Home Truyện Ma Thành Viên [Truyện ] Vùng Đất Tây Bắc – Ký Ức Kinh Hoàng – Tác Giả Rách Hoa Min Thám

[Truyện ] Vùng Đất Tây Bắc – Ký Ức Kinh Hoàng – Tác Giả Rách Hoa Min Thám

Phần 3. Sơn La – Rừng thiêng nước độc
——————————————

Qua đoạn dừng chân ở Đèo Đá Trắng chúng tôi lại tiếp tục hành trình.
Nếu ai đó từng đi Sơn La rồi chắc hẳn sẽ biết đường đi từ Hà nội đã xa lại mệt lại đói
Tôi không nhớ rõ lắm thời gian lắm nhưng đến điểm dừng chân ở Mộc Châu thì trời cũng đã tối mịt, chúng tôi rẽ tạm vào quán cơm bên đường, quanh đó cũng chỉ lác đác vài xa máy và thỉnh thoảng có con công chạy qua
Chúng tôi xuống xe , vừa mở cánh cửa ghế phụ thì My con gái giáo sư Bắc kiêm trợ lí như tôi ở phần trên bất ngờ chạy xuống nôn , mặt tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại, hình như trúng gió thì phải, cũng đúng thôi tôi ngồi ghế cốp cùng với đống đồ hành lí cũng cảm thấy ngột ngạt và khó chịu thì cô gái như My mới 22 tuổi chân yêu tay mềm chịu được đến giờ mức này cũng giỏi.
Quay lại với My thấy My bị thế bà chị lầm lì mà tôi kể ở trên chạy xuống xem thế nào, nãy nói chuyên trên xe thấy giáo sư Bắc gọi bà chị này tên Hoàng anh.

Vì 2 bà kia người nôn người chạy ra xem thế nào mà không ai đẩy ghế cho tôi xuống, vì là inova 7 chỗ , ông giáo sư bắc ngồi ghế phụ cạnh A lý
2 ghế sau lại nhương 2 bà cô kia ,đành ra ghế cuối ở cốp là của thằng chân tay ôm đồ như tôi thôi, muốn xuống k thể đẩy cửa cốp mà phải ngả ghế giữa mới xuống được.

Đành lại í ới gọi A Lý xuống kéo cho mở, nhưng bất chợt cảm nhận của tôi là lạnh, không phải cái lạnh giá rét mà lạnh hơi se se , lạnh mát rượi .
Đang nhắm mắt cảm nhận thì ông giáo sư Bắc gọi lại ( kể từ sau,tôi xin gọi cho gọn là Ông Bắc nha) trở về với hiện thực ,giờ tôi mới để ý thấy rằng quán cơm này rất giống với quán cơm ở Hà nội mà thôi .
Cũng có chỗ rữa mặt ở đầu quán là cái bể nước trên đó có cái biển ghi tên quán cơm và dòng chữ Bia Tây Âu thì phải, giữa quán ngoài cửa là bàn uống nước chè , 2 ghế 2 bên
Bước vào quán cơm là chị chủ u35- 40 đon đả chào đón ,trông chị này cười rất phúc hậu và nhiệt tình
Ông bắc và A lý vào gọi cơm, My và bà chị hoàng anh thì đi ra ngách bên cạch đi vệ sinh, còn mình tôi ở ngoài ngồi uống cốc nước lọc
Đang rót nước uống thì có một người bên cạnh đưa tôi quả Mắc Cộp ( quả này ăn giống như quả Lê ở dưới xuôi ạ, nhưng nhạt hơn , hay có ở vùng Tây Bắc như Sơn La, Điện biên hay có bán ở trên đèo Pha Đin ) thì mờ lời nói:
– Hình như các chú là người lạ, đến đây để đi du lịch à
Tôi chưa kịp trả lời thì bỗng nghe thấy tiếng:
– Á
Hình như nó phát ra từ phía sau nhà,đúng rồi My và bà Hoàng Anh này vẫn chưa thấy đi ra.
Tôi đứng bật dậy, chạy vội ra sau nhà ( Nếu bạn nào ở Mộc Châu hay đi qua chắc biết quán cơm này, Muốn đi vệ sinh thì phải đi qua cái ngách nhỏ bên cạnh quán cơm ) thì vội giật mình, há hốc mồm :
– Cái quái gì vậy ?
………………………………….

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận