Home Seo Những mẩu truyện thú vị tâm linh – Tác Giả ArterNis

Những mẩu truyện thú vị tâm linh – Tác Giả ArterNis

Mẩu chuyện thứ 3:
Bùa chú

Câu chuyện này xảy ra gần đây, khoảng 4-5 năm trước ngay đợt WorldCup gì đó

Họ hàng xa nhà tôi có 1 ông anh. Nói là a nhưng chắc cũng hơn 40t rồi chứ ko trẻ trung gì lắm. Ông này đc cái rất sướng, cưới 2 bà vợ và cả 2 bà đều sống hòa thuận vs nhau. Toàn đi làm văn nghệ là chủ yếu vì 2 bà vợ nuôi hết. 1 bà buôn bán ở chợ, 1 bà thì bán cafe dưới chân 1 chung cư (1 buổi sáng mà bán 2-3kg cafe )

Người ta bảo “nhàn cư vi bất thiện” cũng đúng. Khi người ta rảnh rỗi và sung sướng quá thì sinh tật. đc 2 bà vợ cưng chiều nên sắm SH chạy là bình thường. Hay lượn lờ ở mấy quán cafe thả thính hoặc đớp thính của mấy e rồi sinh chuyện cặp kè gái gú

Hôm đó ổng đi cafe ở 1 quán nào đó khu vực Q7 Trung Sơn. Gặp 1 e của khá ngon cơm. Xã giao làm quen rồi cặp kè 1 thời gian. Nhưng cả thèm thì chóng chán đc 1-2 tháng thì bán đầu chán kiếm e khác. Nghe đâu lúc đi nhà nghỉ vs nhau thì lúc ôm ấp nhau trong đó. Em này nói 1 câu như vầy:

“Anh ko bỏ em được đâu, e bỏ bùa a rồi”

Ông a nghĩ đó là câu nói đùa của mấy người đang say đắm nhau nên chẳng bận tâm làm gì. Quen đc 1 time thì chia tay nhau. Theo lời kể lại thì lúc mới chia tay thì đi đâu, làm gì, hoặc nằm mơ cũng đều thấy có chút bóng dáng của e nó trong đầu. Suy nghĩ lúc đó là do mới chia tay thì chắc nuối tiếc nhớ nhung nên có cảm giác vậy.

Tuy nhiên sau 1 thời gian dài ko còn cảm tình gì thì nằm mơ vẫn thấy, lúc nào cũng có hình bóng nhỏ trong đầu vs mức độ ngày càng nặng hơn khiến ko làm việc hay sống bình thường đc. Đỉnh điểm là ngày chung kết World Cup. 2-3h sáng đang nằm ngoài Salon xem đá banh thì nguyên bản mặt của nhỏ hiện trong TV luôn.

Khi này ông anh sợ quá mới đi tìm 1 ông thầy nổi tiếng để giải. Đến gặp ông thầy thì ông thầy xem chút rồi phán: “Mày trúng bùa nặng quá, tao cũng ko cách nào giải đc. Nhưng chắc sư phụ của tao có thể giúp. Thế là ông a cùng 2 bà vợ vs ông thầy tức tốc soạn đồ rồi đi ngay trong đếm qua Campuchia luôn

Qua đến nơi gặp đc sư phụ của ông thầy, làm phép, khấn vãi lệ gì đó, cuối cùng đốt 1 ít lá cây lạ trên bàn thờ để cho hít thì thấy dễ chịu hơn. Lúc này sư phụ ông thầy mới bảo là: “May là nó đến đây kịp, thằng này dính bùa cũng lâu rồi, h đang phát tát mạnh nhất. Chỉ cần tầm 1 tháng nữa thì nó sẽ phát điên hoặc lao đầu vào xe hàng rồi chết”

Sau này về dưỡng bịnh lại thì ông anh nghỉ làm luôn ở nhà cho 2 bà vợ nuôi đến bay giờ 2 bà vợ cũng tò mò nên thuê thám tử điều tra con nhỏ ở quán cafe thì mới biết nó là người miên. Qua đất Sài Gòn kiếm sống. Bùa nó xài là bùa miên.

Ngoài lề: Theo nhưng lời kể và giải thích của sư phụ ông thầy. Bùa này rất độc, ko phải như bùa yêu mà là bùa chiếm hữu. Khi xài bùa này lên đối tượng, nếu đối tượng vẫn còn thì cảm vs mình thì bùa ko phát tác nhiều. Nhưng nếu tình cảm đối tượng càng ngày càng phai nhạt thì bùa càng phát huy khiến đối tượng dính bùa thân tàn ma dại, điên loạn trong suy nghĩ, có thể chết nếu cơ địa yếu.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận