Home Truyện Ma Thành Viên Căn Phònng Hoàng Hôn – Tác Kanashimi

Căn Phònng Hoàng Hôn – Tác Kanashimi

Mình xin kể một số câu chuyện ngắn mình ko rõ có phải là ma ko nhưng nó cũng huyền bí dị thường ko kém.

Số là ngày trước mình học ở một ngôi trường cũng tạm gọi là khá giả nhất trong vùng, mình xin dc giấu tên trường. Ngày đó tầm lớp 5 khi đó cũng quá giờ ra về rổi lúc đó tầm 5h20 do là vì phải ở lại chơi đá cầu cùng mấy bọn bạn, đến khi cả đám đang thu dọn đồ ra về thì tính mình vốn tò mò. Trời khi đó cam rất đẹp vừa đẹp vừa ma mị cùng với hàng cây thêm những đợt gió nhẹ làm mình cảm thấy lân lân

Khi đó mình dạo bước đi lòng vòng trường còn đám bạn mình thì tụ ở phía ngoài gần cổng, các bác bảo vệ thì ở phía ngoài chỉ còn 1 vài cô lao công đang dọn đồ ra về. Đang mãi mê dạo bước mình nhìn lên tầng 4 cao nhất và trường mình ở cuối dãy từ trái sang trong một căng phòng, bọn mình thường gọi đó là cái kho vì tất cả dụng cụ nhạc bị hư hay ko cần đến thì dồn vào đấy, ở phía cửa sổ mình thấy 1 cánh tay vẫy vẫy khi thì như chào khi thì như gọi mình vậy, thiết nghĩ chắc có tụi nào đó lẻn vào rồi đùa giởn kiểu đấy vì thường bọn quậy phá trường mình hay chạy trên hành lang lúc xế chiều chơi đánh nhau hồi mới chịu về nên mình vừa thấy sợ sợ vừa thấy tò mò, thế là mình chạy ra cùng đám bạn lúc này đã về hết chỉ còn mỗi thằng L

can-phong-hoang-hon

Thằng này thì chúa quậy và nó rành ngôi trường này như nhà nó vậy mình kể nó nghe và cả 2 cùng chạy vào xem thì y như ràng cánh tay vẫn ở đó, do cánh tay như tay người nên nó mới sung phong chạy lên trên, nó bảo mình đứng ở đây canh bảo vệ có gì thì hú nó chạy xuống. Nói thêm là cánh tay như tay người nếu cánh tay trắng bệnh có điên mới chạy lên và thật sự lúc đó ko ai nghĩ gì cả

Khi nó lên dc tầm 15p mình ko thấy nó xuống cũng ko dám la sợ bảo vệ biết và mình định chạy lên trên đó nhưng ko mình có ngốc ảo tưởng như mấy bộ phim hay truyện ma lúc nào cũng bảo sợ rồi tò mò mà đi 🙂 mình khác mình chạy ra nói chú bảo vệ là thằng L nó chạy lên đó phá, chú bảo vệ quát mình giờ này sao ko về thằng L tao thấy nãy nó mới về….. Trong đầu mình lúc này chẳng hiểu ko lẽ nó trốn mình chạy xuống vì có tới 2 cầu thang ở 2 đầu mà còn phòng học thì có 2 hành lang ở trước và sau ko lẽ nó đi phía sau chạy xuống lúc mình ko để ý. Cũng lo nhưng do nghĩ tính thằng L vốn quạy như cờ hó nên chắc nó về

Đến sáng mai thì mới biết tin thằng L đi đâu vẫn chưa về mình bắt đầu thấy lo nhưng cũng ko thấy nghiêm trọng vì thằng này vốn quậy mà rồi 2 ngày trôi qua chuyện bắt đầu lớn lên cảnh sát mới vào cuộc mình có nói với mẹ thằng L là nó có chạy vào phòng đựng dụng cụ nhạc của trường ko biết nó xuống chưa vì lúc đó bảo vệ nói nó về rồi, thế là nhà trường mới mở cửa nhà kho đó lục khắp phòng ko thấy nó đâu. Cả tuần hôm đó gia đình nó khóc hết nước mắt ai cũng cho là nó bị bắt cóc chính mình cũng nghĩ thế, rồi những ngày sau đó mình cũng hay nán lại nhìn lên căn phòng đó như kiểu nhìn hờ quán tính nhưng chẳng có gì cả nên thôi đi về……

Và rồi một ngày trời cũng màu cam như vậy cũng khung cảnh ma mị thế này ( đối với mình khi ấy là đẹp ) vô tình mình nhìn lên căn phòng đó thì mình thấy có đến 2 cánh tay đang vẫy vẫy…………….

Lần đầu mình viết nên có gì sai sót xin mọi người thông cảm. Truyện có thật nên nó ko dc dài bay bỗng như những truyện dài khác chỉ là mình nhớ dc gì mình kể thôi nếu có time lần tới mình kể tiếp cho mọi người nghe nữa ^^

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận