Home Truyện Ma Thành Viên vụ án chặt xác chôn ở bãi rác và oan hồn về báo mộng sau 11 năm

vụ án chặt xác chôn ở bãi rác và oan hồn về báo mộng sau 11 năm

Công An đã vào cuộc và hung thủ đã bị oan hồn dày vò như thế nào !!!
Người chứng kiến và kể lại : Vũ Mạnh Hùng
Sau đây mình sẽ kể chi tiết toàn bộ sự việc vụ án chặt xác chôn dưới bãi rác cách đây 11 năm và bây giờ mới tìm thấy, câu chuyện đang được dân mạng chia sẻ và rầm rộ mấy ngày nay ở ngay gần nhà mình..Sau sự việc này đến cơ quan công achặt xác ở bãi rácn cũng phải thừa nhận Tâm Linh không thể đùa được ( mình xin phép dấu tên nhân vật và sẽ gọi các nhân vật chính là “ Cô ấy, Chú ấy, Anh ấy ”

• Thời điểm đó là năm 2009, cùng ở Thị xã Phú thọ Tỉnh Phú thọ, nhưng nhà Anh ở cách nhà tôi khoảng vài cây số, trên đó vẫn là làng quê, còn ở dưới tôi là thị xã sầm uất hơn,
• Ở quê mà, con gái con trai lớn đi học về là vẫn phải phụ giúp bố mẹ làm việc đồng áng, chăn trâu thả bò… nhà chị ở xã Đỗ Sơn, ở trên đó chủ yếu người dân là sống bằng nghề ruộng vườn nông nghiệp, sau này người ta có xây dựng 1 vài nhà máy xí nghiệp thì dân tình cũng đỡ hơn, những người không có công việc có thể xin vào đó làm kinh tế cũng cải thiện hơn, chính vì xây dựng nhà máy nên ở khu vực đỗ sơn đó có rất nhiều những bãi đất trống, là những chỗ để đổ phế liệu rác thải của nhà máy, hoặc là những dự án treo được san đất nhưng chưa làm và đó lại là những nơi tụ tập thích thú của đám trẻ con trong làng, khi đi chăn trâu thả bò, rồi lấy chỗ bãi đất trống đó để chơi đá bóng và nô đùa ở đó, nhưng sau dần khi khi nhà máy để nhiều phế liệu rác thải, và những dầm cọc bê tông, đường cống to đùng ở đó, thì lại là nơi để đám nghiện hút thường xuyên kéo tới làm chỗ chích hút, kim tiêm máu mê vứt la liệt, dần đám trẻ con chăn trâu cũng bớt lui tới dần, chỗ đó thành 1 nơi vắng vẻ và có phần heo hút, nếu thực sự buổi tối mà bảo đi qua đó chắc chả ai dám đi, vừa sợ ma và sợ cả đám ma túy nữa “ hịc hịc” ông nào cũng gầy khô mắt trắng dã, đi qua đó không bị chấn tiền thì cũng bị dọa cho chết khiếp, nó như là 1 thú vui của bọn họ vậy,
• Vẫn như mọi ngày thường thì đám trẻ chăn trâu hàng ngày buổi chiều đến là cho trâu bò đi ăn, mùa hè thì tầm 6h tối là bắt đầu mới kéo nhau về, còn mua đông thì khoảng thì 5h đã phải dẫn nhau về vì lúc đó trời cũng sẩm tối rồi,
• “ Mà xung quanh trên đó ở quê mà, mộ xây trên ruộng nhiều nhan nhản muốn đi về nhà là phải đi qua 1 bãi tha ma, đường đi qua là đường đất heo hút, buổi tối nếu đến chỗ đó chỉ có mấy ông nghiện ma túy mới dám còn không thì……..ở nhà cho lành thôi ”
• Chả biết hôm đó như nào mà mãi đến tối muộn vẫn vẫn chưa thấy Anh về, Cô chú thì cứ nghĩ Anh có việc hay làm gì vì Anh cũng lớn rồi có phải trẻ con nữa đâu nên ko để ý lắm, nhưng mãi không thấy đâu bắt đầu cô sốt ruột, bảo chú lấy xe đi ra xem con đâu, “ ngày ấy điện thoại ít người dùng lắm, trên quê còn chả có, cùng lắm dùng điện thoại bàn” chú ấy lấy xe máy phóng ra xung quanh chỗ hay cho trâu ăn mà không thấy 1 ai cả, đám trẻ con trong làng cũng đã về hết, chú đến từng nhà mấy người hỏi xem có ai thấy Anh đâu không thì đều bảo hôm nay về trước Anh về sau cùng,
– Chú lo lắng và bắt đầu về nhà huy động mọi người đi tìm nhưng không ai thấy đâu cả, lúc đó là hơn 10h tối
– Anh đi đâu được ???? mà cả con trâu nữa tại sao đều mất tích hết không ai tìm thấy ?? người thì lo người thì giận
– Hay là nó bán trâu rồi bỏ đi rồi, “ Có người nói vậy, vì lúc đó anh cũng lớn rồi để nghĩ đến trường hợp xấu thì không ai nghĩ đến cả, vì thanh niên khỏe mạnh, ai làm gì được ” nên sự việc cứ thế trôi qua, vài ngày sau đó bố mẹ cũng có đi tìm vài chỗ nhà bạn bè rồi cũng ko thấy đâu, song gia đình cũng có lên công an huyện để báo mất tích, rồi hồ sơ cũng treo để đó,
– Và bẵng đến bao nhiêu năm sau thi thoảng Cô có nằm mơ thấy Anh về báo mộng rằng đã chết nhưng giấc mơ không rõ ràng chỉ đại khái như vậy, Cô có nói chuyện lại với Chú, nhưng chú đều gạt đi bảo em cứ nghĩ linh tinh rồi mơ mẩn, chết gì nó, nó to đùng ra ai giết được nó, sao mà chết được, khéo nó chán cảnh ở quê nó bán trâu rồi đi đâu rồi, đi mãi khắc về, Đàn ông ở quê mà, tính cách cố chấp bảo thủ hoặc là Chú đó vẫn đang cố tình nói vậy để chấn an vợ và hy vọng điều kỳ diệu sẽ xảy ra và chuyện xấu sẽ không xảy đến với con trai mình, đàn ông luôn như vậy, luôn cứng rắn không bao giờ để cho con cái hay vợ nhìn thấy những gì trong lòng mình…..
– Và vợ chồng cô vẫn như vậy, vẫn đợi tin tức của công an, và vẫn đợi 1 ngày con quay về,
– Thời gian trôi qua cho đến những ngày gần đây vào khoảng tháng 9 năm 2020…..
– Chú đang làm gì dưới vườn, Chỉ có cô đang quét sân vườn thì thấy Anh đi về, bộ quần áo đã cũ xơ xác, anh gầy và đen lắm, cô nhìn thấy anh vui sướng hét lên :
– ôi con về rồi, con đi đâu bao nhiêu năm, làm bố mẹ lo lắng lắm con biết không, rồi định chạy tới lao vào ôm anh, thì anh chỉ đứng mỉm cười và xua tay bảo :
– Mẹ đừng ôm con người con bẩn lắm, con đói quá còn gì ăn không mẹ, nói rồi anh chạy thẳng vào bếp,
– Cứ lấy nồi cơm nguội xúc lấy xúc để ăn, Cô vừa chạy vào bếp theo anh vừa gọi Chú bảo anh về rồi,
– Vào đến bếp nhìn thấy anh đang xúc nồi cơm nguội ăn vội vàng ngấu nghiến thì cô xót xa bảo con ơi sao con gầy gò thế này, đi đâu mà sao đói khổ thế này không về với bố mẹ hả con,
– Cô nói thì thấy anh quay đầu lại nhìn mẹ nhoẻn miệng cười, ( mình nghe kể đến đoạn này mà sởn da gà huhu ) nụ cười khô khốc…
– Cô lao đến chạm vào lưng anh thì….đột nhiên cả người anh rơi lã chả xuống nền thành bao nhiêu mảnh, và bắt đầu xung quanh là tiếng khóc, tiếng ai oán……
– Mẹ ơi…. con chết rồi… Con đói rét lắm, bọn nó giết con rồ…i
– Mẹ ơi con đói lắm ….. mẹ ơi…….
– Tiếng nói cứ vang vảng xoáy xung quanh cô, cô sợ hãi tột độ và cứ thế bắt đầu la hét,
– Em.. Em..
– Này dậy đi, này..
– Chú lay người cô, hỏi
– Có chuyện gì vậy, sao em vã hết mồ hôi thế này ???
– Cô mở mắt ra, mới biết hóa ra mình nằm mơ
– Cô nằm trấn tĩnh 1 lúc, rồi mới kể lại cho chú nghe,
– Anh ơi, em lại mơ thấy thằng Cu, lần này thấy nó về tận nhà, nó mở cửa đi vào nhà, lúc đó em thấy mình đang quét sân, nó đi vào còn cười với em, rồi vào bếp ăn cơm, cứ như là thật, em cứ tưởng nó về rồi còn gọi anh song đứng nói chuyện với nó, thế mà lúc em chạm vào người nó thì tự nhiên vỡ vụn rơi lã chã xuống nền… em sợ quá
– Anh ơi hay con mình chết thật rồi??? Em nghĩ có chuyện chẳng lành rồi anh ơi…
– Chú im lặng không nói gì, bao nhiêu lần cô mơ thấy giấc mơ đó, làm chú hình như cũng không thể phủ nhận được nữa, Chú quay sang nói với cô
– Ngủ Đi … đừng nghĩ nữa …
– Vài ngày sau cô cũng có kể chuyện này với mọi người gia đình họ hàng, thì mọi người bảo cô nên đi xem thầy xem sao, cô cũng đồng ý nhưng chưa kịp đi, thì lần này Anh lại về…
– Lần này không phải là Mơ nữa
– Mà lần này anh về… Linh Hồn của anh nhập thẳng vào chị gái …. “ Anh đã chết thật rồi ”……..
…. Vài ngày sau cô cũng có kể chuyện này với mọi người trong gia đình họ hàng thì mọi người bảo cô nên đi xem thầy, cô cũng đồng ý nhưng chưa kịp đi thì lần này Anh ấy lại về…
– Không phải mơ nữa
– Mà lần này Anh về…. linh hồn anh đã đủ mạnh để nhập thẳng vào chị gái ( Anh chết thật rồi !! )
…..
Mặt bà chị gái tái dại đi, 2 mắt trợn lên lúc thì lại nhắm tịt cứ quằn quại ở giữa nhà….
– Không….. Không……
– Bố mẹ ơi….
– Con đói lắm …. con rét lắm …..
– Người ta giết con rồi bố mẹ ơi… vừa nói vừa khóc rồi kêu gào .. tiếng kêu gào thảm thiết ai oán….
– Bố mẹ anh xúm lại bắt đầu hỏi,
– Con??? À có phải con thật đấy không….
– Con chết ở đâu ?? chết bao giờ … ai giết con….
– Nói cho bố mẹ biết để bố mẹ đến đón con về
– Chị ấy lắc đầu 2 tay vung vẩy như không có xương ( vẫn đang bị hồn nhập ), cứ thế mà khóc nấc rên rỉ, thi thoảng lại gào thét lên.. như ai oán và nỗi uất hận ấm ức bao lâu nay mới đc giải tỏa bùng phát ra ….
– Thối lắm..hôi thối lắm, không có cơm ăn áo mặc….. đói.. rét ( lúc đó anh ấy nói thành từng câu 1 phát âm mãi mới ra.. chứ không phải liền 1 lúc nói được hết đâu nhé mọi người, kiểu khó khăn lắm mới nói ra được 1 câu ý )
– Chúng nó …. cướp hết rồi… chúng nó đi rồi huuhuhu….ưh..ưhh……
Con khổ lắm ưh…ưhhhhuuu… không ai cho con ăn…. quần áo không có mặc …hưuuuhhuhhhhuuuu
Cô chú ấy nghe thấy vậy …bắt đầu cũng khóc nấc lên
– Thôi con ơi.. con đừng khóc nữa… nói mẹ nghe đi xem giờ con đang nằm ở đâu, và kẻ nào giết con…..
– Chúng nó … giết …giết….chặt thành nhiều đoạn…. ..
– Chúng nó chôn ở bãi rác ý …ưhhhh…ưhhhh…..
– Nói xong chị ngất lịm đi ( lúc đó vong đã rời khỏi xác của người chị )
– Con ơi… con nói nốt cho mẹ đi con ở chỗ nào ai giết con???….( cô ấy cứ gào thét trong vô vọng, và nỗi đau xót của người mẹ. Giờ đây 2 người đã thực sự phải rũ bỏ niềm hy vọng cuối cùng rằng con mình còn sống…. ngày ấy cứ luôn nghĩ đứa con trai chán cảnh nghèo khổ ở quê, bán trâu bỏ nhà đi nơi khác… mà giờ đây xót xa tột cùng…)
– Chú đỡ chị đó dậy 1 lúc thì chị tỉnh nhưng hoàn toàn ko hề nhớ gì, chỉ thấy đầu nặng trĩu… người mỏi nhừ…
– Cô thì ra bàn thờ thắp hương gia tiên cầu khấn dẫn đường chỉ lối cho….
– Ngày hôm sau mỗi người một việc, cô chú nhờ thêm anh em họ hàng, tìm nhờ thầy làm lễ gọi hồn để hỏi xem rốt cuộc anh được chôn ở đâu ??? và ai là người giết anh???
– 1 mặt cô chú đi lên cơ quan công an để trình báo.. nhưng pháp luật mà, làm sao họ lại dựa vào yếu tố tâm linh để bắt hung thủ hay điều tra phá án được, nên vẫn chỉ là tiếp nhận hồ sơ rồi để đó.
…………………………….
Căn nhà cấp 4 đã cũ giờ đây tất bật, mỗi người 1 việc chuẩn bị cho việc đi tìm xác của Anh về
Thầy (a) là 1 người chuyên đi làm lễ gọi hồn nhập vong cũng khá uy tín, lần này gia đình đã đến nhờ thầy . Ở chỗ đó khi gia đình mình muốn đi gọi hồn thì cả nhà sẽ khoảng vài người đi, rồi viết tên tuổi địa chỉ của nhà mình vào 1 tờ giấy, khi thầy làm lễ niệm gì đó rồi đọc địa chỉ mời người âm nhà mình lên, có khi đang mời người này nhưng người khác trong nhà cũng đang đi theo lại nhập luôn vào .
Tất cả nhà ngồi ngay ngắn sau lưng thầy, vẻ mặt ai cũng lộ rõ vẻ hơi lo lắng, căng thẳng, không biết do không muốn lại nhìn thấy cảnh con trai hiện lên khóc lóc thảm thiết….. hay thực sự là vẫn sợ những linh hồn Cõi Âm cho dù đó là con trai mình……
15’ trôi qua người bà chị gái bắt đầu lắc mạnh, cứ thế quay……..( nếu ai đi gọi hồn rồi chắc hình dung ra cảnh này, vì hầu như đó là 1 động thái chung chung của những người khi gọi hồn, rồi lúc hồn nhập )
Bắt đầu khóc….. ú ớ….. bắt đầu gào thét ….. nhưng không thành tiếng ko lên lời…..( lúc đó anh đã nhập vào xác của bà chị, chắc do hợp nên chỉ nhập vào bà chị thôi )
Bà mẹ hỏi :
– Con ơi…. ..có phải con đấy không????
– Cháu ơi….có phải cháu không ..
Bố mẹ và các cô cũng bắt đầu xót xa…. bắt đầu ngồi gần lại nắm chặt lấy tay anh..
Thầy cầm 1 nắm hương múa múa vẩy vẩy xung quanh mặt của bà chị bảo đang làm chú để khai khẩu cho vong….
Thầy vừa dứt tay cái thì…….
Bãi Rác……Bãi rác ý……hôi thối lắm … Đón con về đi mẹ ơi..
ưhhhhh….- Anh Gào lên……
2 thằng…. nó giết con… nó cướp trâu rồi…..ưhhhhh ( gào thét…)
Nó cướp hết rồi……. nó chôn sâu lắm…..
Dưới bãi rác ý …..ưhhhh..ưhhhhh…
Thầy : nào thế vong bình tĩnh nào, giờ vong chỉ chỗ cho gia đình để gia đình đến đào lên tìm để đưa vong về nhé…..
Gật gật….
Bố : Con linh thiêng con chỉ chỗ cho bố mẹ để bố mẹ đào lên đón con về…
….Bãi rác Đỗ Sơn ý… đào lên 6-7m sẽ thấy….
Thầy : thế giờ vong cứ đi theo gia đình nhé, để khi gia đình đến chỗ đó thì vong lên vong chỉ chỗ cho người nhà làm đỡ vất vả nhé….
Gật gật…..( nhìn bà chị lúc này cứ như người thiểu năng ý, nói thì khó mà nhìn hành động cứ y như vậy … không hiểu sao …)
Nói xong vong lại thoát xác, bà chị bắt đầu mơ màng tỉnh dậy, người vẫn mềm nhũng đầu óc nặng trĩu….
Gia đình vội vàng cùng thầy về nhà rồi đi thuê người, máy xúc đất đến hiện trường để đào bới….
Dân làng biết chuyện cũng đi theo giúp đông lắm… người nọ nói người kia…kéo nhau đi rất đông ra đến nơi… đó là 1 bãi đất trống nay cỏ mọc um tùm, có 1 bãi rác to do nhà máy và người dân xung quanh đổ thành 1 bãi to và chất cao vút như núi so với trước đây…..
Người thầy làm lễ thỉnh vong lên, lại nhập vào chị gái….
Và chỉ đúng chỗ này …chỗ này này….
Trước sự chứng kiến của người dân bao nhiêu người…. ai cũng thực sự kinh ngạc…
Máy xúc đất bắt đầu đào bới… được khoảng 20’ cũng đủ độ sâu đến 6-7m bắt đầu người dân cầm cuốc xẻng thi nhau cuốc lên….. được 15’ thì bắt đầu lộ ra…….
Aaaaaaa…aaa đây rồi……thấy rồi……
Tiếng khóc bắt đầu vang lên….
Ôi Con ơi…..
Con chết thảm quá con…..ơi….
Gia đình gào lên….trong ai oán….
1 đám xương trắng được tìm thấy, thấy có 1 đoạn xương ống. Và vài mảnh xương vụn mảnh hộp sọ. Không biết đó chỉ là 1 phần của thi thể hay do chôn dưới bãi rác lâu năm nên đã bị phân hủy hết rồi….
Tất cả dưới sự chứng kiến của hàng trăm người dân, trong đầu thì ai cũng đoán ra sự việc .. nhưng lúc đó mọi người phải dừng lại.. và chờ đợi cơ quan chức năng có thẩm quyền đến khám xét hiện trường và lấy mẫu xương đi xét nhiệm ADN
Công an lên phong tỏa hiện trường chụp ảnh và lấy mẫu xương 1 lúc, thì dần dần mọi người cũng giải tán hết…bỏ lại bãi rác, bãi đất trống heo hút lạnh lẽo về với không gian của nó, giờ đây bãi đất trống đó lại thêm phần ma mị, rợn người .
Sự việc sảy ra ngày 1-11-2020 tối hôm đó tôi lái xe cùng 2 đứa e định lên trên đó chụp 1 vài bức ảnh cho mọi người xem..toàn cảnh ban đêm trên đó… nhưng đi đến đầu đường thì người dân xung quanh hỏi.. bảo thôi về đi lên đấy làm gì… trên đấy có bãi tha ma.. lên trêu người ta.. người ta ám cho đấy ( vì đầu đường có 1 quán bán đồ ăn vặt mà đường đất hơi bé nên tôi đi vào phải lái xe đi chậm chậm , thì 2 đứa em tôi có hạ kính xuống và hỏi vài câu… )
Nghe người dân nói vậy..thì thực sự tôi cũng thấy gai gai người, 2 thằng em tôi thì kêu ầm lên bảo thôi anh ơi em không đi nữa đâu … quay về đi… ko thì a đi đi em xuống quán này em đợi… em ko đi nữa đâu..:)))
Thế là tôi đến đầu đường chụp bức ảnh xong là đi về đó mọi người ạ ..hihihi
Tôi là thằng rất sợ ma nhưng rất tò mò và thích khám phá…kkkaaaa.nên mọi người thông cảm nhé.hôm nay tôi sẽ cố gắng lên chụp ảnh khu vực trên đó hết cho mọi người hình dung đỡ tò mò….

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận