Home Seo Những mẩu truyện thú vị tâm linh – Tác Giả ArterNis

Những mẩu truyện thú vị tâm linh – Tác Giả ArterNis

Mẫu chuyện thứ 9
Vị trí không tốt

Câu chuyện này diễn ra khi tôi còn làm quản lý kho vân cho 1 công ty về y tế.

Công ty đc xem là khá lớn, tọa lạc ngay khu vực ngoại thành SG. Phân phối các sản phẩm y tế chuyên biệt 1 mảng cho hầu như 80% tất cả Bệnh viện trên VN.

Sơ lược qua thì nơi tôi làm việc có khoảng 6 tầng. Trong đó có 3 tầng chuyện biệt làm kho 2 tầng ở trên cao nhất và 1 tầng ở khoảng giữa cách 2 tầng còn lại.

Do tầng này là nơi để các mặt hàng y tế quan trọng nên máy lạnh chạy 24/24 (tầm 25~26 độ) và suốt trong năm ko có ngày nào nghỉ. (Cúp điện sẽ có máy phát diện công suất lớn hơn 1 chiếc Container chạy liên tục để cấp điên cho riêng phòng này hoạt động) Nói sơ bộ vầy để mọi người hiểu là mức độ đắt tiền của nhóm hàng này.

Sếp tôi thì lại là 1 người kì lạ. Công ty lớn như vậy nhưng ko thờ cúng bất kì điều gì. Kể cả bàn thờ Địa/Tài như bao công ty khác. Vì theo lời sếp là ko muốn bất kì dấu hiệu, nguồn hay rủi ro nào gây lửa trong kho vật tư cả.

Ngay kho lạnh đó, tầng trên là tầng văn phòng rồi 2 tầng tiếp theo là kho khác, có nghĩa cái tầng văn phòng nó chen giữa đám kho. Thành ra cũng sẽ có 1 cái toilet cho riêng phòng đó. Mà sếp cũng sang lắm, toilet làm hẳn 2 cái nam/nữ. Nữ có hẳn bồn tắm, bàn cầu, Lavabo rửa tay rửa mặt, gương lớn vòi sen đầy đủ. Thiếu mỗi cái nóng lạnh thôi . Nam thì bàn cầu, bồn tiểu, lavabo. Tính sơ cái toilet cũng 8m vuông mỗi cái là quá chất rồi Tôi cũng làm việc ở tầng đó, khi cần mới xuống kho điều phối hàng.

Do vậy mà trong kho lạnh có 1 khu vực nằm dưới vị trí Toilet văn phòng phía trên.
Mỗi trưa tôi hay có thói quen xuống kho trải chiếu ra ngủ 1 mình. Chỗ này máy lạnh 24/24 mà vs kín đáo nữa. Thế là khu vực dưới WC nó thấy cũng trống trải vs ngay ống máy lạnh nên vác chiều vào đó ngủ trưa. Kho thì hoạt động liên tục nhưng khi có việc thì tôi mới bật full đèn để kiểm tra xuất hàng. Bình thường chỉ mở 1-2 cái nhỏ để tiết kiệm điện

Tôi ko phải dạng lạ chỗ ngủ, ở đâu cũng quen đc. Tuy nhiên nằm vị trí này hơi bức bối khó chịu. Lâu lâu nghe tiếng chảy róc rách của nước wa các ống âm tường nữa.
Tôi cũng nghĩ có thể vị trí này ko tốt lắm do có xú uế phiá trên. Nhưng bản chất ko sợ ma quỷ nên thôi kệ mẹ luôn. Miễn chỗ nằm sướng cái lưng là đc.

Nhưng suốt 1 tháng ngủ vị trí này nó cứ chập chờn, tỉnh dậy thì mệt mỏi trong người.
Có hôm bị bóng đè khó khăn lắm mới tỉnh. Cũng tự hỏi bản thân do làm việc nhiều lao lực chăng? Ngủ trưa xong làm việc mà thế đé nào sau khi ngủ còn mệt mỏi hơn cả lúc chưa ngủ

Đến một hôm, vẫn 12h trưa xuống làm 1 giấc đến 1h30 chiều như thường lệ thì xuất hiện 1 giấc mơ. Trong mơ tôi thấy tôi ở trong cty và đang đảo 1 vòng để kiểm tra hàng hóa mà mình quản lý. Đầu tiên là 2 tầng trên, sau đó đi thang máy xuống kho lạnh để kiểm. Đảo 1 vòng kho lạnh xong đến chỗ vị trí dưới WC. Thì giật mình khi thấy 1 người nằm đó, úp mặt xuống chiếu ko cử động. Tôi liền lại kiểm tra đó là ai.

Nhưng bàng hoàng khi giở mặt lên thì người đó là chính tôi. Khiến tôi hết hồn nhảy lùi lại phía sau. Đi lùi mãi ra phía sau đến ko đi đc nữa thì nhìn lại mình đã ra đến cửa kho. Ngoài lại sau lưng nhìn cánh cửa, cửa kho đang đóng bỗng dưng bật mở sang 2 bên. 1 cơn gió lạnh buốt lùa vào người tôi và mọi thứ tối sầm lại.

Lúc này, có lẽ do cơn gió trong mơ rùng mình quá khiến tôi tỉnh giấc. Dụi mắt xong tôi càng giật mình hơn khi nhận ra mình không ngủ trên cái chiếu ở tuốt trong góc, phía dưới WC tầng trên. Mà tôi đang ngồi dựa vào cửa kho ngủ các bạn àh. Mà rõ ràng trưa tôi trái chiếu rồi nằm ngủ ngay đó

Tức tốc thu dọn đồ đạc và lên rửa mặt đồng thời nhớ lại việc xảy ra, khiến tôi ko khỏi rùng mình, da gà nổi lên từng cơn. Đến nỗi e kế toán ngồi chung phòng làm việc kế bên mình quay qua hỏi “a bị bệnh hả, có cần e lấy thuốc cảm ko?”

Mình ngoắc tay ra hiệu ko cần và bình tâm suy nghĩ lại. Có lẽ do việc tòa nhà lớn nhưng ko thờ cúng gì cả do ý kiến sếp nên khiến nơi này lạnh lẽo hơn. Có thể là nơi trú ngụ của các vong linh tha phương ko siêu sanh đc.

Nghĩ sao làm vậy, 15 rằm hàng tháng. Tôi đều mua ít bánh kẹo, trái cây, 1 ly cafe sữa và 1 điếu thuốc chay kèm 1 hộp diêm để trước cửa kho của mình. Phần cầu cho những vong linh ko quá lẻ loi đói khát, 2 là kêu họ phù hộ cho công việc mình thuận lợi. Hàng hóa ổn, ko mất mát hư hỏng hoặc sai phạm gì trong quá trình làm việc ở đây!

Nhiều bạn sẽ hỏi sao cúng 1 điều thuốc chay và hộp diêm mà ko mồi sẵn như cúng ông địa. Mình sẽ giải thích, do mình ko hút thuốc là thứ nhất. Thứ 2 thì kho có hệ thống báo cháy tự động. Chỉ cần mùi khói là nó báo động ầm ầm toàn cty. Và thứ 3 là mình cúng kín vì ngại sếp (Vì sếp ko cho cúng kiến)

Kế từ đó xuống kho, mình chọn vị trí khác để ngủ, ko nằm dưới WC nữa mà nằm ở phía xa góc khác trong kho. Ngủ ngon hẳn, ko trằn trọc, ko bóng đè và cũng ko gặp những giấc mơ kì lạ nữa

Hết

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận