Home Truyện Ma Hay Truyện Ma Mãnh Long Quy Thổ – Tác Giả Đỗ Thanh Tú

Truyện Ma Mãnh Long Quy Thổ – Tác Giả Đỗ Thanh Tú

Truyện ma: Mãnh long quy thổ
Phần 1: tảo mộ
Trong cuộc sống khó khăn vất vả của những người dân đồng bằng thì cuộc sống dư giả là không có, họ phải cần cù, chịu khó quanh năm thì may ra mới đủ ăn. Quanh năm họ chỉ biết bám vào mấy sào ruộng. 1 năm cũng chỉ vất vả lúc thu hoạch và cấy cày. Thời gian còn lại nông nhàn những người đàn ông lại phải dời xa quê nhà lên chốn thành thị để kiếm việc gắng kiếm chút tiền gửi về nhà cho con cái ăn học, cũng vẫn có những người ko muốn xa vợ con nên chấp nhận làm những việc cần sự gan góc và thần kinh tốt đó là việc tảo mộ, đào huyệt,bốc xương người chết, những việc mà chỉ có làm lúc nửa đêm,khi màn đêm bao phủ, không khí lạnh lẽo mà thôi. 1 trong nhóm người ấy có Phụng, Đài, Hoan và Đinh. 4 tên này ngày xưa cũng là dân máu mặt,lỳ lợm, và suốt ngày say khướt., chúng rất thân nhau vì từ bé đã sinh ra cùng 1 cái ngõ nằm sâu trong ngôi làng, kể từ khi cả 4 tên cũng lấy vợ rhif ít hẳn tính chơi bời nữa, cũng biết lo lắng cho gia đình , nhưng rượu thì vẫn thế. Vẫn khướt mướt khi ngồi nhậu với nhau. Cứ khi nào nhận được việc đào mổ , bốc xương là bọn chúng lại ăn mừng vì ít có nhóm nào trong vùng dám làm liều như bọn hắn nên bọn chúng hét giá cao lắm. Người ta còn kể có hôm bọn hắn đi tảo mộ cho 1 gia đình cùng xã ,lúc đang đào bọn chúng thấy trong quan tài phát lên tiếng ục ục bên trong, chẳng hề sợ hãi bọn chúng bật nắp quan tài , pha cái đèn pin vào thẳng chiếc quan tài rồi cười thầm với nhau. Thì ra trong đó có rất nhiều cá trê. Chẳng hiểu sao bằng lối naò mà cá trê lại chui vào trong quan tài. Con nào con đấy béo vàng, bọn chúng cười thầm với nhau. Gia chủ thấy cảnh tượng đấy cũng khiếp sợ, rồi bảo nhóm Phụng đem cá ra sông thả để không mang họa vào nhà. Phụng ở dưới huyệt sâu ngửa mặt lên: Ông yên tâm, tôi với thằng Đinh mang cá ra sông thả,còn thằng Đài với Hoan ở lại bốc xương cho vào hòm, cả phụng và Đinh đi ra hướng bờ sông, tơi nơi chúng cho hết cá vào trong bao xác rắn, rồi thả xuống nước , đầu kia buộc vào 1 gốc cây sát bờ sông. Xong xuôi cả 2 cùng đi về phía nghĩa trang như ko có chuyện gì. Xong công việc chúng nhận tiền ông chủ hân hoan đi ra phía bờ sông lôi bao cá mang sang chợ bên xã bên bán, những con cá trê béo vàng trông bắt mắt làm nhiều người đổ xô vào mua mà không hay biết. Bọn chúng lại được thêm 1 món kha khá chia nhau. Cả 4 tên hân hỉ về nhà tắm giặt rồi lôi nhau qua quán thịt chó đầu làng. Rượu ngà ngà trong người cả 4 tên khoác vai nhau đi xiêu vẹo trên con đường đất kéo dài về nhà. Cả 4 tên chân nam đá chân xiêu , ngất ngưởng xô ngã 1 ông lão đi đường. Bọn chúng còn hất hàm nói ra giọng điệu vô cùng láo xược: ông lão kia, mắt bị mù à, sao ko tránh đường, ngã thế chết sao được mà nằm đó ăn vạ, ông lão tóc trắng bạc phơ, râu hàm ngài, đứng dậy với dáng vẻ khoan thai, đôi mắt toát ra sợ hào quang , giọng ông lão trầm bổng: họa sắp tới , ngang tàng bạo ngược càng làm mệnh suy tàn, rồi trống gậy bước đi lầm lũi rồi khuất mình sau rặng tre bên đường. Cả 4 tên bật cười nói: cả cuộc đời này sống bằng nghề tảo mộ, chưa biết sợ mà ông già này dọa bọn này, rồi cất tiếng cười dìu nhau về ngõ nhỏ quen thuộc
Cuộc sống cứ thế trôi qua , bọn chúng cũng chẳng để ý đến những lời ông lão kia nó. Cho đến 1 ngày có 1 người đàn ông đến gặp Phụng và nhờ nhóm của Phụng vào đêm ngày kia sẽ tảo mộ . phụng hớn hở nhận lời ngày. Rồi hắn chạy qua bên nhà Hoan và Đài thông báo ngày kia sẽ tảo mộ luc 1h đêm, rồi đi về nhà thò cổ qua bức tường gọi lớn : ĐInh ơi, ngày kia đi làm nhé, có người vừa mướn đi làm,
Đinh hất hả chạy ra: Thế lại sáp có tiền đi uống rượu ah, 2 thằng nhìn nhau cười ha hả , vẻ mặt khoái chí lắm
Đêm hôm ấy, cả nhóm của Phụng và người thân của gia chủ đi về phía nghĩa trang trong đêm tối, màn đêm đen bao phủ không gian, sương mù làm cho màn đêm càng mờ ảo , tiếng gió thổi vào những bụi cây xào xác , những bụi cây đưng đưa chuyển động trước gió trước cái nghĩa địa làm cho người yếu bóng vía đã cảm thấy sơ, đi giữa vào khu nghĩa trang, gia chủ nói: đây là khu mộ muốn tảo, nhờ các a tắm cho người quá cố, họ cầm nắm hương đã đốt cắm quanh sang những khu mộ bên cạnh, rồi miệng lẩm bẩm nói: Xin lỗi người quá cố vì đã làm phiền lúc nửa đêm. Hoan cầm chiếc đèn pin soi xunh quang khu mộ như để định vị lại phần mộ đã đào bỗng nhiên có tiếng kêu đãnh tai của 1 con cú mèo kêu ngay gần đó, Hoan chĩa cái đèn pin ra xa, hắn giật bắn người khi trong sương mờ hắn nhìn rõ 1 đống gì màu trắng cách chỗ hắn đứng chỉ 50 m mà thôi, Hoan cố gắng định hình lại rồi lắp bắp hỏi : Cái đống gì trắng xóa bên kia vậy.
Gia chủ đứng bên cười nhẹ: chú cũng biết sợ à, chỉ là hoa tang có 1 người phụ nữ chưa chồng mới mất thôi, chứ có gì đâu mà phải sợ đến thế, Hoan không nói gì, cầm chiếc cuốc bổ thật mạnh vào khu mộ, cả 4 tên cùng hỳ hục đào trong đêm khuya, tiếng leng kẻng của cuốc xẻng, thêm đâu đó tiếng cú mèo đi đêm làm không gian nặng nề, đào được gần 1 tiếng thì cũng tới chiếc quan tài nằm sâu dưới đáy huyệt, gỗ đã hết màu sơn, chỉ còn lại màu bạc của gỗ , Phụng cầm chiếc xẻng cho sát vào nắp quan tài, cố gắng dùng sức cậy nắp quan tài bung ra khỏi những chiếc đinh đã được đóng chặt , tiếng đinh kêu lên răng rác trong đêm khuya làm người ta thấy sợ sệt, Bung chiếc nắp quan tài ra , mùi hôi cả xác chết nồng lên tận mũi,. Hoan cầm chiếc đèn pin soi thẳng vào bên trong quan tài, , xác chết trơ nguyên toàn xương, chiếc đầu lâu với 2 hốc mắt hằn sâu, bộ tóc dài vẫn trùm qua cái đầu lâu làm gia chủ cũng sợ đứng tim. Đài cầm chiếc kéo cắt toang bộ quần áo mà lúc mất gia chủ đã mặc cho người quá cố khi chết nay chỉ là 1 màu trắng , Cả 4 tên cùng cầm những mảnh xương rồi rửa qua nước rồi cho vào hòm 1 cách nhanh chóng, sau khi xong cả 4 tên xin gia chủ những tấm gỗ ván quan tài để về nhà làm dàn giáo, nếu tốt thì chúng đem làm sàn . Vừa chui lên khỏi cái huyệt sâu cả 4 tên đều tháo găng tay ra thì bỗng có 1 tiếng sét xé tan không gian làm cả 1 vùng sáng chói trong giây lát, trong ánh sáng chói lòa ấy, Hoan lại đưa mắt nhìn ra xa ngôi mộ đầy hoa trắng của cô gái chết trẻ, bỗng hắn há mồm khi nhìn thấy cô gái tóc xõa dài, đứng cúi mặt ngay phía trên khu mộ của cô gái, ánh sáng vọt tắt hắn cố dịu mắt xem mình có hoa măt hay không rồi đưa cái đèn pin soi ra phía ngôi mộ kia, trong thứ ánh sáng vàng vàng của chiếc đèn pin hắn bỗng đứng người khi nhìn thấy 2 đôi mắt xanh lè ở gần khu mộ cô gái. Hoan ú ớ kêu lên: Có …. có cái gì bên khu mộ kìa , cả Phụng , Đài và Đinh chĩa đèn pin lại phía khu mộ, thì ra là Hoan soi đúng vào đôi mắt của con rắn hổ mang . cả 3 cười ha hả: Hoan ơi, mày bị sao thế, hôm nay lại sợ thế ah, có rắn chuẩn bị về ngâm rượu uống rồi kia kìa
Gia chủ thấy thế vội khuyên: Rắn quẩn bên mộ người chết trẻ ắt là điềm không lành, chớ bắt mà phải họa vào người .
Hoan im lặng không nói gì. Phụng và Đài nói: Làm gì có ma quỷ chứ, bon tôi làm nghề này bao lâu rồi có thấy gì đâu, rồi hùng hổ cầm đèn pin tiến lại ngôi mộ kia, Hoan và Đinh đi sau, Hoan thấy bất an lắm, nhưng đi theo xem thế nào. Tới nơi thấy 2 con rắn hổ mang đang quấn vào nhau, Phụng vớ lấy cái que bên cạnh khu mộ. định dung que ấn đầu 2 con rắn để bắt, nhưng 2 con rắn thấy động trườn nhanh chui vào 1 cái lỗ nhỏ ngay ớ dưới phần khu mộ. Phụng tức lắm, không bắt được 2 con rắn hổ mang to ấy, hắn chép miệng nói: Mấy chú mang cuốc lại đây, để tôi đào sâu xuống bắt bằng được 2 con rắn này, 2 con này mà bán thì cũng được khối tiền đấy, Hoan ngần ngại: Hay thôi bỏ đi, đào mộ họ lên họ chửi cho thì sao, Phụng nhăn mặt. đào lên rồi phải lắp lại chứ ai để yên đâu mà lo., mau cầm cuốc xẻng lại đây , Đài và Đinh nghe thấy tiền là sáng mắt lên chạy lại cầm cuốc xẻng tới. Gia chủ thấy thế bèn khuyên: các cậu đừng làm liều, họa vào thân đấy, nhwung Đài và Đinh cười nhạt: Ông yên tâm, phần việc nhà ông chúng tôi làm xong rồi, ông và người thân mang hài cốt về chôn cất đi, tiền thì mấy nữa bọn tôi qua lấy, rồi hớt hả cầm cuốc sang khu mộ của cô gái chết trẻ kìa, Bọn chúng đào bới, hất tung cả khu mộ lên, riêng Hoan thì chỉ đứng soi đèn không dám làm gì cả, ca 3 hỳ hục đào xuống tới tận chiếc quan tài , chiếc quan tài còn mới năm, màu sơn như còn nguyên vẹn. 2 con rắn nép bên kia quan tài đang thè lưỡi miệng phì phì như đe dọa. Đài cảm thấy điên tiên cầm cái cuốc bổ mạnh về phía 2 con rằn , miệng chửi lớn: Dọa ông mày hả, phát bổ ấy hắn chỉ muốn bổ dọa thôi , nhưng chẳng hiểu kiểu gì hắn bổ trúng nắp quan tài làm chiếc nắp vỡ nguyên 1 mảng. trong ánh sáng mờ mờ của ánh đèn cả 4 đều nhìn rõ khuân mặt của cô gái nằm trong chiếc quan tài, Hoan á khẩu chết lặng vì hắn nhìn thấy cô đứng bên cạnh mộ y như lúc ở trong chiếc quan tài này, Phụng gắt lên; Mày làm cái quái gì thế, mau bắt 2 con rắn lại rồi nắp đất lên,. trời sắp sáng tới nơi rồi . Đài cầm cán cuốc ấn đầu 2 con rắn lại rồi bỏ vào bao bì, vừa nhổm người dậy bỗng cơn gió lạnh ùa qua làm cả 4 tên rùng người, tiếng sét sáng lòe chói sáng cả khu nghĩa địa , trong vài giây đó, Hoan đưng trên nhĩn rõ cô gái nằm trong quan tài nhe đôi răng dài nhọn ra, mắt trừng trừng mở, hắn kinh sợ, miệng kêu lên, Phụng tức tối,: Hôm nay mày làm sao thế hả Hoan, Hoan run rẩy;soi ánh đèn pin vào chiếc quan tài nhưng chẳng thấy gì, cô gái vẫn nằm yên bất động, tóc xõa xuống , mặt trắng bệch ,
cả 4 tên nhanh chóng súc đất lắp đầy ngôi mộ mà chẳng thèm quan tâm điều gì cả, xong xuôi chúng rời khỏi nghĩa trang mang theo 2 con rắn về nhà .
Về tới nhà , cả 4 đi tắm rửa rồi ai về nhà đấy ngủ 1 giấc vì cả đêm đã mất sức quá nhiều, Phụng nằm giường thiếp ngủ đi lúc nào không hay, trong giấc mơ hẳn nhìn thấy cô gái mặc áo trắng , cô cứ đứng đầu ngõ , ánh mắt nhìn Phụng như muốn van xin điều gì, rồi chợt cơn gió lạnh thổi vào người khiến hắn choàng tỉnh, người mồ hôi vã ra như tắm, Đến lúc chiều, hắn gọi Đài, Hoan và Đinh sang nhà hắn, lôi 1 con rắn trong bao xác rắn hắn nói: 2 con này anh em mình cắt tiết rồi đem ngâm rượu, lúc buồn lôi ra uống thì ngon lắm. Đài và Đinh nhất trí , riêng Hoan thì không nói năng gì, cứ đứng suy nghĩ điều gì xa xăm lắm.
Đến chiều tối cả 4 đã ngâm 2 con rắn trong 2 cái bình, nhìn con rắn mắt xanh lè, cuộn mình trong bình rượu, cái lưỡi nó thè dài ra như muốn cắn bất cứ ai khiến Hoan không muốn nhìn, Sau khi đặt cái bình rượu dưới gầm tủ , cả bọn lại rủ nhau đi ra quán thịt chó ăn mừng, Lúc Phụng ngồi uống rượu đưa mắt xa ra ngoài đường, Phụng giật mình khi nhìn thấy cô gái y như trong giấc mơ : cô đứng cúi mặt xuống, mái tóc xõa dài xuống, chiếc áo trắng cô mặc đã lấm bùn đất làm nó ố màu, Phụng cố găng mở to mắt nhìn thật kỹ thì bỗng nhiên cô gái ngửa mặt , đôi mắt chảy máu đỏ, 2 chiếc răng dài 2 bên miệng làm Phụng kinh sợ làm rơi chén rượu

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận