Home Truyện Ma Thành Viên Những câu truyện kì lạ do minh gặp va chứng kiến – Tác Giả Nhok lang thang

Những câu truyện kì lạ do minh gặp va chứng kiến – Tác Giả Nhok lang thang

Chào cả nhà minh đã đọc khá nhiều truyện trên này rồi nên hôm nay mình cũng muốn chia sẽ những câu truyên minh gặp.lân đầu viêt truyện mong a e ủng hộ.còn ai có cảm giác như minh gặp thi cho minh xin y kiến nhé.

Mình xin ra tại vùng quê dak lak nơi có khá nhiều bom đạn và chiến tranh thời nhỏ minh sông vs ngoại trong 1 căn nhà gỗ.ko biêt như thê nào mà mình cũng hơi mẫn cảm vs thê giơi tâm linh.lần đầu tiên mình cam nhận sâu sắc nhất minh biêt la có vong.khi minh đang xem phim trời thì nóng nên chỉ có mình mình ở nhà.minh đang xem thi cảm giac đầu gối bên trai mình nóng lên.hơi hoang đường nhưng đúng là vậy nó nóng lên một cach bất thường đến nôi hơi rát.như có ai đang đặt tay lên đầu gối của minh vậy.sau nay minh cung bị vài lần nữa nhưng ko hiêu nguyên nhân và nhà minh thi ko ai bị

chuyen-minh-chung-kien

Lần đầu mình gặp ma là cũng trong nhà mình trước khi gặp co 1 đoani thời gian trong khoảng 2h tơi 3h sáng minh đột nhiên tỉnh dậy.ko phai kiêu dậy mê ngủ ngái ngủ đâu ạ.là tỉnh luôn ma ko hiu nguyên do kéo dài khoảng 3 tuần.đêm minh gặp minh cung thức khoảng tầm đó và vô tình minh nhìn quá góc mùng bên phải dưới chân mình thấy cái gì đang bay bay.minh mặc định la chắc gió nhưng ko hiu sao minh ko quay mắt đi chỗ khác dc.sau đo đột nhiên mắt mình tự động nhìn thẳng lên trần nhà và sau đo bị bóng đè.đo là lần đau tiên minh bị cảm giác căng cứng cơ thể muôn hét hay nói gi cũng ko dc..
Tới 2015 mình đi lính tại gia lai canh gác kho đạn trong rừng tại
ayun pa.

kho đạn mình có 1 nhà k7 ở xa cuối cùng gần vs cây bồ đề cắm rễ trên đá to va ban ngay nhin thôi cũng lạnh gáy.bên canh la nhang đèn các thứ.kho đạn mình nuôi chó khá nhiêu khoang mười mấy con và 1 con chó nghiêp vụ để đi gác.hôm đo tới phiên mình và 1 đông chí gác chia làm 2 hướng gác cho nhanh.vì tuân 1 vòng hêt 1 tiêng nêu chia ra người 1 hướng thì chỉ 30 phút.hôm đo mình đi hướng nhà k7.cac bạn hiêu cảm giac di vs minh la 1 đàn chó mà tới gần cây bồ đề tât cả đồn loạt đứng im nhìn mình đi xuông.kêu cách gì cung ko xuống minh biết la tụi nó thấy gì rồi nên cắn răng đi một mình vs chó nghiêp vụ.ko gặp nhưng cảm giác thì ko ổn xí nào vì chó có thể nhìn thấy nhiu thứ mà đúng ko các bạn vs lại lúc đo 1h sáng ai mà ko sợ đang trong đường tuần rừng ko nữa

Cũng trong kho đạn mình và đông chí kia bị trêu các bạn ạ.kho đạn dc dán giấy niêm phong và ko có lỗ hổng nhỏ nào cho chuột hay mèo vào.hôm đó đi từ xa mình và đông chí kia nghe tiếng như có người mang thùng đạn chạy ra từ nhà đạn k1 thê là theo bản năng 2 thằng lên đạn phòng trương hợp xấu nhất và đi kiểm tra khóa..sau khi kiểm tra xong 2 thằng lạnh gáy khi phát hiện dấu niêm phong còn nguyên nhưng tiếng động vẫn còn.tối đo 2 thằng bỏ gác về luôn bạn ạ..mình thì bi trêu khá nhiều dù ko chính thức gặp.đôi khi là lời thì thầm bên tai dù ko hiu ngôn ngữ đó là gì.đôi khi là mình đi trước dù biet chắc co người theo sau..

Nhưng mình vẫn luôn có quan điểm mình ko chọc ai người khác ko làm gì mình.
Truyện đầu tay mong a e ủng hộ.cảm ơn các bạn đã đọc

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận