Thầy Lăng Diệt Ma Báo Oán

Tác giả Trường An

Tháng 8 4, 2024 Completed 5.671 lượt xem Ch. 1/8

Chương 1

Hôm nay là một nắng chói chang như thiêu như đốt trên con đường làng, tại một ngôi nhà cấp bốn, nói là cấp bốn vậy chứ nó rộng bằng cả một mảnh ruộng ấy chứ, căn nhà đó đang có tấp nập người ra vô, đó nhà Ông Công, hôm nay cúng đám giỗ ba ông nên mới đông người như thế...

Nói về gia đình ông Công..

Ông Công và Bà Chi có với hai người con, người con cả tên là Tâm, anh có một người vợ tên là Trang, hai vợ chồng anh chị có với nhau một người con trai tên Tấn. Hai vợ chồng lấy nhau độ những năm 2015 , và cũng xin ông Công ra ở riêng ngay sau cưới . Và ông còn người con út tên Hùng, năm nay cũng gần 30 mà chưa có nổi một người vợ. Đôi lần ông Công muốn cho đi coi mắt nhưng rồi nhận lại vẫn cái lắc đầu từ con trai. căn nhà rộng lớn này cũng chính tiền của Hùng làm ra cất vào năm trước, mọi người đều không biết Hùng làm cái nghề gì cứ sáng đi tới tối mịt mới về. Ông Công đôi lần cũng hỏi, nhưng Hùng tránh né ông cũng đành thôi không hỏi nữa...

Từ phía ngoài cổng chiếc xe Sh màu trắng đang mang theo cả gia đình 3 người của Tâm, hai vợ chồng đậu xe vào trong gốc, dẫn đứa con đi nhanh vào trong nhà, ông Công cùng vợ dù bận bịu với công việc, vẫn chạy ra tươi cười ẵm bồng đứa cháu. Ông Công nhìn sang hai vợ chồng Tâm nói:

- hai vợ chồng con chạy ra sau phụ mọi người đi, để thằng cu đây ba chừng cho.

Hai vợ chồng anh Tâm gật đầu một cái, xoay người cùng bà Chi đi xuống dưới bếp làm đồ ăn chuẩn bị dọn cúng đám giỗ.. ông Công cùng cháu đang ngồi chơi trước hiên thì nghe thấy tiếng xe ai đó như súng nổ đang chạy về hướng nhà mình, ông lầu bầu chửi:

- tiên sư thằng phá làng về nữa rồi đấy, nó về một cái là chả ai ngủ được với nó.

Lời vừa dứt, ông đã thấy bóng người người mảnh khảnh đang chạy con xe với cái pô trút ngược lên trời đang lái vào trong gốc sân, tiếng pô xe làm cho ông nhức cả đầu, đứa nhỏ cũng khóc ré lên như sợ hãi tiếng pô xe. Hùng đậu xe vào gốc nhà, rồi chậm rãi đi vào trong nhà, thấy hai ông cháu đang ngồi trước hiên nhà, Hắn bước lại hù đứa bé khóc lớn rồi mới chịu đi vào trong nhà, ông Công nhìn theo chỉ biết lắc đầu, không biết đây lần thứ mấy xảy ra trong tuần này, hàng xóm cứ qua gặp ông mắng vốn suốt, nhưng giờ con nó như thế ông phải biết làm thế nào.

Hùng bước nhanh tới cái đĩa để con gà luộc chuẩn bị cúng, đưa tay bẽ khúc đầu bỏ lên miệng nhai rồi đi thẳng vào phòng. Khi mọi người để ý lại con gà thì cái đầu đã biến đi đâu mất , bà Chi hét toáng lên:

- trời ơi ai ăn mất mẹ cái đầu con gà cúng rồi, ông vào đây coi thử.

Nghe vợ hét Ông Công dắt đứa cháu chạy lật đật vô, khi ông nhìn thấy con gà mất cái đầu thì bực dọc:

- mẹ thằng nào ăn hỗn thế, gà cúng mà còn dị.

Trang đang từ dưới bếp đi lên thấy cái khúc xương cổ con gà đang nằm lăn lóc ở đó, thì chỉ ngón tay qua chỗ nó nói lớn :

- đó phải không ba với mẹ.

Hai vợ chồng ông Công nhìn theo thì quả là khúc xương gà còn nằm lăn lóc ở đó, Ông Công bực dọc giao đứa cháu cho bà Chi tiến đến cửa phòng gõ vài cái:

- hùng hùng ơi, mày ra đây tao hỏi cái.

Hùng trong nhà lúc này đeo tai cái nghe kín mít còn đang mở cái nhạc edm chẳng nghe thấy tiếng gọi của ông Công. Ông Công thì sức gọi con trai, những nhận lại vẫn là im lặng từ Hùng, thấy gọi mãi chẳng được ông hậm hực bỏ đi ra sau bếp, kêu Tâm chạy đi mua con gà mới về để kịp cúng. Đến trưa buổi cúng đám giỗ được diễn ra như bình thường, xong ngoài người ta dọn đồ ra chén anh chén em nhậu thả ra, chỉ có Hùng lúc này mặt tối sầm lại sau khi nghe cuộc điện thoại từ ai đó. Hắn với tay lấy cái áo khoác mặc vào, mở cửa đi nhanh ra ngoài, Bà Chi thấy con thì gọi lớn:

- vào ăn chung nè con.

Hùng lắc đầu , rồi đi nhanh ra ngoài chiếc xe, nổ máy như tiếng súng lái đi. Cả đám người ăn nhậu nhìn theo mắn mỏ :

- mẹ con anh Công riết không cho làng xóm ngủ gì hết.

Nghe người ta nói thế chỉ biết câm lặng, nuốt cục tức vào trong lòng.. Hùng lái con xe đến cái xưởng may đã bị bỏ hoang rất lâu cỏ hoang mọc lên tới đầu, nơi đó còn có mấy chiếc xe y như xe của Hắn, như đã hẹn từ trước Hắn đậu con xe ngay ngắn, rồi bước vào trong phía trước bấy giờ là bốn năm thằng thanh niên người xăm đủ thứ hình trên đời, còn có thêm một cô bé độ chừng hai mươi đang bị trói tay chân trên cái ghế nhựa. Một thằng thanh niên vừa thấy Hùng đến đã cười nói:

- mày coi con nhỏ này thế nào, mẹ kiếp nó làm mất mẹ số hàng cả trăm triệu của bọn mình.

Hùng bước đến nâng cằm cô gái nhìn, đoạn hỏi:

- số hàng của anh đâu em.

Cô gái bị miếng băng keo dán ngay miệng chỉ ú ớ lên như muốn nói điều gì đó.

- haha..anh quên băng keo thế này làm sao nói chuyện.

Hùng đưa tay tháo miếng băng keo ra cho cô gái nói chuyện, cô gái khóc mếu máo nói:

- dạ.. dạ..em bị cái bọn nào nó cướp số hàng rồi anh ạ..huhu, anh tha cho em...

Hùng liền tát mạnh bên miệng cô gái một cái, giọng vẫn đều đều hỏi:

- số hàng của anh ở đâu.

Cô gái lắc đầu tỏ ra không biết. Hùng nghiến răng dán miếng băng keo lại, rồi tát liên tục vào miệng cô gái, đến khi bật cả máu, ướt cả miếng băng keo đang dán. Thằng Tuấn liền ngăn bạn mình lại nói:

- mày định giết nó luôn hả hùng.

Hùng dằn tay Tuấn ra đi qua một bên đứng châm điếu thuốc kéo một hơi dài thả ra làn khói trắng, quay ra phía sau nhìn đám bạn hỏi:

- giờ số hàng chúng mày tính sao.

Cả đám chỉ biết im lặng, rồi thằng Phú rút từ phía sau ra con dao thái lan, ném trước mặt Hùng:

- xử lý nó đi.

Hùng được mệnh danh là hung thần máu lạnh , Hắn được mệnh danh như thế là do cái sự gan dạ và cả sự lì lợm, còn độ tàn nhẫn của nó thì không thể bàn cãi. Hắn khum xuống nhặt con dao thái lan lên, lăm lăm con dao chậm rãi tiến về hướng cô gái. Đôi mắt cô gái bấy giờ lộ ra nét sợ hãi, cô không nghĩ chuyện như thế mà có thể cướp đi cả sinh mạng của cô, Hùng cứ chậm rãi tiến lại, từng bước chân của hắn tiến lại gần như là rút ngắn đi sinh mạng của cô gái . Hắn đứng trước mặt cô gái túm lấy tóc cô, giật mạnh về phía sau, hắn nhìn cô lộ ra nét cười của một kẻ vô nhân tính, lấy con dao liếc qua cổ cô gái vài cái, rồi từ từ nhấn mạnh vào, máu từ vết cắt từ từ úa ra , có vài ba tia máu bắn thẳng lên khuôn mặt của Hắn, cô gái trợn đôi mắt lên không cam tâm cái chết của mình... Phập.. một tiếng con dao cứa mạnh qua cổ, cô gái vùng vẫy lên như lên cơn co giật, Hùng càng nhấn mạnh con dao sâu vào cổ cô gái, cho tới khi hơi thở cô gái dần biến mất, chả còn vùng vẫy nữa, hai tay buông thõng, đôi mắt trợn lên toàn lòng trắng. Vậy là một cái chết của cô gái tuổi đôi mươi vừa xảy ra....

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x