Home Seo Chuyện về 1 người không sợ ma quỷ – Tác Giả FakeLife

Chuyện về 1 người không sợ ma quỷ – Tác Giả FakeLife

Review 7

Mấy bữa nay không online voz được giờ mới tiếp chuyện

Đồng ý là văn phong mình có hơi chém gió vì quả thật những chuyện đó xảy ra chả ai nhớ chi tiết được. Vả lại 1 phần mình k thích viết kiểu liệt kê búa lua xua những thứ k cần thiết trong chuyện

Trở lại với vụ bị Con Quỷ nó hành, tay chân mình như bị chuột rút, cảm thấy khó thở không thốt nên lời, lúc này thì có lẽ chắc chịu chết rồi, nói không được, tay chân cũng k hoạt động được như bình thường, cứ nằm co giựt một lúc.

Mình đành phải cắn lưỡi, chính xác là cắn lưỡi, khi con người cận kề cái chết mới có thể làm những điều điên rồ nhất để sống sót.

Cắn lưỡi xong mình như được sống lại vậy. Miệng mồm đầy máu, ráng la lên một tiếng vì vừa đau vừa muốn có người nghe.

Từ lúc đó bắt đầu dễ thở hơn, mình lết đến chỗ tủ kiếng đựng chai nước Thánh, vội vàng chụp lấy chai nước rồi đổ hết lên người mình, cảm giác nóng ran không thể tả được, các bạn cứ hình dung các bạn nhào vô nồi nước sôi ấy.

Nóng là vậy nhưng không hề bị bỏng, nóng đến quằng quại một lúc thì cả nhà chạy lên xem tình hình của mình rồi đưa đi viện vì mình ngất cmnr.

Mình không gặp được con ma nào trong bệnh viện, ngất xong tỉnh dậy thì bác sĩ cũng kêu nghỉ ngơi chút rồi về, lúc này là khoảng 6h tối.

Về nhà vẫn còn cảm giác nóng ran, lưỡi thì đau nhói. Từ đây mình bắt đầu đi tìm nguyên nhân và quyết tâm trừ hẳn con quỷ bên trong mình.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận