Home Seo Truyện ma thật trong 2018 giờ mới kể – Tác Giả Phonglantrang

Truyện ma thật trong 2018 giờ mới kể – Tác Giả Phonglantrang

….. Ngay đầu giờ chiều hôm đó , e chạy ra ngôi chùa trên đường Bạch Đằng thuộc quận này ( sở dĩ e biết ngôi chùa này là ngay ngày e ra mắt mọi người là ngày mùng 1 âm lịch. Khi ở HN thì mùng 1 nào e cũng đi chùa, vừa để thanh thản trí óc vừa để cầu bình an. Nên ngay hôm đó e hỏi mọi người thì mọi người chỉ cho ngôi chùa đó gần chỗ làm e nhất).

Có một điều đặc biết là trên đường ra chùa. E mượn xe máy của cu BV trẻ, do chưa biết đường nên em đi quá ngôi chuà một đoạn rất xa, biết là bị quá rồi nên e dự định quay về ko vào chùa nữa. Trên đường về em nói lẩm nhẩm trong mồm: Tôi có ý định ra chùa để hỏi sư thầy xem có duyên gặp các vị không ( những con ma) nếu có duyên thì các vị chỉ cho tôi đến được chùa, còn không thì thôi tôi sẽ đi về. Lẩm bẩm trong mồm đươc mấy lần thì có bà đi ngược chiều chặn xe em lại, nhìn sang bên phải thì đúng công ngôi chùa hôm trước e vào luôn…. kỳ lạ chưa?????!

Ra chùa đúng hôm đó chùa đang tổ chức lễ tang cho một người nào đó, e còn thấy cả quan tài để dưới tầng hầm. Đi lễ một vòng rồi loanh quanh gần 2 tiếng e mới hỏi được một chú tiểu và đề đạt muốn gặp sư cụ để hỏi về việc này.

Chú tiểu sau khi nghe em nói tỏ ra chần chừ lắm nhưng chắc do nhìn vẻ mặt em thảng thốt, với lại giọng bắc nên cũng có chút động lòng.

Sau khi đi đâu đó một lúc thì chú tiểu hướng dẫn em lên lầu gặp sư cụ.

Sư cụ ở và làm việc trên lầu 2, phía sau của khu chùa, đi theo lối hành lamg dài e cũng tới được phòng sư cụ.

Gõ cửa bước vào, ngồi trước mặt e là sư trụ trì, sư đã già và nhìn rất phúc hậu.

Ra dấu cho e ngồi xuống, thú thực lúc này e hồi hộp đến chả nhớ là lúc đó e có kịp chảo hỏi hay giới thiệu gì ko nữa.

E chỉ nhớ là mình có kể lắp bắp và ngắt qua gx về câu chuyện của mình. Sau khi nge qua, sư cụ khoát tay ra điều hiểu chuyện,
Rồi thông thả…. tôi có nghe thày Tâm ( tên chú tiểu) nói rồi, anh kể qua là tôi hiểu, vậy là có duyên đấy,…. rồi sư cụ và e cũng nói chuyện gì ấy, dài lắm nhưng giờ e ko nhớ được.
…. trao đổi qua lại một hồi thì sư cụ đi vào buồng trong, được ngăn cách bởi một tủ sách nhiều sách chữ nho lắm, một hồi quay ra đưa cho em 2 gói màu vàng, bằng vải và có rất nhiều chữ nho, chữ tàu gì đó.

Sư cụ dặn: trong tuần đầu để ngủ ngon con để cái này dưới gối, còn cái này đưa cho bác bảo vệ già, xem ra ông ý yếu lắm đó. Trời, sao hay vậy? E chỉ kể về ông BV thôi mà, có nói ông ý yếu khoẻ thế nào đâu…. Lúc này do chưa phân định được điều gì nên e chỉ biết lúi cúi nhận lấy và mang hai gói đó về, một gói e mang lên Phòng, một gói phải chờ đén tối ông BV già mới tới để đưa

6h tối, ông BV già tới e xuống đưa cho ông gói màu vàng và dặn dò như vị sư cụ đã bảo. Sau khi ra ngoài đi ăn về, do có gói màu vàng của sư cụ nên e khá yên tâm và vui vẻ, lên phòng chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, e đi nằm từ rất sớm chuẩn bị đón chờ đêm nay.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận