Home Seo Chuyện về 1 người không sợ ma quỷ – Tác Giả FakeLife

Chuyện về 1 người không sợ ma quỷ – Tác Giả FakeLife

ReChap 10 Căn nhà Hoang

Trở lại với câu chuyện, Mình hoảng hồn khi thấy một cái xác treo lơ lửng bởi một sợi dây thừng, chính xác là thằng xì ke hôm qua mình gặp. Mình bước lùi lại và đang chuẩn bị chạy ra ngoài hô hoáng mặc dù xung quanh căn nhà hoang này cũng chả có bao nhiêu hộ dân.

Bất ngờ sợi dây bị đứt, cái xác của thằng xì ke cũng rớt xuống nền nhà, mình dùng đèn pin soi thử thì cái dm, cái xác của thằng xì ke đang động đậy, nghĩ thầm trong bụng, éo mẹ nó còn sống à ?

Cái xác đó bò lổm ngổm dậy, hai tay hai chân co quặp lại khiến mình nhớ đến con quỷ trong mơ.

Cái xác bắt đầu đứng lên di chuyển nhưng lần này không phải là mơ nữa mà là thật.

Mình vội vàng lấy chai nước Thánh tạt thẳng vào người nó, nó kêu la đau đớn nhưng vẫn không dừng lại và cứ bước tới chỗ mình.

Mồ hôi mình bắt đầu nhễ nhại, ướt cả lưng áo vì cảm thấy ngột ngạt.

Biết rằng nước Thánh không diệt hẳn được cái con quỷ này, mình cúi xuống vơ một miếng gạch ném vào đầu cái xác đang di chuyển, cái xác bật ngửa ra té xuống đất.

Mình chỉ thấy lạ một điều là tại sao nó k di chuyển nhanh để bắt lấy mình hay muốn làm gì mình chứ, sao cứ đi lừ đừ để mình dễ dàng đánh nó như vậy.

Đang lúc phân vân không biết làm gì thì một cái bóng đen lao vun vút xung quanh các bức tường, một giọng cười the thé. Mình quát lên

– DMM, im mẹ mày đi

Như một câu trả lời, cái bóng đen không còn cười nữa, mình chợt thấy có cái gì đó bám vào chân mình, khiến chân mình rất nặng nề như đang đeo một quả tạ, cảm giác giống như kéo lê một ai đó đang bám vào mình.

Mình dùng tấm khăn được làm phép, trùm lên đầu thì lập tức không còn cảm giác nặng nề ở chân nữa, di chuyển được như bình thường.

Quay sang bức tường mình thấy một cái bóng đen to lớn đang nhìn chằm chằm vào mình.

Không cần đối thoại với nó, mình dùng gương soi cái bóng đen ấy rồi nhanh tay dùng thanh sắt đập nát gương.

Cái bóng đen lại kêu gào một tiếng the thé khó nghe rồi vụt chạy đi mất.

Nhưng cái cảm giác vẫn còn nặng nề xung quanh ấy.

Mình lấy các mảnh vỡ của gương, rải khắp nơi trong căn nhà hoang, dùng nước thánh rải lên từng chỗ như vậy, cuối cùng là đọc lời chú của bên Đạo để diệt trừ ma quỷ.

Xong việc, mình lấy một hình nhân bằng nhựa do thằng Bảy bày cách làm. Mình đặt hình nhân đó ở trong căn nhà hoang rồi gọi tên đầy đủ của thằng Bảy 3 lần, đưa nó về nơi này.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận