Home Truyện Ma Thành Viên Ác quỷ da người – Tác Giả Thỏ Bee

Ác quỷ da người – Tác Giả Thỏ Bee

Phần 3: ác quỷ da người.

Tương truyền lão tể tướng lấy chị họ của lão sinh ra 1 đứa con gái quái thai xấu như ma chê quỷ hờn, cằm nhọn, cổ to, trên đầu có 1 cái bướu to che mất nửa mặt, mắt thì như lồi ra ngoài, khắp người nổi lên những lớp vẩy như da rắn.
Nhiều lần lão ta muốn giết đứa con gái của mình nhưng bị phu nhân ngăn lại. Lão tức giận luôn giam cầm con gái trong hầm tối, hằng ngày chỉ có người mẹ mang cơm cho con ăn. Cô ta chỉ nhìn thấy ánh sáng qua những khe nhỏ bên ngoài căn hầm.
Đến tuổi lấy chồng nhưng ko có vương tôn quý tộc nào dám lấy. Lão tể tướng tủi nhục trong lòng, khi nhìn thấy anh chàng Kai tuấn tú cầm 2 que thăm đến, lão ta đã ra 1 điều kiện: nếu như ngươi chịu lấy con giái ta làm vợ thì ta sẽ tha chết cho ngươi.

Tình yêu của anh Kai đã gục ngã trước quyền lực và khát vọng được sống. Anh ta đã hèn hạ phản bội người yêu thanh mai trúc mã của mình là cô Chin. Và cũng chính ta đã lột da cô Chin.
Trước lúc chết cô Chin còn mở to đôi mắt nhìn anh ta trìu mến nói 1 lời cuối: thiếp luôn yêu chàng, kiếp sau gặp lại. Rồi anh Kai xuống tay 1 cách vô cảm và tàn nhẫn với cô ấy.
Hành động độc ác của lão tể tướng khiến nhiều nhà oán than và âm mưu tạo phản triều đình.

Để lấy lòng lão tể tướng, anh Kai liên kết với 1 đạo sĩ dùng cổ thuật huyết trùng để đổi da của cô Chin cho con gái lão. Quá trình đổi da rất ghê rợn, dùng máu của các loại cổ trùng như rắn, rết, sâu, nhện, bò cạp…rồi yểm bùa vào chúng, trộn với các loại ngãi thiêng rồi tẩm lên nuôi cấy lớp da của cô Chin. Sau đó dùng huyết ngãi thiên linh thu hồn, lột da của con gái lão tể tướng, dùng huyết ngãi cổ trùng nuôi cấy các cơ xương. Sau đó lấy mỡ của 100 người chết làm chất xúc tác để thay da.

Quá trình thay da diễn ra thuận lợi, vào đến ngày cưới con gái lão tể tướng bước ra với 1 sắc đẹp lộng lẫy và 1 hương thơm quyến rũ nhưng dù là gương mặt hay thân hình từ trên xuống dưới đều rất giống cô Chin. Ai cũng khen cô dâu xinh đẹp nhưng trong lòng cô luôn tràn đầy bi thương và oán hận. Cô ta ko thích những việc làm độc ác của cha và anh Kai.
Sống với nhau 1 thời gian, trong lúc ngủ anh Kai nằm gần vợ nhưng cứ mơ thấy ác mông và luôn miệng kêu tên cô Chin tha mạng. Dường như oan hồn cô Chin luôn đeo bám anh ta mọi lúc.
Cô vợ vì thương anh ta nên quyết định tự sát và dặn gia nhân sau khi cô ta chết thì lột da của cô ta để tế bái trả lại cho cô Chin mong cô Chin đừng deo bám oán hận chồng mình nữa.

Sau khi cô ta chết, lão tể tướng tức điên người định đem đốt miếng da đã lột ra trên người con gái lão. Nhưng khi đụng vào thì miếng da kia bay lên trời rồi ụp xuống đầu lão, khi bay lên lại thì nghe những tiếng roẹt roẹt rút toàn bộ da trên người lão ra chỉ còn trơ lại 1 khối thịt đỏ lòm chằng chịt mạch máu, lão chạy được vài bước thì lảo đảo quệt xuống đất những vệt máu rồi chết rất ghê rợn.
Trong phủ tể tướng ai cũng thấy cảnh tượng kinh dị này nên đều bỏ chạy nhưng ko ai thoát được. Trên trời bỗng xuất hiện những miếng da người khác bay xuống chụp lấy từng người trong phủ. Dưới đất thì xuất hiện vô số oan hồn đứng chặn đường ko cho ai chạy ra ngoài cửa. Cứ thế mà từng người trong phủ tể tướng lần lượt bị rút hết da mà chết.
Riêng anh Kai trong lúc bỏ chạy thì miếng da của cô Chin bay đến trước mặt anh và hóa thành hình dáng xinh đẹp của cô ấy lúc ban đầu. Cô ấy hỏi anh Kai là: chàng còn yêu thiếp ko.
Anh Kai rùng mình rồi nói 1 câu miễn cưỡng: Yêu.
Tức thì cô Chin giận dữ hóa thành gương mặt ác quỷ và nói: haha…ngươi còn dám nói yêu ta sao. Sau đó cô ta hóa lại thành miếng da rồi bay lên trùm kín người anh Kai, rút hết toàn bộ da của anh ta ra.

Anh ta chết trong 1 vũng máu, 2 mắt trợn trừng rất kinh dị, linh hồn ko tan mang thù hận hóa thành ác quỷ tìm cơ hội trả thù.
Còn cô Chin sau khi trả được thù thì hóa lại miếng da người thu mình trong góc nhỏ căn hầm nơi từng nhốt con gái lão tể tướng.
Một vị cao tăng đi ngang biết được câu chuyện nên đem xương của anh Kai chôn theo thuật trấn tà để tránh anh ta thành ác quỷ báo thù. Sau đó chặt 1 đốt xương trên ngón tay của anh ta và niệm phép làm nó dính chặt vào miếng da người rồi vẽ bùa lên miếng da để hóa giải thù hận.
Thời gian sau có vị tể tướng mới về đó nhận chức tình cờ tìm thấy miếng da trên đó có dính 1 đốt xương ngón tay, trên da còn có khắc chú thuật nên đây là 1 vật tà âm nặng nên sai người hầu đem bỏ vào trong rương đồng và cất giấu kỹ qua bao đời…

Thời gian qua, nhiều triều đại phong kiến suy tàn ở Chiang Mai, miếng da vẫn được cất giấu kỹ trong rương cho đến khi gia đình của bé Nan làm chủ của khu đất này. Nơi đây trước kia từng là phủ tể tướng, bé Nan xinh đẹp nhưng cha mẹ thường vắng nhà ko quan tâm nên bé Nan vô tình đi vào căn hầm thấy cái rương cổ và tìm cách mở ra.
Bên trong đấy là miếng da người của cô Chin. Bé Nan cũng đã bất cẩn làm rớt mất đốt xương ngón tay của anh Kai trong nhà sau đó nhiều gia nhân qua lại giẫm đạp lên ô uế khiến anh ta hóa thành ác quỷ trở lại báo thù.
Bé Nan cô đơn và cảm nhận được miếng da cũng cô đơn giống mình nên giấu miếng da trong phòng lúc nào cũng tâm sự. Buổi tối thì miếng da hóa thành cô Chin chăm sóc, chải đầu cho bé Nan.

Đâu ai biết được rằng xung quanh đây còn có 1 con ác quỷ, nó luôn muốn chiếm lấy miếng da để tái sinh. Oán khí nó lớn nên nó âm binh quanh đây tấn công làm cho bé Nan bị hoảng sợ trầy xước và phải chui rúc trong phòng dẫn đến trầm cảm. Dù thế nào bé Nan vẫn luôn giấu miếng da rất kỹ ko cho ai đụng đến.

Oan hồn cô Chin nhập vào bé Nan vừa kể vừa khóc nức nở. Nghe xong tôi bảo: Thì ra tên gia nhân bóp cổ tôi chính là con ác quỷ tên Kai rồi…

Continue……..

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận