Home Truyện Ma Thành Viên Người bộ đội – Tác Giả Lê Phương ( Có Hình )

Người bộ đội – Tác Giả Lê Phương ( Có Hình )

Người bộ đội – Tác Giả Lê Phương

Truyện này cách đây cũng 2 năm, lúc đó mình còn học lớp 11.
Trong lớp có 1 đám bạn mình chơi khá thân, trong đó có thằng nhà ở tận Nhà Bè, ba nó có 1 trại nuôi tôm nhỏ, ở đó chỉ có 1 cái chòi với 2 cái ao lớn và 1 con sông . Sáng t7 cả đám tụ tập rủ nhau chiều kéo xuống cái chòi chơi và ngủ lại sáng chủ nhật về. Đến chiều tụ lại thì cũng được 6 thằng đực rựa, chia nhau đi mua nước đá, mì gói, cà phê… Loay hoay 1 hồi cũng 5h mới khởi hành đi xuống chòi, từ nhà nó xuống chồi cũng khá xa , đi bộ cũng mất khoảng 50 phút, mà đường thì toàn là rừng tre …

cai_giuong

đây là cái giường mình nằm , hướng ra cửa nha

Muốn qua chòi của nó phải đi qua thêm con sông, hỏi nó thuyền đâu thì nó nói ba nó cất, chỉ chừa lại cái thuyền bằng sốp đủ cho 3 đứa ngồi (miếng xốp to lót ván lên ấy @.@). Thế là mình và thằng bạn chèo cái thuyền xốp qua bên chòi, qua tới thì không thấy thuyền để đâu, xung quanh toàn rừng rậm và ao hồ, nó kiu đi theo nó xuống ao kiếm thuyền, nước chỉ cao tới đầu gối, mà mình thấy xung quanh âm u lạnh lẽo sao ấy, nhìn xa thì thấy 1 cái mộ, mình liền hỏi nó cái mộ của ai vậy, nó nói đó là của ngoại nó, nghe xong câu đó tự nhiên mình lại nổi da gà, chẳng hiểu vì sao, mình kêu nó quay lại khỏi kiếm thuyền nữa, lấy thuyền sốp đi luôn. Nghĩ lại cũng liều thật, 6h là trời bắt đầu tối đen, vậy mà 6 thằng đi thuyền xốp qua bên chòi , thằng nào chèo cũng dở mà tống 4 + thêm bịch nước đá khá to. Sau khi đi 2 chuyến thì 6 thằng cũng tới được chòi. Cả đám tụ tập nấu nướng , pha cà phê, đánh bài tới khoảng 10h,11h thì bắt đầu kéo nhau đi ngủ, cái giường bé tí mà 6 thằng tranh nhau nằm trong, mình giành được chỗ nằm ngay giữa. Ao hồ khá lớn nên muỗi rất nhiều, mình kiu nó kiếm mùng giăng thì nó kiu nguyên đám 6 thằng phải cùng đi mới được. Mọi thứ xong xuôi hết thì lên giường nằm ngủ, vì khá nóng nên thằng nào cũng khó ngủ, à mà chòi của nó có nuôi 3 con chó (có 2 con chó mực), tự nhiên sủa ì sèo. Thằng bạn mình nó cũng thuộc dạng ” không ngủ được nên phá cho hôi” nó nói với nguyên đám “tụi bây có biết là không phải tự nhiên chó nó sủa đâu, có cái gì nó mới sủa”. Mình phải cảm ơn nó rối rít vì nó đã nói cái điều mà ai cũng biết… Nằm 1 hồi thì thằng nào cũng ngủ, tưởng đâu được ngủ 1 giấc an lành tới sáng nhưng không, mình là thằng duy nhất trong đám bị kiu dậy.

thuyen_xop_2

Thuyền xốp là cái này nha

Đang nằm say ke thì tự nhiên mình bật cả người dậy, mắt lúc đó nhìn thẳng về phía trước, đằng sau lớp mùng có 1 người nào đó khá to con đứng và nhìn mình, dù nhìn thế nào cũng không thể thấy rõ được mặt mũi. Nhưng cũng may mọi thứ chỉ ngừng lại ở đó, mình lại tiếp tục nằm xuống và ngủ, chẳng nghĩ ngợi gì cả. Tưởng mọi thứ kết thúc, ai ngờ 1 lần nữa mình lại bật dậy, đầu óc mơ hồ nhìn thẳng phía trước, vẫn là con người đó, đứng yên 1 chỗ và nhìn mình. Lúc này mình chỉ muốn tán vào mặt từng thằng để nó tỉnh dậy chung, nhưng ko hiểu sao lúc đó mình lại nằm xuống ngủ tiếp, và người đàn ông kia cũng k có động thái gì cả. Sau 2 lần thì mình ngủ 1 giấc tới sáng, sáng dậy mình hỏi có thằng nào ngủ bị bật dậy ko thì tụi nó thằng nào cũng nói là ko, mình hỏi thằng chủ chòi thì nó nói thật ra ở đây có 1 ông bộ đội chết ở đây, nó không dám nói cho tụi mình vì sợ làm tụi mình sợ, nó cũng nói ba nó gặp quài kể cho nó nghe, nó không bao giờ dám ngủ ở chòi nhưng vì thấy có nguyên đám nên ko sợ nữa. Mình mới kể là đêm qua mình gặp ông bộ đội ấy tận 2 lần, nhưng mình vẫn nằm xuống ngủ tiếp, nếu gọi tụi nó chắc cả đám cùng nhau thức tới sáng, mình đã theo chủ nghĩa “một người vì mọi người” để ngủ tiếp, mà cũng chẳng hiểu sao tối đó mình lại k cảm thấy sợ mà chỉ nằm ngủ thật nhanh @.@…

Đây là khung cảnh xung quanh nha.

khung_canh_xung_quanh_nha

Sau hôm đó thì vài tháng sau mình lại xuống dưới 1 lần nữa, không đi bằng thuyền xốp nữa mà đi đường bộ mất cả 1h30ph mới tới được chòi và mình lại là đứa duy nhất gặp 1 hiện tượng khác.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận