Home Truyện Ma Thành Viên Truyện Ma Của Bạn Loan Tèo

Truyện Ma Của Bạn Loan Tèo

Truyện 1 vong trêu

Truyện này là truyện nhà bà hàng xóm mình, hôm nay mình mới có dịp chia sẻ cùng các bạn.
Xóm mình đang ở là đất nghĩa địa, đây không phải là nơi nghĩa điạ quy hoạch mà là ngày xưa người ta toàn đưa người chết ra rìa làng chôn nên nó trở thành nghĩa địa với rất nhiều mộ vô thừa nhận(do chiến tranh chạy loạn) và rất nhiều mộ trẻ em vì ngày xưa thuốc thang chữa trị không như bây giờ,bệnh đi ỉa cũng chết.
Nhà bà T (hàng xóm nhà mình) hồi đó dựng chòi nuôi vịt ở cánh đồng, gọi là cánh đồng nhưng cũng gần nhà vì xóm mình ở rìa làng mà, nên sát cánh đồng, nhà bà T dựng chòi giữa cánh đồng để tiện trông coi đàn vịt, mọi đêm thì chồng bà vẫn ra chòi ngủ trông vịt, nhưng đêm hôm đó do mải đánh chắn nên ông ý bảo bà T ra ngủ trông vịt. Bà T hồi đó mới sinh đứa con út đc 1 năm, vẫn phải trông nom nên cho cả con út ra chòi ngủ, bà bảo lúc ngủ không biết sao đứa con cứ ọ ẹ, trằn trọc, giãy giụa không chịu ngủ, lại cứ ngồi dạy nhìn ra cửa chòi rồi cười 1 mình, bà T bắt đầu run, ôm chặt đứa con cố nhắm mắt ngủ, nhưng cứ nhắm mắt vào là bà thấy 1 bóng đàn ông to, cao, ngồi đầu chòi, mở mắt ra là hết, bà sợ quá, nghiến răng cầm con dao bầu quát thằng con” mày ngồi ngay dậy tao cõng về”. Bà tay cầm con dao bầu cõng con chạy thẳng về nhà bảo thằng con lớn là mày ra ngủ trông vịt, mẹ bị trúng gió, mẹ đau đầu lắm, mẹ không trông đc. Đến sáng mai lúc ăn cơm bà bảo đêm qua tao gặp ma, thằng con lớn sợ đánh rơi cả bát cơm, gào lên thế mà mẹ bắt con ra ngủ, từ giờ ko bao giờ con ra chòi vịt nữa rồi lu loa lên khóc, chồng bà T bảo ông ý cứng bóng vía, nên ngủ ko gặp bao giờ, với ma nó ko dám trêu đàn ông, nhưng ngủ ở chòi âm khí mạnh, sáng dậy mệt lắm.

Truyện 2 bố mình gặp ma

miếng đất nhà mình đang ở là miếng đất ông bà nội để lại, ngày xưa nơi đó là đất nghĩa địa, ông nội mình đi bộ đội về thì xã cấp cho miếng đất đó làm nhà ở. Lúc xây nhà ông bà mình đã đào từ móng nhà 7 cái tiểu sành chuyển đi và ở ngay ngõ đào được 1 cái ván, lúc mở ra xác bên trong vẫn còn nguyên răng, tóc và vật chôn theo có cái cối giã trầu, ông mình cùng mấy ng nữa khiêng ra chỗ khác chôn và xây nhà trên mảnh đất đó.
Năm đó bố mình thanh niên 17 tuổi đêm đi chơi về tới bụi tre ở cổng, thấy rõ 1 bóng trắng đứng ngay cổng, bố mình cứng vía rút thắt lưng ra vụt, vụt tóe lửa, nó biến mất xong bố mình vào tới hiên quay lại nó lại đứng đấy, bố mình mặc kệ nó, đi vào nhà ngủ, đang ngủ, bố mình nhìn lên đầu giường thấy một bóng trắng đứng ngay cái cột chỗ đầu giường, bố mình vung tay đấm uỵch cái vào cột(bố mình là ng luyện võ) ông nội mình nằm cạnh bật dậy hỏi cái gì thế con, bố mình bảo nó đứng đầu giường trêu bố ạ.
Rồi bố mình lấy mẹ mình, đẻ mình năm 1993, gái đẻ nên mẹ mình phải nằm 1 mình trong buồng, ko đc ngủ cùng ck(ngày xưa các cụ cổ hủ thế), lẽ ra ngủ cùng bà nội mình, nhưng do ko hợp nên ko ngủ cùng đc. Mẹ mình bảo cứ nhắm mắt vào là nhìn rõ mồn một người đàn bà tóc dài đứng cửa sổ( dù cửa sổ đóng)mở mắt ra thì ko thấy nữa, mẹ mình sợ quá gọi bố mình vào ngủ cùng và đặt con dao dựa ở cửa sổ thì ko thấy nữa.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận