Home Truyện Ma Thành Viên Tình Còn Nơi Đây – Tác Giả TamThành Võ

Tình Còn Nơi Đây – Tác Giả TamThành Võ

Trở lại năm 2007,lúc em và thằng Trọn lên Sài Gòn làm ở công ty bao bì,lúc đó cũng có thể nói là thời gian vui vẻ của tuổi trẻ,ngày thì làm tối thì đi cafe hoặc nhậu với mấy người làm chung!Đương nhiên lúc đó chưa biết ma cỏ là gì rồi vì lúc đó chưa trở về quê để hái nấm mối…Nhưng cũng được nghe mấy chú làm chung kể về chuyện ma ở quê họ,trong đó có chú 3 Quốc,chú 47 tuổi vẫn độc thân,có thể nói chú là người thương 2 thằng em nhất ở xưởng bao bì này!Chú hiền lắm,không khi nào ghẹo chọc hay chửi ai một câu dù chú quản lý công nhân ở xưởng.Hôm đó 2 thằng em nhậu với chú,tụi em mới hỏi vì sao đến giờ chú chưa có vợ!chú mới kể cho tụi em nghe câu chuyện của chú khi chú đã ngà ngà say vừa kể mắt chú cứ rưng rưng…

Chú quê ở Đồng Tháp,nhà chú có 8 anh em nên lúc trẻ cuộc sống của chú khá vất vả!Năm chú 23 tuổi chú theo mấy người cùng xóm lên Vĩnh Long để làm mướn,nào là cắt lúa mướn,móc mương…ai mướn gì cũng làm,tối thì ở nhờ nhà người quen của mấy người cùng xóm,làm đâu được nửa tháng thì chú quen với cô Hằng gần đó,nhà cô ruộng đất nhiều nên cũng có của ăn của để,cô ở với cha và 2 người anh,mẹ cô thì mất được vài năm rồi,chú và cô quen nhau lén lút vì cha cô khó tính lắm!Được hơn 1 tháng thì chuyện đến tai cha cô,cha cô cấm không được quen với chú nữa vì chú nghèo và nhà đông anh em…
Chú buồn lắm,có người bài kêu chú dẫn cô trốn đi sau này rồi về nhưng chú không muốn vậy vì chú rất yêu cô,chú không muốn người đời nói xấu cô! Chú hẹn cô ra,2 người khóc rất nhiều nhưng đành chấp nhận số phận,chú bỏ đi lên Sài Gòn làm mướn với mong muốn thời gian có thể xóa đi hình bóng của cô nhưng nào có quên được chỉ có nhớ thêm thôi,hơn 6 tháng sau chú xin nghỉ về quê với ý định hôm sau sẽ lên thăm cô dù chỉ được nhìn thoáng qua thôi cũng vui.Nhưng về đến nhà thì nỗi nhớ lại dâng cao,chú mượn chiếc 50 cánh én của ông chú chạy lên cô trong ngày hôm đó luôn!
Lên tới nhà cô thì hơn 8 giờ đêm,chú tắt máy xe đựng ngoài đường,nhà cô vẫn sáng đèn,thứ ánh sáng đèn dầu quen thuộc lúc trước,chú cập theo hàng rào dâm bụt nhà cô đi ra phía sau nơi cánh cửa sổ phòng cô ngủ,từ nơi chú đứng cách cửa sổ bằng xông sắt nhà cô chỉ 5 mét và 1 cái hàng rào dâm bụt cao tới vai người!Chú giả tiếng ếch kêu như ngày trước để cô nghe mà nhìn ra cho chú thấy mặt nhưng kêu hồi lâu mà vẫn không thấy cô nghĩ thầm chắc cô đã ngủ quên chú định về thì chợt thấy cô đứng ngay cửa sổ sát ngọn đèn dầu,chú lấy cây đèn pin ra xịn vào người chú cho cô thấy,2 người nhận ra nhau,chỉ đứng nhìn nhau mà không dám nói gì vì sợ cha cô nghe,chợt chú thấy cô khóc rồi xua tay kêu chú về đi!Chú đứng nhìn cô thêm chóc lát rồi mới ra dắt xe về,chú buồn bả chạy về trong đêm tối,dọc đường xe hết xăng chú phải đẩy bộ đến sáng mới có chỗ đổ xăng chạy về nhà! Hai ngày sau chú quyết định lên nhà cô nan nỉ cha cô cho hai người được yêu nhau dù mọi giá,khi chú lên gặp cha cô đang đứng ngoài sân,ông gặp chú thì chỉ khóc,chú hỏi : chuyện gì vậy bác?
cha cô nói: bác xin lỗi đã cấm tụi bây…mà con mới biết nó chết hay sao mà giờ này mới lên đây?
Chú hỏi: ai chết,bác nói gì con không hiểu…
Ông dắt chú vào nhà chỉ bàn thờ của cô Hằng và kể sau khi chú bỏ đi 10 ngày thì cô buồn tình mà uống thuốc rầy tự tử…
Chú đứng lặng người khi biết người yêu đã chết không nói được câu nào…giờ thì chú biết 3 ngày trước người mà chú gặp là hồn ma của cô Hằng,chú không kể với cha cô chuyện đó vì sợ làm ông buồn thêm!
Sau này chú tới lui nhà cô thường lắm,mỗi năm ngày tết,ngày nghỉ,giỗ của cô thì chú đều về…chú ở vậy và thề không yêu ai nữa!
—-Chuyện không có yếu tố kinh dị nhưng là câu chuyện tình buồn có thật 100%,các bạn đã và đang yêu xin hãy yêu hết mình nhé…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận