Home Truyện Ma Thành Viên Tâm Linh truyền kỳ – Tác Giả nguyễn đình yên ( Update Chap Cuối )

Tâm Linh truyền kỳ – Tác Giả nguyễn đình yên ( Update Chap Cuối )

28 tuổi.
Sáng thì đánh liên minh – Tối về cày phim và đọc truyện ma, tôi luôn chung thành với kênh truyenmacothat.net. Đọc gần hết mấy lần rồi vẫn ko thấy chán, tôi còn lên youtube nghe trên kênh truyenmacothat.net mọi người thử lên nghe coi , có MC Thanh Mai xinh đẹp chất giọng ấm lòng và MC Vân Anh cũng xinh đẹp và chất giọng tuyệt cú mèo luôn hihi.
Tôi đang ăn bám bố mẹ nên thường ngủ nướng. 9h sáng mới là bình minh của tôi. Hôm qua tôi nhắn tin rủ Tâm và Tùng hôm onl liên minh nhưng tụi nó kêu đang đi phượt . Tâm bảo mai bọn nó về, nó còn rủ tôi vào nhà mới của nó ở gần thành phố bắc ninh.
Kể từ hôm đấu phép của cụ Vương tới đêm nay là ngày thứ 10. Bọn Tâm tính mai về vì lời hứa với tôi, 12h đêm rồi Tâm nằm cùng Yến còn Tùng nằm cùng ô Pèng.
Tâm riu riu vừa chợp mắt ngủ thì nghe tiếng khóc của 1 bé gái ..
Huhu chị ơi , chị cứu mẹ em với .
Hình ảnh 1 cô bé mặc váy hồng trong giấc mơ của Tâm hiện lên, Tâm bước đến gần cô bé và nhận ra đó là qủy con đang trông nhà cho mình (giờ gọi là bé ma chứ ko còn là qủy – bé này tên nhi).
Sao vậy em , có chuyện gì em kể cho chị nghe?
Nhi vừa khóc vừa nói – tối hôm anh chị đi, e đi loanh quanh nhà chơi, e đi ra vườn đang đánh đu trên càng cây sung thì 1 người cao to và đôi mắt xanh xanh tiến tới túm tay e rồi kéo đi , lúc đó e vừa khóc vừa kêu mẹ cứu.
Tâm thắc mắc hỏi: e còn là người đâu mà người ta kéo e đi được – huhu chị ơi người đó cũng đâu phải là người, đó là 1 âm binh đó chị ạ. Lúc mẹ e đến cứu thì bị hắn túm tay kéo đi luôn, may mẹ đánh lộn với hắn nên e mới trốn được. Anh chị về cứu mẹ e đi huhu.
Ó o o o… Tiếng gà gáy dưới vườn , Tâm chợt tỉnh dậy. Hình bóng của Nhi tan mờ dần rồi biến mất, Tâm với điện thoại xem đã 6h sáng. Lúc đó Yến vẫn đang ngáy khò khò .. Tâm lay người Yến – dậy..dậy đi e ơi. Yến lật người uể oải tay dụi mắt. Vẫn sớm mà chị ơi – cho e ngủ chút nữa đi.
Dậy .. Chị có chuyện muốn nói.
Yến ngồi dậy – có chuyện gì chị nói đi.
Tùng bước vào nói: hôm nay về quê nhé, ở nhà có chuyện rồi. Tâm ngạc nhiên khi thấy Tùng nói vậy.
Tối qua Nhi nó báo mộng cho a, mẹ nó bị bắt rồi.
Tâm nói – tối qua tao cũng thấy nó trong giấc mơ, nó kêu về cứu mẹ nó.
Tùng bảo chúng ta phải về trong sáng nay để chuẩn bị 1 số thứ, nói xong mọi người chuẩn bị đồ để về. Ô Pèng nghe vậy liền nói – sao về sớm thế mấy đứa. Tùng và Tâm đến cạnh ô đang ngồi rồi kể chuyện về giấc mơ đêm qua. Ngồi trầm ngâm nhấp 1 ngụm trà ô nói : đó là thầy pháp luyện tà thuật , luyện cái thứ này họ sẽ sai âm binh đi bắt vong về để hút linh khí. Nhưng chỉ cào rằm ngày 15 âm hàng tháng mới có thể thi triển luyện tà này. Tâm mở điện thoại, hôm nay là 14 âm rồi . Hôm nay bọn con phải về ngay ô ạ.
Tụi con chuẩn bị đồ đi , ăn sáng xong hãy về.
Ăn xong lúc này đã 9h30, mọi người chào ô Pèng rồi về. Đang ngồi lên , vừa nổ máy ô Pèng đứng trước cửa nhà gọi: Tùng ơi, ta có vật này sẽ có hữu ích cho con.
Tay ô Pèng cầm 1 đoản kiếm đưa cho Tùng cùng 1 cuốn sách. Xưa kia sư phụ để lại cho ô nay con cầm về dùng nhé, đây là kỷ vật của cụ nhà con đó. Tùng đưa 2 tay nhận rồi chào ô và về. Ánh mắt còn lưu luyến nhìn 2 chiếc xe đang dần xa căn nhà ô Pèng.
15h..
Reng reng .. Tôi rút điện thoại ra – thằng Tùng núi gọi.
Alô ! Tụi mày về rồi hả.
Tùng nói : mày có coi tao là bạn ko ??
Tôi: mày mất trí hay ẩm ic thế, chẳng là bạn chứ người dưng chắc, tuy bạn ảo hơn 5 năm nhưng tao luôn coi mày và Tâm là bạn thân của tao dù chưa gặp 1 lần.
Tùng nói: thế mày coa cơ hội gặp bọn tao rồi đó, mày phi xe đến nhà Tâm tao nhờ chuyện – ok mày.
Tuy quen ảo với 2 đứa nó nhưng tôi luôn tôn trọng tụi nó như bạn thực, tôi ở nhà ăn bám nên có lúc kẹt tiền. Thi thoảng tôi ko ngại mở lời vay tiền của bọn nó – bọn nó cũng ko ngại gì mà chuyển khoản cho tôi vay.
Từ quán nét về thay quần áo rồi cưỡi con dream – bắc ninh thẳng tiến.
Đến thành phố bắc ninh e rút điện thoại ra gọi cho Tâm.
Alô ! Tao đến thành phố bắc ninh rồi, mày gửi địa chỉ nhà mày để tao hỏi thăm.
Tâm: xùy .. Con nhợn, tao bật định vị cho mày tự tìm kk. Nói xong nó tắt máy.
Lúc đó tôi bực lắm, vì ở bắc ninh tôi ko biết đường. Vừa đút điện thoại vào túi thì ting.. ting.. 1 tin nhắn từ Tâm.
Mày hỏi về làng Khả Lễ , đến đó thì alô cho tao.
Tôi hỏi thăm mãi cũng đến địa chỉ nó bảo. Tôi gọi cho Tâm , tao đang đường ngoài đường lớn, ở đầu làng Khả Lễ rồi – ra đón tao đê. Ok mày đợi tao chút.
1 đứa con gái người cao tầm 1m6 mảnh khảnh nhưng vòng 1 thì khá là to. Nó đến chỗ tôi đang đứng, nhìn thẳng mặt tôi nói: thằng củ chuối phải ko .What the hell?
Tôi biết là Tâm rồi nhưng giả vờ . E nói chuyện với ai thế?
Mặt nó đỏ bừng , gãi đầu gãi tai mồm lẩm bẩm. Mịa con nhợn đang đứng đâu nhỉ. Tôi thấy nó lúng túng vậy liền cười ầm lên, nó biết là tôi liền chạy đến đấm vào lưng tôi. Ko đùa nữa mày đưa tao về xem nhà của mỹ nhân nào, nó lườm tôi rồi cười khểnh – bố con nhợn mày hết lời để nói rồi sao , theo tao.
Đi được 15 phút 1 ngôi nhà 2 tầng với mảnh khá rộng ở trước cổng có 1 cây sung khá to , quả sai chi chít. Đi vào cổng đỗ xe ở sân – tôi thấy 1 thanh niên cao tầm 1m75, khá to con , tôi đoán là Tùng . What .. What.. 1 e xinh tươi người thon gọn mặt trái xoan, lông mày lá liễu, mũi dọc dừa ,mắt 2 mí môi nhỏ xinh xinh má ửng hồng ẻm này cao tầm 1m6 mặc quần jean và áo thun bó làm nổi bật vòng 1 và vòng 3. Tôi bước đến vỗ vai Tâm. Rồi nó nhỏ: ẻm kia là e mày à ?
Tâm nói: gớm thấy gái xinh là tớn lên – e đó tên Yến , e gái của Tùng.
Cái nhìn đầu tiên như sét đánh, tôi đã yêu e mất rồi. Đứng đơ 1 lúc Tâm vỗ vai tôi kêu vào nhà đê mày, sao như thằng mất hồn thế?
Vào nhà Tùng nói : Kiên đó hả nhìn trên facebook khác ngoài đời nhỉ, tôi đưa tay ra bắt tay Tùng : ừ tao đây, tay kia tôi chỉ vào người Yến , thế còn đây là ai vậy. Yên đáp nhanh: đây là đây , rồi cười hihi. Nhìn đáng ẻm cười đáng yêu vãi chưởng. Đây là e tao nó tên yến cũng độc thân đó, mày làm e rể tao ko – tao gả cho.
Yến vỗ vai Tùng nói nũng nịu: a này ..
Vào chuyện chính nhé – tao cần mày giúp tao đêm nay và đêm mai. Tôi nghe Tùng nói vậy đáp: cày rank chứ gì.
Chuyện này ko liên quan đến game – mà liên quan đến tâm linh , tao ko đùa đâu. Tùng nói vậy tôi ừ 1 tiếng và nghe nó nói tiếp – bây giờ đã đủ 4 người để bày trận.
Tôi quen mồm nói , what ..
Tùng nói: trận này là Tứ Linh. Gồm: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Tối nay tập trận , tối mai ra trận thật. Tôi nghe vậy toát mồ hôi vì chưa đánh nhau bao giờ, nó bảo đánh với ma nhé ko phải thường đâu. Yến thấy tôi toát mồ hôi liền cười lên. Tôi ngại ngùng , đánh trống lảng – mỏi chân quá, vào nhà ngồi đi mày. Mọi người vào nhà vừa ngồi xuống ghế tôi thấy hoa quả, hương đèn và vàng mã hình nhân đủ loại.
Tùng cầm quấn sách nhìn cũ kĩ đặt lên bàn, lật từng trang sách.
Tùng nói : Kiên mày sẽ là hiện thân của Bạch Hổ đứng trụ ở hướng Tây của sân. Yến e sẽ là Chu Tước trụ ở hướng Nam. Tâm là Huyền Vũ trụ ở hướng Bắc , còn Tùng là Thanh Long trụ ở hướng Đông.
Đây những lá bùa ngự thân do cụ tổ để lại, giờ mỗi người cầm 1 lá cất vào trong người, nhớ là ko để mất. Nếu mất sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tôi nghe vậy thấy rờn rợn, Tùng nói tiếp: tối nay chúng ta sẽ chuẩn bị để bày trận.
Tôi rút điện thoại gọi cho mama kêu chơi nhà bạn mấy hôm mới về, mẹ tôi rất thương tôi – biết tôi chỉ mê game nên đồng ý và ko suy nghĩ về tôi khi tôi xin chơi ở nhà bạn. Tối hôm đó tôi và mọi người ăn uống xong , nghỉ ngơi 1 chút rồi tập.
Tùng mở la bàn trên điện thoại rồi đánh dấu vị trí của từn người, còn tôi cứ ngắm Yến mà hồn phiêu diêu nơi nào. Tập trung vào mày, nói xong Tay Tùng cầm kiếm mồm đọc lẩm nhẩm, vung kiếm lên gió thổi xào xạc , tôi đứng hướng nhìn ra cây sung – sau 1 hồi gió thổi , tôi thấy trên cành sung có 1 bóng đứa bé mặc váy cứ đu đưa trên cành sung, hết đánh đu lại nhảy xuống đất rồi chèo lên cây thoăn thoắt, tiếng cười hihi đầy ma mị , tôi gọi Tùng ơi – tay chỉ về cây sung , Tùng thấy vậy nhoẻn miệng cười. Mày cũng biết sợ hả – nó là e gái nuôi của tao đó.
Tôi nghe vậy cảm thấy bớt sợ mà nghĩ trong người có bùa nên tự tin chút. Tập tành xong, người tôi mỏi nhừ vì ko quen đứng lâu. Vào nhà nghỉ – tôi cùng Tùng nằm trên ghế salon còn Tâm và Yến nằm trên giường.
Tôi và Tùng tâm sự đến nửa đêm, mọi chuyện giờ tôi mới rõ hết khi Tùng kể. Khò.. Khò..
Éo gì ai ngáy ấy nhỉ, Tùng nói : Yến đó. Kk
Tôi nghĩ đúng là ông trời ko phụ lòng ai cả :D, được cái này mất cái kia . Màn đêm bao trùm trong sự im lặng 1 cách đáng sợ – tôi nhắm mắt thiu thiu ngủ, 30phút sau: tôi thấy chân cứ buồn buồn, cứ như có bàn này đang sờ vào – tôi thấy bàn tay nhỏ nhỏ. Rụt chân lại , lấy tay vỗ tẹt .. vào chân thì nghe tiếng á..
Mở mắt ra thấy cô bé chèo cây sung vừa nãy, bé nhìn tôi cười hí hí . Tùng quát: im nào để mọi người ngủ, e có nhớ mẹ ko Nhi, bé đó òa khóc huhu..
Tùng nói e trật tự để mọi người ngủ, tối mai còn cứu mẹ e. Bé kia đáp: vâng ạ, giọng nói trong veo, có chút hơi mờ như gió.
Buổi tối định mệnh đã đến.
Mọi người đứng đúng vị trí như tối qua, tay mỗi người cầm 1 ngọn đuốc sẵn sàng chờ lệnh đốt, riêng Tùng 1 tay cầm kiếm tay kia cầm tràng hạt.
Tùng nói Nhi sẽ là mồi nhử tên tà sư kia đến.
Bé Nhi chạy tung tăng quanh sân vừa chạy vừa cười. Những cơn gió thổi nhẹ qua mặt tôi, tiếng cười của Nhi làm cho gió thổi ngày càng mạnh.
11h tối.
Chiếc bàn có đồ lễ và nhan đèn đang rung rinh, 1 tiếng cười há há từ nhỏ rồi đến to. Tôi nghe vậy nghĩ thằng hấp hơi nào, đêm rồi mà cười dã man thế – tính dọa ma chắc.
Vừa nghĩ hết câu thì . Oimeoi, 1 hình người đen xì xì với đôi mắt xanh xanh.. Đang đuổi theo bé Nhi.
Tùng thấy vậy vung kiếm lên trời tung bùa rồi tự bốc chây – Tùng chém kiếm lên không khí, tên người mắt xanh kia ko hiểu sao cứ á á. Tiếng kêu theo từng nhát chém, bé Nhi sợ quá chui tọt xuống háng của Yến để trốn. Tên người đen kia lướt nhanh tới chỗ Yến, vồ vào người Yến thì tự nhiên bin đánh bật ra. Tôi thấy vậy – chân run run, 2 hàm răng gõ vào nhau liên hồi , hắn thấy tôi vậy liền bay xà sát người tôi, hơi thở khò khè và mùi khó ngửi đang áp gần người tôi, trời hè mà sao người tôi cảm thấy như mùa đông vài độ c.
Tùng quát lớn yêu nghiệp, chém kiếm về phía tôi. Mắt tôi trợn tròn lên vì mấy lá bùa từ thanh kiếm của Tùng lướt qua mặt tôi – dính vào người bóng đen kia. Tiếng gào thét ré lên.. Mọi người 4 cặp mắt đang tập trung về bóng đen đó hay còn gọi là qủy.
con qủy đó đang lăn lộn dưới đất và bốc cháy cùng những lá bùa rồi dần tan biến.
Tôi vuốt mồ hôi trên mặt. What the f , kinh dị quá .
Tùng, Tâm và Yến nhoẻn miệng cười.
Đang nói chuyện – 1 người râu tóc hoa dâm, tay cầm 1 chiếc gậy hình sọ j j đó đứng trên bờ tường quát..
Nhãi nhép, nói xong ô ta vung gậy lên trời khua loạn lên mồm thì lẩm nhẩm – lúc sau 1 đàn yêu quái , có rắn , hổ, người , chó ,các loại hình hài hiện trên trời rồi xà xuống theo hướng gậy ô chỉ.
Tôi ko hiểu người bị chỉ gậy là tôi, lúc đó tôi bị 1 làn gió đánh bật tôi ra khỏi trận pháp – cảm giác mơ màng cùng hơi thở thoi thóp của tôi đang cận kề giữa 2 ranh giới. Trận pháp bin phá , bàn hương bị bay tung tóe. Bé Nhi sợ quá liền biến đi mất. Người kế tiếp là Yến, Yến cũng bik đánh bật như tôi, nằm im dưới đất.
Tùng thấy vậy mắt đỏ rực ánh lửa. Ô tà sĩ nhảy bịch xuống đất – hỏa nhãn ư. Ánh mắt cùng Tùng hướng về ô tà sĩ, người ô tà sĩ đang bừng cháy.
Tâm chạy vào trong nhà, ô tà sĩ mặc kệ Tâm chạy mà tiến lại gần Tùng.
Người cứ tiếp tục đi hà hà.. Người ô tà sĩ bốc cháy toàn thân , lạ thay sau tiếng cười của lão – ngọn lửa tắt ngỏm. Khuôn mặt rách bươm các kiểu, những răng nanh ở 2 hàm lão mọc dài ra trước mắt Tùng. Lão nói với giọng xé gió mà ồm ồm. Hôm naỵ gặp hàng ngon rồi – Tùng bất lực như ai đó bịp mồm chân tay cứng đơ ko cử động được. Lão nói tiếp: nay tay sẽ hóa kiếp cho chúng bay, lão vướt cây gậy đang cầm trên tay xuống đất – 2 bàn tay lão có cái gì đó dài ra, đó là móng vuốt của những ngón tay đang dài ra.
Những chất nhầy màu đen từ 2 bàn tay rớt xuống đất, đôi mắt lão giờ hóa đỏ màu máu, những răng nanh cùng tiếng thờ khè khè .. Đang ngắm nhìn Tùng như muốn ngoạm tới. Tùng bất lực nhắm mắt trong sự vô vọng. Những con dị quái yêu ma đang bay quanh người Tùng.
Lão kia há miệng nhe nanh hít 1 hơi hút những con quái đó nuốt chửng vào người, từng mảnh vải trên người lão đang rách toạt ra vì những cục thịt đang nở ra từ người lão. Hình dạng lụm khụm ban đầu chỉ là lão già gầy ốm lom nhom, giờ đây đã biến thành 1 quái qủy hơn 2 mét với 2 đầu và 4 chân. Lão đang co chân lấy đà định nhảy vồ lấy Tùng.
Đoàng …
Tiếng sét từ trên trời đánh trúng đầu lão cũng ko xi nhê gì với lão – 2 ô tướng mặc giáp tỏa ánh hào quang cùng hơn 10 lính từ đâu hiện đứng trước mặt lão – lão thấy ko ổn quay người hướng tường rào co chân định nhảy thì binh lính đã cắm thương vào người lão, lão co giật liên hồi . 1 vị tướng nói: ta định đánh tan hồn phách nhà ngươi nhưng linh khí, tinh linh bị ngươi nuốt trọn trong người nên ta tha. Nói xong vị tướng quất vài roi vào người lão – những oan hồn dị qủy từ người lão bay ra. Vị thiên tướng quát: tu luyện tà thật hãm hại sinh linh , nay ta sẽ đưa ngươi về âm phủ. Tức khắc 2 vị quan 1 người mặc đồ màu đỏ 1 người màu đen theo kiểu quan phục trong phim cổ trang , cùng mấy límh theo sau.
2 vị quan cùng đám lính bước thiên tướng kính cẩn cúi chào. Thiên tướng nói: tên kia sao bọn người lại để hắn lộng hành chốn nhân gian, vị quan áo đỏ cúi người chắp 2 tay ra trước đáp: hắn học tà thuật che mắt lính của thần nên nên..
Vị thiên tướng – hừm .. Giải hắn về nơi của hắn đi. Nói dứt lời thiên tướng và lính cùng biến mất.
2 vị quan quay mặt vào nhà kính cẩn nói: ngài lập công rồi – Tâm ngơ ngác nhìn về vị quan cũng kính cẩn khom lưng cúi chào. Lính âm cắm giáo mác vào người lão qủy và giải đi rồi 2 vị quan cùng đám lính bước đi về bóng tối – tan biến. xác của lão bốc cháy để lại những vụn tro tàn – làn gió từ đâu thổi bay đi hết.
Nhi( qủy con) khóc huhu ôm lấy mẹ (qủy mẹ) Tâm tiến tới chỗ Tùng hôn chụt cái má. Tùng quàng tay ôm lấy Tâm – tôi lúc đó tỉnh rồi nhưng cứ nằm vì sợ quá .
Yén nhỏm người dậy đi tới chỗ tôi đá bụp cái vào chân tôi và nói, người ta hôn nhau lạ lắm hả – Tùng và Tâm quay mặt về phía tôi và nói : trai tân đó. Cú đã của Yến làm tôi đứng hơi khập khiễng, Yến thấy vậy kéo tay tôi đỡ dậy và nói : đền nè ..chụt.. Nụ hôn đầu đời.

( truyện e viết ko hay, tính ko viết nữa nhưng chưa có kết nên bất chấp hay dở, mọi người gạch đá – e cố viết phần kết. ^.^ )

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận