THẦY PHÁP BẤT ĐẮC DĨ

Tác giả Diễm Hằng
Thể loại Truyện Ma Hay

Tháng 6 25, 2022 Ongoing 7.612 lượt xem Ch. 6/9

Hí nhô cả làng ☺️

Bên này đám người của ông Hoan đi tìm bấy giờ đang thi nhau ngụp lặn dưới nước, ban nãy lúc đi tìm họ đi ngang qua khúc sông con đá, thấy có đôi dép , bà vợ nhìn là phát hiện ngay ấy là dép chồng mình, thế là láo loạn cả khúc sông vì ai nấy đều biết ông Đoành gặp chuyện gì. Đám thanh niên được gọi ra ngay sau đó, một vài đồng chí công an bên chỗ Lý cũng đến hiện trường tham gia tìm kiếm. người ngụp lặn, người đi quanh các bụi lau sậy tìm kiếm ấy vậy mà cả giờ trôi qua cũng chẳng thấy gì, mặc dù là khúc sông không lớn, nước cũng chỉ tới cổ người trưởng thành.

Đúng lúc ấy Luận và lão Hậu đi ngang, lão Hậu muốn đưa thằng Luận ra nghĩa trang của làng tìm ma, nên đi ngang đoạn sông này, đứng từ xa thấy đám người nhí nhố nên cả hai rẽ lãi chạy về bên này. Ông Hoan đang đứng trên bờ thấy thằng Luận con mình, lại thấy chở lão Hậu phía sau ông điên tiết, không biết vì sao cái thằng già này nó cứ bám lấy con ông rồi dạy toàn thói hư tật xấu. bé thì dạy vẽ giun vẽ dế rồi kêu là vẽ bùa, lại còn dậy mấy cái võ mèo cào nói võ công lợi hại trừ tà, lớn thì dạy đi bẻ trộm trái, chọc chó, chêu mèo rồi để cho người ta chửi rát tai. Thật đúng là không thể chấp nhận nổi. ông càng nghĩ càng tức, sẵn gặp đây ông lao ra chặn xe lại chỉ mặt thằng con mình mà rít lên.

- Thằng kia bố mày nói mày không nghe phải không, suốt ngày đi với cái lão già mất nết này rồi học toàn thói hư tật xấu. còn lão nữa lão lớn rồi, không phải lão già rồi, lão già cho ra hồn già có được hay không, tại sao lão cứ dạy hư con tôi là sao… sao lại không đẻ ra mà dạy, lão tính để cho con tôi sau này thành tướng cướp đấy à, hay trùm băng đảng trộm gà bắt chó.

Cả hai đang ung dung bỗng nhiên bị chửi cho một chàng làm cho úng họng chưa biết phải làm gì, mất một lúc sau Lão Hậu mới nghĩ ra câu để chửi lại thì ông Hoan lại chửi cho chàng nữa.

- Tôi nói cho nhà lão biết nhá, từ giờ tôi mà thấy lão rủ con tôi đi trộm nữa là lão không yên với tôi đâu. Còn thằng này tao cấm mày không được chơi với cái lão này nữa.

Nói xong ông Hoan bỏ đi vì thấy bên kia đám người hình như tìm thấy thứ gì. Lão Hậu gương mặt đần thối, mất cả phút sau lão mới xuống khỏi xe, nhảy dụng lên mồm choe chóe.

- Này cái lão kia lão chửi xong cũng phải cho tôi chửi lại chứ.

Ông Hoan nói với lại.- Lão bị điên à, tôi lại còn chờ lão nghĩ để chửi lại hay sao.

- Này này chửi cũng phải để cho người ta nghĩ chứ, tôi không chửi lại không phải là tôi sợ ông, hay không chửi lại ông mà là chưa nghĩ ra thôi, đứng lại …đứng lại cho tôi.

Lão Hậu đuổi theo ông Hoan, đuổi đến nơi đang tính ngoạc mồm ra thì thấy có mấy thằng thanh niên dưới nước nói vọng lên, tay mấy cái nơm dơ lên cao khỏi mặt nước.

- Chúng cháu tìm được cái này, bị dúi xuống bùn.

Bà Dịu khóc òa lên.

- Ôi ông Đoành ơi là ông Đoành ơi, ông làm thế nao thế này, ông đâu rồi ông Đoành ơi.

Thằng Lý thấy thế cất cái giọng ra lệnh.

- Mò tiếp đi vậy là không nghi ngờ gì rồi, mò bên kia xem nào..

Ba bốn thằng thanh niên lại túa nhau ra mò bên này, mò bên kia. Lão Hậu gương mặt phút chốc đanh lại, hai mắt ông phát sáng không hời hợt như thường ngày. Lão đảo mắt tìm kiếm, bất giác nhìn về cây đa đứng lặng như tờ trong màn đêm u tịch. Bấy giờ cũng là hơn chín giờ tối.

Luận lúc này cũng chạy tới, đứng sau lão Hậu, ánh mắt tò mò nhìn xuống dòng nước đục bất giác đôi mắt nhìn thấy một vật gì đen đen tròn tròn nhấp nhô trên mặt nước trông cứ như là trái bóng, nhưng nó lại đen sì sì đang di chuyển dần đến chỗ một cậu thanh niên hì hục dùng chân rà rà dưới nước hòng mong sao tìm được xác ông Đoành càng sớm càng tốt.

cái thứ kia càng lúc càng tiếp cận gần hơn, bất ngờ nó nhô cao lên để lộ đôi mắt đỏ lòm lòm, ánh mắt ấy nhìn soáy sâu vào người thanh niên với vẻ thèm thuồng, chợt nó quay phắt ngược về sau, nhìn chằm chằm vào Luận, bốn mắt nhìn nhau làm Luận sợ đến đứng tim mặc dù chưa biết nó là cái thứ gì. Bốn mắt nhìn nhau, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm Luận dùng mình, sau đó cái thứ kia nhanh như cắt chìm xuống khỏi mặt nước không để lại một gợn sóng. Lúc này luận mới hoàn hồn, túm lấy vai lão Hậu mà kêu, một tay chỉ xuống mặt nước.

- Lão Hậu dưới ấy có người kìa…kìa..

Lão Hậu đang suy tư nhìn ngôi miếu nhỏ nên ban nãy chuyện xảy ra ông không hề hay biết, nghe thằng Luận có vẻ hốt hoảng lại có phần sợ hãi lão vội đánh mắt nhìn theo. Dưới lòng sông một luồng âm khí lạnh lẽo đang bốc lên, lẩn khuất trong dòng nước đen lờ mờ ông thấy có lập lòe ánh đỏ. Lão hốt hoảng kêu lên.

- Nhanh lên khỏi mặt nước mau lên, tất cả nhanh lên không chết cả nút bây giờ.Mấy người dưới sông chẳng hiểu gì, những người trên bờ lại càng không, người nào người lấy trợn mắt nhìn nhau, phần là vì bất ngờ, phần là vì từ xưa đến nay ngôi làng này luôn xem ông là cái đồ dở hơi nên không mấy ai quan tâm lời lão nói.

Thằng Lý đứng bên thấy thế thì giở giọng chức quyền.

- Ông không phận sự thì mời về cho, ở đây chúng tôi đang tìm người.

- Tìm cái mặt mày… lên ..lên hết cho tao…nhanh lên..

Lão Hậu thấy mình nói mà chúng nó cứ đần cái mặt ra như ngỗng ỉa lão điên tiết vùa gào vừa rút chiếc dép dưới chân mà ném xuống nước.

Đúng lúc ấy cái thằng thanh niên ban nãy Luận nhìn thấy cái đầu kia nhìn nó bất ngờ ngã tủm xuống nước, tay chân quờ quạng loạn xạ, ba thằng kia thấy thế muốn bơi đến cứu nhưng bị lão Hậu trên bờ nhảy chồm chồm lên, gào đến lỗi cả ba làng đều nghe thấy.

- Lên lên cho tao nhanh lên mấy thằng ngu.

Đám kia bấy giờ có chút sợ hãi thi nhau lội vào bờ, trèo lên vội có thằng còn trượt ngã mấy lần, cho đến khi có người cầm tay kéo lên mới ngồi phịch ra đất thở hồng hộc.

Cái thằng dưới sông cứ ngoi lên lại chìm xuống, mồm muốn hét nhưng không hét được, ngoi lên phun nước phì phì, lại chìm xuống quẫy đạp oàng oặc dưới nước. mắt thấy nguy thằng Lý toan muốn nhảy xuống cứu, vì mình ít gì cũng là công an phải ra dáng một tí. Nhưng đang tháo giày thì nghe ùm một cái nhìn lại thấy thế mà lại là thằng Luận em mình nhảy xuống, nó có chút bất ngờ vì không ngờ thằng Luận bao năm mình khinh bỉ lại dũng cảm như thế.

Rất nhanh Luận bơi ra giữa dòng, lấy hơi lặn xuống tóm được tay người thanh niên đang chìm dưới nước, cơ thể dường như cũng dần đuối sức, quẫy đạp yếu ớt trong vô vọng. bất ngờ thấy có vật gì lôi mình người thanh niên ấy ra sức bám víu hòng được kéo lên, nhưng làm như thế thì lại khiến cho cả Luận không ngoi lên được, bị kéo ghì xuống nước theo. Các cụ vẫn thường hay nói, cứu người chết đuối thì phải cứu lúc còn nổi lên được, người chìm xuống rồi tuyệt không cứu vì như thế sẽ bị người ấy kéo chết theo, quả đúng không sai.

Luận cố sức gỡ tay cậu ta ra khỏi cổ mình nhưng không được, giống như là người này còn khỏe hơn lúc bình thường. hắn cố mở mắt dưới nước nhìn mặc dù cảm giác rát buốt, một màu đen đục ngầu bao phủ lấy không trông thấy bất cứ thứ gì, cố nhướn mắt nhìn thêm ,mất khoảng ba giây mắt mới cảm giác quen hơn một chút. Bất ngờ lúc này mọi thứ hiện ra rõ nét mặc dù nước bị hai người này làm cho bùn vẩn lên đục ngầu. Luận trông thấy cậu thanh niên kia, phía sau cậu ta có một người đàn bà tóc tai dài thòng đang không ngừng vũ động trong nước như những con mãng xà bành mang trợn mắt, gương mặt trắng bềnh bệch bị gặm nhấm đến tởm lợm. lại thêm đôi mắt đỏ làm nổi trội trong dòng nước đen, cái con đáng sợ ấy đang dùng tay mình ôm chặt người thanh niên, tóc nó quân vào hai tay người thanh niên điều khiển người thanh niên ấy ghì mình lại. Luận sợ hãi, nhưng lúc này không phải lúc sợ hãi, trong đầu đột nhiên nhớ lại những thứ trước đây lão Hậu đã dạy, như có thước phim tua chậm về hình ảnh lão Hậu.

- Đây nhá khi gặp tình huống nguy hiểm bị yêu ma nó áp sát khống chế thì mày làm như thế này này... thế này.. thế này

Giọng nói và hành động của lão Hậu sẹt nhanh qua chỉ trong vài tích tắc. Luận nhanh chóng làm theo, hai tay chụm vào nhau bắt quyết, bốn ngón giữa của hai bàn tay chỉ thiên, đưa lên mồm cắn ngón giữa của tay phải, máu đỏ gỉ ra loang lổ trong nước, mắt Luận nhắm lại rồi mở ra mang theo khí thế bức người. trong mồm lẩm bẩm câu chú lão Hậu bắt hắn học thuộc mới cho ăn cơm.

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x