Home Truyện Ma Thành Viên MỘT LẦN ĐI XIN SỐ ĐỀ NHỚ ĐỜI – Tác Giả Người Sợ Ma

MỘT LẦN ĐI XIN SỐ ĐỀ NHỚ ĐỜI – Tác Giả Người Sợ Ma

Mình đọc truyện trên đây cũng đã từ rất lâu rồi, mình thấy các bạn viết truyện rất là hay và mình tin hoàn toàn vào các cậu chuyện của từng thành viên vì mình tin thế giới tâm linh là có thật 100%!! Nếu ai không tin thì là chuyện của họ, nhưng mình tin tuyệt đối vì mình đã từng trải qua rồi. Nay mình cũng góp vui một câu chuyện có thật 100% do mình từng trải. Vì mình viết văn không được hay nên hãy xem như đây là mình chỉ kể lại một câu chuyện chứ đừng xem là bài văn nha mọi người. Thôi mình vào chuyện chính luôn.

xin-so-de

Năm đấy mình vào khoảng 16,17 tuổi. (Năm nay mình 21 tuổi nhưng vẫn nhớ rõ như in từng chi tiết một nhé). Cái tuổi bê sừng trâu và mình chưa hề biết gì về thế giới tâm linh, ma quỷ hay thần tiên các thứ cả, vì lúc ấy gia đình khó khăn nên mình đã nghỉ học vào giữa học kì 2 năm lớp 10 mà ở nhà đi chơi lông bông khắp xã đợi đủ 18 tuổi xin vào công ty may mặc gần nhà làm. Vì mình rất tò mò và thích tìm hiểu về thế giới tâm linh nên mình hay vào nhà Dì 6 của mình chơi để nghe hay hóng nghe truyện ma. Vì Dượng 6 mình ghi lô đề cho người ta nên thường thì có bạn bè của Dượng tụ tập nói chuyện trên trời dưới đất vui lắm. Mình thì ham vui nên tối nào cũng ghé, và rồi đêm định mệnh cũng đến. Đêm đó mình nhớ tầm 7,8h đêm thôi và thời tiết lúc đó vào khoảng gần noel nên se se lạnh.
Nhà Dượng 6 lúc đó có khoảng tầm 8 người. Mình, Dì và Dượng 6 và cu cậu con trai, 1 cặp vợ chồng là anh A và chị B, ( mình xin được dấu tên ). Và bà C với bà D. Gọi là bà chứ thật ra 2 chú này lớn tuổi rồi nhưng là người đồng tính lộ nên mình hay gọi bằng bà quen rồi hihi.
Lúc đó mình đang nằm võng đu đưa xem tivi thì thấy anh A và chị B do đánh đề hay thua nhiều tiền quá nên lên tiếng rủ mọi người đi xin số đề. Thật ra mấy người này rất hay đi xin nhé nhưng khi đi về lần nào miệng cũng im thin thít có cạy miệng cỡ nào cũng không nói 1 câu gì về chuyến đi. Vừa nghe anh A cất tiếng lên bảo:
– Đm hôm nay đánh 29 nó lại về 28 số hôm qua mình đánh coi có tức không chứ!!
Nói dứt câu không đợi ai trả lời anh liền tiếp.
– Anh T ơi ( tên dượng 6 mình ), hay mình đi cầu cơ gỡ lại vốn đi ông chứ hôm nay cả đám ai cũng thua hết kiểu này không có tiền mà đóng tiền hụi nữa!
Dượng 6 mình tuy là ghi lô đề nhưng chỉ nhận ghi rồi giao cho người ta chứ không ôm, và ông cũng rất có máu đánh đề vì tiền công làm ra bao nhiêu ông đều lấy đánh đề hết! Dượng 6 nghe anh A nói như gãi đúng chỗ ngứa, nhưng lưỡng lự đáp.
– Đi thì đi. Mà không lẽ chỉ có tao với vợ chồng mày đi thì sao được vì đi lẻ 3 người?! (Đi đêm hay gì rất kỵ đi lẻ vì rất nguy hiểm)
Lúc này bà C liền nhãy zọt vào.
– Đi đi T, tao đi nữa. Gỡ lại vốn chứ kiểu này chắc chết.
Nhưng Dượng 6 mình mới nói.
– À chết bà, tao quên hôm kia có đi xin số ở miếu 5 mẹ, mẹ cho số trúng mà quên đi biếu lễ.
Nói đến đây ông liền lúng túng xách con xe máy vọt lẹ ra ngoài chợ mua sắm đồ cúng trái cây nhang đèn các kiểu tầm 20p sau ông về bảo:
– Hôm nay tao chỉ đi ra trả lễ thôi vì tao đã hứa với các mẹ (5 mẹ) là chỉ xin duy nhất một lần thôi không có lần thứ 2. Nên đứa nào đi theo tao chơi cho vui thì đi chứ hôm nay tao không xin số.
Vừa nói dứt câu chị B nghe như người chết đuối túm lấy được cái phao.
– Miếu đó linh lắm hả anh? Sao mấy nay anh không dắt tụi tui đi mà đi với đứa nào đâu không vậy?! Anh làm ơn dắt vợ chồng tui đi một bữa kiếm tiền về đóng tiền hụi với anh T ơi. Lúc này 2 bà kia nghe cũng hùa theo năn nĩ ỉ ôi một lúc thì Dượng 6 mình cũng có sẵn lòng tham ở đó chỉ cần đợi có người khều đến là nó nổi dậy thôi. Ông không màn đến lời hứa của mình với các mẹ mà đi xin một lần nữa. Hai hôm trước ông đi xin số trúng nhưng không có mình đi nên mình nghe vậy cũng rất tò mò chứ mình cũng không có máu cờ bạc, mình nghe tò mò lắm nên xin Dượng 6 đi theo rồi ổng nói.
– Mày con nít con nôi mà đi đâu ở nhà chơi với Dì 6 mày đi.
Rồi lúc đó mình đã nghĩ mình khôg được đi thì anh A và chị B xin cho mình đi kèm theo câu.
– Thằng Q nó còn trinh dắt nó theo xin số chắc hiệu nghiệm lắm anh T. DẮt nó theo đi.
Dượng 6 mình nghe vậy suy nghĩ một lúc rồi bảo nói là.
– Thôi nếu mày muốn đi cho biết thì tao dắt mày đi một lần. Mà nhớ ko được kể với mẹ mày hay bất cứ ai nghe chưa!
Mình lúc đó vui lắm liền dạ dạ rồi vì phải nằm đợi đến 11h20 đêm mới khởi hành. Tính thì cũng không xa nhà Dượng 6 mình lắm chỉ chạy xe tầm 30p là đến nơi. Lúc đó đi 5 người, mình và Dượng 6, cặp vợ chồng và bà C, bà D ở nhà chơi với Dì 6. Cả đám đi vì là số đại kỵ ( ngũ quỷ ) nên ra đến nơi không dám vào làm lễ cúng liền mà phải đợi 1 người nữa bạn của Dượng 6 đi cùng đợt trước ra cùng trả lễ. Mình kể sơ qua về chỗ cái Miếu 5 mẹ đó nha. Đoạn đường đi từ nhà ra tới miếu phải đi qua các đoạn đường vắng nhà cửa thưa thớt và đi qua mấy lô cây cao su luôn. Nói chung đi vào giữa rừng cao su vào ban đêm thì rất là sợ luôn mình đi mà luôn niệm nam mô a di đà phật. Rồi đi hết lô cao su ra đến đồng ruộng. Hai bên đường đều là ruộng không có lấy một căn nhà chỉ có mỗi cái miếu được ai đó xây nằm trơ trọi bên ven đường. Ngay cái miếu có 3 cây tràm rất to nên đêm đó dù trăng tròn sáng trưng thì khu vực cái miếu vẫn u ám do bóng cây che khuất. Đến nơi để xe cặp mé lề đường và đi vào miếu ngồi. Miếu được xây như là một cái ngôi nhà ngói thời xưa nhưng thu nhỏ lại cao tầm 1,5m và rộng 2m. Trước miếu có đổ một khoảng si măng như là cái sân nhà mini đi mình tạm gọi vậy cho tiện. Đang ngồi ở sân đợi ông kia lại thì ở đây Dượng 6 mình vào miếu quỳ lạy trả lễ trước. Cảm ơn rối rít và nói chuyện dạ thưa rất lễ phép. Rồi đợi mãi đến 12h20 không thấy bóng dáng ông P bạn Dượng 6 đâu thì lúc này mọi người mới hết kiên nhẫn mới bắt đầu xin số luôn không đợi ông kia. Lúc đó mình bị bắt ra xe ngồi không cho ngồi gần phải đợi ông kia lại mới cho mình vào. Ngồi cách chỉ khoảng 2,5m nên mình nghe rất rõ Dượng 6 mình khấn.
– Con xin lỗi các mẹ trước vì lần này con thất hứa, hôm trước con chỉ xin mẹ cho con trúng một lần rồi thôi nhưng vì gia cảnh con và các bạn của con khó khăn quá nên con xin mẹ cho con trúng một lần nữa thôi, con xin thề trúng một lần nữa con sẽ mua nguyên con heo quay đến cúng cho các mẹ, con xin đúng một lần này nữa thôi nên các mẹ hãy thương con mà đừng quở trách.
Nói xong ông như ra hiệu mấy người đang ngồi phía sau ông liền quỳ vái lạy lia lịa và không quên lẩm bẩm xin các mẹ ban số.
Lúc này Dượng 6 mình lấy ra tấm gạch tàu màu đỏ, dùng cục than kẻ lên tấm gạch tàu các ô số rồi ghi vào số 0 đến 9 rồi ghi thêm các đài sổ số ngày mai. Rồi cầm trứng hột gà ta để vào lần lượt từ số 0 đến 9. Vừa lăn vừa lẩm nhẩm gì đó, Nếu cho số nào thì trứng gà sẽ dính chặt vào tấm gạch tàu không rời đến khi mình nói là dạ con biết rồi hay gì đó thì trứng gà mới rời ra. Mình nhớ ko rõ các câu thần chú nên các bạn thông cảm nha. Ngồi tầm 15p mà Dượng mình, rồi lần lượt các người có mặt thay phiên nhau lăn mãi mà không được số nào.. Mình thì đang ngồi chéo chân trên xe máy vừa nhìn đồng ruộng lúa ngút ngàn và lắng nghe tiếng các con dế, ếch nhái đồng thanh nhau kêu lên khung cảnh lúc đó rất là yên bình, vì mình thấy ko có kết quả gì nên ko ham nhìn nữa mà quay qua ngắm cảnh. Hihi. Rồi mình giật thót tim khi nghe tiếng Dượng 6 kêu.
– Ê Q mày vô đây lăn hột gà tao xem thử vì mày còn trinh với đẹp trai biết đâu mẹ cho số mày sao!
Kkk mình lúc đó vừa vui vì mình sắp đc làm điều mình luôn mong muốn liền dạ một cái dứt khoát và phóng xuống xe lao vào sân miếu.
Lúc này mình ngồi xuống tư thế giống ngồi thiền, thì Dượng 6 mình đưa mình quả trứng gà và đọc lãm nhãm gì đó rồi kêu mình lăn. Cũng không có gì to tát đâu chỉ là cầm quả trứng gà đặt tên từng ô được kẻ số trên tấm gạch tàu thôi mà mình vẫn thấy sởn gai óc và lạnh sống lưng khi các số 0,1,2,3,4 mình đặt lên nhưng không có biểu hiện gì thì tới số 5 bỗng nhiên quả trứng gà dính chặt vào như keo dán sắt hay gì đó mà mình có dùng sức nâng quả trứng gà lên mà tấm gạch tàu lên theo một tí khỏi mặt đất tầm 2cm thì mình sợ quá liền thả quả trứng gà ra tính toang chạy kêu cứu la làng bớ hàng xóm rồi nhưng mình bị Dượng 6 nạt một cái.
– Đừng có buông tay ra, mày muốn chết hả, ngồi yên đó!!!
Bị nạt một cái thì mình hoàn hồn lại rồi liền chụp lấy cái hột gà nhưng vẫn không bình tỉnh nỗi vì đây là lần đầu tiên mình trải qua hiện tượng tâm linh!! Lúc này Dượng mình lẩm bẩm gì đó rồi tự nhiên trứng hột gà tách ra nhẹ nhàng, mình có đặt lại chơi thì không có dính miếng nào hết. Biết được số 5 là số đầu của 2 con số mà ngày mai sẽ sổ ra số đầu hoặc đuôi của đài Vũng tàu. Cả đám mừng lắm vì sau một buổi ngồi hì hục thì cũng có kết quả. Mình liền tiếp tục công việc dò từ số 0 đến 9 tiếp nhưng làm mãi mà không dính vào số nào chỉ vỏn vẹn mỗi con số 5 định mệnh. Lúc này bà C lên tiếng.
– Trời ơi sao mẹ cho con có một số làm sao con biết ra số 50 mấy mà con đánh đây hả mẹ..
Với giọng nói như hát cải lương khiến cả đám bật người thì lúc này nhìn Dượng 6 có vẻ rất suy tư đăm chiêu suy nghĩ gì đó, hình như là ông đã biết điều tồi tệ sắp đến. Lúc đó thì ông P từ đâu chạy xe đến. Ông có mang theo con gà ta luộc và táo , nhang, vàng mã… vừa dừng xe thấy mọi người đông đủ ông liền chạy zọt vào hỏi hớt tình hình.
– Thế nào, thế nào rồi. Mẹ có cho được số nào tiếp không?
Mình liền nhanh miệng nói
– Con lăn được có số 5 à chú ơi.. (Miếu 5 mẹ và lúc đó nhóm mình có 5 người, về nhà nghe dượng 6 nói mới thấy rùng mình).
Chú P nghe vậy thất vọng ra mặt nhưng ngay lập tức bày biện ra cúng lễ cho các mẹ. Mọi người và mình thì vẫn đang tiếp tục lăn thì bỗng nhiên nghe giọng cười hí hí hí.. (Trời đất ơi nhớ lại cảnh này mà da gà da vịt của mình nó nổi lên sợ ám ảnh đến già luôn). Mọi người tưởng ông P trúng đề vui nên cười nên vẫn không quan tâm. Rồi vẫn tiếp tục hí hí hí.. nghe kỹ lại thì là giọng con gáiiiii. Ôi mẹ ơi lúc đó cả đám xanh mặt nhìn qua ông P thì ông lúc này đăng nằm kiểu nàng tiên cá ôm lấy hình nhân của 5 mẹ trong miếu mà cười.. lúc này như ai cũng hiểu chuyện gì xảy ra nên dừng lại và tập trung nhìn ông P. Lúc này ông quay mặt nhìn lại kiểu giống phim trung quốc mà mấy con quý phi nương nương hay cầm cái khăn rồi phe phẩy, hay che miệng với cái khăn ấy. Tay ông P lúc đó làm điệu bộ y hệt luôn. Nhớ đến đây mình sợ muốn khóc. Mắt ổng từ tròng trắng mới thấy khi nãy mà giờ đây đã là một màu đỏ tươi luôn nhìn sợ lắm. Bất ngờ ông P quay ngoắt mặt nhìn lại bọn tôi rồi the thé giọng con gái.
– Tụi bây gan lắm!! Tao thấy thương tụi bây hoàn cảnh khó khăn mới giúp đỡ tụi bây một lần do tụi bây năn nĩ quá. Tụi bây hứa với tao là một lần mà bây giờ dám lật lọng hả?! Giọng con gái rõ mồn một 100% luôn.
Rồi mình sợ quá đứng dậy chạy ra ngoài chỗ xe xúi bà C đi chung xe là chạy chạyyy hết đi trời ơi thấy ghê quá con chưa muốn chếttt. Rồi bà C tuy rất sợ nhưng có kinh nghiệm rổi hay sao ấy bà vẫn ngồi im như chôn mông tại chỗ. Lúc này ông P trừng mắt nhìn thẳng mặt từng người nhưng ai cũng cúi đầu xuống vái lia lịa chỉ có mình ở ngoài nhìn vào thấy được bộ mặt kinh dị đó. Mình sợ muốn đái ra quần nhưng không đái được. Rồi lúc đó uỳnh, uỳnh, uỳnh..
Là tiếng mà ông P tự lấy hai tay đập vào lòng ngực mình như con tinh tinh trong Kingkong vậy đó. Mình xin thề là thật 100%. Rồi từ từ hai tay đập càng lúc càng mạnh và nhanh vừa đập vừa nghe giọng con gái.
– Tao tức, tao tức, tao đập cho thằng này chết cho tụi bây xem còn dám giỡn mặt không!!!
Vừa đập vừa cười nhếch môi với vẻ mặt nguy hiểm, hay gọi là thoả mãn cái gì đó..
Tiếng đập mạnh tới nỗi như muốn xé tan màn đêm. Mọi người lúc đó ai nấy cũng sợ và toang bỏ chạy ra xe hết thì chỉ có mỗi anh A là nhào vào ôm gì chặt khoá tay ông P lại. Anh A này có học võ cổ truyền nên mấy tư thế khoá này thì là chuyện nhỏ. Vừa khoá tay ông P anh A liên tục nói.
– Tụi con xin lỗi, tụi con biết lỗi rồi. Xin mẹ hãy tha cho tụi con tụi còn chửa tụi con không dám nữa đâu.. lập đi lập lại liên tục trong vòng tầm 5 phút dài dai dẳng.. Rồi thì tự nhiên mẹ không nói câu nào mà thoát ra khỏi xác ông P hay sao ổng xụi lơ luôn. Tay chân kiểu như con rối mà k ai điều khiển nó ngã ra vậy đó. Mọi người lên xe chuẩn bị chạy hết rồi thì thấy như vậy mừng lắm xuống xe vào xem tình hình ông P thế nào. Người thì đấm bóp xoa vai các kiểu, cởi áo ônng ra thì thấy cái lòng ngực ông vừa đỏ vừa đen do tích tụ máu hay gì mà một khoảng rộng luôn. Được lúc sau ông tỉnh dậy, ông rất đau nên mặt ông nhăn nhó, nước mắt có tuôn một ít. Rồi lấy tay lau vội đi, ông thở hổn hển kiểu rất là khó thở như bị vỡ phổi rồi hay sao ấy. Nằm nghỉ một chúc ông có thể nói chuyện đc nhưng thều thào rất nhỏ, ông nói:
– Tao thấy hết. Tao đứng bên cạnh như là tao đang xem thân thể mình do ai điều khiển mà tao không có cách nào để dừng lại… tụi bây xúi dại tao quá giờ tao hối hận lắm rồi..
Ai nghe xong đều sởn cả da gà và mình thì run lẩy bẩy luôn miệng xin chở về nhà.. hic hic
Nói được câu đó rồi ông ngồi dậy quỳ lạy xin lỗi và cảm ơn mẹ đã tha cho mạng này, lúc đó ai cũng vào quỳ lạy xin lỗi và cảm ơn ríu rít. Mình thì cũng vậy.. (Mọi chuyện cứ ngỡ đã êm xuôi nhưng không ngờ một cái chết bất đắc kỳ tử, một cái chết làm ghê rợn tất cả mọi người của một cái xã.. cái chết xui xẻo của ông P làm cho ai nấy đều sợ hãi tột độ và câu chuyện xin số trên cũng lan truyền và không một ai dám đi xin số chỗ cái miếu đó nữa!!)
Mình xin tiếp câu chuyện đêm hôm đó luôn nha vì hôm đó chưa chấm dứt dễ dàng như vậy đâu!!
Lúc quỳ lạy van xin các kiểu xong thì mọi người gôm vội dụng cụ cầu cơ và vội vàng ra xe nổ máy chạy được một đoạn cách cái miếu tầm 1km thì mọi người dừng xe tấp vào lề ngay chỗ cây trụ đèn đường để bàn tính tiếp vì mục đích của họ vẫn chưa đc thoả mãn!
Ông P lúc này kiểu như cũng còn dư âm đau đớn do vụ hồi nãy nhưng vì tính tham lam liền lên tiếng nói ngắt quãng:
– Tao… biết chỗ này.. linh lắm, tao xin vài lần rồi đều trúng.. tụi báy nếu muốn thì tao… dắt đii..
Cả đám vẫn chưa khỏi bàng hoàng vẫn còn run sợ thì nghe ông P nói vậy cũng trấn tỉnh tinh thần của mọi người lại.. ai nấy đều lên tiếng đồng ý đi hết chỉ có mình mình là đòi về vì sợ quá. Nhưng vì chỗ cả nhóm đang tính đi thì lại ngược đường về nhà mình khá xa tầm 10 mấy km gì đó nên không ai chịu chở mình về cả. Lúc đó tầm 1h20 đêm rồi. Mình thì cũng hơi buồn ngủ nhưng vì ko còn sự lựa chọn nên cũng phải lên xe đi theo. Điểm đến chỗ này là một cái ngã ba, đến nơi mình mới chợt À lên một tiếng to vì mình biết chỗ này, gần nhà thằng N bạn thân mình. Đó là một cái ngã ba, rất rất rất nổi tiếng luôn vì chỗ này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông chết người, xe tải cán cũng có, tông nhau xe máy cũng có, nhưng nhiều nhất là tự đăm đầu vào cái cây lồng mứt chấn thương sọ não mà chết.(ai ko biết cây này thì chỉ nghĩ nó là cái cây xanh lag được). Ngay cái cây mộc ngay ven đường ở cái ngả ba này có một cái ụ gò mối rất to, cái cây cũng to nhé tầm vòng tay 1 người ôm. Cái ụ gò mối này mọc lên từ đất bám theo thân cây tầm nữa mét. Đây là chỗ lý do mọi cội nguồn của cái chết và cũng là nơi mình xin số đề tiếp theo ngay trong đêm. Vì khá xa chỗ cái miếu nên tầm 2h mấy mình mới đến nơi. Đến nơi thì như đã là một thói quen ai cũng biết nên làm rất nhanh. Lúc này có chơi và hỏi là ma hay quỷ gì đó thì được biết câu trả lời là ma. Mình vì rất sợ nên ngồi ngoài xe cách chỗ cây tầm 5m nhưng vì ban đêm tỉnh mịch với lại đường ở quê nên ít xe qua lại nên mình nghe được. Xin thì rất suông sẻ luôn. Chỉ tầm 10p là đã có 2 số là 22 và 26. Nhưng khi vừa kết thúc xin định thần đứng dậy đi về thì lúc này ông P (do mệt nên ngồi ngoài xe đợi với mình) bước sang lùm cây bên kia đường để đi tiểu thì tự nhiên lúc đi không sao lúc quay lại thì đi loạng choạng như là người say rựu. Mình thề lúc đó mình nhìn mà chưa hiểu vấn đề nên mình cười lên tiếng rõ to luôn há há há.. ông P bị ngáo hay gì tự nhiên đi đứng gì như võ Tuý Quyền kìa Dượng 6 ơi. Nghe mình kêu và cười thì Dượng 6 liền lên tiếng.
– Ông làm gì vậy ông nội, đi đứng đàng hoàng kẻo té sấp mặt bây giờ!!
Đáp lại câu trả lời là sự im lặng.. mọi người lúc này cũng dọn dẹp xong xuôi rồi chỉ ngồi đó hứa hẹn trả lễ các kiểu rồi đi ra xe về thôi. Nhưng thấy ông P như vậy thì ai cũng nhíu mày không hiểu nỗi. Lúc này anh A như hiểu chuyện lại diều ông P đi và hỏi.
– Ông là ai, nhà ở đâu?! Tại sao lại nhập vào thân xác của bạn tôi thế này?
Ông P vừa lấy tay dụi mắt kiểu như buồn ngủ và nhướng mắt lên nhìn anh A rồi với cái giọng đàn ông lựa nhựa say sĩn ông nói.
– Ông tên là H, nhà ông ở Bình Phước.Ông sang đây đi ghé nhà bạn nhậu. Giờ ông muốn về nhà, đưa ông về nhà đi, ông nói là nhớ nhà và vợ con lắm mà không biết đường về..
Chỗ mình ở rất xa Bình Phước, chỗ mình là Huyện Củ Chi. Nên đêm hôm như vậy muốn đưa ông về cũng khó, huống chi ông nói không nhớ địa chỉ hay gì hết.. ông chỉ luôn miệng là cho ông về nhà đi..
Mọi người không sợ nhưng ai nấy đều tỏ ra thương tâm.. đang định hỏi tiếp nhà bạn ông ở đâu để báo với gia đình nhưng tự nhiên ông như say rượu buồn ngủ rồi nhắm mắt ngả ngửa ra như lúc ở cái miếu mà mẹ xuất ra vậy. Tầm 2,3p thì ông P mở mắt ra nói thôi đi về. Lúc đó thì mình đã chạy xa chỗ đó tầm 500m rồi nên câu chuyện của ông là mình nghe kể lại. Kakaka. Ngày hôm sau thì cũng về nghe theo lời vong kia cho số mình hùng tiền với Dì 6 bao lô con 22 với 26 nhưng lại trật lất. Nó ra số 25 27 29 mới đau. Hic.
Mình giải thích luôn là ông P làm thầy đồng, nhưng không giỏi bằng Dì 6 mình. Dì 6 mình cũng mới dẫn ông đi khai khẩu gì đấy tầm vài hôm nên ai nhập vào đều có thể nói chuyện. Ông không tự chủ được việc cho người nhập vào hay không như Dì 6 mình nên đi chỗ nào có âm khí cao là ông rất dễ bị nhập. Dì 6 mình thì cũng là bà đồng rất nổi tiếng vì coi bói rất chuẩn. Vì là lần đầu viết truyện nên mình viết như là nói chuyện với các bạn vậy mong các bạn thông cảm.
Còn về chuyện ông P thì sau hôm đó về nhà khoảng một tuần thì tự dưng lăn đùng ra chết, cái chết rất là bí hiểm, không ai biết nguyên nhân ông chết do đâu, kể cả bên pháp y của bệnh viện đến khám tử thi rồi mổ sẻ các kiểu vẫn ko biết nguyên nhân ông P chết. Mình chỉ biết là khi ông chết cả họ hàng, gia đình cũng không dám nhìn mặt. Mặt ông bị biến dạng méo mó hàm dưới lệch sang một bên như bị ai bẻ mạnh làm gãy hàm, mắt ông trợn trừng, lưỡi thè dài lắm, dài hơn lúc bình thường nhiều. Máu từ mắt ông vẫn còn động lại nữa. Da ông thì từ da mặt đến tới lòng bàn chân, thường ông da màu trắng mà chuyển sang tím đậm đen như lọ mực hồi xưa hay dùng đi học vậy. Nhìn kinh hãi lắm ko ai dám nhìn, người nhà có lại vuốt mặt ông cho mắt ông nhắm nhưng ko được, phải nhờ đến sư thầy đến tụng kinh các kiểu rồi mới ông mới nhắm mắt, lúc mắt ông nhắm thì có hai dòng máu đỏ từ khoé mắt tuôn ra..
– HẾT –
Mình còn rất nhiều truyện hay thật 100% của Dì 6 mình và mình từng chứng kiến nhưng bấy lâu nay không chia sẽ cho ai, nếu các bạn thích thì mình sẽ kể cho các bạn nghe vào dịp khác. Xin cảm ơn các bạn đã đọc đến đây. Mình không xin gạch đá đâu nên ai đọc ko hay thì đọc truyện khác nhé!!

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận