Home Truyện Ma Thành Viên 2 Truyện Ma Có Thật ( Tác Giả Ác Ma + Phạm Quốc Duy )

2 Truyện Ma Có Thật ( Tác Giả Ác Ma + Phạm Quốc Duy )

Chuyện 1 :Ma Tây – Tác Giả Ác Ma

Mình đọc truyện trên page lâu r có khi đọc gần hết truyện r nên h mình muốn đăg 1 câu chuyện góp vui mình cũng chả biết truyện này có thật k vì mình nghe bà kể lại và chính bà nhìn thấy nên các bạn xin đừng ném đá. Quê mình ở Hưng Hà-Thái Bình hồi đó tầm năm 85 khì dân cừ còn thừa thớt bà mình bán thuốc tây nên thuê một cửa hàng nhỏ ở gần ngã ba chợ huyện vì ông nội mất sớm nên bà sốg cùg bác và bố mình bác hơn bố mình 2 tuổi. Bà mình cùng bố và bác mình ở và sinh hoạt tại quán đó, mình tả sơ qua cái quán, quán có 2 gian gian ngoài để bà mình bán thuốc gian trong là để nghỉ và nhà vệ sinh ở sau ko xó nhà bếp vì trưa bố và bác mình sẽ về nhà nấu cơm và mang ra quán. Quan ngủ có 2cái giừơng một giừơng đôi cho bà với bố mình ngủ đc kê sát cửa sổ cạnh lối đi ra gian ngoài( 2 phòng cách nhau bởi mội cái rèm) cái giừơng thứ 2 là giừơng một cho bác mình nằm kê sát tườg vuôg góc vs giừơng kia và đc treo một tấm rèm cuối giừơng bác là cánh cửa thông ra đằng sau. Đêm đó tầm 9 10h bà mình đang nghe đài tiếng nói Việt Nam bố và bác mình đã ngủ cái cửa sổ kê cạnh giừơng mở nhìn ra bãi đất trốg bà mình nằm cạnh cửa sổ bà nói lúc đó bà vẫn còn tỉnh táo lắm chứ chưa buồn ngủ bà trở mình quay về phía cửa sổ thì bà giật mình thấy một người đàn ông béo lùn đang đứg ngay cạnh cửa sổ bà và ông ta chỉ cách nhau qua khung cửa sổ người đàn ông mặc một bộ quần áo của người tây đầu đội mũ nồi từ từ thì mặt vào. Bà mình nói mặt người đó nhìn vẫn còn trẻ mặt rất đẹp nhưng có một cái j đó lạnh lạnh lúc người đó thò đầu qua khung cửa sổ nhe răng cười với bà mình bà mình sợ quá nhắm chặt mắt quay qua
bố mình ngủ tới sáng luôn. Hôm sau bà cũg k kể với ai chuyện này. Đến tối có lẽ vì sợ chuyện đêm qua nên bà mình đổi chỗ cho bố nằm cạnh cửa sổ và đóng luôn cái cửa sổ đó lại khi bác và bố mình đã ngủ bà lại nằm nghe đài tiếp và lần này bà thấy caí rèm chỗ giừơng bác động đậy rồi có người bước ra bà mình tưởng là bác mình nên gọi “T ơi con đấy à” nhưng khôg có ai trả lời và bà mình lại một lần nữa đứng tim khi thấy một người đàn ông người Mỹ cao to mặc áo khoác dài đến tân chân đi ra người đó đi từ từ qua giừơng bà mình và đi ra gian ngoài, khỏi nói bà mình sợ ôm chặt lấy bố ngủ đến sáng hôm sau bà đi hỏi thầy (bà mình bán thuốc tây nhưng rất tin vào tâm linh) thì thầy bảo hồi trước ở đó là một đồn bốt của Mỹ khi Việt Nam đánh vào có rất nhiều lính Mỹ đã hi sinh. Bà mình về sau có lẽ sợ quá nên đã giả quán lại k thuê nữa. Về sau bà mua đc một miếng đất cách đó 1 2 cây và bà đã xây nhà ở đó lúc xây nhà còn nhiều chuyện xảy ra có dịp mình sẽ lể sau. Lần đầu mình viết truyện cũg k đc hay cho lắm xin các bạn đừg ném đá mình mình cũg học kém văn lắm

Chuyện 2 : Hồn Ma Hiện Giữa Trưa Trên Cây Xoài Sau Nhà – Tác Giả Phạm Quốc Duy

Tôi giờ đã 26 tuổi. Xưa lúc tôi còn nhỏ, học lớp 8. Vì ở quê nghèo khó nên không có Tivi để xem phim trưa (12h là có phim Hàn Quốc buổi trưa). Thời đó cứ tranh thủ ăn cơm lúc 11h30 để còn kịp qua hàng xóm xem Tivi ké. Hôm đó trời mùa đông, Xứ miền trung Quảng Nam mỗi lần mưa là mưa dây dẳng, mua không to nhưng nhão đường nhão đất, mưa âm ỉ suốt mấy ngày, đúng vào lúc 12 tôi ăn cơm xong và chạy ra sau nhà để đi tiểu, đang lúc tiểu, tôi nghe một âm thanh rất lạ: ” Rột Rột.. Rẹt rẹt…” Tôi nhìn lên lên phía trước tôi là 1 cây xoài cổ thụ cách tôi chừng 80m, bên cạnh là nhà thờ họ Phạm. Và có một cái bóng mày đen giống như con Vượn, to bằng con người đen xì xì rớt từ trên ngọn rớt xuống. Khi chạm đất thì vang lên âm thanh: ” Bịch ” . Cảnh tượng xảy ra như 1 một người rơi xuống đất vậy. Sau đó có 1 nhành tre dài tầm 4m rớt theo và cũng cũng cái “tạch” khi chạm đất. Lạ là lúc đó tôi ko hề sợ sệt hay hoản loạn gì, mà lại tò mò chay qua nhà hàng xóm kéo ông anh chạy ra xem. Quả thật khi ra gốc cây tôi mới bắt đầu nỗi da gà dựng tóc gáy. im lặng đi nhanh vào nhà hàng xóm. Lúc đó nhà hàng xóm có Tivi và 3,4 nhà xúm lại đang xem phim. Tôi mới kể câu chuyện tôi vừa thấy cho các bô lão nghe, Họ cười và nói rất bình thường: Thằng này vậy là gặp hồn của người hái xoài bị té chết hồi xưa rồi…..
Và cây xoài sau nhà cũng từng bị sét đánh cháy 1 nhánh sau đó 2,3 năm. Chuyện ma không tin không được, vì xưa giờ điều đó luôn xảy ra, nhưng chưa giải thích được mà thôi.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận