Home Truyện Ma Thành Viên Truyện Nhà Ngoại – Tác Giả LV.NT

Truyện Nhà Ngoại – Tác Giả LV.NT

Lời nói đầu cho mình xin chào tới tất cả mọi người trong Truyện ma có thật Một Thành Viên,tôi là 1 thành viên cũng khá là lâu trong nhóm rồi đọc cũng nhiều chuyện của mọi người rồi nên hôm nay rảnh nên cũng xin kể cho mọi người chuyện của bên phía ngoại mình,mình cũng chỉ nghe mẹ mình kể lại thôi chứ không chứng kiến.Mình xin bắt đầu nhé

-Câu chuyện đầu tiên mình xin kể về Dì Đợi: Dì Đợi này với mẹ mình là chị em họ(bà ngoại mình thứ 2 thì mẹ Dì Đợi thứ 5) nên mình kêu là bà ngoại 5

Dì Đợi mình lúc đó đã có 2 đứa con gái rồi.Nhưng vợ chồng Dì không mấy tốt đẹp nên đã ly dị sớm.Lúc vợ chồng mới cưới thì cũng đã ở chung với Ngoại5 rồi nên ly dị chỉ có dượng mình là dọn đi thôi,2 đứa con gái của Dì thì đó giờ ở nhà bà Ngoại nên cũng quen rồi,nhưng lúc đó 2 đứa nó cũng lớn rồi nên hiểu chuyện cũng không trách ai.

Mình cũng không nhớ rõ là ngày tháng nhiêu chỉ nhớ năm đó là năm 2009 lúc đó mình 9 tuổi,mình lúc bé rất yếu vía đêm đó mình đang ngủ thì giật mình dậy chạy ra ngoài thì không bamẹ mình đâu mình mới khóc um lên ôngbà nội nghe mình khóc chạy lên kêu mình xuống dưới ngủ với ôngbà cho đỡ sợ.Rồi sáng mai mình dậy đã thấy mẹ mình ngồi kể chuyện mình mới chạy ra hỏi

chuyện nhà ngoại

Mình:Mẹ về hồi nào dậy?

Mẹ:Mẹ mới dề,dô coi thay đồ đi học đi

Xong mình nghe vậy mình cũng vào thay đồ đi học nhưng mình cũng nghe láng máng mẹ nói “Là nó hành cả đêm không cho nghỉ miếng nào,hồi tối mà tao lại ông Tẻo (ba mình) đồ ở đó chắc nó chêt”.Song mình mới hỏi “ai a mẹ?”

Mẹ:Dì Đợi của mày chớ ai

Rồi năm 18tuổi mình mới nhớ lại mình mới hỏi lại mẹ chuyện đó mẹ mình mới kể luôn

Là đêm đó bamẹ mình,vợ chồng dì9,vợ chồng dì5,vợ chồng cậu3 mình đang ngồi ngoài nhà cậu3 mình thì thấy 2 chị em con Dì Đợi mình chạy ra kêu “cậu mợ ơi mẹ con bị sao ở nhà á” mà lúc đó hơn 11h rồi mn tính về hết thì 2 chị em nó vừa tới luôn tính ra cũng may.Xong mn mới chạy đi vào nhà nó xem thử thì thấy mẹ nằm trên cái phảng được xây bằng đá hoa cương luôn á gầm gừ rồi mắt long sòng sọc lên mẹ mình với dì9 mới biết bị ma nhập rồi còn dượng9 mình thì ổng là 1 người không hề tin nhưng sau đêm đó ông tin bất cưa chuyện gì về tâm linh luôn.Bà ngoại5 mới kêu vào đè nó lại thì cậu3 (đè đầu),dượng5(đè 1 tay),dượng9(đè chân),ba mình(đè tay còn lại) thì mới phát hiện nó mạnh vô cùng nó vẫn gầm gừ nó kêu “thả ra,thả ra hnay bả phải chết,bả phải chết” phụ nữ trong nhà thì đứng 1 chỗ hết vì sợ.Dượng9 mình thấy vậy mới hỏi “mày mà ai mà nhập vào phá ngta”

Nó: “con là con bả,con đau lắm dượng9 à,con lạnh con đói nữa dượng9 à”

Thì mẹ mình kể tới đây nước mắt lại chảy nói tuy nó nhỏ chưa đẻ ra ngày nào nhưng nó biết dượng biết dì nó hết

Dựơng mình mới hỏi “mày là đứa nào”

Nó “con là con của bả” rồi bắt đầu khóc vong nhi mà

Nó lại nói “mẹ con vứt con ở ngoài bụi á,gai đâm con đau lắm dượng à,nè gai đâm tay con nè (nó mới vung tay chỉ vào tay còn lại là đâm chỗ đó chỗ đó)”rồi nó lại khóc

Mấy bà phụ nữ nay cũng biết chuyện gì rồi nên cũng khóc theo,không ai biế bả có bầu hết rồi qua cách nch thì ai cũng biết nó là ctrai nên ai cũng xót

Dượng9 “dậy chớ mẹ con vứt con ở đâu con chỉ dì dượng đi dì dượng đem con vào để khỏi lạnh nữa”

Nó 1 lần nữa tức lại gầm gừ giãy dụa nó nói “bả ác lắm bả đem vứt con ở ngoài bụi bả không thèm con nên hôm nay con về con bắt bả đi theo con”

Thì mẹ mình mới nói “thôi con à mẹ con không biết mẹ con nó lỡ dại con tha cho mẹ con đi rồi nó tỉnh lại dì kêu mẹ con cúng kiến cho con đầy đủ để con không thiếu thốn gì hết”

Rồi mỗi người 1 câu vào dỗ ngọt nó thì cuối cùng nó cũng nguôi nó kêu mọi người theo con.Nó dẫn mọi người ra cái bụi cạnh nhà dì mình luôn nó đi 1 tí nó đứng lại nó chỉ tay vào trong nó nói “đó bả vứt con trong đó bả không thèm con bả vứt con cho gai đâm con huhuhuhu” nó vừa nói vừa khóc làm ai cũng thương cũng khóc theo thì dượng9 mình thấy nó chỉ mới vén bụij đi vào vào 1 tí thì dượng trở ra với cái bọc trên tay nó chị là 1 cục máu bỏ trong bọc thôi á mọi người.Dượng mình mới cầm ra là phụ nữ trong nhà khóc lên nức nở rồi,rồi nó nói “đó bả bỏ con dậy đó” rồi khóc,xong dượng mới kêu thôi đi vào nhà đi mn mới vào nhà nch với nó cậu3 nói “thôi giờ chuyện nó đã dậy rồi con tha cho mẹ con đi rồi mẹ con tỉnh rồi cậu nói mẹ con tạ lỗi với con,chớ chắc mẹ con cũng không biêta nên mới dậy con thương mẹ con thì tha cho nó”

Nó “cho bả đáng đời bả ai biểu bả ác quá làm chi”

mọi người nghe vậy thì năn nỉ nó rồi dỗ ngọt nó đủ hết rồi cuối cùng gần sáng á thì nó ra bả mới nằm liệt luôn rồi mn vào nch với bà ngoại5 là có biết con Đợi nó có thai không? Thì bà ngoại5 mới bảo “không,dì không có biết” rồi mn ngồi nch qua lại tới 6h hơn là nhà nấy về còn dặn ngoại5 với 2 đứa con là coi canh chừng nó cho cẩn thận rồi coa gì trưa tụi con xuống

-Thế là hết phần 1- do lần đầu mình viết truyện nên lang mang hơi nhiều và viết bằng điện thoại nên mong mọi người thông cảm nha

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận