Home Seo Seri Truyện Ma Trước Và Sau năm 1975

Seri Truyện Ma Trước Và Sau năm 1975

Chuyện thứ 2

Chuyện này xảy ra tại Bình Thuận,đây cũng vẫn là 1 câu chuyện kể qua bởi những người đã chứng kiến nó,có thể các bạn sẽ không tin nhưng về phần Tâm Linh thì mĩnh nghĩ các bạn sẽ lắng đọng lại sau khi đọc qua nhé!Câu chuyện được kể qua anh Bộ Đội nhưng giờ có lẽ đã là Bác là Chú chứ ko còn là anh nữa…

Năm đó là năm 1982 khi tôi mới nhập ngũ vào Bộ Đội và đóng quân tại Huyện Hàm Tân nay thuộc tỉnh Bình Thuận,vì trước khi nhập ngũ có học qua khoá lái xe nên khi vào Bộ Đội được gần 1 năm thì chuyển qua lái xe chuyên chở thực phẩm và chở các cán bộ ra vào thành phố Phan Thiết,chuyện bắt đầu từ đây.

Hôm đó tôi lái xe 1 mình để vào Phan Thiết chở nhu phẩm ra cho anh em trong Huyện đội,lúc đó chỉ có tuyến Quốc lộ 1A là con đường huyết mạch của cả vùng nên tôi luôn đi trên tuyến đường này.Vùng Bình Thuận này hiếm có khi nào trời mưa trái mùa cả nhưng hôm đó tôi đi lại là chuyện lạ vì mưa cứ lâm râm âm ỉ chứ không mưa rào cho hết cơn,khi qua một đoạn cua thì tôi thấy 1 cô gái đứng bên đường vẫy tay xin quá giang nhìn cô ta chẳng khác nào như bao cô gái khác từng quá giang xe tôi để đi vì thời đó phương tiện giao thông rất híêm đa số dân hay đón và quá giang xe của quân đội để đi nhờ và tôi cũng dừng xe lại cho cô ta lên xe,khi xe chạy trời vẫn cứ mưa nên tôi chỉ tập trung nhìn đường chạy và hỏi chuyện cho qua loa mà thôi,hỏi cô ta xuống đâu thì cô ta chỉ nói được mấy câu là nhà gần đoạn đường này vì hay lấy hàng cho nhà nên thường quá giang xe đi cho nhanh.Tôi chở cô ta đi 1 đoạn khoảng 3 cây số thì cô ta nói đến rồi và tôi dừng xe lại,tôi nhìn thấy bên đường là có con đường nhỏ vào trong thôn,thấy trời vẫn còn mưa tôi cầm theo áo mưa và mở cửa cho cô ta bước xuống và nói mang theo áo mưa vào nhà cho không bị ướt cô ta ậm ừ nhưng gương mặt vẫn cuối xuống chứ không nhìn thẳng lên tôi khi cô ta bước đi thì tôi chợt nhớ là mình cho mượn áo mưa nên cố với hỏi theo là cho địa chỉ nhà để hôm nào đi ngang ghé chơi và lấy áo mưa và cô ta quay lại vẫn khuôn mặt cúi ngầm xuống và cất tiếng nói rất thanh là:anh vào thôn hỏi nhà cô Ba là sẽ gặp tôi (mà cô ta không nói cho tôi biết tên gì) tôi nhìn theo bóng cô ta bước nhanh vào trong thôn trời vẫn cứ mưa lâm râm lúc này đã gần 2h chiều.

Cho đến khoảng gần 1 tuần sau tôi có việc lại phải đi ngang khu vực đó và cố nhớ cái đường hẻm vào thôn để cố ý vào lấy lại cái áo mưa nhưng chủ ý là ghé thăm cô gái đó,tôi đâu xe sang bên đường và đi theo con hẻm vào trong thôn và hỏi nhà cô Ba như cô ta đã dặn lần gặp trước và người ta chỉ cho tôi đến thẳng nhà cô Ba đó,khi đến nhà chỉ thấy một người đàn bà đứng tuổi ngồi trong nhà và tôi lên tiếng hỏi thăm thì bà ta nói là đúng nhà cô Ba rồi,tôi mừng thầm trong bụng và ríu rít hỏi chuyện và không quên cũng hỏi người con gái mà hôm tôi gặp là gì của bà ấy.Khi nhắc tới cô gái này thì bà ta bỗng nhiên đổi sắc và đau buồn,tôi thấy làm lạ và hỏi tới nhưng bà ta không nói gì thêm mà dẫn tôi đến ngay cái tủ thờ được đặt giữa nhà và chỉ cho tôi cái hình trên bàn thờ có phải là người mà tôi đã gặp không….Tôi đã xém rú lên vì kinh hãi và muốn thét lên cũng không thét nỗi chân tôi đứng như trời chồng mà mắt cứ trợn trừng nhìn tấm ảnh trên bàn thờ đó chính là cô gái mà tôi đã gặp bên đường…Phải 1 vài phút sau tôi mới bình tĩnh sau những lời trấn an của bà ta(cô Ba).Cô Ba kể rằng đó chính là con gái của bà, đã mất trong tai nạn giao thông khi đang đi mua hàng về nhà và mất ngay chính đoạn đường mà tôi gặp cô ta và cô gái ấy mất đã gần 2 năm.Tôi xúc động với tâm trạng của cô Ba khi kể ra chuyện buồn này và tôi xin thắp nén nhang lên bàn thờ cô gái ấy và vài nén nhang để lên mộ,thắp trên bàn thờ xong thì xin cô Ba dẫn ra mộ để thắp,cô Ba nói ngôi mộ nằm sau vườn nhà và khi đi theo cô Ba ra mộ thì tôi xém thêm 1 lần ngất xỉu vì kinh sợ khi thấy:Cái áo mưa mà tôi đưa cô gái ấy mượn giờ đang phủ lên bề mặt ngôi mộ của cô ta…!Tôi vội vàng thắp nén nhang và xin phép cô Ba ra về từ đó trở đi mỗi lần tôi đi đâu mà ngang qua đoạn đường này tôi đều ghé thăm nhà và thắp nén nhang cho người con gái xấu số đó.

Chuyện có thật qua lời kể người trong cuộc,qua đây sẽ là có thật chuyện Ma Quỷ qua lời kể của những người chứng kiến và đối diện với nó mà thôi, đó là những điều Tâm Linh khó mà giải thích được về sự tâm giao và gặp gỡ giữa 2 cõi Âm và Dương.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận