Home Truyện Ma Thành Viên Nhà cũ có ma – Tác Giả Mrs K

Nhà cũ có ma – Tác Giả Mrs K

Mình thì đọc truyện của page lâu rồi, rất thích đọc chuyện các bạn viết, mình cũng đã từng chứng kiến nhiều chuyện tâm linh rồi, nay cũng xin chia sẽ một số chuyện cho các bạn cùng đọc. Chuyện mình viết ra đây đều là xảy ra thật mình cam đoan bởi vấn đề tâm linh mình không dám đem ra đùa giỡn hay bịa đặt.
Nhà cũ có ma:
Nhà ngoại mình có tất cả 7 người con trừ dì 2 (mình gọi là má 2 vì má 2 rất thương mình như mẹ ruột vậy) và mẹ mình (thứ 6) là về Châu Đốc lấy chồng, còn lại đều định cư ở Sài Gòn. Thời đó khoảng năm 93 hay 94 thì má 2 mình sau khi lấy chồng thì mua lại đc một căn nhà mặt tiền cũng khá rộng, má 2 mình cho đập xác nhà cũ rồi xây mới lại hoàn toàn. Dạo đầu vô ở cũng không có gì bất ổn, lúc đó má 2 có đc hai người con trai rồi, anh lớn 5 tuổi, còn anh nhỏ thì 3 tuổi, còn mình lúc đó mới đc khoảng 1 tuổi, sau này lớn lên mới đc nghe má 2 mình kể lại. Mọi chuyện đâu vào đấy được hơn một tháng thì cho đến một hôm bắt đầu có chuyện xảy ra, hôm đó sau khi má 2 mình dỗ hai anh ngủ xong thì quay vô phòng nằm, chồng má 2 mình làm bên hải quan nên một tuần chỉ về nhà đc 1,2 lần thôi, đêm đó chỉ có má 2 mình. Đang nằm lim dim ngủ thì má 2 mình nghe thấy tiếng xẹt xẹt rồi tiếng nước chảy nữa giống như tiếng chỗi chà đang quét nước vậy, rồi má 2 mình chăm chú lắng nghe hơn thì song song với âm thanh đó là tiếng một người đàn bà gào lên “đi, đi khỏi nhà tao, đi ngay” lúc đó má 2 mình sợ quá chạy ngay qua phòng hai anh, thức luôn tới sáng ko dám ngủ vì sợ. Sáng ra má 2 mình mới hỏi lại chủ nhà cũ thì mới biết vợ của ông bị đột quỵ chết ngay trong nhà, ngay chỗ sàn nước, mà chỗ ấy giờ xây lại là ngay đầu nằm của má 2 mình. Má 2 mình nghe vậy mới lập bàn cúng kiến về sau mới đc yên ổn không bị đuổi đi nữa. Mà cho đến tận sau này khi mình khoảng 16, 17 tuổi mình hay ngủ lại nhà má 2 mình lắm vì nhà mình và nhà má 2 cách nhau khoảng 10 căn nhà thôi. Đôi khi đang ngủ thì mình nghe phía sau nhà và trên gác có tiếng cộp cộp như có người đi qua đi lại vậy (sàn nhà làm bằng ván) nhưng cứ tự bảo là chuột chạy thôi mặc dù biết ko phải. Dạo đầu còn sợ chứ ở riết thành quen nên gia đình má 2 mình cũng thấy bình thường. Mà lạ là mấy dì ở thành phố về chơi ngủ ở nhà trên thì không sao, mà hễ lên gác hoặc ra giường nhà sau nằm là y như mười đêm bị kéo chân hết mười. Tỉnh dậy thì ko thấy ai, ngủ lại thì tiếp tục bị kéo. Hôm đó ông ngoại mình đang ngủ bị kéo tức quá mới chửi “chúng mày có cho tao ngủ không, sao mà ghẹo chọc quài” cái ông ngoại mình nghe tiếng cười cất lên liền luôn bảo là “chọc chơi” xong ông ngoại mình sợ quá im luôn, xách gói lên nhà trước ngủ. Còn nhiều hiện tượng xảy ra trong nhà nữa mà ngta ko có hiện ra cho thấy. Giờ má 2 mình cũng bán nhà đó luôn rồi, không biết bây giờ có còn hiện tượng gì ko. Nay mình kể nhiêu thôi có dịp sẽ kể cho các bạn nhiều chuyện nữa, ông ngoại mình mới mất đây thôi, lúc ông ngoại mình nằm ở nhà có nhiều hiện tượng ma quái lắm! Hôm khác mình sẽ tiếp tục. Cám ơn các bạn đã xem chuyện của mình.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận