Home Seo Truyện Ma Trong Công Ty Em Làm – Phần 2

Truyện Ma Trong Công Ty Em Làm – Phần 2

Truyện 2 : Bà Hà lao công và những điềm báo

Công ty em có một bà lao công già tên là Hà, tính tình cũng thân thiện, vui vẻ, dễ chịu. Tuy nhiên ở bà có một điều đáng sợ đó là mỗi lần bà dự đoán điềm gở thì đều ứng nghiệm

Lần thứ nhất, là lúc công ty em xây nhà trọ cho công nhân thuê với giá ưu đãi. Trong quá trình xây dựng đã xảy ra một chuyện không may. Hôm đó cả công trường nhốn nháo vì có một anh thợ bị mất tích đã 3 ngày. Gọi điện thoại thì không liên lạc được, hỏi thăm những người quen biết anh cũng không ai biết. Trong lúc mọi người chưa biết anh thợ xây đó đang ở đâu, thì bà Hà vô tình đi ngang qua và nói : Thằng Hoàng nó chết rồi, đêm qua tao thấy bóng nó lảng vảng ngay gốc cây Bàng gần chỗ xây, tao có hỏi thăm nó. Mọi người nghe thấy thì sởn tóc gáy, tuy nhiên cũng có người không tin, cười mỉa bỏ đi chỗ khác. Bà Hà nói là xác nó hiện giờ không còn ở đây nữa, bị người ta mang đi rồi.
Khoảng mấy ngày sau, công an điều tra ra, anh Hoàng bị tai nạn chết trong lúc xây nhà. Chủ thầu không muốn làm rùm beng nên đã bí mật thuê xe chở anh Hoàng về quê mai táng, việc này chỉ có một vài người biết mà thôi. Sự thật phơi bày, người trong công ty đồn đại bà Hà có thể nhìn thấy người âm.

Lần thứ hai, có một chị công nhân than với mấy người trong tổ là bị viêm họng, uống thuốc cả tuần rồi không hết, mọi người khuyên nên đi khám đi. Bà Hà đợi chị công nhân đó đi khuất mới nói với mọi người : Con Mai chắc không qua khỏi kiếp nạn này rồi …
Khoảng một tháng sau thì chị Mai mất vì ung thư vòm họng, đây coi như là chuyện trùng hợp đi, cũng không có gì đáng nói.

Lần thứ ba, đây là vụ việc đáng sợ và bí ẩn nhất từ trước tới giờ. Hôm đó công ty em đón một đoàn khách rất quan trọng, họ muốn đi tham quan nhà máy. Công tác chuẩn bị rất chu đáo, vệ sinh sạch sẽ, hệ thống điện nước nhà xưởng được kiểm tra rất kỹ lưỡng, mọi người đều hài lòng. Trước giờ khách đến, tự nhiên bà Hà buột miệng nói : Cẩn thận bóng đèn rớt !
Mấy anh thợ cười mỉa, coi thường lời nói của bà vì cho rằng đã kiểm tra kỹ như vậy rồi, làm sao có chuyện bóng đèn rớt được.
Khách đến đúng hẹn, trong lúc đang đi tham quan thì vô tình một bóng đèn rớt từ trên cao xuống đất, ngay trước mặt ông khách, chỉ chừng có 1 mét. Mọi người đều sợ điếng hồn.
Sau vụ việc, tổng giám đốc cho gọi những người liên quan đến công tác chuẩn bị họp khẩn cấp. Mang cả cái bóng đèn bị rớt vào bàn họp để điều tra, thậm chí xuống lại hiện trường xem xét nhưng vẫn không hiểu tại sao lại có chuyện khó hiểu như vậy xảy ra

Có lần tôi hỏi Bội Bội, cô bé mà tôi quen trong công ty.
-Bội Bội, em có tin bà Hà có khả năng đặc biệt không ?
Bội Bội mỉm cười :
-Có những chuyện em nói anh cũng không tin đâu, từ từ rồi anh sẽ hiểu. Anh chỉ cần biết ma cũng như con người vậy, cũng có ma tốt, ma xấu, quan trọng là mình đừng làm gì tổn hại đến họ hay người thân của họ là được rồi.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận