Home Truyện Ma Thành Viên Những câu chuyện tự kể. – Tác Giả Trung Nguyễn

Những câu chuyện tự kể. – Tác Giả Trung Nguyễn

Chap 4
.

.

– Tối hôm ấy, sau mấy lần bàng hoàng vì gặp nhiều biến cố, nhất là khi mơ phải ác mộng mà tỉnh dậy lại gặp cái cảnh cô T như ma nhập, ghê lắm mấy bác ạk.

Cũng may là từ lúc ấy trở đi mọi chuyện lại bình thường. Mình ngủ ngon lành tới sáng. Tại mệt quá mà @@.

Sáng dậy thì cũg muộn phết rồi ấy, cũng may hôm nay đc nghỉ học. Lúc dậy thì thấy Mẹ vs cô T đang dọn nhà, mình ngạc nhiên lắm. Hôm quá cô ms ốm mà , lại còn liệt giường nữa.

Tình cờ nghe được 2ng nói chuyện. Tóm tắt nội dung là nhà cô T sẽ dọn sag nhà mình ở vài ngày, đợi chồng cô về rồi tính.

Nhà cô cũg chẳng mang theo đồ đạc gì nhiều nên chuyển cũng nhanh.

Vậy là đã di cư, lúc sang cô Thoa cũng ngại lắm vì nhà mình có mỗi 1 giường . Đồng nghĩa vs việc mình nằm đất vs thằng D (T.T) , nhưng ns 1 hồi thì cô T cũng xuôi và đồng ý ở lại.

Mình thì vui, vì có bạn cùng chơi, cùng học, cùng hóng nữa.

Được mấy ngày thì bố thằng D về cùng vs bố mình. Ở trong mỏ được bố mình kể chuyện ở nhà cho nghe chắc chú ấy lo lắm.

Sau 1 hồi hỏi han tình hình vợ con, nhà cửa thì chú cũng bảo cô T vs thằng D dọn về nhà ( mất thằng bạn tâm sự rồi ) , lúc về chú ấy cảm ơn gia đình mình rối rít lắm.

Vậy là nhà mình lại trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng chỉ là bình thường với nhà mình thôi, còn nhà thằng D thì sự việc bất thường lại xảy ra.

Hôm ấy là chủ nhật, mình sag thằng D chơi, tranh thủ chờ mẹ đi chợ về. Đúng là bố thằng D về có khác, cái vườn rậm rạp nhà nó đc chú ấy phạc đi hết, nhìn thoáng hẳn ra. Cả mấy cái cây nhỏ cũng bị chặt hết,không phải nói điêu chứ mấy cái cây mà thấy đc con dao quắm của bố thằng D cũng tự đổ hết @@ ,bây giờ khu vườn rộng chỉ còn 2 cái cây to thôi, lúc mình sang chơi thì chú ấy cũng làm xong rồi. Vất luôn con quắm ở vườn , chú ấy vào rửa tay chân nghỉ ngơi. Mình thỳ ngồi ngoài sân với thằng D cho mát, đang nói chuyện vào cầu, chả hiểu sao con bé em thằng D cứ khóc ré lên, con bé đang ra chỗ bố nó, mình vs thằng Dương cũng chẳng hiểu gì. Chỉ thấy con bé nức nở lắm. Bố mẹ nó cũng k hiểu gì, gặng hỏi mãi thì nó ms nói là : ” sao bố lại chặt tay bạn con ????”. Mình thề là chả ai hiểu con bé nói gì luôn. Mãi sau nó mới chỉ tay ra cái chỗ góc vườn, nơi mà mấy hôm trước nó đã từng ở đấy, nơi cái gốc cây oan nghiệt.

Thấy lạ, chú H mới ra xem ( xl mấy bác nhé, bh ms g.thiệu tên chú ấy), 2 thằng mình ra đến nơi cũng chẳng có gì lạ, chỉ là con dao cắm xuống đất thôi mà , nhấc con dao lên nhưng mặt chú ấy vẫn còn đăm chiêu lắm. Cô T thì mải dỗ con bé, mãi mà nó vẫn khóc. Về phần chú H thì cũng thấy lạ về lời con bé nói, đi theo đó là những gì chú đc nghe kể về cái khoảng thời gian chú ấy vắng nhà.

Sai 1 hồi đắn đo, chú ấy quyết định xới đất, nơi con dao chú vừa cắm xuống, cũng chính là nơi con gái chú đã ngồi vào tối mấy hôm trc.

2 thằng tôi cũng lọ mọ phụ giúp, đào sâu đc khoảng 30cm thỳ va phải vật gì đó tròn2, tò mò, chúng tôi đào thêm 10cm nữa. K thể tin đc, trước mắt là một bộ xương, bộ xương của 1 đứa nhỏ. Mình thì rụng rời chân tay rồi, đag yên đào phải xương người, sợ lắm chứ. Chỉ còn 2 bố con chú ấy tiếp tục, đc 1 lúc thỳ cũng đưa đc bộ xương lên mặt đất. Cái màu mốc meo ấy nhìn thật đáng sợ. Đứa bé đc chôn cùng với 1 chiếc túi nhỏ màu đỏ, chiếc túi đeo lên cổ đứa bé. Bh thì chả biết làm gì với bộ xương nữa. Mình với thằng D thìchỉ biết nhìn bố nó thôi. Mặt chú vẫn thản nhiên lắm, ngày trc bộ đội vào sống ra chết quen rồi mà, chú ấy lấy 1 cái chum rồi đặt những miếng xương vào bên trong, xong xuôi rồi lấy cái khăn che cái miệng chum lại.

Lúc này mình cũng xin phép đi về chuẩn bị cơm cháo thôi. Trưa rồi @@. Lúc về mình có kể với bố mẹ, ai ngờ bố mẹ kô cho sang nhà thằng D chơi buổi tối nữa.

Vậy là tối hôm ấy mình phải nằm nhà, học bài rồi đi ngủ. Chả biết có phải nghe nhầm hay kô, mình nghe thấy tiếng trẻ con khóc, phát ra từ hướng nhà thằng D. Tiếng khóc nghe ai oán thảm thiết lắm.

.

.

Cố viết đến đây, mình buồn ngủ quá…
Ps: Vì là truyện mình tự kể nên lời văn không đc trau chuốt lắm, mấy bác thông cảm nhé. Nhưng vì là truyện thật nên nó vẫn có độ sợ hãi ^^. Hẹn mấy bác Chap 5.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận