Huyết Án

Truyện Huyết Án
Thể loại Truyện Ma Hay

Tháng 8 6, 2026 Ch. 11/12

Huyết Án

Chap 11

Tuất múc gầu nước lạnh đổ thẳng vào mặt Mạnh .

Mạnh lúc này lờ mờ mở mắt ra , nhìn thấy Tuất Mạnh khe khẽ nói ..

-Tuất , cứu taoo

Hắn đỡ tên Mạnh đưa vào nhà , giờ hắn mới để ý mặt Mạnh trắng toát cắt không còn giọt máu , tên Mạnh ngồi thừ ra 1 lúc nói

- Tao sợ quá mày ơi ..

Thế mày làm sao - tuất gắt lên hỏi

-Nãy mày ngủ trước tao ngủ sau , đang dỗ cơn ngủ tao lại thấy có tiếng gọi Mạnh ơi.. ngoài cửa sổ , tao nheo mắt nhìn ra ngoài , bên ngoài tối om , rồi thì có 1 .. có 1 cô gái đẹp lắm mặc áo yếm .. vẫy vẫy tao mời gọi ..

tao mới lò mò đi ra , cô ấy đứng trước mặt tao cởi áo yếm ra , rồi cởi váy ra vẫy vẫy tay rồi chạy , tao chạy

đuổi theo .. chạy mãi tới 1 nơi tao bắt được cô ấy tao mới đè ra .. đang hành sự thì cô ấy bảo là

- mày có thích không hả ..

mặt cô ấy nát bét nhoe nhoét máu trộn lẫn với óc trắng , đưa tay lên moi óc ra đưa cho tao . Tao sợ quá đẩy ra . Cô ấy vồ vào tao bảo ăn đi ăn điii . Tao bỏ chạy , chạy mãi cô ấy vẫn đuổi theo taooo. Huu huuu

Tên Mạnh khóc rống lên , Tuất đưa tay bịt mồm Mạnh lại .

-Thằng kia mày điên à , khẽ cái mồm thôi , mày khóc cho cả làng cả tổng người ta nghe thấy à.

Giờ mày im mồm đi ngủ đi , mai tao khắc có cách giải quyết cho mày .

Nói xong Tuất vùng vằng nằm xuống nhắm mắt lại vờ ngủ . Tên Mạnh ngồi hút thuốc nghĩ ngợi , hắn không thể ngủ được .

Rạng sáng hôm sau . Tuất mò dậy , thằng Mạnh ngồi bên nó đưa mắt nhìn, trông nó như già đi hẳn . Tuất bảo tên Mạnh

- mày ở yên nhà , tao đi ra ngoài có tí việc , trưa tao về

Mạnh mệt mỏi gật đầu , trời sáng rõ Mạnh mới dám đi ngủ .

Tuất giắt theo người túi tiền hắn đi loanh quanh tìm mấy lão thầy bói , nhưng hắn sợ nếu là người làng này ắt sẽ biết hắn , nên để chắc hơn hắn đi sang làng khác kiếm , đi mãi đến gần hết buổi sáng hắn tìm thấy 1 ông bói mù ngồi ở gốc cây gạo . Hắn ngồi xuống gọi

- Này ông mù , xem cho tôi 1 quẻ đi

Ông bói mù vẫn ngồi yên tựa vào gốc cây . Hắn nói to

-Này lão mù , lão có kiếm tiền không hả

Ông bói mù đang ngủ nghe tiếng nói giật mình tỉnh dậy

- À à đây , có xem có xem chứ . Thế cậu muốn xem gì nào .

-ờ cho tôi xem , mai tôi đi làm ăn xa xem thế nào có thuận lợi không

-vâng thế cậu đưa tay trái đây để lão xem cho cậu .

Tuất đưa tay trái của mình cho lão mù , lão mù đưa tay ra cầm nắn sờ xẩm trong lòng bàn tay 1 lúc phán

-ây , cậu đợt này ăn không ngon ngủ không yên giấc phỏng , tôi thấy ấy cậu sẽ gặp hoạ đấy , nhẹ thì đổ máu nặng thì sát thân . Tay cậu hằn lên chữ Mệnh .

Tuất nghe đến đây giận giữ giật tay lại chửi

- mẹ khiếp , lão xem cái quái gì thế . Tôi ăn ngon ngủ yên chả làm sao sất , mới sớm ra đã gở mồm , thích ăn đòn phỏng .

Ông mù vội đáp .

- ấy kìa cậu thanh niên , đấy là tôi sờ thế nào thì nói thế chứ tôi có tội gì đâu . Nhưng đây cậu , tôi có cái bùa bình an hộ mạng, ơ thì tôi bán rẻ cho cậu nhá . Được không .

- Ờ . Thế còn được , đâu đưa đây xem nào , cho 2 cái

Ông mù sờ soạn lần mò trong cái túi vải đã rách , sờ 1 lúc ông lấy ra 2 miếng vải vàng gấp gọn ông đưa cho Tuất ,

-đây cậu ơi bùa đây , cậu cầm lấy nhớ đeo trên người không bỏ ra nhớ .

Tuất giật lấy cho vào túi áo , hắn ném xuống 1 nắm tiền vào cái bát gáo dừa của ông mù .

Đấy tiền đấy , thừa tôi cho lão không phải giả lại

Ông mù đưa tay nhặt sờ mặt tiền đếm đếm .

-Vâng tôi xin cậu nhé , đủ rồi đủ rồi .

Tuất cầm chắc 2 lá bùa quay về . Mà không biết rằng ông già mù đó miệng nói khẽ Tuyệt Mệnh .

Về đến nơi nhà hắn cũng chiều tối , Trong nhà chẳng có ai Tuất gọi

-Mạnh ơi . Mạnh đâu đấy

Gọi vài câu chẳng có ai đáp lời Tuất nghĩ bụng chắc tên này ra ngoài có việc gì . Tuất lôi bàn đèn ra nằm hút ,nằm đốt hết chỗ á phiện còn sót lại , hắn nằm vật ra ngủ .

Còn Mạnh thì sao . Lúc Tuất ra khỏi nhà tên Mạnh đã ngủ , được 1 thời gian ngắn Mạnh đang nằm ngồi bật dậy như con rối , mắt mở to dáng người đi thẳng đứng , tên Mạnh đi ra bãi thăm ma của làng , hắn ngồi bệt xuống nhìn chằm chặp vào mấy ngôi mộ mới đắp .

Đưa tay bốc từng nắm đất mộ nhét vào mồm nhai nuốt

Trời đã tối om , Tuất dậy kiếm tí đồ ăn cho qua bữa , ăn no hắn ngồi cuốn mấy điếu thuốc sâu kèn hút , đợi mãi đợi mãi vẫn không thế Mạnh về , Tuất cũng khá sốt ruột .

-cái thằng này đi đâu cả buổi không về cũng không để lại lời nhắn gì , ra mấy cái nhà thổ xem sao

Tuất đi tìm mạnh , tìm quanh cả mấy cái nhà thổ chúng hay đến , không ai trông thấy Mạnh cả .

Chán nản bỏ về nhà nằm hút á phiện trong cơn phê hắn đã ngủ thiếp đi tự bao giờ

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x