Home Truyện Ma Thành Viên An Nam kì truyện – Tác Giả Trần Văn ( Update Chương 5 )

An Nam kì truyện – Tác Giả Trần Văn ( Update Chương 5 )

Chương 4 : Ma Ca rồng một

Từ dưới chân núi , một thanh niên vác một bó củi ngang lưng trên đầu đội một chiếc nón chạy nhanh lên núi ,đặt bó củi xuống cửa , cậu ta bước nhanh vào đạo quán nhìn tứ phía rồi la lớn gọi .

“Sư phụ , con về rồi .

Tính cách hấp tấp đó không nhầm vào đâu nữa, đó chính là tiểu đậu ,giờ cậu đã lớn ,thân hình cũng cường tráng , nhưng tính cách vẫn là một tiểu hài tử .

“Hụ hụ ,Con lại phá ta giấc ngủ trưa nữa rồi ,đậu đậu

Giọng nói khàn khàn ,pha thêm tiếng ho phát ra tại một gian phòng bên , lão nhân từ từ bước ra , khuôn mặt lão giờ nhìn teo tót , làn da nhăn lại hết ,xương gò má thì nổi rõ rệt , tóc đã bạc trăng hết ,râu đã dài tới ngang giữa bụng bựa của lão , nhưng đôi mắt vẫn sáng , tựa như có thần ,lão bước tới ngồi xuống , tiểu đậu nhanh tay rót cho lão một chén trà ,vừa rót cậu vừa nói .

“Sư phụ ngoài cửa có một cặp vợ chồng trên tay là một đứa trẻ mới sinh , muốn tới thỉnh thầy giúp một chuyện .

Lão nhân uống một ngụm trà phẩy tay .

“Không tiếp ,không tiếp ,ta đã quá già rồi ,không giúp được ai cả con nói họ về đi .

Tiểu đậu liền gật đầu ra cửa , nhưng một lúc sau liền quay lại nói .

” Sư phụ , họ nói nếu thầy không giúp họ sẽ quỳ ở đó tới khi thầy chịu mới thôi .

Vừa nói cậu vừa cầm lấy cái quạt giấy phe phẩy .Lão nhân khó xử ,lão yên lặng một lúc , xòe bàn tay ra bấm quẻ ,trong miệng thỉ lẩm bẩm gì đó rất nhỏ , sau đó đưa tay ra hiệu ,tiểu đậu hiểu ý là lão nhân cho họ vào liền chạy ra gọi vợ chồng họ vào .Nhìn từ xa lão nhân từ từ đánh giá đôi vợ chồng nọ đang bước tới .

Người chồng khuôn mặt to tròn , cắt tóc ngắn , trên cổ đeo một chiếc dây chuyển vàng to ,chính giữa dây chuyền có một chiếc lanh trắng của hổ ,cái bụng cũng bụ ,thân hình lùn , mặc quần may theo kiểu “chân què”, không dùng dải rút mà khâu cạp để thắt dây lưng, chân đi đôi giày vải ,lão nhân đánh giá hẳn là một gia đình giàu có mới đeo cái vòng cẩm thạch kia ,trên có chạm hai đầu rồng chầu nguyệt vì ít ai biết rằng (vòng tên còn được gọi là đầu hổ mang hay còn gọi là vòng hộ mệnh ) người nghèo thì khó có cái ăn nói gì tới bỏ ra một món tiền lớn mà mua chúng , còn người vợ trên thân mặt một bộ váy khăn liền ,không khó để nhận biết đây chính là người dân tộc thái tây bắc ,vì màu sắc suy nhất và đặc trưng của họ là màu đen tuyền ,Mà vùng núi phía bắc này vài chục năm gần đây có nhiều bộ tộc lui tới trong đó có tộc người thái ,ngước nhìn lên khuôn mặt người vợ ,trên đầu đội một chiếc khăn màu đen thêu tay có nhiều đường hình sóng cuốn lấy mái tóc buộc thành chiếc nón , đôi mắt to hai vạch mắt thâm lại ,khuôn mặt nhợt nhạt giống như mất ngủ lâu ngày ,trên tay là một đứa trẻ đang ngủ .tùy là từ xa lão nhân cũng cảm nhận được có tia hắc khí bám trên người họ vậy .

” Đây là ta vi sư , người hai vị muốn gặp .

Tiếng tiểu đậu sau đó ,hai vợ chồng tiến vào ,chút nữa họ rớt cái miệng ,trên trán hiện một vạch đen .Họ thật trăm nghìn lần không dám tưởng , mắt nhìn thấy lão nhân ,tuy là khác chính mình tưởng tượng cao nhân ,tiên phong đạo cốt , cũng chính mình trước mặt hoàn toàn bất đồng , một chân thì rời bỏ giày ,cũng đó là mùi hôi từ đôi giày bốc ra thật khó chịu nổi, ăn mặc thì kì quái , thử tưởng tượng thật giống như nhân vật tế công trong bộ phim của trung quốc vậy .

P/s : Hôm nay lạnh trời chân tay đau nhức …thật sư mệt mỏi . mai lại viết thêm chạp tiếp

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận