Home Truyện Ma Thành Viên Truyện của mình – Tác Giả Trọng Nghĩa Đỗ

Truyện của mình – Tác Giả Trọng Nghĩa Đỗ

Đất nhà mình đang ở hiện nay hồi trước là đất của nghĩa trang ,khi cha mẹ với các cô gì chú bác đến đây mua đất thì điều có tổ chức cúng bái bốc mộ hết đi ,nhưng ở nhà sau của mình cách nhau một bức tường thì là nhà hàng xóm mình cũng chỉ nghe bác kể lại là sát với bức tường sau nhà mày là còn một ngôi mộ nữa nhưng nhà đó nó không bóc nó xây thẳng luôn , điều bác mình nói cũng phần nào giải thích cho mình biết 1 số điều lạ mà mình hay thấy ở trong nhà,mình nghĩ cách nhau 1 bức tường thì người ta có thể đi qua lại với nhau như hai nhà ,chả là hồi còn học lớp 9–10-11 gì đấy thì mk thường xuyên bị bóng đè vùng vẫy cố lắm mới thấy đc nữa phần dưới của người đè mình thì nhân ra ngay đó là một vong nữ ,những lúc thức đêm ngồi chơi máy tính nhà trên thì đôi lúc mình cũng có cảm giác như nhà mình đang có người đi lòng vòng dưới nhà dười nhưng mọi người trong nhà đã yên giấc hết rồi , nhưng rồi thời gian cũng quyen hay là người ta chọc mk nhiều quá cũng chán hay sao thì những hiện tượng đó lại hết
Cứ nghĩ thế là xong nhưng từ khi Ba bảo mình đổi phòng cho em gái mình đi do em gái mình cũng lớn rồi con gái mà cho nó kính đáo với lại có không gian riêng , thế là mình ôm đồ đạc xuống phòng cách nhà bếp 1 bức tường ,mấy đêm đầu mk không dám ngủ vì biết rằng cái phòng này hùi trước mk ngủ cũng bị đè vài lần rồi nên đâm ra sợ ,cứ đêm đầu ko dám ngủ sợ đến nổi nữa đêm phải bắt con e đổi phòng lại về phòng mk thì mới dám ngủ ,nhưng chỉ đc 1 đêm chứ có được đêm 2 đâu, đêm thứ 2 nằm phòng nó mk cũng ko ngủ đc , đến đêm thứ 3 cũng như thế, sáng thứ tư thì mk nghe nó kể ngủ phòng ảnh tối ta nằm mơ thấy có bà nào bận bộ đồ màu hồng đi vào nhà rồi tự nhiên bốp cổ ta (em gái mk hay xưng Ảnh vs Ta , còn e gọi nó mày với tao Biểu tượng cảm xúc grin ) mk hỏi nó mày bị vậy lâu không , nó bảo có khoảng vài giây rồi người ta thả ra đi ak em nghe vậy cũng thốn lắm nhưng cũng cố trấn an nó ,nhưng cũng đâu ngờ tối đó lại đến mk,tối hôm đó mk cũng đang ngủ chập chờn thôi tư nhiên định quay người qua 1 cái thì thấy cứng đơ người như đã biết chuyện mk bắt đầu niệm phật Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quang Thế Âm Bồ Tát mk niệm được vài câu thì tự nhiên mk cựa quạy được (giường mk nằm ngủ ngay cửa sổ nhìn xuống nhà sau )
Nhưng mà mk cũng đã có chuẩn bị tâm lý trước bây h có chuyện là đánh luôn ,mình ngồi dậy với lấy cây đèn bin để đầu giường liền nhìn ra cửa sổ thì thấy một người phụ nữ đang đi xuống nhà sau ,khuôn mặt thì mk cũng nhớ không rõ khuôn mặt không có gì gọi là đáng sợ ,khuôn mặt cũng như người bình thường như mk , tóc thì cột ở sau theo kiểu đuôi gà ,bận áo bà ba màu hồng quần màu đen , đang đi xuống nhà sau mk lấy cây đèn bin để vào khung cửa sổ đợi người đó đi qua là quăng cho trúng đầu ,nhưng sao chả biết người đó lại nhìn thấy mk ,thì tay chân cứ cứng đơ lại hết mk thấy thế thì buôn miệng chửi đồ chó ,con chó nhưng chửi không lưu lót đâu Biểu tượng cảm xúc grin chửi theo kiểu ú ớ ,lúc này mới là lúc mk sợ thật vì mk thấy khuôn mặt người đó có vẻ tức giận lên ,khuôn mặt giận dữ theo kiểu mk là người nhỏ mà dám mất dạy với người lớn ,người đó liền quay lại Biểu tượng cảm xúc grin ,đè mk thêm lần nữa lần nay mk la hét gọi Ba ,Ba ,Ba sau mấy tiếng la như vậy tự nhiên vụt ngồi dậy được thấy người ướt đẩm mồ hồi còn Ba mk thì vẫn nghe tiếng gáy điều điều Biểu tượng cảm xúc grin ….
Hết

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận