Home Truyện Ma Thành Viên Nhà Trọ Có Ma Ở Gò Vấp – Tác Giả Joyce Nguyen

Nhà Trọ Có Ma Ở Gò Vấp – Tác Giả Joyce Nguyen

Ngày trước t thuê trọ bên gò vấp, khoảng nằm 2012-2013 gì đó. lúc vào thuê thì phòng t có để sẳng 1 cái giường gỗ lớn như cái phản hồi trước mấy nhà có tiền hay có, vì phòng nhỏ nên là t để bàn học ngay kế đuôi giường luôn, 1 hôm t đang ngồi chơi máy tính, lúc đó mới tầm 8h tối mà chị t bả leo lên giường nằm ngủ sớm nên t tắt đèn trong phòng luôn, lúc đó chỉ còn mỗi ánh đèn từ laptop phả ra nên t chỉ thấy bả đắp mền nằm trên giường đen thui chứ ko nhìn rõ được gì đâu, t đang chơi được 1 lúc thì t thấy bả cứ lăn qua lăn lại kiểu khó ngủ ý, mà vì khó ngủ nên bả bực tức xong cứ hay phát ra tiếng “hứx hứx” bả lăn được 15p sau thì bồ bả gọi bả rủ đi ra ngoài nên bả mở cửa ra đi luôn chứ ko thay đồ đạt gì cả, rồi t đứng dậy đóng cửa phòng lại chứ cũng không bật đèn lên xong rồi lại xà xuống bấm máy tính.

nha-ma-go-vap

Chừng 30p sau t nghe tiếng c t nằm trên giường lại “hứx hứx” như lúc nãy xong t quay qua nhìn thoáng 1 cái thì thấy cục đen trùm mền lăn lộn như lúc nãy, t lại cắm mặt vào laptop và lúc đó t thấy bực vì bả khó ngủ thì ráng mà ngủ đi chứ cứ khó chịu lăn lộn quài nhưng t không dám nói sợ bả chửi, xong tự dưng 10s sau t như bị điện chạy dọc sống lưng từ dưới lên tới trên đầu vậy, cảm giác rõ vl luôn, lúc đó t kiểu như vừa bừng tỉnh vậy, xong t bị giật mình nhớ ra là c t ra ngoài rồi mà, thế đéo nào lại có cái cục lăn lộn kia, mà rõ ràng là giọng c t rên lúc nãy mà, lúc đó t nhận ra là mình gặp cái gì rồi, ng t lúc đó run vl nhưng vẫn cố bình tĩnh đứng lên mở cửa và đi thẳng ra ngoài chứ t ko dám nhìn lại luôn. Xong t đứng đợi ở ngoài cho tới tầm 11h bả về t cũng ko dám kể vs bả vì bả rất sợ ma nên t im và đi vào phòng cùng bả, t đi vô trước bật đèn lên nhìn ko thấy gì nữa nên ráng nhịn chui vào ngủ.

Sau đó t vs c t vẫn ở đó thêm vài tháng vì phòng rẻ, nhưng do sau bả bị bóng đè nhiều nên t rủ bả chuyển phòng đi. Đến khi chuyển phòng rồi t mới dám kể lại vs bả chuyện đó. ( để t tả sơ cái nhà t thuê, nó thuộc dạng nhà cũ, xây ăn giang bên trong nên bên ngoài nhìn vào ko biết bên trong bnhiu phòng đâu, từ ngoài cửa nhà đi vào thì có 2 phòng hướng ra, lối đi bên hông đi thẳng vào thì phòng t úp lưng vào 2 phòng đó, trước cửa phòng t ra là cái khoảng nhỏ để xe rồi đi thẳng vào nữa thì có thêm phòng nữa, nhưng do đợt đó hình như trúng lễ hay gì ngta về quê hết chỉ có ce t ở đó vs chủ nhà là 1 bà già ở 1 phòng nhỏ phía sau thôi chứ ko còn ai luôn.)

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận