Home Seo Truyện ma thật trong 2018 giờ mới kể – Tác Giả Phonglantrang

Truyện ma thật trong 2018 giờ mới kể – Tác Giả Phonglantrang

Tiếp nhé các cụ.
Sau khi ko còn đường lui, một lần nữa e kệ mẹ mày , bố buông, giỏi thì ăn thịt bố mày luôn đi…. e nghĩ bụng và mắt nhắm nghiền.

Mùi hương xuất phát từ các bóng đen đó mố thực sự kinh khủng. Các cụ hay nghe nói đến mùi của thần chết… nó đấy, e ko tả được nó là mùi gì đâu, chỉ nhớ nó ngai ngái, tanh nồng và hơi thối.( ko giống như mùi mợ lò tụt kể ở thớt nào đấy đâu nhé)

Kệ mẹ nó, xác định là bất lực rồi, hôm nay là e tỉnh, ko phải ngủ mê nhé. Nhưng hôm đó sao trong đầu ko thể nghĩ được là phải niệm phật như hôm trước, e chỉ nhớ là mình đã buông xuôi, ko phản kháng gì.

Rôi âm thanh đầu tiên vang lên, đó là tiếng khóc của phụ nữ, e chắc chắn thế!, tiếng khóc cứ nỉ non hờn dỗi, rồi nó cứ khóc thế thôi, e ko nhớ là bao lâu nữa, nhưng rất lâu. Toàn thân e lúc này đã dã dời, hai tay bấu vào lan can cầu thang đã đau buốt, nhưng e vẫn không thể lách ra được, cơ thể vẫn dính chạt cào lan can và tiếng khóc, tiếng trẻ con khóc càng lúc càng nhiều hơn, em rất muốn mình có thế nói được lúc đó để hỏi họ nguyên nhân làm sao tại sao khóc….nhưng ko thể. Thật sự em cảm thấy các bóng đen đó đang muốn chiếm đoạt lấy cơ thể e ý. E cố đấu tranh để ko cho cái bóng đen đó nhãy vào trong mình. Thật đúng như các cụ xem phim thế nào thì thế.

Rồi tự nhiên e thấy anh sáng đèn rực rỡ, e tỉnh lại được và nhìn thấy ông BV già, sau khi bị ăn cái tát hoa cả mắt của ông ý, định thần lại được e nhìn rõ trong tay ông ý cầm cái gói của sư cụ đã cho.

Mệt kinh khủng, 10 đầu ngón tay tìm ngắt

( mất mấy hôm đến cq e kothể gõ máy tính đc)

Sau đêm đó do đã biết là chuyện gì ở ngôi nhà này, e đã ko còn sợ nữa, đã dần quen với sự có mặt của những bóng đen, những tiếng động lạ. E có cảm tưởng mình đã giống hệt bác BV già kia, coi các bóng đen như những đồng nghiệp, nhưng họ làm vc vào ban đêm. Sau đúng 3 tuần e lại được ra HN để thăm nhà. Không giống như lần trước, lần này người nhà e thực sự há hốc mồm khi nhìn thấy e, mọi người bảo nhìn e như ma vậy: gầy, đen….. ngày nào cũng thấy mình trong gương nên sự thay đổi e ko nhận ra. Nhưng với sự kinh ngạc của người thân thì quả thật khiến e phải nghiêm túc nhìn nhận lại việc mình có tiếp tục ở đó ko? Nếu ko giải quyết được gì thì cố ở đó làm gì….?….?

Quay lại SG vào sáng thứ 2 tuần tiếp theo. Với ý nghĩ là sẽ tìm một căn CC nhỏ nhỏ để thuê ở trong khoảng thời gian còn lại của đợt biệt phái.

Chiều đó khi trở lại Nhà Công Vụ thì đã khá muộn, đó e vẫn là bác BV già, giường như bao bí mật trước đây, bao sự hành hạ của đám ma quỷ đã chuyển được sang e nên nhìn thần thái bac BV già đã khá hơn rất nhiều, trái ngược hẳn với e.

Sau mà chào hỏi e lại phi thẳng lên phòng, hôn nay về muộn nên trên đường về e rủ cậu lái xe vào ăn luôn vì thế mà ko phải xuống đi ăn nữa. E tắm táp rồi chuẩn bị đi ngủ. Chuẩn bị đó chờ sự quấy quá của những bóng đen đó. Khác với lần trước, hôm nay trong lúc dọn đồ đạc ( do bọn nó phá phách trong thời gian e ra HN) vừa dọn e vừa nói chuyện.

Tao mệt rồi, tao sẽ đi khỏi chỗ này ra ngoài thuê trọ. Tao đã cố gắng thử xem có giúp được gì Tụi bay ko nhưng đến giờ tao mệt rồi. Tụi bay cũng ko chịu nói gì, ko giao tiếp gì. Tụi bây chỉ muốn chiếm đoạt lấy thân thể tao. Tao ko biết tụi bay muốn làm điều đó để làm gì vì tao thấy tụi bay có khác gì tao đâu. Quậy chanh bành phòng tao lên được mà……
Vừa dọn e vừa nói, như kiểu giận dỗi ý ấy ạ…..kkkk.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận