Home Truyện Ma Thành Viên Ác quỷ da người – Tác Giả Thỏ Bee

Ác quỷ da người – Tác Giả Thỏ Bee

Full phần 2 chuyện ma có thật: Ác quỷ da người.

Lời mở đầu: Cái lạnh nhất không phải là cơn gió khi trời vào mùa đông mà cái lạnh nhất chính là sự lạnh nhạt và phản bội của người mà mình xem như là tất cả…

Tiếp theo phần 1…..
Đang mãi mê ngắm nhìn cô gái. Anh người hầu bỗng kêu tôi: sư à, đó chính là ma nữ, sư có bắt nó ko hay sư tiếp tục ngắm nó.
Tôi: haizzz, mắc cỡ quá đi. Được rồi để tôi ra tay.
Tôi chạy ra chỗ cô gái đứng đọc chú trừ ma, 1 tay cầm nắm bột vôi đã được sư phụ làm phép sẵn ném vào cô gái. Cô ấy bị trúng bột vôi thì da mặt bị thối rữa chảy xệ xuống nhìn rất ghê. Tay kia cầm tấm lưới thêu hình cụ đạo sĩ A Ra Jun quăng vào cô gái ấy.
Cô ấy bị mắc vào tấm lưới quằn quại đau đớn làm đổ cả bát mỡ bò. Ít lâu sau cô ấy ngừng dãy dụa và biến thành 1 tấm da rất to. Trên tấm da có khắc 1 số ký tự và hoa văn cổ.
Tôi tháo lưới ra cầm tấm da lên xem thì bỗng dưng tôi bị bóp cổ từ phía sau lưng. Bất ngờ tôi quay lại nhìn thì thấy anh gia nhân hiện nguyên hình là 1 con ác quỷ 2 mắt đỏ ngầu nhìn rất dữ, miệng thì răng nanh đầy máu, da mặt trắng bệch, cả người loan lỗ lở loét nhìn rất ghê… (Nhớ lại mặt của anh ta tôi vẫn nổi da gà)

Thầm nghĩ thôi kiểu này xong đời rồi, lực của anh ta rất mạnh. Lúc đó 2 mắt tối sầm lại. Dường như tôi đã bất tỉnh, khi tỉnh dậy thì thấy sư phụ và rất nhiều người bên cạnh.
Cha của cô bé bị nhập (bé Nan) nói: Con thưa sư, lúc nãy con thấy lâu nên ra vườn thì thấy sư đang bị chới với trong khoảng không, nhìn mặt sư giống như đang ngạt thở vậy. Lúc đấy con nghĩ có chuyện ko lành nên chạy vào kêu sư phụ của sư ra giúp.
Tôi kể lại mọi chuyện cho sư phụ nghe.
Sư phụ nói: này Arthit Sunan, con đã bị ma quỷ đánh lừa rồi. Tên gia nhân đi theo con chính là 1 con ác quỷ ko siêu thoát. Mục đích của nó là tìm lại tấm da người rồi dùng tấm da hút sinh khí của bé Nan. Nó muốn được chuyển sinh làm người trở lại. Ta ko ra ứng phó kịp thì có lẽ con bị nó giết hại rồi.

Tôi: Ơn Thầy Ơn Phật cứu con, thế con ác quỷ định giết con đâu rồi ạ.
Thầy nói: khi ta ra cứu con, ác quỷ cảm nhận được pháp lực ta nên đã bỏ chạy nhưng nó cũng đã bị dính 1 trong 7 đạo bùa ta trấn trong nhà rồi. Giờ đây nó bị suy yếu và đang lẫn trốn quanh đây. Nhưng ta cũng đã thu được miếng da thành tinh này. Đây là miếng da người, bên trên miếng da có rất nhiều điển tích.

Nói đến đây bỗng nhiên bé Nan chạy đến gần miếng da và khóc nức nở: chị ơi, chị có sao ko. Em xin lỗi ko bảo vệ được chị
Cha mẹ cô bé nghe vậy rùng mình. Lúc này sư phụ dùng thiên linh chú điểm vào miếng da. Rồi vẽ 1 đạo bùa trên trán bé Nan. Tức thì tôi thấy linh hồn 1 cô gái nhập vào thân xác bé Nan và kể 1 câu chuyện bi thương đáng sợ ai nấy nghe cũng đều giật mình khiếp vía.

Cô ta khóc lóc thảm thương và kể lại 1 câu chuyện kinh hoàng:
Tại Chiang Mai này, vào thời phong kiến đầu tiên có 1 ông vua tàn ác tên là Mêng Rai, ông ta đóng đô tại đây và lấy tên Triều đại là Lang Na. Ông ta rất biến thái luôn nghĩ ra nhiều cách tàn bạo để hành hình phạm nhân. Như là cắt nửa phần đầu rồi tưới nước sôi vào, đóng đinh vào đầu rồi bôi mật ong lên phơi khô, móc con ngươi ra rồi thả sâu bọ vào hốc mắt, xuyên thanh sắt nhọn từ tai này qua não đến tai kia……
Một ngày nọ ông ta chán với những trò hành hình cũ rích này, ông ta bực bội thì có 1 tên tể tướng bày ra trò hành hình mới là cho tất cả các hộ dân bốc thăm trong đó có 10 thăm dài là chịu hình phạt.
10 nhà nào xui bốc trúng 10 thăm dài thì phải dâng lên 1 thanh niên hay thiếu nữ, mang ra trước nhà trói, phơi nắng và đốt lửa hong cho toàn bộ nước trong cơ thể bị rút hết còn lại bộ da khô nhăn nheo, sau đó lấy dao rạch từ sau gáy đến hết xương sống để rút hết xương và ruột bên trong ra. Rồi lấy mỡ bò và dầu bôi vào làm da trơn bóng. Sau đó cán phẳng thành 1 tấm da mỏng trong suốt và khắc lên đó hoa văn và cách thức hành hình. Tất cả những công đoạn này phải do người nhà của nạn nhân thực hiện.
Cuối cùng thì lấy 10 tấm da làm thành lồng đèn thả rằm tháng 7, trong 10 cái nếu cái nào bay cao nhất thì những người trong nhà sẽ thoát nạn. 9 cái còn lại bay thấp hơn thì toàn bộ người nhà của 9 cái này sẽ bị giết sạch nhồi kiến độc và côn trùng vào sọ

Nghe hồn ma cô gái nói đến đây tôi và mọi người nổi da gà. Tôi hỏi cô gái nhập vào bé Nan: vậy kia là miếng da của cô phải ko.
Cô ta vừa gật đầu và khóc nức nở. Cô kể tiếp: cô ta tên là Chin. Cô ấy và 1 anh chàng tên Kai vốn là thanh mai trúc mã và dự định 2 người sắp lấy nhau nhưng xui thay nhà của cô Chin và anh Kai này đều bốc trúng miếng thăm dài nên cả 2 đều bị hình phạt lột da.

Khi tể tướng đến kiểm tra thăm từng nhà. Anh Kai này đã cầm 2 cái thăm dài, 1 cái của anh ta và 1 cái của cô Chin này đến gặp tể tướng… Tôi nghĩ là có lẽ anh ta muốn chết thay cho người yêu mình….

Continue….

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận