Home Truyện Ma Thành Viên Con ma da kéo người thế mạng – Tác Giả Mai maya

Con ma da kéo người thế mạng – Tác Giả Mai maya

Hôm nay mình viết thêm câu chuyện tâm linh , mong mọi người đừng chê , nếu có chê cũng đừng nói lời khó nghe với ạ , chuyện mình đăng không phải chuyện tự tưởng tượng , có thời gian mình sẽ viết , nên không có suy nghĩ viễn vong , bịa đặt , các b nghĩ xem , ôm 1 cái dt 6s nhỏ tí viết 1 câu chuyện dài tất nhiên lỗi chính tả là không thể xót dc , bấm dt 2 ngón tay muốn rã ra luôn ,mắt muốn mờ ,,, đọc cmt mọi người nhiều khi không có tí động lực viết luôn , các b đọc góp ý nên góp ý 1 cách văn hóa nhé.
Mình vào truyện luôn đây , tỉnh mình ở không có sông nhiều như mấy tỉnh miền tây , nhưng ma da thì ở đâu cũng có , khỏi giới thiệu mọi người biết ma đó .

manh-dat

Ngày trc ngoại kể lại là , có 1 bác ( mình xin gọi bác G nhé) kế bên nhà ngoại mình luôn , bác G ở với ba mẹ già ngày xưa kinh tế còn khó khăn , ai cũng làm quần quật cả ngày nuôi 1 bầy con , còn bác ấy không vợ không con nên cứ ai thuê gì làm đấy không thích làm thì ngày đó xách cần câu ra kênh gần nhà ngồi câu cá cả ngày , bác G bơi rất khá , sở thích bác G là vậy , chứ bán lại cho bà con dc bao nhiêu đồng .
Cũng như mọi hôm bác G ngồi câu từ tờ mờ sáng , đang câu thì bỗng nhiên bác nhìn ra xa thấy 1 cái đầu nhô lên ( k nhìn rõ mặt nhìn thấy 1/2 cái đầu , có tóc đen dài ) thì bác G nghe văng vẳng bên tai có người nói là * tí nữa có 2 mẹ con nhà đó đi ngang đây , tao kéo mẹ nó xuống thế mạng* bác nhìn quanh chỉ có mỗi mình mình không ai gần đây , lúc ấy tầm trưa rồi
Nghe xong bác thấy lạnh người vừa hồi hộp mà vừa lo , muốn xách mông đi về rồi , nghĩ nếu lời nói đó là thật thì không lẽ đó là ma , lỡ mà thật rồi 2 mẹ con người đó tính sao?,,,
Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu , có nên ở lại cứu người không? Mà cứu người thì đụng tới ma quỷ thì .,,,
Dị bụng nhấm mắt ngồi luôn coi thử xem ra sao , hay mình lãng tai nghe nhầm .
Tầm 30p sau đang loay hoay nhìn xung quanh đằng xa bác thấy 2 mẹ con ( con thì vài tháng , chưa tới 1t đâu nhé ) đi xe đạp , kiểu như ngày xưa mẹ ngồi yên sau , để con yên trc , tay lái tay còn lại vịnh em bé . Vừa thấy xong bác đứng hình luôn , trong đầu không biết nên kêu 2 mẹ con quay đầu về , kêu vậy lỡ chửi khùng rồi sao
Tới con kênh bác thấy có 1 con gió thổi làm cái nón bé gái rơi xuống đất , người mẹ mới bở em bé xuống ngồi lề đường , dựng xe đạp xuống đị bộ qua lấy cái nón , vừa tới cái nón thì gió lại nổi lên bay xuống mé kênh ( kênh này không rộng lớn nó cung cấp nước làm lúa cho dân địa phương ) thì người mẹ chòm người với tay lấy , thì hụt nón lại trôi ra xa
Nhìn thấy cảnh đó , bác G nhớ lời nói ban nãy , bác G mới lấy cục đá chọi đứa con nít ( bác kể ngoại mình nghe: lúc đó hoảng quá k nghĩ ra cách gì xoay người tới lui thấy cục đá chọi đại , bác G bảo lúc đó làm liều hên em bé đó k chảy máu , hay bị làm sao ) đứa con nít khóc ré lên , mẹ nó thấy vậy lật đật lại vỗ , mắt vẫn nhìn về cái nón , trời thương hay sao người mẹ đó bỏ luôn cái nón rồi đi .
Bác thấy nhẹ nhõm cả người , lật đật chạy về nhà không dám nhìn lại phía sau luôn , từ đó về sau bỏ luôn cái tật câu cá .
+ Mình kể thêm câu chuyện con ma trên cây gòn .
Chuyện này cũng gần nhà ngoại mình luôn , ngoại mình kể nhà ông Q ( kêu vậy cho mọi ng dễ đọc) ông Q ngày xưa theo ngụy , ổng gan lắm , hung hăng vô cùng , việt nam hòa bình rồi ổng chả có gì trong tay ngoài tính hung dữ
Ổng chả sợ ma quỷ đâu , ngay trc chiến tranh ông Q còn bắn chết người , đánh người dã man luôn
Gd ổng mua 1 miếng đất gần xóm ngoại mình , kế bên là miếng đất trống , chỉ có cỏ rác linh tinh nhưng đb có 1 cây gòn rất to , k biết mọc hồi nào nhưng nó cao to lắm , trái gòn nhiều vô kể , mấy b biết ngay xưa các cụ hay hái trái gòn về nhét làm gối nằm gối ôm , nhưng cây gòn này không ai dám hái dù trái to còn nhiều nữa , đủ chuyện thêu dệt về cây gòn , người nào nhẹ vía là xd luôn , chạy quên cả đường về
Thì ông Q này dựng nhà trên miếng đất kế bên cây gòn , ổng có nghe ngta bàn tán về cây gòn , ổng chả quan tâm , ổng bảo ma sợ mình chứ mình làm gì phải sợ ma.
Ở dc 1 thời gian thì 1 hôm tầm khuya lắm rồi. Mọi người nghe tiếng súng nổ , ông ngoại mình cầm cây đèn dầu cùng vài người đàn ông trong xóm ra xem giờ này ai mà bắn súng , có chuyện gì
Vừa tới nơi thấy có vài người bu đông trc nhà ông Q , vợ con ổng khóc um xùm , tay chân ổng lạnh ngắt , mồ hôi như mới tắm xong , đàn ông mỗi người phụ 1 tay khiêng ổng vào nhà , người nặng gió , nước nóng lấy khăn đắp , đổ rượu giã gừng 1 hồi ổng mới tỉnh , trên mặt vẫn còn ám ảnh , mọi người hỏi ổng nữa đêm làm gì bắt súng ầm ầm còn xỉu trc nhà
Ổng kể là nhà xây xong , ở thời gian thấy bt dạo này nhà hay mất đồ , k lý do , ổng chửi vợ con ổng dọn dẹp bỏ đồ linh tinh rồi kiếm k ra , dần dần nào ngủ cũng nghe trên nóc nhà rầm rầm , lâu lâu phát ra tiếng cười .
1,2 lần đầu ổng ngồi canh ngay cửa , nghe rầm trên nóc ổng mở cửa chạy ra ngay , chạy ra k thấy ai , mới đầu còn rầm rầm buổi tối xong nay chuyển sang cả ban ngày , vợ con ông Q hiền lắm , sợ ổng như sợ cọp , k dám ra ngoài giao lưu với bà con hàng xóm , dù vợ con ổng biết là ma làm , nhưng k dám mở miệng ra nói , hay mách lẽo hàng xóm cứ âm thầm chịu đựng
Còn ông Q nổi tiếng là gan lì dù lý trí ổng biết ra sao nhưng k muốn phủ nhận nó , thế là 1 ngày ổng k chịu nổi nữa , ổng ôm cây súng ra bên hông nhà , hướng cây gòn , ổng mới chửi * dm tui bây , có ngon hiện nguyên hình hù dọa tao nè , tao đ* sợ con c ,,,, dm ,,, * vợ con ổng sợ trùm mền mở hí hí cửa sổ ra xem .
Má ơi nguyên 1 con quỷ , nói là quỷ chính xác hơn , nó mặc bộ đồ như ăn mày rách rưới , tóc thì bù xù , 2 cái răng nanh khỏi bàn , tuột lên tuột xuống cây gòn , kèm theo 1 giọng cười thích thú , ông G hoảng qá cầm cây súng bắn đại , con quỷ tức bay tới sát mặt ổng nhìn cái mặt lồi lõm ,khè 2 cái nanh ra , ổng té cái rật xuống đất bất tỉnh .
Trong lúc đó vợ con ổng mới hoảng hồn trong nhà la ra chứ k dám bước ra cửa luôn , hàng xóm hay chạy qua xem thì mới đỡ sợ ra ngoài nhờ mọi ng phụ 1 tay.
Ngoại mình biết cây gòn có ma. Hướng đó ngoại mình ít đi ngang nghe mọi người kể , ngay trc k biết ở đâu có 1 người ăn mày là đàn ông tới đây xin ăn , miếng ăn kiếm còn khó chứ nói đi xin thì biết đâu mà cho , ngày nào hay ngày đó bỗng 1 hôm trời mưa to , sáng ra làm đồng ng ta mới thấy người ăn mày chết cóng vì lạnh , thất tội nên mọi ng xúm lại ai có chiếu rách cho chiếu rách , có hương , hay chuối cúng mang tới thấp vài cây nhang mang đi chôn
1 thời gian chỗ đó có cây gòn mọc lên , lâu lâu người này bị nhát , người kia bị hù .
Bác G sợ qá đọn nhà qua bên gd vợ ở , k dám ở đó nữa .
Mỗi tay quá , chuyện đây hết nhé mọi người

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận