Án mạng kinh hoàng trong dãy trọ

Tháng 7 6, 2022 Completed 81.006 lượt xem Ch. 9/12

Khoảng 1 giờ khuya. Buổi tiệc cũng đã tàn, Lan và Lâm lúc này đã say quắc nên đã về. Dũng cũng say ko

kém cả người loạng choạng nhưng dẫu sao anh cũng biết được bệnh tình của mình nên trước khi lên

giường, anh đã uống thuốc với liều gấp đôi bình thường để mong đêm nay mình sẽ ko bị mộng du nữa.

Tuy nhiên, để chắc chắn, anh đã khóa cửa phòng thật kỹ rồi vứt chìa khóa đi, phòng trường hợp bệnh đã

thích nghi với thuốc và làm anh mộng du. Ngoài ra, anh còn lấy dây buộc chân mình vào giường để chắc

chắn mình sẽ ko thể đi đâu vào tối nay. Sau khi xong hết, Dũng mệt mỏi ngã lăn ra giường vì rượu say.

Tuy nhiên có 1 điều mà Dũng ko thể nào ngờ được đó là dù có làm bao nhiêu chuyện, anh vẫn ko thể

nào thoát khỏi cơn mộng du của mình, hệt như có 1 thứ gì đó bí ẩn, vô hình đang điều khiển anh trong

cơn mê.

Hôm sau, khi trời vẫn còn tờ mờ. Dũng đã tỉnh giấc và anh đã kinh ngạc tột cùng khi biết được rằng mình

đang nằm trong bãi đất hoang sau nhà trọ này. Như đoán trước được điều chẳng lành, tim Dũng đập

thình thịch, tay chân anh run lẫy bẫy khi thấy 1 bóng đen nằm bất động cách anh vài bước. Trời vẫn còn

chưa sáng hẳn, Dũng loạng choạng sợ hãi tiến đến để xem người đó như thế nào. Lúc đến gần, anh thấy

rằng người đang nằm ấy là 1 cô gái với mái tóc dài phủ kín mặt và bất động trên nền gạch với 1 vũng

máu bao quanh. Tim Dũng bắt đầu thắt lại vì người đang nằm có nét rất quen thuộc với anh. Tay anh run

lên cầm cập vén tóc người đó lên để xem đó là ai thì bất chợt Dũng rú lên kinh hoàng rồi bật khóc.

- Ôi!!!! Lan!!!! Là cậu sao!!!!! Là cậu sao Lan!!!!! Trời ơi!!!! Tôi đã làm gì thế này!!!!!!!

Đúng như Dũng nói, cái xác ấy là của Lan, cô bị cắt cổ chết từ bao giờ rồi. Trong sự hoảng loạn tột cùng

Dũng đã chạy đi theo bản năng của mình

Khi trời đã sáng hẳn. Một người vô tình ngang qua thấy cái xác của Lan bèn hô lớn

- Có người chết!!!! Mọi người ơi!!!! Có người chết!!! Mau đến giúp tôi!!!! Có người chết

rồi!!!!

Tiếp theo đó là sự xôn xao khắp khu trọ, tiếng bước chân dồn dập, tiếng bàn tán ồn ào vang vọng vì đây

là cái chết thứ 3 trong khu trọ tồi tàn này rồi. Dũng lúc này đang ở trong phòng. Anh đã buông xuôi hết

tất cả để chuẩn bị đi đầu thú. Với anh, Lan là người bạn vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình. Giết

chết cô, anh cảm thấy mình như mất đi 1 phần cơ thể. Anh giờ đây chẳng muốn về quê từ biệt người

thân nữa mà chỉ muốn đền tội cho bản thân mà thôi. Tuy nhiên trước khi đầu thú, anh muốn gặp 1

người để xin lỗi. Đó là Lâm, bạn của anh và cũng là chồng của Lan.

Khoảng 30p trôi qua. Người mà anh cần gặp cuối cùng cũng đã đến. Lâm bước vào phòng của Dũng với

một gương mặt khắc khổ, buồn bã rồi từ từ kéo ghế ngồi trước Dũng và nói với giọng run run như đang

khóc

- Dũng à... Lan chết rồi cậu ạ...

Dũng chua xót ko đáp vì anh cảm thấy vô cùng tội lỗi. Tội lỗi vì đã giết chết bạn mình và... tội lỗi vì đã

giết chết ...vợ của bạn mình. Lâm ko thấy Dũng trả lời bèn trầm mặc hỏi tiếp.

- Dũng. Tớ hỏi cậu. Cậu có biết Lan vì sao mà chết ko?

Đến lúc này Dũng đành phải trả lời Lâm

- Tớ biết....... Lan chết vì bị cắt cổ.

- Vậy cậu có biết Lan chết ở đâu ko?

- Tớ biết........Cô ấy chết ở bãi đất hoang sau dãy trọ này.

Đến đây. Lâm nhấm mắt lại như thể muốn giấu đi nỗi đau của mình rồi hỏi

- Vậy .......tại sao cậu lại biết những điều này?

Dũng dù ko muốn nói nữa nhưng cũng đành phải trả lời câu hỏi này

- Tớ biết ......vì khi ngủ dậy đã thấy Lan chết ngay bên cạnh rồi.

Nghe đến đây, Lâm ko biết phải nói thêm gì nữa. Ko gian im lặng hẳn đi. Giữa lúc ấy, Dũng lại nói tiếp

- Lâm à. Tớ biết cho dù nói thế nào thì cậu cũng ko tha thứ cho tớ. Nhưng tớ thật lòng xin

lỗi cậu vì tớ ko bao giờ muốn giết Lan. Với tớ cô ấy như em gái của mình. Trong lòng tớ

giờ đây đau khổ lắm. Giờ tớ sẽ đi đầu thú để đền tội cho những gì tớ gây ra. Mong là tòa

án sẽ tử hình một kẻ tàn nhẫn như tớ để tớ mau chóng thoát khỏi nỗi đau đớn này. Một

lần nữa tớ xin lỗi cậu Lâm à.

Nói rồi Dũng đứng dậy định rời đi nhưng Lâm đã đưa tay ra hiệu cho anh dừng lại. Sau đó Lâm rút ra

một chai rượu rồi rót ra 2 ly, đưa 1 ly cho Dũng rồi nói

- Dù sao tớ với cậu cũng là bạn. Tớ nghĩ Lan ở dưới suối vàng cũng hiểu là cậu ko bao giờ

muốn hại cô ấy đâu. Giờ chúng ta hãy uống cạn ly rượu này sau đó cậu muốn đi đâu thì

tùy.

Dũng nghe vậy liền cầm ly rượu của Lâm đưa rồi chậm rãi uống. Khi uống xong, Dũng bất chợt cảm thấy

choáng váng đầu óc, cơ thể anh loạng choạng ko vững rồi ngã lăn ra đất. Mí mắt anh nặng trĩu như

muốn đóng lại, một cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến và trước khi anh nhắm mắt thiếp đi anh thoáng thấy

Lâm đã nhìn anh mỉm cười cùng với một sự xảo quyệt ẩn sâu trong nụ cười ấy.

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x