Home Truyện Ma Thành Viên Tôi đã nhìn thấy thứ đáng sợ ấy… – Tác Giả Thanh Ngân

Tôi đã nhìn thấy thứ đáng sợ ấy… – Tác Giả Thanh Ngân

chào mọi người. bữa nay mưa tầm tã mà lại ở nhà một mình nên muốn lên tâm sự vs mọi người cho đỡ buồn, cũng để đỡ sợ hơn =))))))
1. ĐẦU MA:
năm e học cấp 2 cỡ lớp 7 đó, đêm đó khoảng gần 9h thôi, thèm bánh mì quá nên vác xe đi mua mặc dù hồi ấy chưa có đèn đường. Trời mưa lâm râm nhưng vẫn không thể ngăn cản đc tình yêu của em dành cho bánh mì. dừng trước quán bánh mì, mới bước vào thì xe ngã cái rầm. do đường ướt nên chân chóng lún xuống r ngã luôn :3 chuyện chẳng có gì đáng nói nếu lúc đi về e không thấy cái thứ đó. ngang qua căn nhà đó tự nhiên thấy lo lo, mắt mình đảo ra xung quanh rồi dừng lai ở cổng. một khuôn mặt đang trừng mắt nhìn mình. hồi đó cũng ngu lắm nên đâu biết sợ đâu, mình còn nhìn lại nữa. trong bụng thì nghĩ thầm sao trời mưa mà có thằng ngu nào đứng bấm đt trước cửa nhà ngta vậy? nhưng thắc mắc cái chỗ nếu cầm đt thì dưới cằm phải sáng hơn trán nhưng mà e thấy mặt nó sáng đều luôn. TRẮNG BỆCH MÀ CÒN TRỪNG MẮT RA NHÌN EM. e tưởng mắt nó rơt ra luôn rồi chứ. sợ hơn nữa là phần từ cổ trở xuống chân e k thấy đâu hết, vũng nước dưới chân còn lấp lánh kia mà! nghĩ tới đây thôi là e cắm đầu chạy thục mạng không dám quay ra sau nhìn luôn. Đm nhưng mà xui thay hồi nãy ngã xe cái dè nó cạ vào bánh chạy nhanh ko đc. e ráng hết sức lếch về nhà mà mặt không còn tí máu nào. kể ra chả ai tin :3
2. MA ĐẨY
cũng vào năm đó, trưa đi học về nhà gần 12h (thời đấy học tiết năm buổi sáng đó mấy chế) thường thì về chung vs con bạn nữa nên đi nắng nhưng vẫn vui. bữa đó cũng vậy, gần đến ngõ nhà e thì em qua đường rồi cua vào nhà. qua đường xong rồi, sắp cua vào rồi, ngang qua cái quán bán cháo vịt thì bỗng nhiên cái cổ xe run run, tay e thì cứng đờ không cử động đc sau đó cổ xe tự động bẻ ra đường. hp hơn nữa là có bác xe tải sắp chạy tới, cái loại xe to to màu vàng đấy mấy chế ạ. e la không đc luôn, lúc sau thấy xe tải nó vừa chạy vừa bóp kèn mà e lại không làm chủ đc tốc độ nên e vứt xe nhảy qua bên kia đường luôn. nhìn ra đường thì thấy xe nằm sõng soài cách xe tải chưa đc 1 m. ông tài xế vs bà bán cháo vịt chạy ra hỏi em có sao không, sao đi xe bất cẩn vậy trong khi em hồn vía lên mây có biết cái khỉ gì nũa đâu. chạy về nhà mà không dám kể cho mẹ nghe luôn đó. sáng mai bà cháo vịt hỏi mẹ e là e có sao không ồi kể lại cho mẹ e nghe luôn. về nhà mẹ làm cho e moọt trận tơi bời. lại còn mắng e cái tôi qua đường ngu trong khi lúc đó gần về tới nhà rồi qua đường làm khỉ gì. em kể cho mẹ nghe chuyện cổ xe tự bẻ ra đường thì mẹ em hết hồn bảo lần sau tới khúc chỗ đó nhớ niệm phật. may mà mạng còn lớn chứ không cũng đc mấy cái giỗ rồi :))) sau này mới biết chỗ đó có tai nạn xe tải bà kia chết tại chỗ.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận