Home Truyện Ma Thành Viên truyện ma nghề bảo vệ. – tác giả vsc lửa

truyện ma nghề bảo vệ. – tác giả vsc lửa

Đọc page đã lâu ..hầu như đêm nào cũng đọc rồi mới đi ngủ. Hôm nay xin góp mẫu chuyện ngắn cho mọi người cùng đọc. .Chuyện này do chính mình nhìn thấy.
quê mình ở Đà Nẵng.Vào năm trước 2014.. Mình Làm bảo vệ ở khu thủy sản (mình xin được giấu tên để tránh ảnh hưởng đến c.ty người ta. ) gần cảng cá ý.

Mình làm 24h nghỉ 24h… Lúc mới vô làm mình có quen a Đ .a ấy nói la khu B4 mấy người hay gặp ma lắm ( c.ty phân 7khu từ B1 đến B7) nhưng tính mình cũng gan nên khi nghe vậy chỉ cười…mình ban đêm hay trực khu B5 Hoặc B1 nên cũng k để ý gì đến khu B4 Ma quái đó.

Mình làm được 1 tuần .hôm đó mình trực B1 trực ở cổng chính. Lúc đó tầm 2h sáng bỗng thằng v nó đang trực B4 chạy lên cổng. Nhìn nó mặt mày xanh lét .hỏi nó chuyện gì thế mày. Nó im lặng.im một cách lạ lùng. Rồi nó vác xe máy chạy luôn về nhà. Vì nhà nó cũng gần đó. Sau đó mình dt báo cho chỉ huy biết. Vì đang trực mà bỏ vị trí thì vi phạm kỷ luật. Ông chỉ huy nghe mình nói ổng bỗng tl như đang biết chuyện gì. ” nó về thì kệ nó đi ,mai tính”…rồi sáng hôm sao mẹ thằng V dt lên báo là thằng V bị sốt đang nằm bv xin cho nó nghĩ vài hôm. Thế là ngày hôm sau mình với a. Đ với a chi huy vào viện thăm nó. Hỏi nó đêm hôm đó có chuyện gì mà mày bỏ về thế .giọng nó run run nó mới kể là đêm đó đang trực bỗng nó thấy một phụ nữ từ hàng rào đi vào bãi co.(.nãy giờ quên giới thiệu khu B4 là phía sau c.ty .Chỉ có 1 cái kho để chứa nilong..xung quanh là bãi co..Và chỉ có một bóng đèn vàng chỗ mình ngồi trực thôi. Xung quanh ánh sáng mờ dần)…Nó thấy thế tưởng ăn trộm liền lấy đèn pin chạy ra .thang V hỏi là ai đó. Bả k tl..Nó hỏi lại lần nữa cũng vậy. Sau đó nó lại gần .soi pin vào mặt bà ta. Bà ta quay mặt lên thì thôi rồi. .mặt mày đỏ rực như lửa. Mà mặt to lắm. To hơn người bt rất nhiều. Nó hoảng quá nên bỏ về. Mình nge nó kể cũng hơi sợ. Thăm nó xong 3ae đi về. Ngày hôm sau di làm .a chi huy mới phân khu trực. .ai cũng k chịu trực B4 hết. Chi huy mới nói là ai ban đêm trực B4 thì ban ngày cho trực B7. B7 Là khu ở tập thể của công nhân ở xa..mà toàn nữ k… tính mình đang thanh niên nge gái cũng ok …rồi tối mình bắt đầu trực B4.

Mấy ngày đầu tiên k sao..rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Đêm đó khoảng 3h mình mệt quá nên ngồi trên ghế ngửa lưng ngủ. Đang thiêu thiêu . Lúc đó mình chưa ngủ hẳn nhé. Thì thấy mấy đứa con nít cứ đi qua đi lại trước mặt. Rồi tụi nó lại gần mình.sau đó tụi nó đá ghế. Mình té xuống đất. Mình cảm thấy mông mình rất đau nhưng mình k thể nào mở mắt ra được. Khoảng 5 phút sau mình mở mắt ra được . Mình thấy trước mặt k có ai cả. Chỉ có con mèo đang đứng gần nhìn mình. Mồ hôi mình tuôn ra rất nhiều mặc dù đó là mùa lạnh . mình nhận ra đó là con mèo ở khu tập thể .Nhìn đồng hồ đã 4h . mấy người vệ sinh đã đi làm nên mình cũng đỡ sợ. 3 ngày sau mình lại trực B4..gặp đêm đó bóng đèn bị cháy. Sợ kinh luôn. 12h đêm sợ quá mình chui vô xe ca bin xe tải ngủ. Đang ngủ mình cảm thấy ai đó đang kéo chân mình. Vì mình ngủ mình mở cửa xe..mình mở mắt ra nhưng k dám nhìn xuống. Tim mình đập thình thịch. Lực kéo mỗi lúc mạnh hơn. Mình co gắng nhìn xuống thì trời ơi một bà mặt mày trắng bệch đang kéo chân mình. Mình het lên tung cửa bỏ chạy thẳng lên cổng. Sau đó mình viết đơn nghĩ luôn k dám làm nữa. Sao này mình nge nói là c.ty đó trước năm 90 là một bệnh viện nhi.
Hết. .Chuyện mình hoàn toàn có thật.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận