Home Truyện Ma Thành Viên [tâm linh] cứu em với các thím – Tác Giả vyrarchz

[tâm linh] cứu em với các thím – Tác Giả vyrarchz

Hic, dạo này em đang phải làm bài tốt nghiệp, khoảng 1 tháng nữa là nộp bài rồi nhưng nhà em có biến
Có hôm em ở nhà một mình, cái giường sắt trong nhà tự nhiên kêu cọt kẹt như thể có người ngồi lên vậy. Em xoay sang nhìn thì chẳng thấy ai
Em cứ tưởng do em làm bài mệt nên vậy. Ai dè bé em gái em cũng gặp hiện tượng tương tự khi ở nhà một mình. Buổi trưa ở nhà một mình từ khoảng 12h tới 3h thường rất sợ, lúc nào nhà cũng tối âm âm u u và lạnh lẽo, dù em đã bật đèn lên. Sợ tới mức em phải bật tivi mà ngủ,nhưng có hôm vẫn bị bóng đè dù đèn sáng, quạt quay, ti vi vẫn đang nói ra rả.
Có bà chị quen tư vấn cho em mua cây về trồng xem nó có lên nổi không là biết chỗ nhà em có sinh khí hay không. Bé em gái em có gieo mấy hạt cải nhưng cứ nảy mầm xong là từ từ rụi mất dù ngày nào nó cũng tưới ( cái thùng trồng cải để ngay trước cửa nhà). Trong khi đối diện nhà là 1 hàng cây xanh tốt trong chậu của hàng xóm trồng
>”<, Nhà này là nhà thuê các thím ạ, em chuyển về đây từ tháng 11. Mà từ hồi về đây việc học của em bị trắc trở ghê lắm. CHưa bao giờ biết thi lại hay thi rớt mà cuối cùng phải làm lại một môn. Rồi đến khi em làm tốt nghiệp thì đủ thú chuyện xảy ra.
Em hãi quá không biết làm thế nào. P/s: nhà em theo đạo Chúa, nhà có treo tượng ảnh nữa
Em sẽ update diễn biến lên đây cho các thím dễ tìm ạ
Update 15/06
Từ bữa em lên hỏi các thím, có thím tư vấn cho em làm cái này làm cái nọ. Em cũng thử gọi về hỏi ông anh làm cha xứ trong nhà thờ, ổng bảo nên chăm chỉ đi nhà thờ đọc kinh rước lễ, với xin ít nước thánh về vẩy trong nhà là hết. Em định chiều chủ nhật đi nhà thờ rồi xin, ai dè đêm qua lại có sự cố xảy ra
Có biến rồi các thím ợ. Em đang ngồi tự nhiên nghe tiếng con nít khóc ré lên rồi gọi mẹ ơi nữa. Mà nhà em chả ai nghe. Em đang cắm phone nghe nhạc tự nhiên nó im bặt rồi nghe rõ mồn một tiếng con nít khóc ngoài hẻm và gọi mẹ ơi. Nhưng chả nghe tiếng người lớn đâu hết.
Hẻm nhà em cũng có 3, 4 đứa con nít. Nhưng mà tụi nó hoặc là mới sinh, hoặc tầm 4-6 tuổi rồi. Với lại nửa đêm con nhà ai mà khóc lóc kiểu đấy mà mẹ nó không dỗ dành. Em chỉ nghe tiếng con nít khóc gọi Mẹ ơi mà chả nghe người lớn dỗ dành gi sất, nghe khoảng hơn nửa tiếng sau thì tiếng khóc im bặt  Càng ngày càng gớm các thím ạ
Up date 19/06
còn 24 ngày nữa em phải nộp bài tốt nghiệp. Mấy hôm nay có thêm 2 đứa em khóa sau lên ở chung nhà để phụ bài em. Hồi trưa mấy chị em đang ngồi ăn cơm, tự nhiên thằng nhóc kia hỏi em “Nhà mình có nuôi mèo hả chị?”. Em ngớ người ra, ớ, nuôi 2 con heo nhà này còn không đủ cơm đào đâu ra mèo hả em. Nó mới kể là em nghe tiếng mèo kêu. @@.Em bắt đầu ớn lạnh rồi, mỗi mình thằng nhóc ấy nghe thôi, còn em chẳng nghe gì hết.>”<
Ăn cơm xong em quyết định lân la qua hỏi thăm cô chủ nhà. Cô chủ cho biết là mấy người ở trước em có mang bàn thờ vào, có cúng kiếng thắp nhang nữa.  . Nhưng mà từ hồi em chuyển vào thì ko có cúng, ko thắp nhang gì hết vì em đạo Chúa mà. Cô chủ bảo thôi,con có Đạo thì cúng kiếng gì. Mấy người kia tin dị đoan ấy mà. Hãi hùng hơn là trưa cúp điện, em tranh thủ sắp xếp lại mấy dàn máy tính trong phòng. Dã man nhất là có 2 dàn bình thường em vẫn dùng để vẽ và render, hôm nay lại trục trặc. 1 dàn không lên màn hình, 1 dàn thì như bị lỗi win, dù em mới test hôm qua là hoàn toàn bình thường. Tối qua em shutdown lúc 12h mấy, sáng nay có bật lên để save file ra laptop, xong lại shutdown. Chiều thì khởi động kiểu nào cũng không lên. P/s là dàn này mới ra tiệm bảo hành về, AMD x6, chạy trâu bò lắm nhưng tự nhiên lại trục trặc tào lao. Còn dàn i7 em đang vẽ thì tự nhiên đang vẽ màn hình tối om, mất tín hiệu thế mới đau
Update 20/06
Chuyện là thế này các thím ạ, hôm qua là đã bị sụt sịt vụ máy là em đã hãi hết linh hồn rồi. Trưa nay con bé em gái đi học về, em mới kể lại cho nó nghe vụ hôm qua. Nó bảo người ta cúng trong phòng thì kệ người ta, miễn là người ta mang bàn thờ đi rồi. Nhưng mà em lại nghe thím khác bảo là cúng trong phòng thì có người vào phòng, rồi người chủ trước mang bàn thờ đi thì đâu biết người ta có đi theo không.@@. Xong rồi nó mới kể hôm qua lúc máy em bị tắt, nó đứng đọc kinh cầu nguyện, xong rồi khấn thầm trong lòng là “làm ơn đừng có giỡn nữa, để chị hai tui làm bài xong đi”. Trong lúc lũ máy bàn nhà em bị chập cheng, em cũng đọc kinh cầu nguyện và nói là để yên cho em làm tốt nghiệp, xong rồi em sẽ nhờ người cúng cho (tại vì em cũng sắp nộp, với lại em thì theo đạo chúa, phải nhờ nhà bà nội cúng giúp do em theo đạo mẹ, bên nội đạo Phật.). Mà ngộ lắm các thím ạ, em vừa gặp một bà chị,cũng lâu ngày ko gặp. Bả bảo hồi xưa thích em mua đồ mở hàng cho bả lắm, tại vì bả nói vía em nhẹ, lúc nào mua hàng cũng bán hết veo.
Rồi lại thêm 1 ông, cũng từng làm volunteer với em mà ông đó thì hơi đồng bóng, ổng nói hồi xưa đi xuống chỗ em đóng quân mùa hè xanh, buổi tối em làm nhóm trưởng nên có nhiệm vụ kiểm tra cửa nẻo trước khi ngủ, lúc nào ổng cũng thấy có cái bóng màu xanh đi sau lưng em.Em thì em theo đạo Chúa nên không tin lắm. Cơ mà nghe thì vẫn hãi đấy ạ. Vụ án mùa hè xanh của em cũng ghê rợn không kém, hôm nào rảnh em kể hầu các thím. @@
Update 23/06
Mấy hôm nay nó phá em kinh lắm các thím ạ, em đâu có dám nói cho ở nhà em biết, đêm nào cũng thức gần tới sáng mới dám ngủ. Chả là có 1 thằng nhóc khóa sau em, lên ở cùng nhà để làm phụ bài cho em. Tối hôm trước là cách đây 2 ngày đấy ạ, thằng nhóc đi ngủ trước, khoảng 12h gì đó nó đi ngủ rồi. Tầm 2h sáng em cũng mệt nên quay người vài cái cho đỡ mỏi. Thánh thần ơi, em vừa quay lại thì thấy nhà em đồng loạt mở mắt nhìn em trừng trừng. mà mọi người đã đi ngủ từ sớm rồi nhé. Vừa quay sang thằng nhóc thấy mắt nó mở to, em hết cả hồn rồi, quay sang trái thấy ông anh hai em cũng mở mắt. Em hãi quá đứng phắt dậy dụi mắt vài lần thì nghe tiếng ngáy nhỏ nhỏ đều đều của anh hai em và thằng bé kia. Và mắt thì nhắm như chưa từng mở.Em lay lay bà chị em, chọc chọc vào tay ông anh trai, và giả vờ vấp cái này cái kia tạo tiếng động thế mà cả nhà em vẫn ngủ khò khò chả ai phản ứng gì sất. Lúc em nhìn thấy cả nhà mở mắt trừng trừng nhìn vào em là vẫn đèn sáng nhé.
Em hãi quá đành save file lại tắt máy đi ngủ, tắt đèn leo lên giường thật nhanh. Vừa nằm xuống trùm cái mền lên người thì bóng đè. Em nằm cứng ngắc, không nhúc nhích được mà lúc đó vẫn chưa ngủ nhé. Em ráng nằm im hít thở coi có đỡ không, vẫn không được. Thế là em bắt đầu đọc kinh lạy cha, tự nhiên em cảm giác có bàn tay tát vào mặt lạnh toát các bác ạ, rồi nghe nó nói ” Đọc hả mày, đọc hả mày, tao *éo sợ đó*. em ráng đọc tiếp gần chục lần nữa thì thấy nhẹ hẳn. Xong em bật dậy luôn hết dám ngủ. Lại bật máy lên tiếp
Đêm hôm sau, là 22/06, buổi chiều có 2 đứa qua làm bài phụ, em bật laptop lên vẽ bằng laptop em, thằng bé kia thì vẽ máy bàn. Mọi chuyện vẫn bình thường. Em vừa đi tắm lên thì máy laptop lên màn hình xanh luôn các bác ạ, Em khởi động lại nó báo không truy cập được HDD, em reset lại lầ nữa, bấm F9, quét memory thì được, còn quét tới hard disk thì nó báo là Hard disk 1 Quick, die mất con ổ cứng zin. Mà laptop em là HP dv7 nha. Hồi trước giờ vẫn dùng bình thường. Mới mua có 1 năm các bác a, vừa cho em nó đi bảo hành, phủi bụi, tra keo tản nhiệt vài tuần trước. Tối qua em ức quá không ngủ được, trong túi còn hơn 2tr, thay ổ cứng rồi sao còn tiền ăn nữa. Em vô nhà tắm bât nước lên cho cả nhà đừng nghe rồi em bắt đầu chửi “#%@%@$%, tao đã ráng nhịn để sống hòa bình với mày mà còn chọc tao thì tao mời cha xứ về tạt nước thánh cho mày hết đầu thai nha con. Tao còn có 3 tuần nữa là tốt nghiệp xong rồi, tới lúc đó tao về quê nhờ người cúng dùm cho. Đừng phá tao nữa, tao ức lắm rồi đó.”
Đêm qua kinh khủng lắm các bác ạ,vừa lên giường nhắm mắt lại là em thấy “nó” chui ra từ tấm gương nhà em, con gái, mặc cái áo màu đỏ, dạng như áo sườn xám đấy ạ, mà bẩn thôi rồi.Mở mắt ra thì chả thấy gì. Nhà em buổi đêm chả phải bật đèn ngủ do ngoài hẻm có đèn sáng hắt vào nữa. Trên lưng cõng 1 cục nhìn như đứa con nít hơn 1 tuổi, mà tóc con đó che mất nên em chả xác định được. ghê nhất là cái gương nằm ngay chếch phía trên đầu em. Mà nó chả làm gì được em hết, cứ chui nửa người ra lại thụt vào. Chắc tại tối qua em đi ngủ cầm theo chuỗi hạt do ông anh làm linh mục tặng lại khi ổng đi du học Roma mang về, nên nó chả làm gì được em. Em ức lắm rồi, em nhịn nó để hoàn thành bài tốt nghiệp mà nó chả cho em yên. Dự là nhà em không chỉ có 1 “bạn” đâu các bác
Update 25/06
Sau mấy ngày bị nó chọc phá, em có lên hỏi cha xứ, cha hỏi em câu đầu tiên
“Bao lâu rồi con không đi xưng tội rước lễ”
Em bảo là dạ là 2 tháng, do bữa đó đi chơi về trễ nên bỏ lễ chủ nhật chứ từ bé tới giờ em rất ngoan đạo ạ, tham gia ca đoàn trong nhà thờ, hát hò mỗi dịp lễ nữa.
Cha xứ mới cho biết là do em không còn siệng năng tham dự thánh lễ, rước mình thánh Chúa nên quỷ Satan nó mới tìm cách ảnh hưởng lên em. . Những thứ em thấy được là do quỷ satan lôi kéo xúi giục, nó cố tình làm vậy cho em sợ rồi ngã lòng tin mà bỏ đạo.
Em thì em cũng không hiểu cho lắm nhưng cũng xin ít nước thánh mang về. tại vì nhà em là nhà thuê, không thể mời cha đến làm phép nhà như bình thường được.
Sáng hôm qua máy em lại bị trục trặc tiếp, chỉ nhìn được mà không coppy được dữ liệu, ổ cứng die. Mang ra laptopcenter của anh Dương thì ảnh nói là ổ cứng thường hên xui lắm, cỡ 2-3 năm là tạch, mà máy em cái thứ ít die nhất là webcam mà máy em còn hư thì, em đúng xui tận mạng. Nghe xong em cũng bực bội lắm, mình có làm gì nó đâu mà nó phá cho mình hư tùm lum, tốn tiền cả đống. Hôm qua em điên máu lên, mang nước thánh về rảy tưng bừng, xong rồi lại đốt cây đèn cầy mẹ em cho. P/s cây này đã được làm phép trong nhà thờ rồi. Mà em làm lúc nửa khuya các thím ạ, tại vì nhà em ngoài em với bé em gái thì ko ai biết vụ này.1h sáng, em tắt hết đèn đi, tới gần cái gương vẩy nước thánh liên tục vào gương, xong rồi đốt cây đèn cầy lên, cây đèn cũng to lắm các thím, y như cây đèn cầy cưới vậy, đường kính khoảng 5cm. Em đốt xong ngồi ngó vô cái gương coi có sự lạ gì xảy ra không, nhưng mà em không dám ngồi đối diện, ngồi chếch với cái gương 1 góc 20 độ, tay nắm chuỗi hạt của ông anh đi Roma về cho. Nghe nói là được hồng y bên đó làm phép rồi. em vừa ngồi như vậy vừa lảm nhảm “tui ko biết cô là ai, 2 mẹ con cô ở đâu tới. ví dụ như mẹ con cô đói vất vưởng thì đừng chọc tui nữa, tui nhờ mấy cô hàng xóm cúng đồ ăn cho. Tui đang làm bài tốt nghiệp, rất quan trọng, làm ơn đừng có giỡn chơi nữa. Do bất đắc dĩ tui mới phải lôi 1 đám đàn em khóa sau về ở chung nhà để làm bài. 3 tuần nữa tui nộp bài rồi tụi nó về. Nếu cô muốn ở nhà tui cũng chẳng sao, nhưng không được chọc phá tui, không được nhát tui. Ở đời ai chả muốn bình yên chứ. Cô mà không đụng tới tui thì tui cũng sẽ nhờ cô hàng xóm đốt nhang cúng trái cây cho”
Chờ miết tới gần 3h sáng em đuối quá tính đi ngủ thì nghe điện thoại em reo lên báo thức. @@, nghe giật cả mình, quay qua với tay tắt máy, vừa quay lại thấy cái gì thoáng qua trong gương ngay sau lưng em, chạy ra hướng cửa. Em nhìn theo nhưng chẳng thấy gì hết. Thế là em tắt đèn cầy đi ngủ.
Sáng nay tỉnh dậy lúc 11h, vừa bật được máy lên là lên đây review cho các thím đây. Em vẫn còn sống các thím ạ. Có thể hai người đó chịu tha cho em rôi
Còn vụ vong theo em thì em có gọi về hỏi mấy bà cô ở nhà, 2 cô của em không có chồng, ăn chay trường ở nhà đọc kinh niệm phật thôi. Cô nói chắc là anh Cò, anh con của bác, trước lúc mất là khoảng 4 tuổi, tuổi con Hổ chắc hợp với con ngựa nên theo em. Mà cô 6 em nói anh Cò trước khi mất rất khôn và thông minh. Nên chắc do anh theo phù hộ mà từ nhỏ tới lớn em thi cái gì cũng qua, học đại học chưa bao giờ biết nợ môn là gì. Gần như cả dòng họ em ở quê có hai chị em nhà em là vô được đại học chính quy ở Sài gòn các thím ạ. Mấy ông anh bà chị khác hoặc rẽ ngang đi làm hoặc là học dân lập, trung cấp thôi. Kể ra, ông anh mà theo phù hộ như vậy thì em cũng ứ sợ..
Update 4/7
Sau một khoảng thời gian khá lâu gần 1 tuần, em tưởng tất cả đã bình yên thì tối nay lại có biến. @@.
Em với 2 thằng nhóc khoá sau thức làm bài. Em với 1 đứa ngồi kế nhau, quay mặt ra phía cửa với mấy lỗ thông gió. Hai đứa tụi em đều nghe tai phone. Còn thằng nhóc kia thì ngồi đối mặt với tụi em. Tự nhiên em đang nghe nhạc lại nghe tiếng hát văng vẳng ề à từ ngoài vọng vào, mà không phải bài hát em nghe ( đang cắm phone nghe Trung Quân Idol các thím ạ), mà em nghe giọng nam khàn khàn, em hết cả hồn rồi, giật ra hỏi liền 2 đứa nó, thằng đối diện em chưng hửng bảo nó có hát hò gì đâu. Còn thằng nhóc kế bên em thì cũng ngơ ngác hỏi chứ nãy giờ em nghe giọng nữ em cứ tưởng chị hát. (bé đó đang nghe Quốc Đại hát ấy ạ). Em vừa phát hiện ra chuyện này xong thì 3 đứa ngơ ngác nhìn nhau, quay sang giường thì chị em ngủ từ 11h rồi, và bả nằm im không cục cựa. mà nếu lỡ là bả nằm mơ nói mớ thì làm gì có chuyện 2 đứa nghe thành bài hát rõ ràng, 1 đứa nghe giọng nam khàn 1 đứa nghe giọng nữ mới ghê @@
Thằng cu ngồi đối diện em sợ quá đi tìm cái mền trùm cả người lại vừa ngồi ôm máy vẽ bài vừa run lập cập. em không nhịn được cười dù em cũng sợ thấy tía các bác ạ.

Theo dõi
Thông báo của
57 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận