NGẢI ĐỘC CẦU LỘC

Tác giả Lê Hoa Thi

Tháng 3 30, 2023 Ongoing 41.921 lượt xem Ch. 4/28

Tiếng động mạnh tạo ra một âm thanh hỗn độn , bà Hai đã phát hiện và vô cùng hốt hoảng , đúng là tình mẹ thật thiêng liêng , bà không an tâm chút nào về cậu con trai nên lúc nào cũng đến thăm chừng , bà lật đật bước vào cửa dìu cậu ba lên giường , cậu đã yếu và nhẹ đi như thể đã giảm mấy kg , cậu được bà Hai đặt gọn gàng trên giường , bà chỉ biết khóc nhìn con mà không thể làm gì hơn , rồi bà băng bó lại vết thương , bà mẹ chăm sóc và dọn dẹp lại nơi này , tự tay bà làm cho con trai mình chứ không nhờ vả một ai , sắp xếp đâu vào đấy , bà nhẹ nhàng hôn lên trán cậu Ba rồi vuốt ve tóc cậu rưng rưng nước mắt .

- Cứ tiếp tục thế này , mẹ chết mất con ơi !

Thật kỳ lạ , dường như cậu thân xác thì bất động nhắm nghiền mắt lại mà linh hồn cậu rất tỉnh táo , cậu đã nghe thấy những nổi lòng một người mẹ nên dù đang trong cơn mê mà hai dòng nước mắt cũng chảy xuống cùng mẹ , bà Hai đang rất lo lắng nên cũng không để ý thấy , rồi bà nắm lấy bàn tay gầy của con mình một lần nữa rồi trở ra .

Cậu ba vẫn nằm trên giường , nước mắt vẫn còn đọng lại hai bên má .

Bất ngờ , bà Hai nhìn thấy lá bùa của con trai mình được thỉnh vào hôm trước đang treo trên đầu giường , bà đến bên lấy lá bùa ấy xem thử , bên trong có một lá bùa vàng chữ đỏ và một nhánh cây duy chỉ có ba chiếc lá , hình dáng lá kì lạ và bà cũng không thể biết được nó là lá gì , bà nhớ lại cảnh tượng khi nãy , chắc chắn là ma quỷ đã làm ra chứ không ai vào đây , nghĩ rằng lá bùa chẳng linh , vậy mà còn tốn khối tiền lớn , bà bực dọc xé rách lá bùa ấy ngay tức khắc rồi quăng xuống đất .

Vừa xong , cậu ba đột nhiên mở mắt trừng ra , hai mắt giờ đây vừa khóc thì giờ đã đỏ hơn nữa , cậu bật dậy bóp cổ bà Hai , bà giật mình la hét.

- Tuấn... con... làm gì vậy ?

Vùng vẫy và thoát ra khỏi bàn tay của cậu , bà chạy ra ngoài , cậu ghì lấy áo bà kéo trở vào , cậu há miệng ra cười với một giọng khàn ma quái của một ông già chứ không còn là cậu thanh niên mười tám tuổi nữa .

Bà biết ngay có chuyện chẳng lành và vấn đề là ở lá bùa kia , bà biết bây giờ cậu con trai của mình đã bị quỷ ma nhập xác nên la lớn hơn nữa , khiến người làm chạy vào trong , ông Hai thì như thường lệ đi buông từ sớm nên chẳng có nhà .

Mắt cậu ba càng ngày càng đỏ và lao đến bà Hai như là con hổ dữ , bà bảy là người có nhiều kinh nghiệm hơn nửa đời người , bà nhìn là biết ngay cậu chủ bị quỷ nhập bèn bảo bà hai .

- Bà hai ơi ! Cậu ba bị quỷ nhập , bây giờ không phải cậu ba đâu .

Người làm nghe vậy cũng hốt hoảng bàn tán xôn xao , toàn bộ sự việc điều được rất nhiều người trong nhà chứng kiến .

- Trời ơi ghê quá vậy !

- Cậu ba hiền lành trước giờ , sao bị quỷ nhập được nhỉ ?

Bà Hai sựt nhớ đến lá bùa bà vừa xé khi nãy , biết ngay nguyên do chính là nó , bà cố hết sức vùng vẫy ra khỏi tay cậu ba , giẫm lên lá bùa một cách thô bạo , bà giẫm vừa giẫm vừa la lớn .

- Mày hại con tao ! Mày hại con tao ! Xuất ra ! Xuất ra !

Từng lần giẫm đạp ấy , cậu ba liên tục co giật trong rất kinh hoàng , ai nấy đều bịt miệng sợ hãi vô cùng , cậu ba co giật và bắt đầu la hét điên cuồng lăn xuống đất như ai đang giẫm lên từng bộ phận trên cơ thể của mình , cậu nôn ra một bãi máu đen xuống sàn , vô cùng kì lạ máu đen đang bốc khói như nước sôi , sau khi nôn cậu không còn co giật nữa mà nằm im trên đất , mắt mở ra nhưng rất vô hồn như người thực vật .

Bà Hai suy sụp tinh thần , bả đổ xuống đất ngất đi trước sự chứng kiến của nhiều người , trong mắt bà hai chỉ còn một màu đen tĩnh mịch , bên tai chỉ còn nghe xa gần tiếng nói của những người làm .

- Đỡ bà Hai về phòng ! Đỡ cậu ba lên giường nhanh lên !

Tiếng nói của họ vang vang trong đầu , từ từ cũng không còn nữa , bà Hai chìm vào cơn mê , người làm ai cũng thương bà Hai và các cậu , tất cả đồng loạt giúp đỡ và dọn dẹp lại nơi này đâu vào đấy .

Về phần bà hai , bà trong cơn mê thấy mình đang ở một nơi vô cùng tối tăm như địa ngục , xung quanh đèn đóm le lói đủ nhìn thấy lờ mờ khung cảnh , quanh đây đều là núi đá cao ngất trời , bà ngước nhìn lên , những sợi dây xích sắt quấn một cái đầu lâu rất lớn , đặc biệt chiếc đầu lâu này như của một con trâu vì mặt vừa dài vừa thô , có hai cái sừng to chỉa lên , bà vô cùng sợ hãi , chợt bà thấy phía trước có một bờ sông đỏ au như máu , hình như có thế lực cho bà thấy được rõ ràng lúc này một cậu bé trạc mười tám tuổi đang ngụp lặn dưới dòng nước đỏ , sau lưng còn có một ông già mặc duy nhất chiếc quần đùi , gầy trơ xương cầm cây đinh ba , bà chợt nhớ đến cơn ác mộng cậu ba đã miêu tả , giống với hình tướng của ông già kia , dù ở xa nhưng không hiểu sao bà thấy rất rõ , không nghi ngờ gì nữa cậu bé kia chính là Tuấn con trai của bà , bà hốt hoảng chạy đến bên la hét gọi tên con nhưng phát hiện ra , bà không thể nói chuyện được nữa , như một người câm , cố gắng hết sức vẫn không thể phát ra âm thanh , bà đau đớn khóc lóc nhưng tiếng khóc cũng không có , quanh đây chỉ toàn tiếng gió rít và tiếng khóc thúc thít của cậu ba Tuấn ở phía trước , gió đưa âm thanh về tai bà nghe rõ mồn một , bà đau khổ chạy đến bên con nhưng ông già kia đã xuất hiện chặng đường , ông ta không nói không rằng , trợn hai con mắt đỏ ngầu lên và há chiếc miệng đầy răng làm bằng sắt lạnh bén ngót .

Bà biết không thể làm gì hơn , bèn chấp tay lại như thể đang cầu xin ông ta nhưng không thể nào phát ra được lời nào , cổ họng nghẹn một cách khó nhọc , bà khóc lóc bao nhiêu ông già cười và vui vẻ bấy nhiêu , rồi ông ta cũng chỉ tay về phía cậu ba Tuấn và bảo .

- Trò chơi thật thú vị ! Hãy xem tao tra tấn con trai của mày này !

Bà Hai hốt hoảng , ông già chạy như bay về lại chỗ cũ , lấy dây xích sắt đánh vào vai của cậu ba , bà chết trân người khi thấy con trai của mình đã bị lột trần lưng để ông ta tha hồ tra tấn , những vết thương và vết xước đỏ in lên một lằn dây xích , bà đau đớn chấp tay lại gục mặt xuống sát đất rồi tỉnh cơn ác mộng .

Còn tiếp...

Kính mời các bạn đón đọc tập 5

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x