Home Truyện Ma Thành Viên CHUYỆN MA THẦY PHÁP – Kể chuyện tâm linh – Tác Giả Tìm Lại Một Nửa

CHUYỆN MA THẦY PHÁP – Kể chuyện tâm linh – Tác Giả Tìm Lại Một Nửa

phần 4 : Trục hồn bé trai chết
đuối dưới ao .
1-Bi Kịch đau thương của người mẹ .
Tôi đã biết về cuộc đời của Hà ,nhưng ko nghĩ rằng nó lại buồn như thế .Dù ở thời đại nào thì người phụ nữ vẫn luôn phải chịu thiệt thòi bị phản bội bị lừa dối…
Trong xã hội đầy sự bất công toan tính và lọc lừa ,con người luôn bị cảm xúc dẫn dắt và chi phối .Nhưng cũng còn có rất nhiều con người sống thánh thiện và nhân văn cho dù cuộc sống có khắc nghiệt thế nào đi chăng nữa..
Nhà Hà có 2 anh em ,ngày mà em ra đời cũng chính là lúc anh trai bước vào tuổi 20, Vì đẻ quá thưa ,mà khi em vừa tròn 3 tháng ,mẹ đã phải gửi e cho bà để sang Yên tử lấy măng về bán .
Anh trai lại đi học xa nhà ,nên cứ đến tối mẹ lại gửi em bên bà rồi đi một mạch cho đến tận sáng ngày hôm sau .Rồi khi mẹ về thì tấm thân của mẹ cũng đã trở nên phờ phạc xác xơ. Cũng là vì hoàn cảnh chứ chẳng có người mẹ nào lại muốn xa con ,nhất là khi con vẫn còn đỏ hỏn và non nớt như vậy
Cuộc đời của mẹ ,từ khi sinh ra cũng đã phải chịu nhiều nỗi bất hạnh
Bà mất ngay trên bàn đẻ vì bị sản giật ,rồi cả hai người em trai sinh đôi của mẹ cũng đã mất ngay sau đó vì bị ngạt ối Nhớ lại lúc bước chân vào phòng mổ , bà vẫn còn quay ra để dặn dò em gái
-Em ơi ,người ta bảo : Đàn bà chửa là cửa mả đấy.!Nếu mà chị có mệnh hệ gì thì hãy cố gắng nuôi cháu giúp chị em nhé.
Chẳng biết đó có phải là một lời trăng trối báo trước sự ra đi của bà hay ko ?? mà chưa đầy 2 tiếng sau thì bà đã mãi mãi ra đi vĩnh viễn rời xa cõi hồng trần khi mà tuổi xuân chỉ mới vừa tròn 29.
Sau đó một thời gian thì ông lấy vợ mới ,để mẹ lại cho bà dì nuôi rồi chuyển hẳn vào Nam sinh sống ,thỉnh thoảng cũng có gửi chút tiền về cho bà dì nuôi mẹ ,ở với bà từ lúc lên 3 cho đến khi lấy bố ,ông mới ra Bắc thăm mẹ được có hai lần ,sự thiếu vắng tình mẫu tử đã làm cho đôi mắt của mẹ trở nên trầm buồn sâu lắng…
Bố làm ở trong ban dân vận , sống gia trưởng ,độc đoán và bảo thủ .Hễ về đến nhà là đá thúng đụng nia ,kiếm cớ để mà mắng chửi mẹ.
Ở cơ quan ,bố có quan hệ tc với một người phụ nữ ,cô này còn trẻ ,nhà ở bên An dương.
Chẳng biết cô này có gì mà lại khiến cho bố yêu đến mê muội có được đồng nào là bố đưa cho cô kia hết đồng ấy .Bố có một cái tính nữa là cứ hễ bố và cô kia có chuyện gì thì bố lại đi uống rượu rồi chút hết bực tức lên trên đầu mẹ. Mẹ biết chuyện của bố từ lâu nhưng chẳng dám nói ,cứ âm thầm cam chịu mà làm lụng nuôi con.Và đôi mắt của mẹ, vốn dĩ nó đã đượm buồn thì nay lại thêm nặng trĩu một vẻ ưu tư…
Nơi bố làm việc chỉ cách nhà có 10 cây số ,mà cả tuần bố chỉ đảo qua nhà một lần .Về đến nhà chẳng cần biết con cái thế nào ,bố chỉ quan tâm mỗi việc cái lô đất trước mặt người ta trả bao nhiêu ?nếu mà được giá là bố sẽ bán . Một thời gian sau do cần tiền cho cô kia đi đẻ , mà bố phải bán rẻ lô đất để lấy 5 triệu ,lô đất ấy giờ đây sau quy hoạch lại nằm ngay ở vị trí đắc địa và có giá lên đến cả chục tỉ đồng .
Cái ngày Định Mệnh của mẹ, cũng chính là ngày mà em hớn hở bước đi những bước đầu tiên trong đời
Trưa hôm đó mẹ trở về nhà với nét mặt rạng rỡ ,trên tay sách một cái túi. Ở bên trong chính là những bộ quần áo mới mẹ mua cho 2 anh em , kèm theo đó là cái áo nhung nỉ dành cho bà .Rồi mẹ bế e vào lòng và mặc cho em bộ quần áo mới ,
Hạnh phúc của mẹ là gì??
Đơn giản lắm ,nhưng chỉ có những người làm mẹ thì mới có thể hiểu được điều đó ,Vì con mà mẹ chấp nhận thiệt thòi ,chấp nhận hy sinh và cả mạng sống của mẹ .Cs nó có quy luật bù trừ đó là cho ta những đứa con ,khi mà người đàn ông mang đến cho ta sự đau khổ thì chính những đứa con nó lại xóa đi trong ta mọi nỗi khổ đau Nhìn con gái nhỏ xinh tươi trong bộ quần áo mới,ánh mắt mẹ trở nên rạng ngời nghĩ đến một ngày ko xa con gái mẹ sẽ là…Chỉ nghĩ thế thôi mà ánh mắt của mẹ đã vơi đi bao nỗi u sầu .Ngày hôm nay mẹ sẽ ở bên em để tập cho em những bước đi đầu tiên ,để cho em được tự tin bước vào cuộc đời đang rộng mở phía trước ,cuộc đời của mẹ cũng chính là của con và con cái cũng chính là niềm hy vọng lớn lao của mẹ…
Khi em bắt đầu đi được những bước đi đầu tiên bằng chính đôi bàn chân nhỏ xíu trong niềm hạnh phúc và hân hoan của mẹ thì đột nhiên bố về .
Chẳng biết bố với cô kia có chuyện gì cơm ko lành ,canh ko ngọt mà bố về đây giận cá chém thớt ,rồi chút mọi bực tức lên trên đầu mẹ ,con giun xéo mãi thì nó cũng quằn .Do chịu quá nhiều uất ức mà mẹ mới nói lại bố ,đang cơn giận dữ bố lao vào túm tóc mẹ mà đánh vẫn chưa hả giận bố rút cái thang giường ra ,vụt một nhát lên đầu mẹ làm cho mẹ ngã đập đầu vào cầu thang , mà chết ngay tại chỗ.
Bà nghe tin mẹ chết vội vàng chạy đến ,vừa mở cái khăn ở trên mặt mẹ ra thì đột nhiên, máu từ mũi ,từ miệng và từ tai mẹ chảy ra từng dòng đôi mắt của mẹ ai oán nhìn vào hư không …Biết mẹ chết oan ức tức tưởi mà ko nhắm được mắt ,bà vừa khóc vừa gọi.
-Vân ơi… là Vân ơi ,sao mà con lại khổ thế này Vân ơi …
Con sinh ra đã khổ mà đi lấy chồng chẳng có nổi một ngày sung sướng , …Vân ơi con hãy tỉnh lại đi ,tỉnh lại để mà nuôi con con đi đừng bắt chúng nó phải chịu cảnh mồ côi như mẹ…con mà ko có mẹ thì biết sống làm sao… tỉnh lại đi Vân ơi…
Bà ở vậy nuôi nấng mẹ từ khi còn bé ,chăm sóc và thương yêu mẹ như con ,giờ mẹ nằm đấy toàn thân bất động ,lòng bà đau như xé ruột xé gan. khóc cả một hồi lâu
Rồi bà lấy khăn và nước ra để lau mặt ,chải tóc cho mẹ vừa lau bà vừa thì thầm dặn dò
-Vân ơi con cứ yên tâm ,ăn ở thế nào rồi cũng sẽ có ngày trời không dung đất ko tha. Giờ con đi với mẹ con nhé ! Chỉ có mẹ mới xoa dịu cho con hết mọi đau đớn muộn phiền ,hai mẹ con hãy vui vẻ dạo chơi nơi thiên đàng ,mọi thứ ở lại đã có dì lo .
Vân ơi , con sống khôn thác thiêng thì về phù hộ cho con cái nó mạnh khỏe học hành thành đạt con nhé giờ thì con hãy buông bỏ hết tất cả mà ra đi cho thanh thản …
Rồi bà vuốt mắt cho mẹ 9 cái khi đó thì mẹ mới nhắm mắt để mà ra đi ,khép lại 39 năm khổ ải…
Mẹ ra đi để lại em mồ côi khi mà tuổi đời của em chỉ mới vừa được 11 tháng .
Anh trai em học rất giỏi ,vừa học vừa tranh thủ làm thêm để có tiền sinh hoạt và trang trải học phí ,nhưng vẫn còn dành ra được một khoản tiền gửi về cho bà nuôi em .Khi ra trường ,anh may mắn xin đc một công việc ổn định đúng với chuyên môn ,hàng tháng anh đều đặn gửi tiền về cho 2 bà cháu.
Đi làm 6 năm thì anh lấy vợ, chị dâu giỏi giang lại biết đối nhân xử thế ,nên sự nghiệp của anh trai lên như diều gặp gió ,anh giữ chức vụ to trong một cty xây dựng nằm ở trên đường Láng ,nhà biệt thự 5 tầng ngay ngã 4 sở & thường xuyên đi nước ngoài để công tác .
Rồi vợ chồng anh về Hp ,đón bà và em lên Hn ở rồi nuôi e ăn học chu đáo .Chị dâu rất tốt bụng thay anh lo lắng cho bà và em gái ko thiếu thứ gì từ vật chất cho đến tinh thần
Nhưng bà chỉ muốn cs thanh tịnh nên xin vào ở trong một ngôi chùa bên quận Hà Đông sớm hôm chuông mõ ,sáng ra quét chùa ,dành quãng đời còn lại gửi vào nơi cửa Phật.
Em lại có thiên hướng nghệ thuật như là chơi đàn ,làm thơ ,vẽ tranh và đặc biệt là ca trù .Em hát ca trù rất hay , nhưng anh chị lại khuyên em theo học ngành kế toán .Để sau này học xong thì về làm cho cty của anh chị.
Vùa ra trường một thời gian thì em đi lấy chồng,cái duyên cái số đưa đẩy ,e lại khăn gói theo chồng quay trở lại nơi chôn rau cắt rốn , nơi chứa đựng tuổi thơ trong căn nhà nhỏ ở Đổng Quốc Bình ,Giờ bà đã đi tu ,sống nương nhờ cửa Phật chẳng còn ở đây để mà em còn có cớ chạy đi chạy lại thăm bà .
Ngày em xuất giá theo chồng về Hp ,anh chị dặn dò em gái ở Hp chịu khó qua lại hương khói chăm sóc mộ phần cho bà và mẹ ,mọi vấn đề kinh tế đã có anh chị lo .
10 năm trước ,anh chị bỏ tiền ra mua 8 ngôi đất ,bên nghĩa trang Đồng Thái rồi thuê thợ xây đẹp đẽ ,khang trang sau đó rước bà và mẹ vào ở bên trong .Rồi lại mua sẵn 2 ngôi đất ở phía kế bên ,để cho bố & bà hai sau này có chỗ mà nằm xuống
Anh trai em sống rất có hiếu có tình ,cho dù hận bố nhưng phận làm con anh vẫn phải trả cái công sinh thành .Ngày mới ra đi làm tết đến anh dẫn e về bố ,nhà bố 4 tầng ở bên chợ Lam sơn .
Trông thấy con về ,bố đứng ở cửa chỉ tay đuổi ko cho vào nhà ,nhưng anh bảo.
– Hôm nay ngày Tết anh em con đến để mừng tuổi cho bố
Rồi lấy cái phong bì để trong túi áo ra đưa cho bố ,nhưng bố lại đem quẳng nó xuống đất rồi vào nhà đóng cửa .
Năm sau 2 anh em lại đến để mùng tuổi cho bố thì cũng bị bố đuổi .Đến năm thứ 3, anh em lại chở nhau đến thì bố xé cái phong bì ra ném thẳng vào mặt anh trai rồi chỉ tay.
– Chúng mày cút ngay ,từ nay trở đi tao cấm cửa ko được đến nữa nghe rõ chưa…
Rồi vào nhà đóng sập cửa lại
Hai anh em quay ra cổng ,thì xe bị trúng đinh thế là xuống dắt bộ từ đấy ra đến tận cầu Quay mới có chỗ sửa xe ,sau cái lần ấy và cũng là lần cuối cùng cả 2 anh em ko còn đi đến nhà bố nữa.
Ngày anh đi lấy vợ ,thì bà hai bị tai biến phải nằm một chỗ suốt 18 năm ,bố phải hầu hạ bưng ,bê giặt giũ cho bà đến tận khi bà chết.
Bà hai mất năm 62 tuổi , mộ bà được chôn ở ngôi đất mà anh trai đã mua cho từ trước. Nhà có 3 đứa con nhưng để mộ mẹ cỏ cao lút đầu ,quanh năm hương lạnh khói tàn chả ai đoái hoài .Sống nằm một chỗ ,chết nằm một mình ,có phải đó chính là quả báo của ông trời hay không…
Người ta bảo nghĩa tử là nghĩa tận ,anh chị cũng dặn em mỗi khi sang mộ thì cúng cả cho bà hai và dọn dẹp cho sạch sẽ ,để an ủi phần nào vong linh của người đã khuất
Gia đình nhà chồng em sống rất đàng hoàng ,tử tế .Chồng
em làm trong ban quản lý dự án xây dựng của Tp nên cuộc sống của em cũng an nhàn & thảnh thơi chẳng phải lo nghĩ nhiều ,ngoài việc đưa đón bé Phong đi học tại trung tâm ra thì thời gian còn lại em ở nhà dạy thêm đàn và làm sổ sách cho mấy cty nữa cũng để ra được một khoản tiền kha khá để vào sổ tiết kiệm .
3 năm trước khi bé Phong đc 6 tuổi thì chồng em phải vào Vũng Tàu để giám sát công trình ,Ở trong đó giải quyết cv đều được đưa ra nhà hàng quán nhậu ,và chốt lại là ở quán Karaoke ,những nơi như
vậy có rất nhiều con gái miền Tây chân dài và xinh đẹp .Họ nói chuyện ngọt như mía lùi và uống rượu thì tới bến.Mục đích chính của họ là dụ dỗ những người đàn ông có tiền hám sắc,Chồng e lại chính là mục tiêu săn đuổi của các cô gái.Trai anh hùng thì cũng ko thể vượt qua nổi ải Mỹ nhân ,
rốt cuộc là chồng e đã nhanh chóng rơi vào vòng tay của 1 cô gái miền Tây xinh đẹp bốc lửa & thừa mánh khóe để trói buộc một người đàn ông, vào cạm bẫy tình mà khi đã bước vào rồi thì khó có mà thoát ra được ,2 tháng trôi qua thật nhanh ,thấm thoắt đã đến ngày chồng em trở ra Bắc ,
Hương tình vừa mới chớm nở nhưng men tình thì lại đang nồng say
Ngày chồng em ra Bắc ,2 bên vẫn thường lén lút điện thoại cho nhau ,còn em thì vẫn tin chồng ko một chút mảy may nghi ngờ .Có lẽ em đang quá hạnh phúc vì lại sắp sửa đc lên thiên chức làm mẹ và cái thai 5 tháng ở trong bụng em lại là một bé trai ,có lẽ em đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng đàn ông mà có vợ đẹp ,con xinh lại cuộc sống giàu sang chính là niềm mơ ước thì đâu dễ gì đánh đổi để chạy theo những thứ phù du ,nhưng mà em đã quá nhầm …
Cuộc đời luôn luôn có những ngã rẽ nằm ở phía trước .. Và khởi đầu cho mọi tấn bi kịch cũng đều bắt nguồn từ đây…
Và những giọt nước mắt chất chứa tận sâu ở trong đáy lòng em suốt nhiều năm qua, sắp có cơ hội để mà nhấn chìm em trong những ngày sắp tới…
Tiếp phần 2 sẽ là
2- Tiếng khóc gọi mẹ lúc nửa đêm
Do chuyện quá dài mình xin ngắt lại đến đoạn này ,phần 2 sẽ được viết tiếp theo với lễ trục hồn cho bé Nam Phong.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận