Home Seo Chuyện về 1 người không sợ ma quỷ – Tác Giả FakeLife

Chuyện về 1 người không sợ ma quỷ – Tác Giả FakeLife

ReChap 13 Cuộc hành trình tìm viên đá kì lạ

Sáng hôm sau, mình vẫn thức dậy đi làm bình thường, trong đầu suy nghĩ linh tinh về chuyện hôm qua, nhưng kệ mẹ nó, cái cặp đôi chó chết bỏ tao lại một mình

Định bụng có số điện thoại mình gọi để chửi tụi nó một trận

Tiếng nhạc chờ vang lên, một giọng nam thanh niên bắt máy, mình đoán ngay là thằng hôm qua.

– ALo !

Đầu dây bên kia trả lời

– Alo! Ai vậy ?

– Mẹ kiếp hai đứa tụi bây, hôm qua báo hại tao quờn nhau với con chó rồi bỏ đi biệt tích

– Anh là người hôm qua hả? Sao ăn nói cộc cằn vậy, có gì từ từ nói chuyện

– Nói chuyện gì nữa ! Tao gọi để chửi tụi bây một trận cho bỏ ghét

– Làm ơn nghe tui, Bạn tui đang nguy kịch lắm, tui cần anh giúp

– Giờ còn mở miệng đòi tao giúp à, tao đéo đập mày là còn hên đó

– Đừng nóng, tui sẽ đền bù và sẽ trả công cho anh

Mình suy nghĩ lại, cặp đôi này hôm qua đi xe tay ga thì chắc cũng k phải dạng nghèo khó gì, cách ăn mặc cũng kiểu mấy đứa giàu giàu chứ k bết bát như mình, mà nó đang cần giúp, nhân cơ hội này làm tiền chết mẹ nó luôn

– Ờ, nói vậy phải dễ thương không. Vậy cần giúp gì ?

– Anh tới địa chỉ xyz, tui sẽ gặp mặt nói chuyện

Đời cũng lắm thằng lừa đảo, mình phải đề phòng, quyết định sẽ tới đó và mang theo một vài vũ khí cần thiết. Gọi ngay cho ông anh giang hồ hỏi mượn hàng.

Hôm sau

Bước đến địa chỉ được hướng dẫn, mình bất ngờ thấy đây là một ngôi Chùa khá lớn và uy nghi nhưhg lại có cảm giác khó chịu.

Ở phía bên kia đừong thằng thanh niên thấy mình thì chạy tới, hướng dẫn mình chỗ gửi xe rồi dắt vào trong Chùa.

Đệt mẹ, cảm giác trong Chùa nó cứ khó chịu không tả được. Mình được đưa đi ngang qua một bức tượng phật lớn, xung quanh bức tượng là nhiều ng đang thờ cúng hay làm gì đó chả hiểu, khói nhang bốc lên nghi ngút, làm mình ngộp thở.

Thằng thanh niên dẫn mình đi tên là Thành còn bạn gái nó là Trâm, sau sự việc hôm gặp con chó mặt người thì con Trâm đang bị bệnh, một cơn sốt nặng hay đại loại vậy và đang nhờ sư trụ trì trong Chùa cứu giúp.

Nó dẫn mình đi loanh quanh Chùa rồi đến phòng gặp Trụ trì. Ông ta cũng tầm 80 tuổi trở lên chứ không ít. Ông trụ trì nhìn mình quát.

– Sao lại dẫn cái thứ ma quỷ vào nơi linh thiêng !

Ơ dm, ông này muốn ăn chém à ? – Mình nghĩ bụng

– Ê ông già, ông chửi ai vậy, tưởng là sư sãi thì không ai dám đụng hả ?

Thằng Thành vội vàng phân bua hoà giải cho mình và ông thầy chùa. Một lúc sau ông thầy chùa mới đáp lại

– Ta xin lỗi, ta thấy được trong con ma quỷ hoành hành nên lỡ buông lời không đúng. Nếu con là bạn của Thành và như nó kể trong đêm hôm đó thì ta vô cùng mong con giúp đỡ nó cũng như Trâm

– Ờ, để coi được bao nhiêu rồi giúp – Mình đáp

Ông thầy chùa cũng lắc đầu với thái độ xấc láo của mình rồi quay vào trong, chỉ về hướng con Trâm nói

– Trâm nó bị một vết thương nặng lắm, mà không thể dùng cách của nhân gian mà chữa lành, ta cũng chỉ giúp nó cầm cự được thôi, nếu sau 15 ngày nữa mà không được chữa nó sẽ chết.

Thằng Thành khóc bù lu bù loa lên nắm lấy tay ông thầy Chùa liên tục van xin ông ta cứu giúp, chợt ông ta lại nói

– Muốn cứu con Trâm thì phải đi đến cái miếu abc nằm ở rừng xyz, ta có muộn người bạn đã sống ẩn dật ở đó từ lâu, ông ta am hiểu về khu vực đó, các con phải lấy được viên đá màu xanh có chữ Phạn ý nghĩa là ” Ấn” mang về chữa trị cho Trâm.

– Chỉ vậy thôi hả ? – Mình hỏi

– Đường đi rất nguy hiểm và khi lấy viên đá ra khỏi miếu đồng thời là thả con quỷ hung ác khu đó ra, các con phải cẩn thận tìm cách trở về.

– Thưa thầy, dù có sống chết ra sao con sẽ đi tìm viên đá chữa lành cho Trâm. – thằng Thành đáp

– Ta sẽ để đệ tử ruột của ta đi với các con, nó cũng có khả năng trừ ma kháng quỷ đưa các con lên đừong bình an.

Ông già thầy Chùa cho gọi một thằng thanh niên tầm 25 tuổi, đầu trọc nhưng vẫn nhìn thấy nét đẹp trai, ông ta thì thầm điều gì đó với thằng sư trọc rồi lui vào trong.

vậy là cả 3 người chúng tôi đã chốt lịch là ngày mai sẽ khởi hành lên đừong, thằng Thành hứa sẽ đưa tôi 20 triệu nếu làm xong việc, nó gửi tôi 5 triệu xem như tiền đặt cọc.

Đéo cần biết ma quỷ thế nào, miễn có tiền là được, 20 triệu bằng cha nó nửa năm làm của mình trong thời gian đó rồi.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận