Home Truyện Ma Thành Viên Truyện ma núi cấm – Tác Giả Văn hổ

Truyện ma núi cấm – Tác Giả Văn hổ

Phần 5 : Cao nhân bất lộ tướng
Và sau khi giải vòng vây sinh tử cho cả nhóm, và được anh Tư hùm gặp mọi người, mừng rỡ tay bắt mặt mừng, biết chưa đến lúc vội vui sướng, anh Trung tiếp chuyện :
– ” Tôi e đây chưa phải lúc vui mừng quá sớm, chúng ta cần gấp rút để tìm cho ra cao nhân đạo sĩ kia, nếu quá muộn e là nguy hiểm tính mạng của dân làng ”
Lúc bấy giờ mọi người vẫn chưa biết được thân thế thực của vị đạo sĩ, đứng cạnh bên và nghe được chuyện ban nãy, lão lên tiếng hỏi han :
– ” Thế các cậu lên đây để mời vị đạo sĩ ấy về diệt trừ con hổ vương kia phải không ? ”
Mọi người lúc này mới chú ý đến sự hiện diện của y, tưởng rằng ông ta biết được một chút manh mối về hang động nơi mà lão đạo sĩ kia ở, anh Trung thay mặt cả nhóm ra bắt tay kính trọng, với điệu bộ ung dung :
– ” Chúng tôi thật lòng cảm ơn ông về vụ lúc nãy đã ra tay kịp lúc để cứu chúng tôi, cho hỏi ông sống ở vùng này thì có biết vị đạo sĩ nào họ Cao không ạ ? ”
Biết là các thanh niên này tìm mình, nhưng lão muốn thử thách bọn chúng và tiện thể dạy một số đạo thuật trong tuần này để có thể xuống núi và tương trợ cho y diệt con hổ, vì biết mình đã già, pháp lực cũng không còn như ngày trẻ, vận mệnh của người dân đều phụ thuộc vào chúng vậy, lão nghĩ thầm trong bụng. Rồi đưa tay lên vuốt nhẹ bộ râu đã chuyển màu trắng, vẫn là điệu bộ của một vị cao thâm đức hạnh, y lên tiếng :
– Cái tên này tôi đã nghe đến ở đâu rồi, một vị đạo sĩ có năng lực cực cao thâm và đẹp trai ( Hehe ) ! Nhưng muốn đến được chỗ của hắn thì các cậu phải vượt qua thử thách của tôi, tôi sẽ đưa ra thử thách, nếu các cậu hoàn thành trong tuần này, hãy đến đây và tôi sẽ đích thân dẫn các cậu đến chỗ lão ”
Anh Mạnh nãy giờ chứng kiến pháp thuật của lão, có phần ngưỡng mộ và hoài nghi về ông ta, bao nhiêu câu hỏi trong đầu : làm sao ông ta biết được thuật của phái Mao sơn ? cách thủ thế cũng vậy ?! …Nhưng vốn là người sáng suốt, không tiện nói cho mọi người về thân thế thực của lão, nhưng chỉ chắc rằng 50% lão là Cao Mông thôi ( Cao mông – chính là lão, người là con cháu chắt đời tuốt sau này của Cao biền – người đã trấn yểm long mạch của nước ta ) sỡ dĩ anh Mạnh biết được tên đấy là do trong sách gia truyền của nhà y có nhắc đến Cao biền, là người có pháp lực cao thâm, nhưng tiếc lại là đạo sĩ của Trung Quốc, không thuộc phái Mao tông sơn nên hắn là kẻ ác, nhưng Cao Mông lại là người tốt, cứu nhân độ thế. Mạnh chấm dứt các suy nghĩ mông lung nãy giờ trong đầu mình và cất lời khen ngợi :
– Được chứng kiến pháp lực cao thâm như này, tôi lần đầu mới thấy, thật quả là khâm phục, khâm phục ”
Vẫn khuôn mặt ung dung, toát vẻ khí phái từ khuôn mặt của lão :
– Cậu đây quá khen, tôi nhìn khuôn mặt cậu, biết được cậu cũng là truyền nhân Mao sơn, tu sư học đạo, lão đây thật lòng cũng bái phục tuổi trẻ tài cao !
Anh Mạnh đáp lại :
– Lúc nãy ông có nói với chúng tôi sẽ ra thử thách, giờ hãy nói nó là gì, chúng tôi sẽ thực hiện, nếu mời được Cao đạo sĩ về !”
Lão lại phe phẩy bộ râu, điệu bộ khác hắn lúc nãy, cười sảng khoái và cất giọng :
– Quả thật tuổi trẻ nôn nóng, cậu và mọi người cứ từ từ, cháo cũng nhừ thôi, còn hẳn một tuần, không sớm hay muộn cũng diệt trừ được hổ vương, không cần gấp gáp làm gì !
– ” Nhưng số trâu bò ngày càng thiệt nhiều, nếu không nhanh chóng diệt được nó, có lẽ nó sẽ bắt người và hút dương khí, lúc đó liệu làm thế nào được ? ” Anh Ba rắn cất giọng, mọi người đều nói chí lí, liền cự nự ông già đưa thử thách mau lẹ để có thể về kịp lúc phổ độ chúng sanh.
Ông già lại lên tiếng với cái vẻ khoái trí, cười nói :
– ” Thôi được, cứ đi theo ta, thử thách sẽ bắt đầu !
Trên đường đi theo ông già, anh Năm hồi hộp lên tiếng :
– Theo lão này liệu có mời được Cao đạo sĩ ấy về không ?
– ” Dù gì lão cũng giúp chúng ta một mạng, cứ tin lời xem sao ” – anh Tư hùm cất lời.
Hết phần 5 : Phần sau chắc chắn sẽ là một phần đầy hồi hộp, thử thách của lão ấy thực chất là thử lòng các anh và dạy đạo thuật để tiếp sức. Và một tiết lộ khá hấp dẫn là trong trận chiến không chỉ có một mình hổ vương đâu, những con ma trành đã thành tinh sẽ ứng phó với cả nhóm, còn hổ vương sẽ để Cao đạo sĩ xử lí ( đó là những phần sau nữa nhé, và tôi cá chắc một điều là anh Mạnh của chúng ta sẽ toả sáng vào thời điểm ấy :))

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận