Home Seo Nước Sơn La – Ma Hòa Bình

Nước Sơn La – Ma Hòa Bình

– Cuộc chiến giữa các thầy.
1. Thầy mo – Là thầy cúng trong nghi lễ người chết nên 80% các thầy biết bùa nhưng bùa không mạnh ! vì các thầy chỉ làm việc trong các nghi lễ và luôn là người được cộng đồng người mường tôn kính ! nên việc xảy ra tranh chấp cũng như đấu đá là rất ít
( em không có chuyện về vị thầy này ạ )
2. Thầy Bói solo với Thầy bùa .
2 vị thầy này xảy ra tranh chấp cũng như thử tài nhau xảy ra như cơm bữa các bác ạ. Vì đặc tính thầy bùa ít giao tiếp, nhưng khi có thầy bói về làm lễ ở nhà mình là y như rằng 2 vị này đều thử tài nhau hết.
Chuyện 1 : chẳng là xóm có 1 thầy chỉ là người ta đồn thổi rằng thầy đấy biết yểm bùa. Nhưng thực sự thì chưa bao giờ ai thấy người đó yểm bùa hay làm hại ai khác. Thành ra lời đồn thổi vẫn chỉ là lời đồn người tin người không tin .
Hôm đó thầy bùa đó đi đám giỗ của nhà bà con là nhà L trong xóm em. Khi rượu đã ngà ngà say có 1 chú ngồi cùng mâm buông lời thách thức rằng “ Nge người ta đồn thổi rằng bác biết yểm bùa, tính em thì chẳng tin đâu, nếu có bác biểu diễn cho em xem thử xem nào” chẳng nói chẳng rằng thầy đó cầm cái bát nói vào đó mấy câu ném luôn về phía tường ( ngày đó tường nhà còn là nhà tranh vách đất khoảng sau năm 1998 mới bắt đầu ở bản xây nhà cấp 4 ạ ) lạ thay cái bát dính luôn ở trên tường. Chẳng ai bảo ai mọi người cùng im lặng ăn cơm và lảng sang chuyện khác.
Chuyện 2 : trước khi vào chuyện xin cho em trình bày là chẳng hiểu là phong tục hay cái gì nhưng các bà các các ông già ở quê em cứ thấy trong xóm , trong xã có nhà nào làm lễ mời thầy cúng về làm lễ kiểu như giải hạn hay lễ gì đó là không ai bảo ai các ông các mế đều tụ tập đến xem. Đến xem vì trong lễ thầy bói sẽ mời thánh về bói và nói chuyện tương lai hậu sự của gia đình. Đồng thời các mế các cụ đến cũng chỉ để nge thầy bói đọc những bài lễ và bình phẩm xem giọng của thầy nào hay thầy nào làm tốt. Nó giống như là đi nge nhạc hay đi Bar của giới trẻ chúng ta vậy :v hơi quá ạ :v
Lần đó Thầy bói cũng về làm lễ 1 nhà xóm bên cạnh nhưng ít người dám đến xem lắm, vì bà cụ trong nhà ý nổi tiếng hay yểm bùa , chài.. nhưng thầy bói đó ở nơi xa đến hoàn toàn không biết. ( thầy bói còn trẻ lắm hơn 20 tuổi ) làm lễ xong thầy định cáo từ gia chủ ra về. bỗng trong buồng vang lên âm thanh của bà cụ nhà gia chủ. Thầy bói nge vậy liền đi vào nhưng vừa bước qua cánh cửa buồng 1 bước thầy liền trừng mắt lên và quát. “ Bà già rồi, bà không làm hại được tôi đâu, bà lo mà giữ chút phúc đức cho con cháu” đoạn thầy lắc đầu ngao ngán đi về. lúc đó gia chủ con cháu trong nhà bà chỉ biết im lặng , khách khứa cũng chung cảnh ngộ ai về nhà nấy trong cái tĩnh mịch đến ghê người.
Mấy ngày sau … bà cụ đấy mất .. con cháu trong nhà rất ít người dám đến … hang xóm láng giềng nếu ai không thân lắm thì cũng chẳng dám đi hay bước ra khỏi cửa nhà vào đêm hôm đó.
Chuyện 3 : 2 ông thầy bùa thử tài nhau.
Ở bản mường những ngày lễ như giỗ chạp là ngày mà tất cả mọi người trong dòng họ , người thân quen tập trung về với nhà chính ( nhà đặt làm tang, nhà thờ cúng người đã quá cố đó ) để tưởng nhớ tới người đã quá cố đó. Hôm đó là ngày giỗ của 1 dòng họ lớn trong bản. Cỗ trong bản thường là Cỗ lá gồm rất nhiều món dân đã ( quảng cáo tý ạ ) và chỗ ngồi xẽ xắp xếp theo vai vế thứ bậc . mâm các cụ luôn là mâm ngon nhất và đẹp nhất. trong ngày giỗ đó có 2 ông thầy bùa họ vốn chẳng ưa gì nhau. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào hôm đó họ lại ngồi với nhau 1 thầy nhanh nhẹn xung phong xo đũa(tạm gọi thầy T) . ( chuyện chỉ tập trung vào 2 ông thầy còn người ngồi cho đủ quân số chẳng liên quan ạ ) Thầy còn lại ( tạm gọi là thầy Q ) ngồi nói chuyện vui vẻ với mọi người. Sau khi gia chủ cảm ơn mọi người tới dữ buổi lễ và mời mọi người ăn cơm thầy Q vui vẻ định cầm đũa lên và mời mọi người ăn ! khi nhìn xuống bát cơm và cái đũa sắc mặt thầy chuyển biến đột ngột mà không ai hiểu gì. Nhìn xuống bát ăn của thầy chỉ thấy đôi đũa bị đặt ngược ( đôi đũa tre luôn được vót theo kiểu 1 đầu to 1 đầu nhỏ để dễ gặp ! đầu nhỏ luôn chĩa vào mâm khi được so đũa . nhưng đây là đầu nhỏ chĩa vào người ngồi và đầu to chĩa vào mâm ). Chẳng nói chẳng rằng thầy Q cầm lấy chai rượu bên cạnh ! đổ vào bát ăn của mình ! và nhẹ nhàng xoay đầu đũa lại. sau đó ngay lập tức bỗng nhiên thầy T đổ ngay vào mâm cơm, máu mồm , máu mũi , máu tai chảy ra ròng ròng. Thấy vậy gia đình hô hoán nhau mang thầy T ra trạm y tế xã để cấp cứu ( trạm ý tế không cấp cứu được nhưng từ bản ra huyện cấp cứu đều phải ra đó xin giấy giới thiệu – bác nào ở bản chắc biết ) tuy là nói mang đi cấp cứu vậy thôi. Nhưng người trong họ ai cũng biết cái gì đã xảy ra và lí do của nó nhưng chăc chắn chẳng ai nói ra làm gì cả vì chỉ mang vạ vào thân mà thôi. Không biết bệnh án của bệnh viện ra sao nhưng kể từ đó thầy T ( may còn giữ được cái mạng @@ ! ) ít ra khỏi nhà và không còn đi ăn giỗ chạp nữa .
còn 2 chuyện nữa em lại nghỉ đi làm việc ạ !
Chap cuối sẽ là ” vạch áo cho người xem lưng ” rằng nhà em đã từng dùng bùa từng yểm bùa và rất nhiều điều nữa. bình tĩnh ! bình tĩnh ! hi hi

Bình thường ở bản em khi ai đó có duyên được thần thánh phù trợ thì rất có thể sau này người đó sẽ trở thành thầy bói, là người có pháp lực và có những khả năng đặc biệt riêng. Chuyện này xảy ra cũng lâu rồi nhưng hầu như ở chỗ em ai ai cũng biết, người thường thì biết để tránh những việc vô lễ với thần thánh , ma quỷ. Còn các thầy bói thì biết để tránh những việc động chạm và những điều không ngờ sẽ tới với mình.
Em còn nhớ mùa hè mấy năm trước. có một cô có duyên và trở thành thầy bói trong bản, vì là thầy bói mới nên để “ PR tên tuổi “ cô ấy thường xuyên buông lời chê bai các thầy bói khác. Các thầy bói khác thì ai cũng từng nge tới cô ấy chê bai mình. Nhưng vì là người được ăn lộc thánh nên hầu như tất cả đều chẳng hề quan tâm.
Tới một ngày kia, khi đi ăn cưới của đứa cháu ở bản bên cạnh. Cô thầy bói mới gặp một thầy ( anh này 9x còn rất ít tuổi và trẻ, tên thì tiếng mường đọc đau cả lưỡi rồi viết ra tiếng việt khó lắm cụ thể tên “ Cu đooưi “ tên khó vãi @@ lại còn chẳng biết nó ý nghĩa là gì @@ “. Vô tình hay cố ý , ma xui quỷ khiến thế nào 2 vị thầy lại ngồi chung mâm và cũng chẳng cần rượu vào lời ra, ngay màn chào hỏi nhau cô thầy bói mới đã bóng gió thách thức thầy cũ rồi. và rồi cái gì đến cũng sẽ đến …..

Sáng ngày hôm sau người nhà phát hiện cô thầy bói mới đã treo cổ tự tử ở gốc cây cạnh nhà. Gia đình cũng có báo công an, công an khám nghiệm tử thi các kiểu cũng kết luận “ tự tử” . 1 cái chết mà người trong vùng phải bàn tán 1 thời gian mới thôi. Vì họ không biết ai làm , có phải thầy ngồi cùng bàn, hay ai đó đã “ Mượn gió bẻ măng” người làm thì không nói , người bị thì không có cơ hội mà nói… âu đó cũng là số phận.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận