Tập 4 : Sinh Tồn Trong Hang Đá
Cánh cửa đập ra đập vô khiến nhóm bạn càng thêm sợ hãi , Ngọc yếu tim nên bảo Hồ .
- Ra đóng cửa lại đi em !
- Dạ Chị !
Thảo và Trang thấy vậy bèn đến gần Ngọc .
- Chị Ngọc ! Sao chị không gọi điện thoại cho Anh Sang ?
- Ừ Nhỉ ! Chị quên béng mất , chắc chắn anh Sang có mang theo điện thoại mà.
- Gọi Liền đi chị .
Vừa nói là làm , Ngọc lấy điện thoại gọi cho anh nhưng thuê bao Ngoài vùng phủ sóng .
- Chết rồi ! Không liên lạc được !
- ôi không !
Bấy giờ trong hang động , Gã ta cùng Sang nằm dưới đất , đá lở hang động như sắp sập hoàn toàn đến nơi rồi .
- Không biết bây giờ là ban đêm hay ngày nhỉ ?
- Hừ ! Đêm hay ngày không còn quan trọng nữa rồi ! Tất cả là tại cậu , tự nhiên vào đây làm gì ?
- Tôi đi tìm vợ của mình !
- Ở đây làm gì có ai , chỉ có... Ma
- Ông nói gì vậy ? Ma gì ở đây ?
- Thôi ! Chuẩn bị đi .
- Chuẩn bị gì ?
- Chuẩn bị làm mồi cho Ma Nhện ! Đây là Hang của nó mà .
Sang nghe xong giật mình kinh sợ , lúc này họ nghe tiếng rột rột ở sâu hang động , và tiếng đá vụn rơi xuống đất .
- Tiếng gì vậy ?
- Nó đang đến đó !
- Tôi không thể chết ở đây được ! Tôi phải rời khỏi đây !
- Đứng lại !
Sang chạy đi tức thì đất đá lở sụp đổ xuống như chôn sống , may mắn là cậu đã né tránh kịp .
- Ui Da !
Gã ta bèn cười và bảo .
- Không ai ! Không một ai có thể trốn thoát !
- Tôi còn vợ , còn bạn bè của tôi , họ đang chờ tôi trở về .
- Hé hé hé
Gã ta như một gã điên , cười suốt ngày .
Hết cách rồi , cậu đành nằm xuống đất trong tuyệt vọng , còn gã ta lúc nào cũng nhìn chăm chăm vào Sang .
Trời trăng mây nước đêm ngày đều không biết nữa họ không biết rằng mình đã bị kẹt lại trong này đã 2 ngày rồi, hang động một màu đen và xung quanh là đất đá , lúc này thấy cộm trong túi quần , Sang chợt nhớ lại ,bèn lấy ra bao diêm còn 3 que .
- May quá ! Có ánh sáng rồi !
Sang xẹt lên một que diêm , ngọn lửa phựt cháy xua tan một góc của màn đêm , gã ta bèn hô lên .
- Diêm lửa cháy mạnh mẽ , nghĩa là trong hang này còn có chỗ hở , nên không khí và gió đã lọt vào đây , duy trì được ngọn lửa này .
Sang nghe vậy càng thêm vui vẻ.
- Nghĩa là chúng ta sẽ không chết ngạt ở đây !
- Phải ! Nhưng... Chết ngạt thì không... Chết đói là điều có thể xảy ra .
Nghe nói vậy Sang xìu xuống buồn bã nằm dài ra đất .
- Que diêm thì chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn .
- Ta có Nến nè ! Ngày xưa đến đây ta đã thắp nến cho ngôi nhà trên đảo nên vẫn còn sót lại .
- Vậy thì tuyệt quá ! Thắp nến lên lấy ánh sáng đi.
Gã lôi ra trong quần hai cây nến , họ đốt lên bằng que diêm lửa rồi để hai bên làm đèn , gã ta nắm tay Sang đến gần chỗ sụp lở bảo.
- Bây giờ tôi và cậu ! Hãy di chuyển mấy hòn đá này sang một bên , nếu như đá lở tạo thành bức tường mỏng thì có thể hy vọng sẽ thoát được , còn nếu bức tường dày thì...
- Tôi biết rồi ! Chúng ta hãy hợp sức lại để cùng nhau di dời đất đá .
Dù đói bụng , nhưng hai người vẫn cố gắng từng chút sức lực và hơi thở để di dời với hy vọng sẽ được thoát ra , Sang đói bụng quá cảm thấy tay chân rụng rời không còn cảm giác gì nữa nên xin nghỉ ngơi .
Gã Ta Chấp thuận , Sang bèn tìm chỗ nghỉ ngơi , dưới ánh ngọn nến sáng lung linh mờ ảo , anh thấy rõ một gã đàn ông tóc dài tận đầu gối , có lẽ gã ta đã ở đây từ rất lâu rồi , giờ mới nhìn thấy kỹ , gã đi chân đất , quần áo là một bộ đen , rách te tua , tay móng cũng khá dài nữa , Sang nuốt nước bọt cái ực sợ hãi , nhưng bị kẹt lại cùng gã nên đành thôi .
Đang nằm thiu ngủ thì gã lôi Sang dậy .
- Mau lên ! Tôi vừa thấy ánh sáng !
- Thật hả ? Như vậy chúng ta thoát rồi sao ?
- Ai bảo vậy ? Cậu ngủ còn tôi thì đào bới à ? Mau phụ tôi đi , sắp xong rồi .
- Được rồi !
Sang ngồi dậy , gã thì nằm xuống đất thở phào nhẹ nhõm .
- ông không làm nữa sao ?
- Hừ , nãy giờ tôi làm mệt rồi , vậy nên
Giờ đến lượt cậu làm vậy , thay ca đi .
- À... Ừm ...
Cậu vẫn ngoan ngoãn làm nhưng mãi rất lâu rồi mà gã ta vẫn nằm ườn ra đó , định đổ hết lên đầu Sang à ? Không dễ như vậy đâu .
Sang bực dọc gọi gã .
- Này ông kia ! Chúng ta nói là sẽ thay phiên nhau mà ! Bây giờ đến lượt ông rồi đó !
- Cái gì ? Cậu không muốn ra khỏi đây à ?
- Dĩ nhiên là muốn rồi , nhưng mà đã đến lượt ông thay để tôi nghỉ ngơi .
Gã im ru , không thèm quan tâm định trốn tránh trách nhiệm , Sang tức quá , trong lúc nóng giận cậu quăng đá xuống đất thật mạnh khiến cho hang động lại bị sụp lở , cậu hoảng loạn làm đổ đá lăn xuống khắp nơi , gã ta thì bình tĩnh bảo .
- Thấy chưa ? Tại cậu mà hang lở nữa rồi ! Đá ở vùng này rất mềm , chỉ cần một dao động mạnh cũng có thể khiến sụp lở nữa đấy .
- Hừ !
- Người muốn rời khỏi đây là cậu , chứ không phải là tôi , thì tại sao tôi phải phụ cậu chứ ? Haha
- Hừ ... Hừ
Dù tức giận nhưng không thể làm gì được , biết làm gì đây khi cậu muốn trở về hơn bao giờ hết , và rồi vai canh giờ trôi qua , Sang bị gã ta bắt làm đến khi cậu mệt phờ người ra ngã xuống đất .
- Đói Bụng quá ...
- Than Thở vô ích thôi !
- Ở đây có gì ăn không ?
- Có thịt tao nè ăn không ?
- Hừm ...
Sang nằm trên đất , vừa đói vừa mệt , đúng là địa ngục mà , chợt cậu thốt lên .
- Ông nói láo ! Nếu không có gì ăn tại sao ông vẫn sống ?
- Tao vẫn Sống ... Bởi vì đó là chuyện của tao .
- Hừ...
Sang nghĩ thầm trong bụng : có khi nào , ông ta đói quá ăn thịt luôn mình không ? Càng nghĩ càng sợ nhưng vì quá mệt mỏi rồi , dù không dám ngủ cũng phải ngủ , Sang thiếp đi từ lúc nào .
Đang nằm ngon giấc , cậu nghe tiếng xèn xẹt như mài dao , sởn cả gai ốc , cậu giật mình tỉnh dậy thì thấy gã ta đang nhe răng cười khà khà rất đáng sợ , hình ảnh tương phản dưới ánh đèn nến mờ ảo trong không khác gì quỷ dữ , tay cầm con dao nhọn hoắt giơ lên .
- Á Á Á Á !!!
Sang la hét thất thanh và gã ta đâm xuống giữa trán , Sang giật mình tỉnh dậy , thì ra là ác mộng.
Mồ hôi đầm đìa ướt cả quần áo , không khí trong này lại càng oi bức biết bao , cậu cởi chiếc áo ra rồi thắt lên eo , cố gắng để cùng gã ta di dời đất đá , vừa làm vừa sợ hãi canh chừng gã vì nhớ lại giấc mơ ám ảnh ấy , không chừng không cẩn thận thì giấc mơ cũng thành sự thật ấy .
Khi con người đói quá , có thể họ sẽ làm thật đấy , dù sao thì đề phòng vẫn an toàn hơn .
Trải qua mấy tiếng đồng hồ , anh chàng cùng gà ta như hai cha con vậy , nghỉ mệt xong làm tiếp tục , vẫn chưa thấy động thái khả nghi gì của gã , anh dần dần vơi đi nỗi sợ hãi .
Cuối cùng , sau những vất vả họ đã gặt được thành công , có một tia sáng lóe ra từ phía đào hang .
- A ! Có ánh sáng rồi !
- Đúng rồi !
Cả hai càng thêm động lực để làm tiếp , di dời từng hòn đá và ánh sáng chiếu vào khi từng hòn đá bị bới ra .
Gã ta thấy chỉ còn vài hòn đá nữa thôi là ra được nên gã ta dừng lại và bảo Sang .
- Nhắm mắt lại đi !
- Để làm gì vậy ?
- Ở trong hang động tối om thế này , bây giờ bất ngờ thấy ánh sáng sẽ bị mù loà đó .
- Ừ Nhỉ !
Sang Nhắm mắt lại , anh hít thật sâu để lấy bình tĩnh .
- Tuyệt quá , cuối cùng thì mình cũng được trở về với vợ và mọi người rồi !
Gã ta bất thình lình cầm cục đá lớn đập vào đầu anh khiến anh không kịp la hét đã vỡ sọ mà chết ngay tại chỗ , máu tươi văng lên mặt kẻ sác nhân .
- Hahaha ! Cảm ơn mày , vì đã giải thoát cho tao , mày có muốn biết vì sao tao ở đây nhịn đói mà vẫn còn sống không ? Vì tao đã dụ bọn du khách lạc đường xem nhật ký giả , mục đích là để tui bây tò mò đi vào để trở thành bữa ăn cho tao , tao đã ở đây lâu lắm rồi , tiếc là mày phải chết , mày là thằng thứ 9 rồi đấy , vì khi mày chết tao mới có thể ăn thịt mày lấy sức , bây giờ lũ bạn mày trong căn nhà kia phải không , chờ tao nhé , tao đến đây , rồi tụi mày sẽ được đoàn tụ dưới địa ngục .
Hahaha
Nói xong , gã lấy đá đập nát thân thể của Sang rồi gở thịt ăn một cách ngon lành .
Còn tiếp...
Kính mời các bạn đón đọc tập 5