Home Seo Chuyện về 1 người không sợ ma quỷ – Tác Giả FakeLife

Chuyện về 1 người không sợ ma quỷ – Tác Giả FakeLife

ReChap 4 Con Ma Chủ Nhà

Gia đình mình làm ăn một thời gian cũng để dành được số tiền kha khá, mua một căn nhà tiện làm ăn buôn bán, căn nhà này được bán với giá khá rẻ trong điều kiện kinh tế khó khăn nên ba mẹ mình mừng lắm, mua ngay.

Câu chuyện ma lại tiếp tục xảy ra trong ngôi nhà này, đã từng có một người chủ cũ sở hữu và chết do nợ nần hay gì ấy k rõ.

Những tháng đầu ở nhà, gia đình mình ăn cơm ở dưới trệt thường xuyên nghe tiếng lộp cộp trên gác, ba mình thì nói là bọn chuột chạy. Ban đầu mình cũng đinh ninh vậy nhưng càng nghĩ càng khó hiểu, chuột chạy éo gì mà nghe tiếng rõ mồn một.

Bạn bè mình qua chơi đứa nào cũng thấy căn nhà có gì đó ớn lạnh, mình chắc ở quen rồi nên thấy bình thường.

Có nhiều mẫu chuyện nhỏ trong căn nhà này mình chứng kiến

Thứ nhất là tiếng lộp cộp trên gác

Thứ hai là tiếng bước chân lê cầu thang ( cầu thang nhà mình lúc ấy làm bằng sắt nên nghe rất rõ )

Thứ ba là đôi lúc có người gọi tên mình

Thứ tư là mỗi khi mình chuẩn bị ngủ thì nghe có tiếng động như một người nằm xuống cạnh mình vậy

Do tâm lí vốn dĩ không sợ ma quỷ nên mình cũng xem như không, quen rồi vả lại nó k làm gì mình.

Ở đựơc khoảng 1 năm thì cũng đến lúc cao trào. Đêm đó đúng 3h sáng mình vẫn còn online tán gái, chơi game thì nghe tiếng bước chân lên cầu thang, mình nghĩ là ba mình lên kiểm tra coi mình còn thức hay ngủ nhưng không có ai cả.

Mình tiếp tục chơi game và bỏ lơ tiếng bước chân, nhưng dần dần tiếng bước chân càng gần hơn bao giờ hết, mình cảm nhận được tất cả.

Mình bật nhạc một bài hát kinh Chúa để xoa dịu không khí u ám đó nhưng ngặt nỗi là nhạc mở lên chỉ đến đoạn nhạc dạo thì tua lại, cứ như vậy chứ không hề tua đến đoạn kinh Chúa.

Mình vẫn ngồi im, uống hết cốc nước, có tiếng gọi mình ” T ơi, T ”

Lúc này mình nhận ta chuyện gì đang xảy đến, mình ném ca nước xuống đất quát

– DM mày muốn cái đéo gì đây, tao đã không đụng mày mày muốn nhích tao hả thằng chó !

Hình ảnh của con ma đó hoặc con quỷ đó hiện rõ mồng một trên gương tủ, mình đã thấy nó, một tên bụng phệ, đầu đinh, mặt mày bặm trợn nhìn mình qua hình ảnh của Gưong.

Lúc này mình bắt đầu mất bình tĩnh không phải do sợ mà do đang chơi dở trận combat thì bị phá, mình quát lớn

– DM mày con chó này muốn chơi tao hả! Tao chiều mày hết

Mình chạy ra ngoài ban công lấy cây sắt đập thẳng vào kính, cứ canh cắt mặt của con ma mà đập, vừa đập vừa là DMM, đập đến khi nào vỡ kính thì thôi.

Ba mẹ nghe tiếng động lớn thì liền chạy lên hỏi, mình trình bày mọi việc cho ba mẹ nghe thì ba mình kêu

– Mày phá quá, thôi ngủ đi!

còn mẹ mình thì mắng mình một trận té tát

Nói rồi mình đợi ba mẹ xuống, tiếp tục ngồi chơi game đến tầm 5h sáng không thấy chuyện gì xảy ra nữa, mình mệt mỏi rồi nằm xuống ngủ.

Cũng kể từ đó mình không còn thấy những hiện tượng lạ trong nhà nữa

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận