Home Truyện Ma Thành Viên Truyện ở đất Cao Bằng – Tác Giả T&T

Truyện ở đất Cao Bằng – Tác Giả T&T

Chào mn mình đọc truyện trên trang đã lâu hôm nay rảnh mình bớt chút thời gian để kể cho các bạn nge những câu truyện có thật ở quê mình,minh đã từng dc chứng kiến và sẽ ko bao giờ quên..
Mình sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Cao Bằng miền sơn cước,
Ko dài dòng nữa mình sẽ kể cho mn truyện đầu tiên nó xảy ra ngay trong làng mình sinh ra và lớn lên ,truyện xảy ra cũng khá lâu r,năm 2012 .giờ nhớ lại nó thật sự rất khủng khiếp.
Xin tả qua loa về làng mình đang sống 1 chút cho mn dễ hiểu, làng mình khá đông dân cư nên từ lâu ng ta chia làng ra làm 2 xóm nhỏ gọi là (xóm Ngoài và xóm Trong) 2 xóm nhỏ dc cách nhau bởi 1 dòng sông chạy ngang qua giữa 2 xóm và mình sống ở xóm Trong từ xóm ngoài vào trong qua 1 cây cầu.đã từ lâu có rất nhiều truyện tâm linh xảy ra ở trong làng,
Truyện của 1 gđ ở xóm ngoài trc,
Truyện xảy ra với gđ chú N,hồi đó chú N đã có Vk và có dc 1 dua con trai còn nhỏ(giờ đang học lớp 6).đã từ lâu mn trong xóm ai cũng bàn tán về việc chú N ko biết vì sao mà trở thành người có lúc điên điên dại dại,có ng bảo chú ấy bị ma làm
Có nhiều lần chú ý lên cơn gì cũng ko ai hiểu nổi dc,lúc lên cơn nhìn chú ý rất sợ,da xanh lét con mắt cứ đỏ ngầu như có cục máu đông ở trong mắt vậy,ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ,những lúc như thế chú N cứ tự đòi tự tử,hay cầm dao đi đòi giết người..vv. Người nhà biết chú có vấn đề,nên ngày ngày ở nhà lúc nào cũng có người canh chừng.
Rồi thời gian trôi đi truyện gì đến rồi cũng đến,hôm đó mấy ae tụ tập ăn cơm ở nhà anh của chú N,(mình gọi là bác H)lúc đó chú N đang tỉnh như ng bình thường nên dc bác H cũng mời sang nhà ăn cơm,lúc mn đã ăn cơm xong,men trong người ai cũng gọi là ngà ngà,cái lúc mn đang ngồi nc với nhau vui vẻ thì chú N ko thấy đâu cả,bỗng dưng mn thấy chú N vác ở đâu mấy hòn gạch chạy vào nhà bác H,đặt mấy viên gạch để ngay trước bàn thờ nhà bác H mn hỏi chú N là lấy gạch vào đây làm gì?? Chú cười một cách như là k có gì chú bảo lấy gạch để đây chuẩn bị xây chuồng lợn hic!!! Hồi sau mn cản chú N rồi ném mấy viên gạch ra khỏi nhà,sau đó chú N tức giận và kêu lên dọa mn .chúng mày dám phá tao ah,lúc này đôi mắt chú lại đỏ rực lên nhìn mn rất gê như sói ở trong phim vậy…
1 lúc sau ko hiểu sao chú N lại khóc nức nở rồi chạy lên tầng 2 của nhà bác H nhảy lên lan can trên tầng đòi nhảy xuống,mặc dù mn can ngăn nhưng chú N ko nge ai cả ,đôi mắt đỏ ngầu của chú vẫn vậy nhìn mn và nói ..
Nếu chúng mày qua đây tao sẽ nhảy xuống và đi ko về!!!
Lúc đó mn rất hoảng hốt chạy sang gọi vk chú N sang khuyên nhưng kết quả vẫn vậy,chú N vẫn đòi nhảy,lúc này chú lại khóc nức nở nge rất não lòng..lúc đó ae hàng xóm xem rất đông vì tiếng la hét to thế ai chẳng nge thấy,lúc đó mình cũng xem ở đó nhưng ko giám vào gần nhìn..hix
Lúc này bác H chủ nhà lên định vào gần chú N để kéo chú xuống,nhưng chú N ko nge vẫn dọa đừng có vào gần vào gần tao là tao đi ngay..mặc kệ vk và mấy cô trong họ khóc nức nở,kêu rằng N ơi mày đừng làm dại dột,,,
Lúc đó chú N ko để ý bác H cùng mấy người nữa vội chạy vào người ôm thân người cầm chân tay lôi xuống dưới nhà,nhưng mà ko ai hiểu sao lúc đó chú N rất khỏe chú hất 1 cái cả mấy nguoi ôm cầm tay chú N ai nấy đều phải bật ngã ra,,lúc đó là khoảng 3h chiều…rồi chú chạy ra ngoài đường cái mặc cho mn đuổi theo nhưng ko kịp,sau đó có nguoi nhìn thấy chú chạy lên ngọn đồi sau làng Ngoài và tối đó ko thấy về nhà nữa,,
Mấy ngày sau đó người nhà chú N có kêu gọi ae trong xóm giúp đi lên đồi kiếm nhưng ko ai thấy tung tích chú N đâu cả,ai cũng có cảm giác lo lắng về sau có ng bảo đi hỏi thầy bói nge vậy ng nhà chú N cũng đi xem với thầy xem có kết quả gì ko..trên quê mình đi bói thì toàn mang quần áo đi xem thui..thế là hôm đó Vk của chú N mang áo chú đi xem với thầy xong thầy bảo…
Chú N bị ma giấu đi theo rồi giờ mà tìm thì khó lắm,thầy nói thêm rằng mấy ngày nữa sẽ có truyện k hay với gđ chú N..
nge vậy cô (xx) khóc rồi hỏi thầy ..thầy nói vậy là sao??ông thầy lắc đầu và nói với vk chú N,,
Cô hãy về đi ck cô bị như vậy e cũng là do cái số nếu số ck cô tốt thì sẽ tự tìm về nhà..
Mấy ngày sau đó mn ng vẫn thấy chú N mất tích ko quay về
Và rồi truyện gì đến cũng đến chú N đã ra đi rất thê thảm !!!!
Hôm đó vào tầm chiều chiều khi dân xóm Trong của mình đang làm cỏ ở bãi ruộng sau làng thì có nguoi nge thấy tiếng người kêu u a Ú ớ trên ngọn đồi cao,mn thấy làm lạ ai cũng tò mò hỏi .
mình nói về cái đồi này 1 chút(đồi này cao lắm nó ở ngay cạnh xóm TRONG của mình,mn có thể hình dung là đằng sau xóm trong thì nhà dân tựa vào cái đồi này dưới chân đồi thì dân làng mình trồng cây thông toàn cây to nên nhìn rất um tùm,trên thì có 1 vách đá cao và nguy hiểm lắm..quay lại với chủ đề chính)
Lúc đó nge thấy tiếng lạ nên ai cũng lắng tai nge,một lúc sau đó tiếng hú lên nge rợn gai óc tiếng kêu càng lúc càng leo lên cao theo ngọn đồi,xóm trong nge vậy ai cũng để ý nhìn lên trên đồi cao
Có 1 chú tên Q đang làm ở ruộng bảo chắc là anh N làng Ngoài đó mn ơi..và đúng như vậy lúc này mn nhìn lên thì nhận ra giọng của chú N làng ngoài,,

Ngọn đồi vách đá trên đó cao và ở dưới toàn là đá với cây bụi rậm từ trc tới giờ ko ai có thể lên trên đó dc vậy mà chú N lại lên đó dc vậy mới lạ các bạn ạ,nge tiếng chú N kêu to lên ai nge cũng thấy rợn người chú ấy cứ đứng trên vách đá đó và kêu to..
Tao ở đây này về cứu tao đi (cứ như thế lặp đi lặp lại rất nhiều lần)
Lúc day mn trong xóm trong rất hoảng loạn và tiếng của chú N ko còn kêu như lúc nãy nữa.. Thấy vậy 1 chú đã vội vàng gọi dt cho bác H ở làng ngoài báo là đã nge thấy tiếng của chú N trên đồi làng Trong,vài phút ae nhà chú N làng ngoài di xe vào và cùng nhau đi lên trên đó xem chú N còn trên đó ko,,, lúc đó mình ko lên xóm Trong có mấy người nữa lên tìm,(đoẠn lên tìm mình nge kể lại) lên dc tầm 15phust thì mn đến chỗ vách đá cao trên đồi,gốc vách đá nhièu bụi rậm cây cối um tùm nên mn chia ra làm 2 ngả tìm xung quanh vách đá, dùng dao chặt trc mới có đường đi cứ xung quanh vách đá đó… Bỗng nhiên có tiếng của chú C kêu mn là
Tìm thấy rồi bà con ơiiiii
Thế là mn chạy nhanh tới chỗ chú C vừa la lên..trời ơi 1 cảnh tượng kinh hoàng ở ngay trc mắt..chú N đã nhảy từ vách đá đó xuống,đầu bị dập nát máu me chảy lênh láng ở gốc bụi cây,tay chân thì cong veo,mắt chú N còn mở to trắng trợn,,mn vào kiểm tra thì đã tẮt thở rồi,sau đó lấy tay vuốt qua mặt chú N,đôi mẮt mới nhắm lại…có lẽ chú N đã nhảy từ trên vách kia xuống trúng cây và đá nên thân hình mới như thế…
Vậy là mn lấy dây và chiếc chăn quấn buộc thi thể lại rồi cùng nhau khiêng về nhà,,về tới nhà người thân và gđ khóc nức nở vk chú N đã ngất khi thấy ck mình đã ra đi rất thể thảm….
Và rồi ae làng xóm gđ tổ chức đám tang cho chú N,
Tám tang chú N xong thì có nhiều truyện ma quái xảy ra với dân trong xóm,nhất là mấy nguoi lên tìm thi thể chú,hay thường xuyên bị ám ảnh hàng tháng trời,có 1 chú kể tối ngủ nhắm mắt thì toàn thấy hình ảnh thi thể chú N nằm cong gượng dậy máu me khắp người.điều kì lạ là những ai lên tìm thi thể chú N đều mơ ám ảnh như thế..
Hàng đêm có người ngủ tỉnh giấc lúc nửa đêm đều nge thấy tiếng kêu trên đồi đó tiếng kêu a a a:::: nge nhọn hoắt nge mà lạnh cả người
Có 1 hôm có 1 người dân tộc mông hay dao gì đó từ huyện (trÀ Lĩnh) sang chỗ làng mình bẫy chim,hôm đó người đó lên đồi chỗ chú N nhảy xuống bẫy chim.hôm đấy trời mưa to nên người đấy k biết chạy đâu cho kịp nên đã chạy vào dưới vách đá đó trú mưa,ngay chỗ chú N nhảy xuống,k hiểu vì sao ngồi 1 lúc ng đó thấy buồn ngủ trời thì đang mưa to nên dải tấm áo khoác mang theo và ngủ lim zim,tự nhiên ông thấy có thứ gì đó bò trên khắp cơ thể ông làm ông thấy lạnh cả người và ko tÀi nào ngủ sau mà cứ lim zim mắt,con chim hoạ mi ông mang theo để bẫy đặt ngay cạnh chỗ ông nằm thì ko ngừng hót liên tục k ngỉ….lúc sau ông hoảng quá nên chạy xuống làng mình xin vào nhà chú V ngồi cho mưa tạnh rồi về,,ngồi nhà ông kể cho chú V nge câu truyện ông đã gặp,chú V mới kể cho biết sự thật rằng hôm trc vừa có người nhảy tự tử ở trên đó ngay gần chỗ ông ngồi..nge xong ông mặt tái hết cả k biết nói gì nữa….
Còn người thân trong gđ chú N lúc chưa qua 49 ngày thì tối nào nửa đêm cũng nge thấy tiếng bước chân ngoài cửa,có hôm thì tiếng gõ cửa,rồi tiếng mở cửa,nhưng ra xem thì chẳng thấy gì cả
,Vk chú N sợ quá nên hôm nào cũng bảo mấy cô,bác sang ngủ cùng…
.hồi dó nửa đêm có ng thì nhìn thấy bóng của chú N cứ bay là đà trên đồi kèm theo những tiếng kêu la nge rất hãi..còn nhiều trường hợp thấy hồn hay bị chú N trêu nữa ,do thời gian nên mình ko kể cho tiết hết dc….
Dân làng mình nge mn kể nhiu tr vậy lúc đấy ai cũng ngủ sớm lắm k ai dám đi chơi khuya nữa,nhà mình cũng vậy 9h là tắt điện hết…..cho đến khi chú N dc 49 ngày ng nhà mua đồ cúng lễ cho chú N nên từ đó trở đi ít ai thấy bị chú N trêu nữa…..

Mình xin gác tại đây mình còn rất nhiều truyện nữa lần sau mình sẽ kể cho các bạn cụ thể hơn,đây là lần đầu mình viết kể cho các bạn câu truyện có thật tin hay k thì tùy mn…các bạn hãy cho mình ý kiến để lần sau mình kể cho các bạn tiếp..
BYE!!!!

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận