa có những ánh đèn màu đỏ hình chữ thập, xung quanh đó ko có ai , mình cũng thấy ớn lạnh, ko dám ở đâu , mình chạy về thang máy cũ có nến đã đánh dấu , và cũng may mình đã tìm đc và về an toàn, và khi xuống tầng 1 là ra tới sân , mình dùng ống nhòm 1 lần nữa để quan sát cho kỹ , cũng may là đúng thế giới của mình, chiếc điện thoại cũng hoạt động lại, và mình chạy một mạch về nhà , ko dám quay đầu luôn, chạy liên tục, và về tới nhà .Qua buổi tối hôm sau đi về khuya quá, khi giữa đường thấy mệt và ngồi xuống nghỉ và thấy 1 hàng quán, đoạn đường ấy cũng vắng , mình bỗng thấy 1 quán cà phê, mình cũng tò mò , mình cũng vào và tìm chỗ , đột nhiên, mình thấy người bạn cũ của mình từ hồi tiểu học, mình ngồi xuống trò chuyện và uống nước , lúc gần ra về , thì đột nhiên cô gái ấy đưa cho mình 1 mảnh giấy và đừng mở ra vội , hãy để sáng hôm sau hẳn mở.Lạ một điều là khi tối hôm sau, cũng trong giấc mơ luôn , mình trở lại chỗ nọ , nhưng mình tìm hoài tìm hoài ko thấy quán nước đó , mình bắt đầu sợ và hỏi 1 người đi ngang qua đó có thấy quán cà phê nào quanh đây ko, họ khẳng định là ko có , mình bắt đầu sợ run luôn , và mình mở mảnh giấy đó ra, trong đó có ghi “Chúc mừng anh đã về an toàn, hẹn gặp anh trong thế giới anh đến bằng thang máy”
Lúc đó mình mới biết , cô gái hôm qua mình gặp , chắc chắn là cô gái ở trong thang máy để đến thế giới khác, mình xé và chạy một mạch và tỉnh giấc, lúc mình tỉnh cũng gần 7h sáng.
Mình rất ớn luôn và mừng vì chỉ là giấc mơ

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận