Home Truyện Ma Thành Viên Ác quỷ da người – Tác Giả Thỏ Bee

Ác quỷ da người – Tác Giả Thỏ Bee

Phần cuối câu chuyện: ác quỷ da người.

Lời mở đầu:
Nhân sinh như mộng, yêu từ từ, hận từ từ.
Kết quả rồi lại trở về với cát bụi.

Cô Chin nhập vào bé Nan kể 1 câu chuyện thật là rùng rợn, thì ra tên ác quỷ bóp cổ tôi chính là tên Kai.
Sau đó, sư phụ tôi làm phép để hồn ma của cô Chin trở lại vào miếng da người, bé Nan ngất xỉu vì quá mệt khi bị nhập. Thầy phong ấn ko cho hồn cô Chin xuất ra từ miếng da nữa.

Tôi và sư phụ lên kế hoạch để thu phục tên ác quỷ Kai. Thầy kêu tôi làm 1 trận pháp trong căn hầm nơi để cái rương lúc trước. Thầy lấy 2 chiếc gương để đối diện nhau rồi che vải lại. Sau đó thầy lấy tấm da người chét mỡ bò lên rồi treo giữa 2 tấm gương.
Đúng 12h đêm thầy sẽ gỡ 7 đạo bùa trong căn nhà để tên Kai ko bị cản trở, hắn sẽ cảm nhận được miếng da người và đi tìm. Thầy giao cho tôi nhiệm vụ thu phục tên Kai.

12h đêm đã đến, tôi tìm chỗ núp trong căn hầm để chờ tên Kai đến nhưng quái lạ sao qua 12h rồi mà không khí yên lặng đến lạ thường. Bỗng nhiên bé Nan xuất hiện và đi từ từ lại chỗ miếng da giữa 2 tấm gương. Bé Nan với tay định gỡ miếng da xuống.
Tôi thấy vậy chạy ra nói: em làm gì vậy, em gỡ ra thì làm sao dụ tên Kai đến đây.
Bé Nan ko trả lời, trừng mắt lên hung dữ đẩy tôi ra và tiếp tục với tay lấy miếng da treo trên cao. Nhìn bàn tay bé Nan tôi thấy thiếu 1 ngón tay, trực giác mách bảo đây chính là tên Kai trá hình. Tôi nhanh tay giật mạnh miếng vải che 2 tấm gương xuống và đọc thần chú. 2 tấm gương lúc này phát ra 1 thứ ánh sáng vàng phản quang đối diện nhau.

Bé Nan đứng giữa kia bị ánh sáng chiếu vào hiện nguyên hình là 1 tên ác quỷ gớm ghiếc ko có da khắp người toàn là những sợi cơ máu chằng chịt, 2 hốc mắt lòi ra con ngươi đỏ thẳm như máu.
Tên Kai bị ánh sáng giữa 2 tấm gương giữ chặt lại, hắn quằng quại đau đớn. Khi liếc nhìn hình ảnh của mình trong gương, gương bên phải thì hiện ra hình ảnh 1 chàng trai tuấn tú, gương bên trái thì hiện ra hình ảnh 1 con ác quỷ ko da ghê rợn. Hắn nhìn và ghê tởm chính bản thân mình. Hắn gào rú nghe rợn người.

Lúc đó miệng hắn lầm bầm đọc cái gì đó thì bỗng nhiên 1 luồng âm khí mạnh bên ngoài tràn vào hất văng tôi, bò dậy nhìn tôi thấy có 2 cái bóng ma màu đen đập vỡ 2 chiếc gương. Hắn đã thoát được và với được tấm da người sau đó tiến lại gần tôi.
Nhìn gương mặt hắn thật là gớm ghiếc, hắn nhấc bổng tôi lên sau đó banh miệng tôi ta rồi bay thẳng vào miệng tôi. Tôi đã bị hắn nhập vào người.
Trong tiềm thức tôi thấy linh hồn mình rơi vào 1 không gian tối như tù ngục vậy. Muốn thoát ra thì ko biết đi đường nào vì ko có ánh sáng

Bỗng nhiên có 1 ánh sáng le lói xuất hiện, 1 người giống hệt tôi bước ra trong không gian tối đó. Anh ta giống hệt tôi, anh ta nói: anh hai à, sao a dễ dàng bị quỷ nhập vậy. Em sẽ giúp anh lấy lại thân xác.
Anh ta nắm tay tôi, tay anh ta màu đỏ có móng vuốt màu đen giống ác quỷ và anh ta đấm thật mạnh vào mắt trái tôi, không hiểu sao tôi ko thấy đau mà tôi nhìn rõ được không gian bên ngoài khi bị tên Kai nhập vào mặc dù tôi ko điều khiển được thể xác của mình nữa.

Tên Kai sử dụng thân xác tôi cầm theo miếng da người và 1 con dao tiến thẳng vào phòng bé Nan đang ngủ, thì ra hắn muốn dùng thuật cổ trùng để lấy miếng da hút lấy da và dương khí của bé Nan, sau đó dùng miếng da khôi phục lại thân xác cho hắn.
Tức quá tôi bị nhốt trong không gian này ko làm được gì, hắn tiến lại gần bé Nan rồi. Lúc này bỗng nhiên miếng da trong tay hắn chảy máu và rung động rất mạnh, dương như hồn ma cô Chin trong miếng da ko muốn hắn làm điều này.
Tay hắn bấu chặt miếng da, hắn định thực hiện cổ thuật thì sư phụ tôi xuất hiện. Thầy dùng chú quang thuật làm tên ác quỷ chiếm lấy thân xác tôi bị đau đớn. Bên trong không gian này tôi cũng cảm thấy đau đớn giống như hắn.
Dường như sư phụ cảm nhận được sự đau đớn của tôi nên thầy dừng lại. Thầy rất thương tôi, tên ác quỷ nhân cơ hội dùng thân xác tôi chạy lạy lại cầm con dao tấn công làm thầy chảy máu ở cánh tay. Hắn đứng gần thầy định kết liễu thầy.

Tôi chứng kiến hết bên trong không gian này. Tôi hận mình vì ko giúp được gì cho thầy còn để thầy vì tôi mà gặp nạn. Lúc này tôi rất căm phẫn hắn.
Tuy tay chảy máu nhưng thầy rút trong tay áo ra 1 con rắn nhỏ màu xanh lục. Thầy đọc chú tức thì con rắn xanh lục nhỏ này chui thẳng vào miệng hắn.
Hắn đau đớn và dãy dụa, trong không gian này thì tôi thấy 1 con rắn khổng lồ bò vào. Anh chàng giống hệt tôi kêu tôi nắm lấy đuôi con rắn nhanh. Tôi nắm lấy đuôi rắn và cảm ơn anh ta. Tức thì rắn bò rất nhanh tới 1 cánh cổng ánh sáng chói lòa.

Sau đó tôi tỉnh dậy nôn ọe ra 1 đống rất ghê, nhìn trên tay mình còn cầm 1 miếng da người và con dao. Thầy thì bị thương ở tay, kế bên mình là 1 con ác quỷ ko da gớm ghiếc đang dãy dụa.
Thầy ra hiệu tôi móc trong tay áo thầy lấy ra 1 chai phép nhỏ và 2 đạo bùa.
Tôi nói: Mày được lắm, dám dùng thân xác tao để hại sư phụ. Arthit Sunan này cho mày biến mất luôn.
Tôi cắt tay mình lấy máu sau đó vẽ 1 ấn triện lên miếng da người rồi đọc chú thỉnh chư thiên:
Đạo trành thanh tịnh Bồ Đề.
Mười phương thiên chúng hội về nghe kinh.
Pháp màu diệt tận vô minh.
Phào màu cứu khổ sinh linh vạn loài.

Rồi lấy tấm da người trùm lên tên ác quỷ, ác quỷ đau đớn, sau đó lấy chai phép tưới lên miếng da và dán 2 đạo bùa của thầy lên phong ấn tên ác quỷ trong miếng da mãi mãi.
Bên trong này hắn và cô Chin sẽ ở cùng nhau.

Mọi chuyện đã xong, tôi và thầy xin phép được mang miếng da người về chùa để làm phép siêu độ cho cô Chin và tên Kai trong này. Hi vọng kiếp sau họ sẽ có kết cục tốt hơn.
Tôi hỏi thầy: tại sao tên Kai cứ phải muốn dùng miếng da người để hút lấy dương khí của bé Nan mà ko phải là người khác.
Thầy mỉm cười và nói là: bé Nan kiếp trước chính là nghiệp duyên của cô Chin và tên Kai.
Tôi: à, thì ra là vậy……

Hết truyện.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận