Home Truyện Ma Thành Viên Tâm Linh truyền kỳ – Tác Giả nguyễn đình yên ( Update Chap Cuối )

Tâm Linh truyền kỳ – Tác Giả nguyễn đình yên ( Update Chap Cuối )

Chào mọi người , mình viết văn hơi kém mong mọi người thông cảm.
Bây giờ là 7h30 Tùng có linh tính không tốt khi gọi điện cho Tâm nhiều lần nhưng không thấy Tâm bắt máy, Tùng liền chạy xe đến nhà mà Tâm mới chuyển đến , ngôi nhà đó cách nhà Tùng 8km. Tuy không biết ngôi nhà đo nhưng Tùng đã bật định vị để tìm vị trí của nhà Tâm một cách nhanh chóng.
Đến một căn nhà cấp 4 nhìn rất đẹp nhưng Tùng cảm thấy có gì lạ lạ,.. Trong căn nhà này .. Oán khí nhiều và nặng nề . Tùng định đẩy cửa vào thì 2 cánh cửa tự đẩy ra như muốn chào đón Tùng vào hay là cảnh báo một điều gì đó không tốt đang sảy ra với bạn mình. Tùng chạy vào trong phòng ngày càng nhanh , vào đến phòng thì Tâm đang nằm dưới đất , trên chán máu chảy khá nhiều. Tùng liền ẵm Tâm vào lòng và chạy ra xe rồi đưa Tâm đi bệnh viện…
Khi Tâm tỉnh dậy là nằm trong bệnh viện rồi, mở mắt ra Tâm thấy Tùng đang ngồi gần giường Tâm liền òa lên khóc…
Huhu , mày ơi ! Tao sợ chết mất thôi. Hôm qua.. hôm qua tao mới dọn vô nhà đó thì gặp mẹ con nhà kia , Tùng liền bảo nhanh : tao biết rồi , bây giờ mày cứ nằm nghỉ đi để tao tính. Tùng liền rút điện thoại ra và gọi cho Yến.
Alô ! Yến hả em, chuẩn bị đồ đi ae mình có việc để làm rồi.
Yến liền đáp vâng ạ!
Tùng vỗ về Tâm và nói chi tiết từng hình ảnh đêm kinh hoàng đó của Tâm.
Tâm bất ngờ liền nói với giọng của người vừa khóc . Sao mày biết rõ vậy?
Đêm qua mẹ con nhà đó cứ đòi nhà , đuổi tao ra nhưng tao chạy không kịp rồi tỉnh thì thấy mày và nằm ở đây rồi. Tùng trầm ngâm như đang tính làm chuyện gì đó?
Nhà mày đang ở đó ngày trước ông chồng nghiện ma túy đá. Ông đó hay đánh vợ con mình. Tao nghe kể vào tối nọ ông chồng nhà đó đi về với vẻ mặt hằm hằm, đôi mắt đang phê ( bếch quá ) nhìn vào vợ con mình đang nừm xem tivi. Mà thế nào ông đó tưởng vợ con mình là qủy đang nằm trên giường với cái lưỡi dài , răng nanh ứa máu. Ông chồng liền quát : 2 con qủy kia, tụi mày ăn thịt vợ con tao rồi hả , vừa nói vừa gọi vợ ơi , con ơi nhưng không thấy trả lời. Ông chồng thấy 2 con qủy đó đang nói gì và tiến lại gần mình và mồm lẩm nhẩm gì mà không nghe rõ. Khi không thấy vợ con mình trả lời mà 2 con qủy đó đang tiến lại gần ông chồng liền nghĩ , đ m bọn này ăn thịt vợ con mình rồi.
Ông ta liền chạy vào phòng bí mật mà chỉ có bản thân ông đấy mới được vào.
Trong phòng đó có rất nhiều vũ khí vì anh này chuyên buôn bán vũ khí nóng và lạnh nhưng,số lượng ít. Vội vàng nắm lấy thanh kiếm nhật, xoạttttt … Lưỡi kiếm sáng bóng trước ánh sáng của bóng đèn rọi vào kiếm. Rồi chạy vội ra phòng ngoài mồm lẩm bẩm tao sẽ trả thù cho vợ con tao. Lũ qủy này…
Bước tới phòng ngoài ông ta liền vung kiếm chém nhiều nhát vào lũ qủy đó, trong khi chém thì ông ta thấy ánh đỏ rực trong nụ cười man rợ đang vang trong tai ông ta, ko ngờ lúc đó là tiếng thét đau đớn của những vét chém ngọt sớt từ thanh kiếm nhật. 2 tay ông tay nắm chặt thanh kiếm và chém liên tục.
Khi lũ qủy ngã khụy xuống nằm dưới sàn nhà. Ông ta cười lên và nói chồng trả thù cho vợ rồi , bố trả thù cho con rồi…
Ông ta liền bỏ kiếm và chạy đi theo đam me phê pha tiếp.
Hàng xóm xung quanh thấy tiếng la hét bên nhà ông ta thì phủi tay và nói:
Ui mẹ nó lại ngáo đá đó chứ có gì đâu, nên hàng xóm quen với những câu chửi thề , cãi nhau này rồi.
Sáng hôm sau: đôi mắt thâm quầng, làn da xanh sao môi nứt nẻ , ông ta bước đi nhanh nhẹn về nhà sau đêm đập đá với lũ bạn. Bước về đến nhà thì thấy cở mở toang hoang, nhìn vào thìa thấy có người nằm ở sàn nhà, ông ta vội chạy vào và òa lên khóc. Hàng xóm bên quanh thấy ông ta gào khóc liền chạy sang, thì 1 cảnh kinh hoàng .
2 thi thể mẹ con nhà này bị rách bươm do từng nhét chém của con kiếm nhật. Mấy bà gào ầm la toáng lên, mày giết vợ con mày rồi . Ông ta liền nói ko.. Ko..
2 con qủy nó giết đó các bác ạ , tối qua cháu về thấy tụi nó nằm trên giường nhà cháu , cháu vội lấy đồ liền bem chết chúng nó rồi. Ông hàng xóm liền quát, trói nó lại . Sau 7 ngày ông ta đã hết phê và thú tội. Khi vào tù ông ta bị tù nhân ở cùng giết bằng thứ gì đó nhưng thân thể ông ta có những vết rạch dài khắp thân thể. Tâm liền nói khiếp .. Sao kinh vậy mày?
Tao nghe người ta kể thế. Mà sao mày lên không gọi tao?
Tâm vội đáp: tao dọn nhà , sắp xếp đồ cũng quên mất. Còn chuyện căn nhà tao, mày giúp tao khuyên mẹ con nhà đó đi đc ko??
Tùng đáp ok em yêu, hôn anh cái anh giúp.
Tâm nhíu mày , tay thì véo vào sườn Tùng, thích đùa hả?
Chết nè !
Tùng ơi tao nói thật đó, mày giúp được tao ko đó hay chơi liên minh huyền thoại nhiều nên ảo tưởng sức mạnh..
Tùng đáp: cụ tao là thầy pháp , tao theo cụ tao học nghề, mày nghĩ bây giờ tao làm được ko?
Tâm liền đáp nhanh : gớm .. Bệnh sĩ chết trước bệnh sida đó mày.
Tùng nói lại, mày nghĩ tao ko làm được sao. Tao làm được thì mày làm người yêu tao nhé!
Tâm đáp: ok em iu của chị..
Tùng liền nắm tay Tâm và nói 30tuổi rồi mà chưa có n.y là anh chờ câu này của em đó, em biết 5 năm qua anh đã thầm yêu trộm nhớ em rồi. Mỗi khi onl liên minh huyền thoại là nhớ mỗi lần đi đánh cùng em,. Mà tụi mình cũng 30 rồi đó tính bao giờ mới yêu . Tâm hay tâm sự với Tùng là chưa yêu ai , nhưng lúc đó Tùng đã thầm yêu trộm nhớ Tâm qua ảnh trên zalo rồi.
Tâm xúc động, đôi mắt long lanh. Nhịp tim đập nhanh hơn nhưng bừng tỉnh.
Anh ơi chuyện đó để sau đi, giờ anh giúp em việc ngôi nhà của em đi. Tùng nói chuyện đó ko khó và ko dễ vì mẹ con nhà đó oán khí nặng giờ hóa qủy rồi, còn em nằm ở viện khoảng 10 ngày đi để anh tiện cho công việc. Tâm đáp vâng ạ ! Mà anh ko phải lo cho em đâu , đồ ăn em gọi ship rồi . Anh cứ yên tâm giúp em đi . Nhà Tâm rất khá giả nhưng tính nàng rất mạnh mẽ tựa bad boy nhưng xinh và rất duyên. Tùng đáp: ok đợi tin anh nhé ! Chụt tùng hôn tâm rồi chạy vù ..
Tâm quát yêu con nhợn làm gì đó . Hi
Chạy ra tới khu để xe thì tiếng điện thoại reo lên , Tùng rút điện thoại ra nghe:
Alô ! A tùng à, e sắm đồ đủ rồi bây giờ làm ở đâu đây anh. Tùng nói anh bật gps e định vị chỗ anh nhé.
Yến đáp ok anh.
Tùng vừa đến căn nhà của Tâm thì Yến đã đến , trên xe lịch kịch nhiều đồ.
Sau đó 2 ae tùng sắp đồ lễ và chờ giờ để thỉnh vong lên rồi đàm phán.
Sắp lễ xong trời đã xẩm tối , rút điện thoại xem thì đã 8h rồi. Tùng nhíu mày nói , chuẩn bị làm thôi em. Yến đấp vâng ạ.
Tùng đốt hương tay cầm kiếm mồm lẩm nhẩm. Chưa dầy 15p một làn gió lạnh sướng sống ùa vào làm lật tung bàn lễ . 2 mẹ con nhà kia đã đứng trước cửa.
Đứa bé chỉ khóc và nói huhu mẹ ơi con đau quá huhu..
Qủy mẹ nói hôm nay có người chơi với con rồi, qủy con liền cười hihi, giọng rất ma mị, rồi từng mảng da trên mặt rớt bịch .. bịch ..
Tùng liền hô 2 mẹ con nhà kia, sao không đi đầu thai mà còn ở trên đây đi hain người.
Qủy mẹ : ứa máu mà ko phải máu mà là chất nhầy màu đen hôi thối đang chảy ở khóa mắt, miệng rớt xuống sàn nhà.
Yến vội nói : ko xong rồi , họ bán linh hồn cho qủy rồi anh.
Tùng bảo anh biết rồi, rồi nói tiếp với qủy mẹ. 2 mẹ con nhà ngươi hại người sau xuống âm ti sẽ bị xuống tầng địa ngục thứ 9 đó . Tầng đó là lóc da, xẻ thịt nấu trong vạc dầu.
Răng, móng tay của qủy mẹ đã dài ra, nhóc con nhiều lời . Làn gió ào ào thổi vào căn phòng qủy mẹ đã bay tới chỗ tùng trong khi đó qủy con reo lên oa.. oa .. Có đánh nhau rồi hihi..
Tay tùng đang cầm kiếm liền vung ra đỡ từng đòn của qủy mẹ. Trong khi đó Yến ngồi xuống đọc kinh địa tạng. Qủy mẹ cứ đánh hướng về phía tùng. Nhưng bị tùng đỡ hết, liền thấy Yến đang ngồi thiền và bay đến nhập vào. Tính nhập vào Yến thì bị đánh bật ra, qủy mẹ giận dữ mày là ai..
Yến vẫn ko mở mắt mồm vẫn lẩm nhẩm đọc kinh.
Tùng vụt đến đánh qủy con, qủy con đau quá khóc òa lên rồi cười hihi đau quá huhu mẹ ơi giết.. giết..
Qủy mẹ, lũ bay.. Tao sẽ giết , tùng quay lưng vung kiếm đợ những đòn đánh của qủy mẹ. 2 bên giao tranh hơn tiếng đồng hồ, tùng toát mồ hôi mà mồm khô khốc vì mùi hôi thối của mẹ con qủy ám vào người . Qủy mẹ thấy tùng vậy liền cười hí hí .. sao vậy nhóc con? 2 bọn mày hôm nay sẽ ko về ăn cơm nhà được đâu, tao sẽ giết hết lũ chúng bay.
Yến vẫn ngồi niệm kinh. Trong khi đó tùng cau mày quát lớn : bà muốn chết thêm lần nữa hả. Được rồi nhìn đây . Tùng thò tay vào túi lấy 1 nắm đậu , mồm niệm chú xong roìi để nắm đậu trên bàn , lấy bùa trong mang ra đốt roìi khua quanh nắm đậu . Xong cầm nắm đậu mồm hô ! Xuất .. Xuất ..
Một bày lính đậu binh hiện lên bao vây quanh 2 mẹ con qủy.
Tùng nói : còn chưa hết đâu. Tùng bắt quyết rồi hô đánh.
Lúc đó qủy mẹ có vẻ sợ .khai đậu binh đã khai chiến qủy mẹ vung tay chém xung quanh, đậu binh cũng giảm dần dưới bàn tay tà đọc của qủy mẹ. Qủy con bị 1 đậu binh cầm giáo tiến tới đâm 2,3 nhát. Qủy con la khóc , qủy mẹ biết con bị đánh liền gào thét lũ chó.. Sau tiếng thét rung nhà bạt vía. Đậu binh của tùng bị tạt vào trong ko gian và biến mất. Tùng bị bay đập vào tương, còn Yến thì vẫn niệm kinh ko lay động. Qủy mẹ cười há há .. Ngươi chỉ vậy sao.
Tùng ứa máu, nôn ra máu vì cơn thịnh nộ của qủy mẹ.
Tung hậm hực, bực tức . Lúc đó đôi mắt tùng đỏ ngầu..
Qủy mẹ thấy vậy liền hoảng sợ, ko ko thể nào. Nhà ngươi rất trẻ sao lại có phá hồn hỏa . Lúc đó ánh mắt Tùng nhìn thẳng vào 2 mẹ con qủy, 2 mẹ con qủy bỗng nhiên bốc cháy, những tiếng gào thét trong ánh lửa, thì Yến bừng tỉnh.
Thấy hoàn cảnh đó Yến vội chạy đến lay Tùng, a ơi! Tha cho họ đi. A làm vậy họ tan biến hồn phách mất. Yến vừa nói vừa rơm rớm nước mắt trên khóe mi, Tùng chợt tỉnh.
Hai mắt tùng dần dần chuyển thành bình thường, 2 mẹ con qủy kinh hồn , qủy con khóc hu hu con đau quá con đau quá. Qủy mẹ ngồi vỗ về và nói họ triệu đươc qủy vương hỏa. chạy thôi con. Yến nghe tiếng vung tay bung ra một tấm lưới hoàng lôi chặn đường mẹ con qủy , mẹ con qủy đụng phải tấm lưới bị đánh tả tơi như bị giật điện. Qủy mẹ thấy ko ổn liền qùy xuống cầu xin tha cho . Tùng quát ko được, Yến vội ngắt lời, tấm thân 2 mệ con bà đã chết ko hoàn thây , đã u uất tủi nhục rồi còn tâm trí đi hại người,ư?
Qủy mẹ lặng thinh nói, nay mẹ con tôi là qủy , đi xuống âm ti sẽ bị đánh chết mất. Yến nói nếu mẹ con bà theo tôi về chùa tu, niệm phật thì sẽ mau đầu thai thôi. Lính âm truy lùng mẹ con tôi trốn bao năm rồi, nay xuống đó chỉ chịu tội thôi chứ đầu thai sao được. Tùng quát vậy bà về chùa theo e tôi hay là để tôi thỉnh phán,quan. Qủy mẹ vội qùy cầu xin và nhận lời theo yến về chùa, qủy mẹ hỏi Yến. Nãy cô nói mẹ con tôi có thể xuống âm ti mà ko bị xử tội là sao. Yến đáp: tôi sẽ xin tha tội cho mẹ con bà, bà có tin tôi ko, qủy mẹ ngạc nhiên, rồi nói tin vào đâu . Yến đáp vì cụ tôi làm quan ở 1 quận dưới đó. Nói xong 2 mẹ con qủy vục mặt qùy lạy xin theo. Qủy con ngẩng mặt và nói chị ơi chị xinh lắm. Cả căn phòng rộn vang tiếng cười của âm và dương..

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận