Home Truyện Ma Thành Viên truyện có thật mình chứng kiến – Tác Giả Nhã_Vy

truyện có thật mình chứng kiến – Tác Giả Nhã_Vy

Hồi đó năm 1999 mình xin vào làm nhân viên phục vụ, quán cafe – karaoke Lâm Viên trên đường trần nhân tôn, Q10. Do bạn mình giới thiệu vào làm. Mình xin tóm tắt sơ về quán. Đi thẳng vào phía bên trái là càfe phòng máy lạnh và 2 phòng karaoke, phòng 5 va phòng 6. 2 phòng này trước là phòng của cha mẹ ông chủ, giờ ông bà chết rồi nên ngăn ra làm 2 phòng karaoke, còn phía bên phải là ở dưới cafe trên lầu là 4 phòng kraoke phòng 1,2,3,4. Phía cuối là cầu thang lên sân thượng cũng bán cafe dành cho tình nhân. Quán kinh doanh cafe thì từ 7h sáng tới 10h30 tối. Còn karaoke thì 24/24. mình vào làm thời gian đầu không có chuyện gì sảy ra. Ông chủ thấy mình lanh lẹ làm được việc nên chuyển mình xuống làm ca đêm, trực phòng karaoke thì mọi chuyện bắt đầu. Hôm đó 18h mình có mặt trực phòng tới 3h sáng, người vừa mệt vừa buồn ngủ vì thức đêm, thì mình nghe thằng D bạn mình nó trực phòng 5-6, mặt trắng bệt, vừa chạy từ phòng 6 ra, la om xòm. Mình mới lại hỏi coi có chuyện gì thì nó nói gặp ma. Nó nói thức nguyên đêm buồn ngủ, với lại không có khách nên vào phòng 6 ngủ tý, ngủ được 1 giấc thì nó thức, vừa mở mắt ra thì nó thấy phía giáp bức tường có người phụ nữ, mặc nguyên bộ đồ trắng, mái tóc đen dài che phủ hết mặt, quay người như kiểu đang nhìn mình. Nó sợ qúa, nhưng cả người cứng đơ không nhúc nhích được. Muốn đái cả ra quần thì nó cố nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra thì nó không thắy gì nữa và từ từ cử động được. Nó sợ qúa liền đạp cửa chạy thật lẹ ra ngoài. Nghe nó kể xong mình mới nói, ma nữ hả mày ? để tao zô coi có xinh gái không hihi… ( mình đó giờ đâu có thấy ma bao giờ đâu nên cũng không có sợ mấy) vừa dứt lời là mình đi vô, trong phòng tối thui không có gì, mà công nhận phòng này âm u thật, zô đó mình cũng thấy hơi rùng mình. Trở ra ngoài thì mình nói có thấy gì đâu mày,thôi trời cũng gần sáng rồi chuẩn bị giao ca rồi còn về ngủ. Xong chuyện thằng D gặp ma thì ít hôm sau. Khoảng 2h sáng, có nhóm choai choai 4 nam 2 nữ (2 em nữ này nhìn xinh lắm …) vào phòng 4 karaoke, nói karaoke vậy chứ tụi đó đi bão đêm tới khuya rồi vào đây ngủ tới sáng rồi về luôn, lúc đó khoảng 3h sáng, 2 bé này buồn gì đó mà mò lên sân thượng chơi, lúc lên không thấy ai, đứng 1 lúc mới thấy có bà nào mặc đồ trắng, tóc đen dài, ngồi ghế phía trước, quay lưng về phía mình. 2 bé tự nhiên rởn hết gai ốc. Tự nhìn nhau 1 lúc rồi chạy xuống thật nhanh thì gặp mình, mình hỏi có chuyện gì thế thì 2 bé mới kể cho mình nghe, mình mới bảo, thôi 2 em vào trong phòng đi đừng chạy lung tung nữa, lát anh lên coi thử, nói vậy thôi chứ mình cũng chả dám lên .. hihi. mình mới suy nghĩ sao nó trùng hợp với chuyện của thằng D vậy, trời sáng, 7h thi bác bảo vệ tới, bác làm ở đây lâu và là em bà con của ông chủ, gặp bác mình suy nghĩ 1 lúc rồi hỏi bác cho ra lẽ. Hỏi bác xong rồi bác mới nói, phòng 6-7 ngày xưa là phòng của mẹ ông chủ. Bà chết ở trong đó luôn, phòng không ai ở nên ngăn làm phòng karaoke, bà thiêng nên bà về hoài, ai yếu vía là gặp được bà à. Trong đây nhiều người bị bà nhát lắm rồi, mình nghe bác kể mà lạnh hết cả sống lưng. Hết.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận