Home Seo Chuyện về 1 người không sợ ma quỷ – Tác Giả FakeLife

Chuyện về 1 người không sợ ma quỷ – Tác Giả FakeLife

Review 8 Con ma nhảy cầu

Mình hay đi học, đi chơi qua một cây cầu khá lớn và tầm khoảng 10h đêm mình để ý nhiều lần thấy một hình ảnh ngang qua đầu, một thanh niên nào đó dáng người hơi gầy thường xuyên nhảy xuống cầu tự tử.

Ban đầu, mình cũng không quan tâm lắm, lứot nhìn qua cái rồi thôi, nhưng có lần thì vì lướt nhìn nó mà mình bị một tai nạn giao thông trên cầu, gọi là tan nạn thì hơi quá chứ cũng chỉ là đụng, quẹt xe thôi.

Mình bắt đầu hơi cay và suy nghĩ, cái con quái này nó muốn gì mà ngày nào mình đi ngang qua nó cũng nhảy cầu cho mình coi.

Một hôm mình đang chạy trên cây cầu quen thuộc, hình ảnh ấy lại trở về, mình dừng xe lại ngay chính chỗ ấy, nhỏm người qua lan can để nhìn xem có đứa nào chết trôi không.

Nhìn ngó một lúc thì Mình định bụng quay về, mới quay ra xe thì thấy 1 thằng thanh niên, áo sơ mi xanh bỏ ngoài quần, khuôn mặt hốc hác đang ngồi chiễm trệ trên xe của mình.

– DM, mày là thằng nào sao ngồi xe tao.

Nó trả lời lại với mình.

– Ngày nào tao với mày cũng gặp nhau mà

Mình hiểu ra chuyện gì rồi

– Ê, vậy mày muốn gì ở tao hả thằng kia- Mình đáp

– Mày thấy được tao mà, mày giúp tao đi, rồi tao giúp lại mày

– Mày thì giúp được tao cái đéo gì

– Có con quỷ theo mày, tao không dám đụng, nhưng mà tao sẽ chỉ mày đi tìm môt thứ

– Mày tính xạo L với tao à. – Mình chửi

– Mày phải giúp tao !

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận