Home Truyện Ma Thành Viên CHUYỆN MA THẦY PHÁP – Kể chuyện tâm linh – Tác Giả Tìm Lại Một Nửa

CHUYỆN MA THẦY PHÁP – Kể chuyện tâm linh – Tác Giả Tìm Lại Một Nửa

Phần 5: Trục hồn bé Nam
Phong chết đuối dưới ao
1-Tiếng khóc gọi mẹ lúc nửa đêm:
Sau khi chồng về nhà, thì cả 3 đêm liền em đều mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ .Trong giấc mơ em thấy mình đi lang thang ở trong nghĩa địa, những ngôi mộ trông giống như những căn nhà thu nhỏ bừng sáng lên trong đêm tối.
lòng vòng một hồi lâu thì em thấy có một hang đá nằm ở phía cuối và bước đến gần,từ bên trong tỏa ra một thứ ánh sáng màu xanh lạnh lẽo ma mị .Rồi trong làn sương khói mờ ảo bỗng xuất hiện một người đàn bà mặc quần áo trắng khuôn mặt xanh lét ,trên tay bế một đứa bé trai từ trong đi ra.
Bà này bảo em
– Con của cô đấy !
Đứa bé nhìn trông trắng trẻo bụ bẫm ,đôi mắt nó khép lại y như một thiên thần đang ngủ nhìn thằng bé đó ,em có cảm giác rất đỗi thân quen và gần gũi ,giống như là một sự liên quan đến máu thịt nhưng mà sao cứ thấy có gì đó xa xôi ko chạm , ko với đến được.
Đêm thứ hai cũng y như vậy, nhưng khi bà kia bế đứa bé ra thì người nó đầy máu ,toàn thân nó run rẩy làm em sợ quá bỏ chạy.
Đêm thứ 3 ,em lại đến trước cái hang ,trong làn khói trắng mờ ảo người đàn bà lại xuất hiện trên tay bế đứa bé ,lần này người đó bảo
– Thằng bé nó chết rồi …
Em chạy lại nhìn đứa bé ,toàn thân nó xám ngoét ,trên nét mặt lộ rõ vẻ đau đớn ,buồn thảm bỗng chốc em thấy tim em như bị ai đó bóp chặt lại ,một thứ cảm giác bàng hoàng hụt hẫng xen lẫn mất mát ko sao diễn tả nổi đang quấn lấy em ,ngay khi ấy em thấy đất trời bỗng dưng chao đảo và quay cuồng làm cho em ngã khụy xuống ngất đi ko còn biết gì nữa.
Khi tỉnh dậy ,em thấy bụng dạ bồn chồn và khó ở ,lo sợ về cái thai trong bụng xảy ra chuyện gì nên gọi điện thoại cho chồng .Nhưng gọi đến mấy cuộc thì chỉ có chuông mà ko thấy chồng bắt máy .
Vừa lúc đó có tiếng xe ô tô dừng ở trước cửa ,chồng em bước vào bảo vợ.
-Chốc nữa anh phải đi khảo sát dự án ngoài Quảng Ninh 3 hôm nữa mới về ,mẹ con ở nhà nhớ giữ sức khỏe .Năm nay công việc có khi phải đi xa nhiều ,con lại sắp sửa ra đời thôi thì cũng phải tranh thủ mà làm để lo cho con…
Thấy chồng chuẩn bị đi vắng, trong lòng e cảm thấy có một sự hụt hẫng, xen lẫn tủi thân. Phụ nữ đang mang thai rất nhạy cảm và yếu đuối ,dễ vui dễ buồn và hay lo sợ vu vơ . Em nói với chồng mà như là sắp khóc.
-Từ sáng tới giờ em cứ thấy trong người khó chịu ko biết có chuyện gì ko ?gọi cho anh thì ko nghe máy ,thôi nếu mà anh bận cv rồi thì để em tự đi khám cũng được ,
Thấy vợ nói vậy ,chồng em tỏ vẻ sốt ruột mới bảo vợ .
– Thôi được rồi ,để anh lấy xe máy chở em đi cho nhanh, dù công việc có chậm một chút cũng ko sao chứ con cái nó
mới chính là thứ quan trọng.. rồi dắt cái xe máy ra cửa.
Bỗng có điện thoại gọi đến , chồng em vội cầm máy đi ra chỗ khác để nói chuyện một lúc sau quay lại để chở vợ đi bệnh viện khám thai .
Sau khi khám thai ,bác sĩ dặn dò chế độ ăn uống cần phải bổ xung thêm kẽm và canxi, thêm nữa là phải nghỉ ngơi thư giãn ,ko được suy nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đến thai nhi .Từ phòng khám bước ra, nhìn quanh ko thấy chồng e đi thẳng ra bãi gửi xe..
Bỗng em phát hiện ra chồng mình đang đứng ở một góc khuất, nói chuyện điện thoại với ai đó mà qua cái cách nói chuyện ,có vẻ như là đang cố giải thích một điều gì…
Em bước lại gần phía chồng ,
chưa kịp gọi thì đúng lúc ấy chồng em quay lại .Đang nói chuyện thấy vợ đến thì chồng em vội vàng tắt máy ,và còn trách vợ sao khám xong mà ko gọi điện thoại cho chồng Nhưng nhìn ánh mắt vợ lúc ấy ,chồng em liền lảng tránh bằng cách đi ra lấy xe để chở vợ về nhà.
Trong khi đó thì chuông điện thoại cứ réo liên tục , nhưng chồng em lại ko nghe máy .
Em cảm thấy có cái gì đó là lạ , một lúc sau thì lại có tin nhắn liên tục gửi đến …Linh cảm của người vợ đã mách bảo cho em biết rõ ràng là chồng e đang dấu diếm em một chuyện gì đó .Đàn bà có chồng thường có giác quan rất là nhạy bén , chỉ cần khác ý một chút thì cũng đã đoán được ra vấn đề.
Em hỏi chồng.
-Sao điện thoại của ai mà lại gọi nhiều thế ,anh cứ nghe đi Chắc là phải có việc gì quan trọng lắm thì họ mới phải gọi nhiều như thế chứ ???
Chồng em bảo.
-Mấy ông ở cơ quan cùng đi với anh chắc là sốt ruột ,nên mới gọi để hỏi xem anh đã đi chưa ấy mà ..cứ kệ họ đi .
Đúng là đàn ông mà ăn vụng thì cho dù có che đậy cỡ nào, cũng ko che nổi con mắt tinh tường của vợ .Càng cố bao biện thì càng lộ ra cái chuyện mờ ám .Có vẻ người ta đang rất sốt ruột và cần gặp chồng e gấp lắm thì phải.
Ngồi sau xe chồng,em cố giữ im lặng ,cố gắng ngăn cho dòng nước mắt khỏi rơi .Và
cũng từ giây phút ấy e tuyệt đối ko hỏi chồng thêm một câu nào nữa .
Trong lòng em dâng lên một nỗi xót xa ,ân hận ,xen lẫn tủi thân .Thế mới biết , đàn ông cho dù có tốt đến đâu mà khi xa vợ, thì cũng khó giữ được lòng chung thủy . Thứ nhất là giải quyết sinh lý, thứ hai là thích nghe những lời nói ngọt ngào ,ong bướm .Cho dù biết rằng những lời nói đó chỉ là những lời chót lưỡi đầu môi, nhưng đàn ông là thế.
Đàn bà đức hạnh chỉ là chỗ dựa cho đàn ông, chứ ko thể quyến rũ được đàn ông ,sự thật luôn là vậy.Mấy năm nay em đã luôn hết lòng chăm lo cho gia đình ,cho tổ ấm của mình để chồng em được yên tâm lo cho sự nghiệp .Bao nhiêu dự định còn đang ấp ủ, đợi em sinh con xong thì sẽ tiến hành .Giờ đây nó đã tan thành mây khói ,trách sao nó lại đến vào cái lúc này ,đến vào cái lúc mẹ con em còn đang yếu đuối cả về thể chất và cả tinh thần
Em ước rằng ,nếu chồng em có muốn phản bội e, thì hãy để cho con e nó ra đời được
sống trong hạnh phúc ,trong tình yêu thương của cha ,mẹ trọn vẹn cho đến khi bằng tuổi của bé Nam Phong .Đến lúc đó chồng em có phản bội em cũng vãn chưa muộn ,vì lúc đó con em cũng đã cứng cáp ,chỉ cần có hai đứa con trai ở bên cạnh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em trong mọi giông tố cuộc đời.
Lòng em rối bời với bao nỗi đắng cay ,cũng vì đứa con ở trong bụng ,mà em cần phải bình tĩnh để chịu đựng.Trong khi đó thì chồng em lại nôn nóng ,chạy xe rất vội vã làm cho em phải mấy lần nhắc chồng đi chậm lại , lúc đó thì chồng em mới nhớ ra là vợ đang mang thai liền giảm tốc độ..
Xe chạy qua ngã 5 gần đến ngã 4 nhà hàng Phượng Chi thì đèn tín hiệu sắp chuyển sang màu đỏ .Chồng em vội vã tăng ga để cố vượt qua thì bất ngờ ,có một chiếc ô tô 4 chỗ từ trong lô 22 phóng vụt ra rồi rẽ phải ,do quá đột ngột khiến lái xe ô tô ko kịp sử lý húc thẳng vào xe máy ,làm chồng e văng ra ngoài 2 mét nhưng may mắn ko hề hấn gì
Trong khi đó em ngồi ở phía sau thì ngã đập đầu xuống đất ,chân trái bị bánh xe ô tô chèn qua gẫy ra làm đôi rồi trồi cả xương ra ngoài .
giờ phút ấy đã khiến cho em vô cùng đau đớn và hoảng loạn ,khi mọi người chạy đến kéo em ra rồi gọi xe cấp cứu thì em đã bất tỉnh nhân sự ko còn biết gì nữa.
2 giờ sáng ngày hôm sau.
Em tỉnh dậy ,thấy mình đang nằm ở trong phòng hồi sức. Người đầu tiên mà em nhận ra ấy chính là người chị dâu hiền từ đang ngồi yên lặng dõi theo từng giọt nước đi vào cơ thể em với một ánh mắt đăm chiêu lo lắng ,nó giống như là ánh mắt của người mẹ hiền đã mất của e.
Bao nhiêu nỗi buồn đau dồn nén trong lòng em được dịp bung ra , nước mắt em rơi lã chã như những giọt mưa…
Chị dâu thấy em tỉnh lại thì vui mừng khôn xiết ,nắm lấy tay em rồi lau đi những dòng nước mắt chảy đầm đìa trên khuôn mặt em và bảo .
-Em tỉnh lại rồi ,cả ngày hôm qua đến giờ anh chị lo quá… anh em vì quá lo lắng nên đã thuê xe cấp cứu đưa em lên trên này để chạy chữa cho e ,
rất may mắn là em vẫn còn giữ lại được cái thai ở trong bụng.
Vừa nói xong ,thì bác sĩ mổ cùng với một bác sĩ gây mê từ bên ngoài ,bước đến bên giường kiểm tra cho em rồi bảo rằng.
-Phải nói một câu thế này,! Trong nhà cô phải có ông bà, ông vải linh thiêng lắm thì mới giữ lại được mạng sống cho cô đấy ,nếu hôm qua ko có gia tiên nhà cô đỡ cho cô thì có mà cô chết rồi ,thôi thế là may mắn lắm rồi ,nhớ về nhà làm lễ thật to mà tạ gia tiên đi nhé…
30 phút sau em được chuyển lên trên phòng tự chọn đã đc đặt sẵn ,để rồi…
…Khi mà em biết rằng chồng em đã nói dối em để đi công tác,trong khi sự thật lại là đi đón người tình từ trong Nam bay ra ngoài Hải phòng ,để rồi cả hai đưa nhau ra ngoài Hạ long để lên cái du thuyền mà chồng e đã đặt sẵn từ trước để hưởng vui thú sau những ngày xa cách và nhớ nhung.
Chỉ vì cái sự nóng vội ,khao khát của 2 con tim tội lỗi đó, mà đã đẩy mẹ con em vào tấn bi kịch tang thương ,đã vĩnh viễn lấy đi mất của em đứa con bé bỏng ,tội nghiệp. Con e nó có nhà có cửa đàng hoàng ,vậy mà nỡ lòng nào đi bắt con em phải ra ngoài kia mà nằm phải chịu sương chịu gió ,phải chịu bao nỗi ngậm ngùi đắng cay. Cái nỗi hận này em nhất định sẽ phải mang theo cho đến tận khi nào mà em nhắm mắt…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận