Home Truyện Ma Thành Viên những câu chuyện ma xảy ra ở xóm mình – Tác Giả Hoa Tương Tư

những câu chuyện ma xảy ra ở xóm mình – Tác Giả Hoa Tương Tư

1.Bà Ngoại
Bà Ngoại mình mất cũng khá lâu rồi ,nhưng hồi còn sống bà bị “dính ” 2 lần .lần đầu là lúc bà khoảng 70 tuổi ,lúc đó bà còn khỏe mạnh lắm .bà ở chung với dì út của mình và con gái của dì hơn 10 tuổi .dì út hay đi làm thuê để nuôi con gái nên chuyện đi chợ ,cơm nước bà Ngoại làm hết .lần đó bà đi chợ buổi trưa để mua gạo và đồ cần thiết ,nhà không có xe nên toàn đi bộ .gần 12h trưa thì bà về đến cánh đồng gần nhà .lúc đó là mùa khô ,ruộng gặt lúa xong thì đất khô nứt nẻ chỉ còn gốc rạ khô thôi .người trong xóm thường vào mùa khô như vầy sẽ không đi trên bờ ruộng nữa mà đi tắt ngang cánh đồng cho nhanh .đi nhiều nên thành đường mòn .lúc bà đi được đến giữa cánh đồng thì bà thấy phía trước có con chó đen to lắm đang nằm giữa đường mòn ,theo mô tả của bà thì nó to như con bẹc-giê vậy nhưng đen thui lui .lúc đó bà thấy sợ lắm ,với bà lão 70 tuổi mà nói nếu bị con chó to như vậy cắn thì sức đâu mà chống trả? nên bà né con chó ra khoảng 3 mét để đi .đi gần nó hơn thì bà thấy lạnh toát hết người ,gần 12h trưa mà bà cảm giác như đang lạnh từ trong xương chứ không phải lạnh ngoài da nữa .thì tự nhiên con chó nằm ngửa ra lăn lóc như đang phơi nắng ,nó lăn lóc nhưng bà lại không hề nghe tiếng sột soạt từ gốc rạ phát ra mới lạ .bà đi qua được tầm 2 mét liền nhìn lén lại phía sau coi con chó có phản ứng gì không thì hỡi ơi bà rụng rời khi nhìn thấy con chó lăn liên tục 2 3 vòng thì biến thành 1 người đàn ông tầm hơn 50 tuổi cụt 1 chân ,cởi trần mặc mỗi cái quần đùi đang lăn liên tục đi rồi biến mất .lúc đó bà ngoại nín thở mà ráng đi về nhà và kể lại ai cũng sợ xanh mặt vì đoạn đó đúng là hay có người bị nhát .lần thứ 2 bà bị là sau đó 3_4 năm ,lúc đó bà hơi yếu rồi nên dì út hay chú ý đến bà lắm sợ bà có chuyện .đêm đó tầm 10h đêm bà ngủ trong buồng còn dì út thì ngủ ở nhà trước ,lúc đó bà đi từ buồng ra mở cửa trước thì dì út hỏi :” má đi đâu vậy ?” Bà còn trả lời ” tao đi đ*i ” nữa .dì út nằm tầm 10 phút mà còn chưa thấy bà vô nên đi ra sân kiếm còn lầm bầm sao đi đái mà lâu dữ .dì út xách đèn pin đi ra sân kiếm mà không thấy bà đâu liền kêu ” má ơi bà đi đâu rồi má ?” thì không thấy trả lời ,dì sợ quá kêu mấy tiếng lớn hơn thì nghe bà trả lời ” ơi ,tao ở đây “,dì út gào lên vì sợ : ” ở đây là chỗ nào ?” Lúc đó bà còn lơ mơ :” tối quá tao không biết chỗ nào nữa ” .hóa ra lúc đó bà đã đi qua tới vườn của nhà mình rồi ,cách nhà ngoại vài chục mét .cả nhà mình đang ngủ nghe la lối om sòm nên kéo nhau ra kiếm bà .gặp được bà hỏi bà đi đâu bà nói bà đi tiểu nhưng mà tiểu xong bà không biết gì nữa ,xong tới lúc nghe dì kêu thì mới tỉnh mà không biết mình đang ở đâu .khi đưa bà về rồi cả nhà mình kéo về ngủ nhưng ai cũng thắc mắc là giữa vườn nhà mình và nhà bà là 1 cái xẻo xuồng (kênh nhỏ đào thông từ ngoài sông vào trong ao gần nhà để bơi xuồng chở đồ từ ngoài sông vào cho tiện .)cái kênh đó rộng 2 mét vậy mà bà đi kiểu gì qua được mà không ướt đồ ?xóm mình nói bà bị ma dắt nên cũng cúng kiến cho bà thì không thấy gì lạ nữa .
2.chăn vịt
Trong xóm có 1 anh tên B ,anh này cũng còn trẻ năm đó tầm 20 tuổi thôi .anh có nuôi mấy trăm con vịt ở ao nhà .lúc đó đang mùa gặt nên anh đợi ruộng ngta gặt xong thì xin cho đem vịt lên để ăn lúa gặt còn sót .lúc đầu thì lùa vịt đi rồi chiều lùa về ,sau này lùa càng lúc càng xa nhà nên ổng làm biếng lùa về nên thôi ngủ lại ngoài ruộng luôn sáng khỏi lùa đi .tối đó ổng đem chiếu với mùng ,cao su ra ngủ ngoài ruộng ,ngủ dưới ruộng thì nước ngập nên ổng quyết định chui vô khoảng trống giữa 2 cái mả để ngủ ,che chắn giăng mùng ,trải chiếu xong xuôi thì ổng chui vô ngủ .ngủ thì cũng tầm 11h đêm ổng nghe tiếng con nít khóc ,lúc đầu ổng nghĩ chắc cháu trai của bác 3 trong xóm khóc nên ổng không quan tâm .được 1 lúc thì tiếng khóc càng lúc càng gần ,càng rõ ổng chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì tiếng khóc đó đã phát ra từ dưới lưng của ổng đang nằm .vậy là ổng tung ra chạy về nhà bỏ bầy vịt lại .sáng hôm sau mấy ông trong xóm còn ghẹo ổng nhớ vợ bỏ vịt về ngủ với vợ nhưng khi nghe ổng kể thì không ai dám ghẹo ổng nữa .
3.Rước chồng
Chị Đ là người ở xóm khác ,sau lấy chồng mới gả về xóm mình ,chồng chị mê nhậu lắm nghe rủ là đi liền không ai cản nổi .hôm đó chồng chị bị ông bạn ghé nhà chở đi qua nhà ông bạn khác nữa nhậu .lúc đi thì hứa hẹn hay lắm :” mày mà xỉn thì tao chở mày về tới nhà ,bla bla …”.thế rồi 3 ông chén hẹn chén thề sao đó quất 1 phát tới 12h đêm xong 3 ông xỉn quắc cần câu hết .vợ của ông chở đi thì qua rước chồng bả về bỏ xe với chồng chị Đ lại ,vợ ông chủ nhà mới gọi cho chị Đ kêu là ” chị qua rước chồng chị về dùm em đi ,anh T ảnh xỉn vợ ảnh qua rước về rồi ,chồng e cũng xỉn nằm 1 đống rồi không đưa chồng chị về được đâu ” .hơn 12h đêm mà chị Đ phải xách con ware tàng đi rước chồng về mới tội chứ ,đi được cách nhà không xa thì chị thấy 1 cô gái mặc đồ bộ thun màu tím ,xõa tóc ngang lưng đang đi bộ dưới trăng mờ mờ .chị này mới giảm ga lại tính hỏi đi đâu ,sẵn cho quá giang luôn dù gì đi 2 người cũng đỡ sợ hơn là đi 1 mình .lúc xe sắp dừng lại thì chị Đ liếc xuống dưới chân cô gái kia thì thấy chân cô gái kia vẫn đi bình thường nhưng cách mặt đất lên cao hơn 1 gang tay lận .chị Đ biết ma nên tăng ga bỏ chạy luôn ,hôm sau chị nói với chồng là sau này đi nhậu về không được thì ngủ ngoài đường luôn đi chị không bao giờ đi rước nữa .nghe chị kể thì ai cũng đoán được cô gái đó là ai ,hồi mấy năm trước lúc chị Đ còn chưa gả về xóm mình thì cô gái đó còn sống ,cô là con của 1 nhà gần nhà đó ,hơn 30 tuổi rồi nhưng tính tình không bình thường nên không ai dám cưới .gia đình cũng thương cổ nên có cho đeo chút vàng ,rồi 1 thằng thanh niên trong xóm khác nổi lòng tham dụ cổ ra ngoài lùm cây hoang gần nhà chị Đ dùng dao cắt cổ rồi cướp vàng ,công an vào cuộc và xử tử hình thằng đó .vì chết oan nên cô cũng hay xuất hiện ở đoạn đường đó .sau này chồng chị Đ vì nhậu nhiều nên bị xuất huyết dạ dày ,ói ra máu rồi bị mất sức lao động .chị Đ để chồng ở lại quê lo cho con còn chị đi lên thành phố làm chung cty với mình gửi tiền về nuôi con .làm rồi ở trọ lại cty luôn ,trọ thì 1 mặt quay ra khu đất trống ,phía trước mỗi phòng đều trồng cây trứng cá che bóng mát .chị có giăng 1 cái võng ở dưới cây đó .vì trọ trong cty nên toàn người quen làm trong xưởng nên rất an ninh .đêm đó trời nóng quá chị Đ ngủ không được nên ra võng trước phòng nằm cho mát ,sợ muỗi nên lấy theo cái mền ra quấn 2 cái chân lại .nằm được 1 lát thì ngủ quên ,lúc chị giật mình dậy thì trời ơi cái võng nó đưa vùn vụt chị muốn bay xuống đất luôn ,trong khi 2 cái chân vẫn còn quấn chặt trong cái mền ,cả dãy trọ ở trong phòng hết thì ai đưa võng cho chị ?chị ráng bò dậy ôm mền vô phòng ngủ rồi hôm sau vô kể cho mình nghe .nghe xong sau này mình không dám vô khu trọ đó nữa vì nghe kể nhiều quá .
4 .nhổ gốc rạ thuê
Hồi 20 năm về trước xóm mình có mấy nhà trồng nấm rơm bằng gốc rạ ,họ thuê người nhổ rạ lên để thành đống rồi sẽ cho người ra vác về .có 3 cô trong ấp mình nhận nhổ rạ cho nhà đó ,mình gọi tắt là cô 1 ,cô 2 ,cô 3 cho dễ hiểu nha .cái ruộng mà họ nhổ rạ là cái ruộng sát bên cái ruộng mà ngoại mình bị con chó đen ở nhát ở đầu truyện đó .lúc đó là khoảng 5h chiều ,lúc này trời mát nên ai cũng tranh thủ nhổ .lúc đầu 3 cô đi thành 3 hàng bằng nhau cùng tiến lến phía trước .cô 1 ít nói chuyện hơn nên nhổ nhanh còn 2 cô kia vừa nhổ vừa 8 chuyện nên còn ở phía sau .cô 1 nhổ phía trong sát bờ ruộng ,cạnh ruộng thì có 1 hàng tre chạy dọc theo bờ .lúc đầu cô 1 nghe tiếng nước chảy ,thì tưởng nước trong ao cạnh bờ tre nên không quan tâm ,lát sau không nghe nước chảy mà nghe tiếng ” ọt ẹt ,ọt ẹt ” cô lại nghĩ chắc ếch trong bờ nó kêu nên cũng kệ luôn .lát không nghe nước chảy ,ếch kêu mà cô nghe tiếng rên .cô mới chửi 2 cô kia :” thôi đi nghe 2 bà nội ,hồi tối rên không đã hả gì giờ còn rên nữa “.2 cô kia hỏi lại :” hả ?ai rên gì đâu bà !” Cô 1 cũng hơi sợ nên im không cãi nữa ,lát sau cô 1 lại nghe rên lần này còn khóc nữa cô 1 sợ quá đứng dậy kiếm cớ về trước .còn lại 2 cô là cô 2 với cô 3 .2 cô 8 chuyện 1 hồi cũng mệt nên im hết ,cô 2 lại nghe tiếng ” ọt ẹt ,ọt ẹt ” mới hỏi cô 3 nghe gì không ?cô 3 nói không .vậy là lại nhổ tiếp ,cô 2 đang bực bội vì nghe tiếng lớn như vậy sao cô 3 không nghe thì bị giật mình vì có ai đó vỗ vai cô rất mạnh ,vừa bực vừa đau nên cô 2 quay qua quát cô 3 :” cái bà nội này !” Thì nhìn lại cô 3 ở tuốt đằng sau cách cô 2 tới 3 mét lận .lúc này cô 2 mới đứng dậy đi lại nắm tay cô 3 kéo đi về ,cô 3 thắc mắc thì cô 2 nạt :” nín đi nói nhiều quá à ” .thế là 3 cô về ôm nhau kể lại .lúc đó mình còn nhỏ tầm 10 tuổi thường hay xuống nhà cô 2 ở gần mé sông để đợi mua nước đá buổi sáng nên ngồi nghe cô 2 kể lại .sau này lớn mình đi làm xa thì nghe mẹ nói qua đt là con gái út của cô 2 bị nhức đầu hoài bác sĩ khám không ra bệnh ,nhưng cứ nghe nói có thầy nào hay là con gái cô 2 cũng đòi đi trị bệnh hết ,được tầm 1 năm thì con gái cô uống thuốc trừ sâu tự tử .có người nói do bệnh tật hành hạ nên nghĩ quẩn ,nhưng ai cũng tin con gái cô 2 bị người âm xúi giục mà chết ./.

Theo dõi
Thông báo của
13 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận